• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mạc Trận Vương - The King of the Battlefield.

Chương 42: Asura (6)

5 Bình luận - Độ dài: 2,429 từ - Cập nhật:

Chương 42: Asura (6)

Muyoung biết rằng. Không, hắn đã nhận ra từ sâu trong tâm khảm mình.

Phải có được ‘Lục Đạo’ bằng bất cứ giá nào, cho dù có dùng hết Bùa của Asura cùng với cơ hội học thêm kỹ năng nữa thì chúng cũng chẳng là gì so với thứ này!

Hắn bị mê hoặc bởi cái tiềm năng vô bờ bến của Lục Đạo.

Nếu có thể thao túng hoàn toàn sáu cõi, dăm ba thứ khác chỉ là chuyện nhỏ.

Điều này khác với nghề Death Lord (Thần chết) mà hắn có.

Khi dùng kĩ năng của nó, hắn luôn khai thác sâu vào độ hữu dụng của việc điều khiển cái chết bằng đầu óc và kinh nghiệm của mình.

Tuy nhiên… Lục Đạo Luân Hồi thì hoàn toàn khác biệt.

Hắn không thể lãng phí sự giác ngộ này được.

Như bụi bặm bay đi trong gió, hắn khó dám chắc nó sẽ đến rồi lại đi khi nào.

Tất nhiên Muyoung vẫn vô cùng tự tin, hắn sẽ phải nắm chắc sự giác ngộ rời rạc này.

Cứ như bản năng trỗi dậy thèm khát sức mạnh vậy.

‘Ta sẽ học nó.’

Muyoung nhìn thẳng vào mắt bức tượng.

Asura.

Tùy theo nguồn gốc tôn giáo mà vị thần này được cho là tốt hay xấu.

Có câu chuyện tương truyền rằng khi tụ hợp đủ Bát Thiên Hộ Pháp của Phật Giáo, Phật Tổ sẽ giáng thế.

Đây là loại thông tin tuyệt mật mà chỉ có Ngũ Đại Gia Tộc được biết đến, chúng tin rằng sự giáng trần của Phật Tổ là cách duy nhất để loại bỏ 72 Quỷ Thần và cứu lấy thế giới.

‘Đùa ta à?’

Lông mày Muyoung nhướng lên bất bình.

‘Ngươi muốn gì, Asura.’

Muyoung cố để thử hiểu động cơ đằng sau của Asura trong cái hốc mắt đen ngòm ấy.

Không gì là miễn phí.

Nó đang đòi hỏi cần phải thỏa mãn điều gì đó mới chịu cung cấp sự giác ngộ.

Cả sáu con mắt của Asura bừng sáng cùng lúc.

-Giết Chư Hầu của Đế Thích Thiên!

-Rồi ta sẽ cho ngươi thấy quyền năng thực sự.

Một giọng nói hùng hồn vang lên tai hắn.

Cuối cùng thằng cha này cũng lòi ra.

Muyoung mỉm cười.

Đế Thích Thiên là vị thần bảo hộ giáo lý của Đức Phật hay còn được gọi là Nhân Đà La.

Muyoung không nghiên cứu nhiều về Phật Giáo nhưng hắn biết từ ‘Asurajang’ bắt nguồn bởi trận chiến giữa Asura và Đế Thích Thiên.

Theo trí nhớ của Muyoung thì tên này chưa thắng Đế Thích Thiên lần nào cả.

Dường như mong muốn chiến thắng của hắn đã trở thành chấp niệm luôn rồi.

Đế Thích là thủ lĩnh của các Chư Thiên (Devas) hay các á thần, đây cũng là vị thần thuộc Bát Thiên Hộ Pháp của Phật Giáo.

Ngoài ra, cả hai đều được cải đạo thành các vị thần dưới sự dẫn lối của Đức Phật.

‘Tám Vị Thần Hộ Mệnh của Phật Giáo…’

Không loại trừ khả năng chư hầu của Đế Thích Thiên sẽ có những thứ tương tự như ‘Bùa Hộ Mệnh của Chư Thiên’.

Khó nhai đây.

Đó là một trong những truyền thuyết đi đôi với thuở khai sinh ra thế giới này.

Ít ra thì hắn vẫn đang đi đúng hướng.

“Có cách nào để biết Chư Hầu của Đế Thích Thiên là ai không?”

 Muyoung tò mò tự hỏi.

Dường như Asura đã giáng xuống bức tượng này.

Nếu như có cách tìm ra Chư Hầu của Đế Thích, hắn sẽ tiến lại gần hơn trong công cuộc tập hợp đủ Bát Thiên Hộ Pháp của Phật Giáo.

Hắn đã hiểu phần nào Ngũ Đại Gia Tộc lại giữ kín bưng bí mật này.

-Ngươi tự khắc sẽ biết vào lúc hai người gặp nhau.

-Khi trở thành chư hầu của ta, số mệnh sẽ khiến các ngươi đối đầu với nhau!

-Ta sẽ chứng minh rằng sự tồn tại của ta là tối cao nhất trong tám kẻ.

Vẫn chưa có manh mối thực chất nào về tên chư hầu kia.

Nhưng từ những gì Muyoung nghe được thì có vẻ như hắn đã đến Địa Ngục rồi.

Vị thần nắm giữ chư thiên.

Để lọt vào tầm mắt của tồn tại như vậy, kẻ đó hẳn không phải dạng vừa.

Phải là người nằm trong 10 nhân loại mạnh nhất, hoặc… là một ai khác vô cùng mạnh mẽ.

Địa Ngục là vô bờ bến thì việc có kẻ mạnh chưa từng được biết đến là hoàn toàn có thể xảy ra.

Nghĩ những điều đó vào lúc này thì lo xa quá.

Xét về sức chiến đấu, Muyoung hơn hẳn mấy chú lính mới nhưng vẫn chênh lệch vô ngần so với những kẻ trầy trật sinh tồn hơn 50 năm tại Địa Ngục.

Nhiều nhất, hắn đã rút ngắn được 10 năm tiến độ.

Phải thú nhận rằng đây đúng là sự phát triển phi thường kể từ khi hắn mới quay lại được 2 tháng, tính luôn cả bọn xác sống.

Đúng là hắn đã tàn sát 5000 con Harpy, nhưng chúng cũng chả mạnh cho cam.

Thành quả đó có được là nhờ mưu kế và kinh nghiệm để khiến bọn chúng tự giết lẫn nhau.

Thẳng thắn mà nói thì chúng đã tự hủy chỉ với chút ngoại lực nhỏ tác động vào.

Ngay từ ban đầu, để tồn tại được 10 năm tại Địa Ngục không hề đơn giản chút nào.

Đó không phải là nơi bạn chỉ cần trốn đâu đó trong Đại Thành thì mọi chuyện sẽ qua.

Không dễ dàng gì khi giết những kẻ đã đạp xuống vô số cái xác để vươn lên sinh tồn.

Họ có thể thích nghi được trong hầu hết hoàn cảnh không như cái giống Siêu Tân Tinh kia được bao bọc từ nhỏ.

Với lượng thông tin bây giờ thì khó mà kết luận được gì nhiều hơn thế.

Dù sao thì mọi chuyện vẫn đi đúng hướng.

Asura không hề giới hạn thời gian.

Điều này có nghĩa hắn thích hoàn thành lúc nào cũng được.

Muyoung từ tốn trả lời.

“Ta sẽ giết Chư Hầu của Đế Thích Thiên cho ngươi.”

Vậy là đủ.

Hắn muốn hỏi thêm vài câu nữa nhưng ánh sáng trong mắt Asura đã biến mất.

Hắn cảm thấy rằng mình cần đáp lại trước khi tia sáng đi hẳn.

Thế này là ổn rồi.

Chỉ cần hắn nắm bắt được bí quyết thu thập Bát Thiên Hộ Pháp của Phật Giáo là đủ rồi.

Vút!

Sau khi Muyoung đáp lời, luồng gió mạnh từ đâu thổi đến.

Bàn tay tóm lấy Muyoung bỗng chặt hơn.

Heeeeeeeeeya-

Saaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhh.

Đủ loại ác ý, tiếng la thét ma quái sộc thẳng vào, khuấy động linh hồn hắn, làm rung chấn màng nhĩ hắn.

Tầm nhìn của Muyoung dần tối đen như mực.

Đột nhiên một hình ảnh xuất hiện trước mặt hắn.

Trong đó là cả một thế giới chứa đầy sự điên loạn cùng quỷ dữ hoành hành.

Cõi A Tu La!

Khoảnh khắc vừa kịp liếc nhìn nó, hắn đã mất đi nhận thức.

“…Anh, Anh ơi!”

Tát!

Có ai đó đang vỗ má Muyoung không thương tiếc.

Hắn bèn mở mắt lướt nhìn xung quanh cùng khuôn mặt nhẹ nhõm của Suzy.

Nơi này chứa toàn đồng hồ.

“Hà, em tưởng anh chết rồi cơ đấy.”

Muyoung nâng cơ thể mình lên.

“Ta đang ở đâu đây?”

Khung cảnh khác hoàn toàn so với những căn phòng hắn thấy trước đó.

Không có bất cứ cái xác Harpy nào trên sàn.

Suzy ngẫm nghĩ chốc lát rồi trả lời.

“Ưmm… nó nói đây là phòng cao nhất. Mới nãy căn phòng đột nhiên thay đổi và trở thành như này.”

Tự tái cấu trúc lại ư?

Tuy nhiên, không có thử thách nào được đưa ra.

Chỉ có Suzy cầm một quyển sách cùng với khoảng không yên tĩnh.

‘Dòng Dõi Vinh Diệu.’

Hình như hắn đã nghe ở đâu rồi thì phải.

Muyoung không dám chắc chính xác từng chi tiết nhưng đây là một trong những tuyệt kĩ mạnh đứng đầu trong trí nhớ của hắn.

Trước khi kịp phản ứng gì thì một quyển sách đã được đặt trên người hắn.

‘…Thiên Nhãn!’

Sao có thể?

Hắn chưa bao giờ nói với Suzy.

Nếu cô bé tìm được nhờ trực giác của bản thân thì nó không chỉ dừng lại ở mức tốt nữa mà được sinh ra với khả năng đọc suy nghĩ luôn rồi.

Điều này là không thể nếu cô không nhìn xuyên qua trái tim hắn.

“Em đã mang nó đến đấy à?”

Suzy gật đầu trước ánh nhìn đầy ngờ vực của Muyoung.

“Do chúng tự xuất hiện khi ta tiến vào. Hơn nữa chẳng có cách nào để ra khỏi đây cả. Nó cứ liên tục nói rằng chúng ta chỉ có thể rời đi khi học xong kỹ năng.”

Ra là cô bé chưa học kỹ năng vì không muốn đi nếu thiếu Muyoung.

‘Có thể đây là lý do tại sao thông tin về căn phòng này lại ít như vậy.’

Những thứ liên quan đến vụ này đều thuộc hàng tuyệt mật được giữ kín bưng.

Nếu Muyoung không đọc được Đồng Hồ Trạng Thái của người khác từ trước thì hắn cũng mù mịt khi bước vào đây.

Dù sao lịch sử được đề cập trong đó chỉ là ‘ai đã học được gì ở đấy’ chứ không đi chi tiết vào ‘chuyện gì đã xảy ra và quy trình như nào’.

Dường như căn phòng cho luôn thứ người đó hằng mong muốn hoặc thứ nó cho rằng là phù hợp nhất với họ.

Thậm chí ở đây còn không có sách, tủ hay kệ nào.

Xung quanh chỉ toàn là các loại đồng hồ khác nhau.

Không phải ngẫu nhiên dẫu cho nhiều người muốn biết thêm về nơi này nhưng lượng thông tin vẫn ít ỏi vô cùng.

Điều này xứng đáng được liệt vào hàng tuyệt mật.

Khi từ tốn mở cuốn sách ra, Muyong cảm giác như nó bị hút vào thân thể vậy.

Thế là hắn đã học được hai kỹ năng từ Thiên Thư Vực.

Tuyệt Kỹ - Lục Đạo Luân Hồi (Cõi đầu tiên)

Mô tả: Kết tinh từ sự giác ngộ về Lục Đạo. Khi vượt qua được cõi đầu tiên, nhận thức về thế giới sẽ tăng lên và bạn sẽ có thể bước vào cõi tiếp theo. Khi bắt được linh hồn và ác quỷ vào thế giới này, tùy theo chủng loại và đặc điểm chúng có mà sức mạnh cùng quyền năng sẽ đổi thay. Dưới đây là 6 cõi trong Lục Đạo.

Cõi A Tu La – Thế giới hỗn mang nơi các chiến binh điên loạn A tu la sát phạt không ngừng nghỉ.

Cõi Trời  - ???

Cõi Người - ???

Cõi Ngạ Quỷ - ???

Cõi Địa Ngục - ???

Cõi Súc Sinh - ???

Kỹ năng - Thiên Nhãn (F)

Mô tả: Tổng hợp thông tin toàn diện tại Thiên Thư Vực. Cấp càng cao, thông tin thấy được càng nhiều.

Lục Đạo Luân Hồi và Thiên Nhãn.

Hắn vẫn chưa mường tượng được loại tuyệt kỹ như Lục Đạo sẽ như thế nào.

Có vẻ như hắn cần giải khai ‘???’ của kỹ năng để biết thêm.

Khác với Lục Đạo, Muyoung biết khá nhiều về Thiên Nhãn.

‘Bạn có thể đọc được kỹ năng và trang bị của người khác.’

Nhất Bách Bát Nhãn Nhân, danh xưng của Golem đời trước.

Người đàn ông có những kỹ năng quan sát tốt nhất.

Trong số đó, Thiên Nhãn là đặc biệt hơn cả.

Độ hữu dụng là khỏi phải bàn.

Muyoung biết đến sự tồn tại của kỹ năng này thông qua vụ ám sát Golem, ngẫm lại tình hình lúc đó hắn chỉ biết nhếch mép cười.

Cả quá trình phải mất đến 6 tháng.

Bẫy rập và bám theo là vô dụng đối với Golem.

Thằng cha này không quá mạnh nhưng vô cùng đặc sắc.

Muyoung đã phải sử dụng những khả năng thuần túy của mình để đàn áp khi mọi kỹ năng đều bị gã né hết.

‘Một hiệu ứng về thành tích nữa đã được thêm vào.’

Nếu không nhầm thì, có một danh hiệu khác đã xuất hiện.

Hắn kiểm tra ngay lập tức.

Danh Hiệu:

Nỗi thống khổ của Gremory (A, +3 cho tất cả chỉ số)

Tri kỷ (B+, Kể từ bây giờ, khi giao tiếp với xác sống, chỉ số của chúng sẽ tăng nhẹ vĩnh viễn.)

Chư Hầu của Asura (A, Sức mạnh để đối đầu với linh hồn và quỷ dữ, Hồn Lực tăng thêm ‘10’.)

Lớp nhân vật:

Thần chết (Đế cấp, Kẻ thao túng cái chết)

Sức Mạnh: 80 (54 + 26)

Nhanh Nhẹn: 71 (53 + 18)

Sức Bền: 77 (49 + 28)

Thông Minh: 48 (30 + 18)

Thông Thái: 48 (30 + 18)

Đấu Khí: 50 (32 + 18)

Kháng Phép: 30 (12 + 18)

Hồn Lực: 38 (10 + 28)

Chú ý: Đấu Khí đã thức tỉnh.

Trang bị: Anguish (Sức Mạnh + 5), Giáp da Herculean ( Sức Mạnh + 3), sáo trang Lunatic Sovereign (Tất cả chỉ số + 15, Sức Bền + 10)

Hồn Lực!

Thêm một chỉ số độc nhất được thức tỉnh.

Nếu nhìn vào khía cạnh được xếp hạng A thì hẳn Hồn Lực là chỉ số chính cho tuyệt kỹ ‘Lục Đạo’.

Mọi thứ đang diễn ra khá thuận lợi khi hắn đã lấy được thứ mình muốn cùng với chỉ số được tăng lên đáng kể.

“Anh ơi… đầu anh… có thứ gì đó nhô ra kìa.”

Suzy lùi lại lo sợ.

Muyoung cau mày.

Cái gì nhô ra cơ?

Nếu có gì thay đổi thì hẳn chỉ có một lý do duy nhất.

Lục Đạo!

Đó chỉ có thể là do sự giác ngộ ban nãy.

Tuy nhiên, Muyoung vẫn chưa nhận ra điều gì khác biệt.

Cho đến khi hắn đưa tay lên đầu.

Muyoung nhăn chặt lông mày khi nhìn bản thân bằng mặt sau của Đồng Hồ Trạng Thái.

‘Đây là…’

Thật không ngờ đến.

Tóc hắn trắng bạc hoàn toàn…

Thêm một cái sừng được mọc ra.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

ông phán?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
nani? không hiểu lắm, ông phán gì cơ?
Xem thêm
@Main Kata: ông phán mọc sừng trong "Số đỏ"
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
mọc sừng :)))))))
Xem thêm