• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mạc Trận Vương - The King of the Battlefield.

Chương 52: Ngoài vòng pháp luật (1)

2 Bình luận - Độ dài: 2,631 từ - Cập nhật:

Chương 52: Ngoài vòng pháp luật (1)

Muyoung bật ra khỏi viên cẩm thạch.

Cùng lúc đó, hắn vấp ngã khi một cơn chóng mặt ập đến.

Những vết thương nghiêm trọng đến nỗi không ngạc nhiên gì nếu hắn chết ngay tại chỗ.

Sẽ là quá trễ nếu không được chữa trị kịp thời.

“Tên dokkaebi đã trở lại!”

Gã Fire Tar đứng bên cạnh viên cẩm thạch hét lớn lên.

Ngay sau đó, Phó tộc trưởng đã đến gặp Muyoung. Hắn nhấc vai Muyoung lên và lẩm bẩm một mình.

“Đợt thứ 18…!”

Con số ‘18’ nằm chễm trên vai trái của Muyoung.

Ai cũng sẽ có dấu hiệu này khi bước vào Chiến Trường Bất Tận và hoàn thành được các đợt tấn công.

Phó tộc trưởng nhìn con số với ánh nhìn nghi hoặc.

Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng một con dokkaebi đơn thuần lại có thể vượt qua nổi đợt thứ 10.

Ngay cả một vị vua dokkaebi cũng sẽ đạt đến giới hạn tại đợt thứ 15.

Bầu không khí xung quanh dần thay đổi.

Các Fire Tar khác không còn có thể coi thường Muyoung được nữa.

“Hãy bắt đầu chữa trị cho tên dokkaebi, không, cho chiến binh này đi!”

Chúng không cho phép người được công nhận là chiến binh chết một cách vô nghĩa bao giờ.

Các chiến binh luôn được đối xử tôn trọng.

Những Fire Tar đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp.

“Tên dokkaebi đó đã hoàn thành đợt nghi lễ chiến binh thứ 18 ư?”

“Hừ, thật không thể tin được.”

“Hắn thậm chí còn không ngất xỉu khi được điều trị nữa cơ.”

“Trong cái tình trạng đó á?”

“Thằng chả còn dám trừng mắt đe dọa phó tộc trưởng nữa kìa?”

“Cái đó thì tôi cũng thấy. Tên đó nói rằng phó tộc trưởng hãy giữ lời hứa như một Fire Tar danh dự. Sau đó, hắn đề phòng để mắt tới các Fire Tar khác. Dường như tên này không tin tưởng bất cứ ai.”

“Trơ tráo quá rồi đấy. Hắn thực nghĩ một trong những Fire Tar chúng ta sẽ hại hắn à?!”

“Vì đã vượt qua được nghi lễ chiến binh nên hắn cần được đối xử như một chiến binh thực thụ.”

“Ư…”

Một con dokkaebi được vinh danh như chiến binh sao?

Chưa từng có tiền lệ nào xuất hiện trong quá khứ.

Và chúng cũng không thể rút lại những gì đã nói được.

Chúng không bao giờ ngờ rằng một con dokkaebi như tên kia lại nằm trong số giống loài dokkaebi mà bộ tộc hằng coi thường.

‘Thời thế đã thay đổi.’

Phó tộc trưởng hài lòng nhìn cảnh tượng này.

Tên dokkaebi đã làm rất tốt.

Hắn thực sự đã làm lung lay những bô lão bướng bỉnh kia.

“Hãy nghe lời đề nghị của hắn. Vì hắn đã chứng tỏ mình là một chiến binh nên vụ khắc phục được vấn đề của cây Boom không phải là dối trá.”

“Phó tộc trưởng vẫn thực sự tin rằng hắn có thể giải quyết được chuyện này ư?”

“Việc dời làng mà là đúng đắn sao?”

Tất nhiên đâu đó vẫn có lời phản đối vang lên.

Không đời nào chúng có thể dễ dàng chấp nhận ý tưởng di chuyển ngôi làng của mình.

Tuy nhiên, không có ai tức giận và phản kháng mãnh liệt như ban đầu nữa.

Đây là sự phát triển vượt bậc.

“Là phó tộc trưởng, tôi nghĩ chúng ta cần lắng nghe những gì mà chiến binh đó nói. Thành thật thì đây không phải phải là vấn đề ta có thể dây dưa mãi. Nhiều nhất cũng chỉ 10 năm nữa là cùng. Rồi ta cũng phải đi loanh quanh vô định mò mẫm cho đến khi tìm được một cây Poom khác!”

Phó tộc trưởng vuốt ve bộ rễ quấn quanh eo.

Nếu không có rễ của cây Poom, Fire Tar sẽ không thể chịu nổi ngọn lửa của mình để rồi đi đến kết cục tự hủy diệt.

Chúng phải thay thế định kỳ bộ rễ và nếu không tìm được cây Poom tiếp theo kịp thời thì cả bộ tộc sẽ bị xóa sổ.

Sẽ là sự ô nhục không thể xóa nhòa đối với chủng tộc quái vật của mọi loài quái vật, Fire Tar, chết tức tưởi theo cách này.

Không may thay, giống cây Poom đang nhanh chóng lụi tàn ở Địa Ngục.

Chỉ có Chúa mới biết khi nào chúng mới tìm được cây khác.

“Nhưng nếu hắn sai thì sao? Chúng ta sẽ bị các bộ tộc khác làm nhục đấy.”

Phó tộc trưởng cạn lời thất vọng.

“Vậy nếu thành công thì sao, những Fire Tar từ các bộ tộc khác sẽ có cái nhìn khác về chúng ta. Ta có thể hơi bẽ mặt chút nếu thất bại nhưng được nhiều hơn mất. Trên hết.”

Những lũ não úng đáng thất vọng này!

Toàn coi danh dự chiến binh của mình còn quan trọng hơn cả mạng sống.

Không phải phó tộc trưởng không hiểu cho vị thế của họ nhưng mà.

“Cây Poom. Người mẹ thân thương của chúng ta! Còn đòi cái đéo gì nữa để chăm sóc cho mẹ của chúng ta hả?”

“Đủ rồi.”

Vị tộc trưởng luôn lặng lẽ quan sát toàn cảnh đột nhiên lên tiếng.

Tất cả mọi người, kể cả phó tộc trưởng đều trở nên im lặng.

Sau đó, vị tộc trưởng gật đầu.

“Ta sẽ lắng nghe những gì tên dokkaebi đó nói. Nếu điều hắn nói là thật, ta sẽ coi hắn như một chiến binh thực thụ và đồng thời cũng là vị cứu tinh của cả bộ tộc, nhưng nếu hắn nói dối…ta sẽ đích thân trừng phạt hắn.”

Ực!

Vẻ mặt mọi người trở nên căng thẳng.

Khi tộc trưởng nói rằng mình sẽ đích thân trừng phạt ai đó, điều đó có nghĩa rằng ông ấy sẽ kết thúc họ bằng trận đấu tay đôi.

Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối ông đấu tay đôi với bất kỳ ai. Tuy nhiên, không ai dám coi thường sức mạnh của ông.

Một tồn tại không thể bị đánh bại ngay cả khi đối đầu với 10 Fire tar cùng lúc.

Nếu là ông thì ngay cả một dokkaebi vĩ đại cũng đừng mong có hy vọng gì.

Cách duy nhất để tên dokkaebi đó sống sót là chứng minh rằng mình đúng.

Sau khi điều trị xong, Muyoung đứng dậy ngay lập tức.

Thời gian được cho khá gấp gáp nhưng hắn chả khẩn trương là bao.

Thay vào đó, hắn thoải mái sắp xếp lại những gì đã kiếm được từ Chiến Trường Bất Tận.

‘Điều Ước Nhỏ, Lời Chúc Phúc của Tiên Nữ, Đôi Giày của Hermes và bùa sức mạnh của Ogre.’

Tổng cộng là bốn thứ.

Hắn nhận được bùa sức mạnh của Ogre trong đống tấm bùa hạng A ngẫu nhiên, vật phẩm khá hiếm này có chức năng cường hóa trang bị.

Điều Ước Nhỏ và lá bùa là những thứ hắn có phần quen thuộc nhưng còn lại thì Muyuong chưa từng nghe thấy trước đây.

Đôi giày của Hermes có màu đen tuyền.

Khi nhìn kỹ nó để xác nhận, thông tin liên quan được hiện lên.

Tên: Giày của Hermes

Hạng: A+

Phân loại: Có thể trang bị

Độ bền: 24.000

Hiệu ứng: Món quà của Chúa Tể Bóng Tối. Là một trong những đôi giày mà Hermes đã mang.

*Nhanh nhẹn +15

*Có thể sử dụng ‘Gia Tốc’ trong 3 giây

Thông tin hiển thị khá đơn giản.

Hạng A+.

Mức cấp bậc trang bị cao nhất mà Muyoung hiện đang sở hữu.

Hơn hết, hắn còn ngạc nhiên chút ít khi đọc dòng cuối.

‘Gia Tốc!”

Muyoung biết rõ về khả năng này hơn bất kỳ ai khác.

Đây là khả năng cho phép bạn di chuyển cơ thể nhanh gấp đôi.

Trong quá khứ, Muyoung từng sử dụng trang bị tương tự để ám sát Long Đế.

Wung Chunglin đã cho hắn mượn xài và hiệu quả thực sự đáng kinh ngạc.

Chỉ 3 giây thôi nhưng đã quá đủ để lật ngược tình thế.

‘+15 nhanh nhẹn cũng không phải dạng vừa.’

Chữ nào nghĩa nấy, đây là chỉ số thể hiện sự nhanh nhẹn của cơ thể nhưng nếu nghĩ xa hơn nữa, nó đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc mở rộng phạm vi giác quan của một người.

Hầu hết mọi người sẽ gọi là 5 giác quan tương ứng với từng bộ phận trên cơ thể: Thị giác, Thính giác, Khứu giác, Vị giác và Xúc giác.

Chúng cho phép một người phát hiện được nguy hiểm và nhận ra kẻ thù đang tiếp cận từ phía sau.

Nhanh nhẹn là chỉ số quan trọng, đặc biệt đối với Muyoung.

Hắn mang đôi giày của Hermes ngay lập tức.

‘Xem thử Lời Chúc Phúc của Tiên Nữ là gì nào.’

Nó xuất hiện khi Woohee hôn lên má hắn.

Đây là lần đầu tiên hắn trải nghiệm nên càng khơi dậy sự tò mò hơn.

Hắn mở Đồng Hồ Trạng Thái ra và kiểm tra.

Danh Hiệu:

Nỗi thống khổ của Gremory (A, +3 cho tất cả chỉ số)

Tri kỷ (B+, Kể từ bây giờ, khi giao tiếp với xác sống, chỉ số của chúng sẽ tăng nhẹ vĩnh viễn.)

Chư Hầu của Asura (A, Sức mạnh để đối đầu với linh hồn và quỷ dữ, Hồn Lực tăng thêm ‘10’.)

Lời Chúc Phúc của Tiên Nữ (B, Loài tiên sẽ cảm thấy thân thiện với bạn hơn.)

Lớp nhân vật:

Thần chết (Đế cấp, Kẻ thao túng cái chết)

Sức Mạnh: 90 (67 + 23)

Nhanh Nhẹn: 104 (71 + 33)

Sức Bền: 93 (68 + 25)

Thông Minh: 56 (34 + 22)

Thông Thái: 60 (38 + 22)

Đấu Khí: 60 (42 + 18)

Kháng Phép: 30 (12 + 18)

Hồn Lực: 38 (10 + 28)

Chú ý: Đấu Khí đã thức tỉnh.

Trang bị: Anguish (Sức Mạnh + 5), Giáp da Herculean ( Sức Mạnh + 3), sáo trang Lunatic Sovereign (Tất cả chỉ số + 15, Sức Bền + 10), Áo Giáp Bóng Tối (Dịch chuyển đến cái bóng nằm trong tầm nhìn của bạn 3 lần một ngày), Đai Lưng Quỷ Dữ (Thông Minh và Thông Thái +4, tất cả xác sống được cường hóa thêm 5%) và Giày của Hermes (Nhanh Nhẹn +15, Gia Tốc được 3 giây)

Tăng thiện cảm của loài tiên à…

‘Cái này cần chứng thực mới biết được.’

Muyoung nhún vai.

Hắn chỉ có thể biết hiệu ứng tác động đến mức nào khi gặp được một con.

Giờ đây chỉ số nhanh nhẹn của hắn đã vượt qua 100 khi mang giày của Hermes.

Điều này cũng giống như việc hắn phá vỡ được bức tường đầu tiên vậy.

Tất nhiên về mặt chỉ số thuần túy vẫn còn xa mới đủ, nhưng nếu bỏ qua vụ đó thì đúng là nó đã vượt qua được mốc 100 rồi.

Người ta đồn đại rằng khi tất cả các chỉ số vượt qua ngưỡng 500, bạn sẽ trở thành một ‘Tồn Tại Siêu Việt’.

Ngay cả trong quá khứ, Muyoung vẫn không thể vào được lãnh vực của những Tồn Tại Siêu Việt.

Nói đúng ra hắn mới chỉ là một Bán Tồn Tại Siêu Việt khi chỉ số nhanh nhẹn đã vượt qua được 500.

Nhờ vậy, hắn đã thành công trong công cuộc ám sát Long Đế.

Mặc dù vụ này phải tốn kha khá năm để hắn tìm được cái cơ hội đó.

“Này dokkaebi, đã đến lúc rồi.”

Phó tộc trưởng vào căn phòng báo tin.

Muyoung gật đầu đứng dậy.

“Mà này dokkaebi, tên ngươi là gì thế.”

“Muyoung.”

“Muyoung, tên ta là Ogar.”

Phó thủ lĩnh Ogar từ tốn giới thiệu bản thân.

Đó là một cuộc trao đổi nhỏ nhưng ý nghĩa bên trong lại không hề đơn giản chút nào.

Ít nhất, Ogar đã công nhận Muyoung là một chiến binh thực thụ.

“Nếu ngươi giải quyết được vấn nạn của cây Poom, bọn ta sẽ coi ngươi chính là vị cứu tinh của mình.”

Muyoung cười nhẹ sau khi nghe lời lẽ đó.

Đấng cứu tinh của một giống loài.

‘Thú vị đấy.’

Không hề tệ chút nào.

Bắt đầu cuộc họp, Muyoung trình bày lại những gì hắn đã nói với Ogar trước đó.

Hắn mang lũ bọ rồi chứng minh rằng sự thật chỉ có một.

Miệng lưỡi dẻo quẹo ư?

Muyoung sở hữu được thứ đó thì trời có mà sụp.

Hắn chỉ nói rõ ràng rành mạch cái sự thật duy nhất.

Chính những bằng chứng thép đấy đã tạo nên sự thay đổi không ngờ.

Với ánh mắt khốc liệt cùng khí thế hung tợn, tộc trưởng tuyên bố sẽ ‘di dời làng đi’.

Và chính xác là 10 ngày sau, những sự cải thiện rõ rệt đã xuất hiện.

Bọ cánh cứng Plutonian đã ấp trứng và hàng trăm con non của nó đang ngấu nghiến rệp ngon lành.

Không chỉ vậy, các loài chim còn bắt đầu bay đến ăn những con rệp khổng lồ từng được sinh trưởng nhàn nhã trong môi trường không có thiên địch.

Tất nhiên cả quá trình cần nhiều thời gian hơn là chỉ 10 ngày nhưng cây Poom đã thay đổi đáng kể.

Những chiếc lá dần khô héo bắt đầu chuyển sang màu xanh lục tràn đầy sức sống, mặt đất xung quanh thì dần trở nên màu mỡ hơn.

Trước kết quả đáng kinh ngạc ấy, tâm trạng của cả bộ tộc giờ là mớ hỗn tạp giữa niềm vui mừng khôn xiết lẫn cảm xúc cay đắng không nguôi.

Vì đây chính là bằng chứng đanh thép cho thấy chính sự tồn tại của chúng đang giết chết cây Poom.

Không ai ngờ được rằng Muyoung sẽ dùng phương án thiên địch để xử lý vấn đề nan giải này chứ.

Chưa bao giờ điều đó lướt ngang qua tâm trí chúng.

Ngay từ ban đầu, Fire Tar chưa từng có bất kỳ thiên địch nào thì nói gì đến việc sử dụng phương pháp đó.

Và giờ một con dokkaebi không biết từ đâu xuất hiện đột nhiên trở thanh vị cứu tinh của cả bộ tộc.

“Ngươi có mong muốn điều gì không?”

Kể từ hôm nay, tất cả các Fire Tar không thể không thừa nhận hắn.

Khi sự xôn xao lắng xuống, vị tộc trưởng đích thân đến gặp Muyoung.

“Vùng đất này vẫn quá khắc nghiệt đối với ta. Ta muốn săn con mồi phù hợp với khả năng và trở nên mạnh mẽ hơn.”

Muyoung nhắc lại những gì mình nói trong quá khứ.

‘Trước tiên, hãy đi săn chút đã.’

Đây là lãnh địa của Quỷ Thần. Không một Fire Tar nào đủ khả năng để luôn bảo kê hắn mãi.

Hắn cần phải trở nên mạnh mẽ hơn để tự lực cánh sinh ở vùng đất đầy chết chóc này.

Tất cả quái vật sinh tồn được tại lãnh địa của Quỷ Thần, không một con nào là dạng vừa.

Không phải ngẫu nhiên mà nơi đây được gọi là cấm địa.

Bất cứ nỗ lực khám phá nào đều đi vào ngõ cụt với tổn thất không thể đong đếm được.

Dù sao thì hắn phải tìm kiếm con mồi phù hợp với mình.

Để mạnh mẽ hơn dù chỉ một chút.

Là vấn đề cấp thiết đầu tiên Muyoung cần phải giải quyết.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Yeah bao giờ gặp lại bé loli đây
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Khi nào ong quên là gặp lại đấy:))
Xem thêm