Huyết Cơ Và Kỵ Sĩ
Hán Đường Quy Lai - 漢唐歸來
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 0 Đây chưa phải kết thúc

53~Vậy là xong

0 Bình luận - Độ dài: 1,044 từ - Cập nhật:

Bộ phim này có thể được mô tả như một bom tấn. Trong khán giả, thông qua Hugh

Những khán giả muốn đi vệ sinh trong giờ nghỉ đã dừng lại vì sợ mắt họ sẽ bị

Giống như thể tôi đã bỏ lỡ một cảnh nào đó.

Nhà vô địch năm ngoái Roland một lần nữa đối đầu với công chúa thứ hai Yana, một trận chiến giữa các bậc thầy

Một cuộc đấu tay đôi là cực kỳ hiếm.

Tôi không ngờ lại gặp phải một cuộc đấu kinh hoàng như vậy sớm như vậy, anh biết không?

Đây là vòng đầu tiên.

Mặc dù cuộc đấu giữa hai người này năm ngoái thực sự chẳng có gì đáng xem, họ chỉ vừa mới bước vào sân đấu.

Công chúa thứ hai đã bị giết ngay lập tức, nhưng năm nay người ta nói rằng công chúa thứ hai đã chuẩn bị rất kỹ, có lẽ

Sức mạnh chắc chắn không giống như trước kia, ai sẽ thắng trong trận chiến hôm nay?

Vải len?

"Roland Shenglun, Hiệp sĩ Gulan, xin hãy cho tôi lời khuyên." Một lời giới thiệu ngắn gọn và súc tích

Sau phần giới thiệu, Roland chào Yana theo kiểu hiệp sĩ.

"Yana La Sambo." Đối với Yana, việc đưa ra thêm lời khuyên là điều hoàn hảo.

Không cần thiết. Anh ta nói như thể hai người chưa từng cãi nhau. Trong lòng Yana,

, anh ta đã coi cô gái trước mặt mình là kẻ thù truyền kiếp của mình.

Tôi không biết Yana thù địch với tôi đến mức nào, nhưng Roland có lẽ biết

Cô có nói cũng chẳng sao, vì cô không hề coi Yana là vợ chính thức của mình.

Đối thủ đã vượt qua.

Nhưng nói như vậy, vì Hoàng tử đã nói sẽ ban cho đối phương một số ân huệ,

Mặt khác, không dễ để anh ấy có thể dốc toàn lực ngay từ đầu và đánh bại những người khác.

Đây là vì lệnh của Bạch và bộ mặt của Bạch Cơ, hắn định

Đầu tiên, hãy đổ nước ra.

Còn Yana ở phía bên kia, cô ấy đã phải chịu áp lực rất lớn ngay từ đầu.

Tôi biết rằng nếu không cố gắng hết sức, tôi có thể thua ngay trong lần đối đầu đầu tiên.

Cô ấy có khả năng chiến đấu nên có hỏa lực mạnh ngay từ đầu.

Bạn không thể xấu hổ trước mặt chị gái hoàng gia được!

【Triệu hồi tia sét】

【Triệu hồi cầu lửa】

【Kỹ thuật triệu hồi ngọn giáo băng】

Bạch Cơ, người đang cầm bỏng ngô trên khán đài, lắc đầu. Lúc đầu, cô gái này

Sau khi thua một nửa trận chiến, cô ấy quá căng thẳng. Trên chiến trường, hoảng loạn là điều cấm kỵ.

Nó sẽ ảnh hưởng đến nhiều phán đoán và tỷ lệ sai sót sẽ tăng lên đáng kể.

Mặc dù anh ta được ban tặng khả năng giải phóng hai nguyên tố trái ngược nhau là băng và lửa cùng một lúc,

Nhưng liệu hai yếu tố này có thể giải phóng cùng lúc được không?

Đúng như Bạch Cơ mong đợi, kết quả của việc tung ra hai phép thuật này cùng một lúc

Chỉ là chúng hủy lẫn nhau trước khi chạm vào kẻ địch. Hai phép thuật này chẳng khác gì hư vô.

Có sự giải thoát.

Sét dây chuyền kém hiệu quả hơn nhiều so với cầu lửa và băng nếu mục tiêu của nó không phải là một nhóm.

Giáo, và đừng nghĩ rằng những người theo Kinh Quran không thể làm phép thuật!

【Thánh Quỷ Phá Giải】

Roland được nhìn thấy đang bình tĩnh nạp năng lượng ma thuật vào thanh kiếm dài, và lưỡi kiếm đã

Một lớp ánh sáng lạnh màu xanh nhạt bao phủ nó, do đó dễ dàng cắt thành từng mảnh những thứ đang lao tới.

Sét dây chuyền.

Bạch Cơ thở dài, kinh nghiệm chiến đấu của hai người này không giống nhau chút nào.

Cấp độ ah,

So với Yana, người đã xấu hổ ngay khi bước vào cuộc thi và mất hết phép thuật, Roland hoàn toàn khác biệt.

Họ biết họ đang làm gì và chú ý đến từng chi tiết.

rất tốt, nhưng Yana thì khác. Cô ấy thậm chí có thể không biết rằng cô ấy là

Anh ta đang làm gì vậy? Khi thấy người kia lo lắng, anh ta chỉ nghĩ đến câu thần chú ma thuật.

Vứt bỏ ý định giết hắn đi. Về phần nên dùng loại ma pháp nào, không nên dùng loại ma pháp nào?

Tôi không nghĩ xem phép thuật nào hiệu quả nhất, chỉ cần cuộn bàn phím là xong.

Làm sao có thể đánh bại kẻ thù bằng lối chơi này?

Quả nhiên, khi nhìn thấy Roland đang tiến đến, Yana tràn ngập sợ hãi và hoảng loạn.

Cái bóng của năm ngoái lại bao trùm lấy cô lần nữa.

【Kỹ thuật triệu hồi rồng nước nguyên tố】

【Triệu hồi nguyên tố linh hồn đất】

Phép thuật liên tục được phát ra, thanh kiếm trong tay Roland dường như bất khả chiến bại.

Cứ như vậy, anh ta cắt ngang những đợt pháo kích ma thuật và từng bước tiến về phía Yana.

Đi bộ, tốc độ chậm, giống như đi bộ ở nhà.

Khán giả trong khán phòng la ó.

"Này, việc xả nước thế này có phải là quá nghiêm trọng không?"

"Cậu bé này là một kẻ bắt nạt sao? ? Sự mỉa mai quá lớn

Quán bar.

"Mặc dù nhị công chúa đã rất cố gắng, nhưng tôi cảm thấy cô ấy không thể chiến thắng được", khán giả thì thầm.

Cho dù là người thường cũng có thể thấy được sự chênh lệch về thực lực quá lớn.

Roland không chơi nghiêm túc chút nào mà chơi cùng Yana.

Cái tát này không chỉ giáng vào mặt những người có dòng máu hoàng tộc mà còn giáng vào mặt những người có dòng máu quý tộc đang có mặt ở đó.

Mọi người trong tộc đều có vẻ mặt u ám, như thể nước có thể nhỏ giọt vậy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận