Huyết Cơ Và Kỵ Sĩ
Hán Đường Quy Lai - 漢唐歸來
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 0 Đây chưa phải kết thúc

55~đã quyết định

0 Bình luận - Độ dài: 1,174 từ - Cập nhật:

Baal kinh ngạc trước làn da lành lại nhanh chóng, không nhịn được hỏi: "Ngươi đang làm gì vậy?"

Đó là ma cà rồng hay tôi là ma cà rồng? ?

Khả năng tự tái sinh là tài năng đặc trưng của loài ma cà rồng, và cũng là sự kiên trì mà loài ma cà rồng tự cho là có.

Hỗ trợ mạnh mẽ, trừ khi gia đình hoàng gia ma cà rồng trưởng thành bị tiêu diệt trong nháy mắt,

Hoặc họ có thể bị thương nặng đến mức không thể chữa lành, nếu không thì họ sẽ không thể lành hẳn được.

Giết.

Mặc dù khả năng tự tái sinh của Hoàng tử Gulan trước mặt anh không hiệu quả bằng một ma cà rồng trưởng thành,

Sức mạnh thì không khác mấy so với sức mạnh của một ma cà rồng nhỏ.

Không chỉ Barr ngu ngốc mà khán giả trên sân khấu cũng thấy rõ những thay đổi trên sân.

Tôi cũng ngạc nhiên không kém.

"Chuyện gì đang xảy ra với người đàn ông Gulan này vậy? Khả năng tái sinh của anh ta có thể so sánh với ma cà rồng

Cho đi nhiều hơn.

"Từ khi nào người Gulan lại phát triển được khả năng chữa bệnh mạnh mẽ như vậy?"

"Quả nhiên, người Gulan đều là quái vật vượt quá lẽ thường.

Bạch Cơ hơi nhướng mày, từ trong đám người, cô hiểu rõ.

Đây không phải là khả năng tự tái sinh tự nhiên mà là câu chuyện cổ xưa về Hoàng tử Gulan.

Hãy làm những gì bạn muốn.

Lúc đầu, anh ta đã tự niệm một phép thuật chữa bệnh thiêng liêng lên chính mình.

Đây là một phép thuật, một phép thuật chữa lành trên diện rộng và tiêu tốn rất nhiều mana.

Chỉ là động tác quá mức tinh tế, nếu như pháp thuật của đối phương không thể dao động thì không thể thực hiện được.

Định Bạch Cơ đã bị lừa.

Nếu White muốn, anh ta chắc chắn có thể né được thanh kiếm đang lao tới.

Bạn cũng đang thử thanh kiếm và chưa sử dụng hết sức mạnh của mình.

Lý do tại sao anh ta không ẩn núp có thể được hiểu là cố tình khoe khoang, hoặc cũng có thể được hiểu là

Hoàng tử này đang sử dụng chiến tranh tâm lý để làm cho kẻ thù sợ hãi mà không cần chiến đấu. Tất nhiên, dựa trên điều này,

Xét về sức mạnh và sự vô liêm sỉ của hoàng tử, Bạch Cơ thích vế trước hơn.

Sau khi chứng kiến thủ đoạn nhỏ của Thái tử điện hạ, Bạch Cơ không hề do dự chút nào.

Thoải mái hơn, vẻ mặt của anh trở nên nghiêm túc hơn.

White bao nhiêu tuổi? Ít nhất thì anh ấy chắc chắn không lớn hơn anh ấy và Yana là bao.

Việc phát động những phép thuật thiêng liêng trên diện rộng không cần phải tụng kinh hay thậm chí là phải có tư thế nào cả.

Không cần đến tài năng này. Tài năng này chỉ đơn giản là đáng sợ hơn Yana. Theo thời gian, nó sẽ

Chắc chắn sẽ là một bom tấn -

Bạch Cơ phần nào hiểu được lời khen ngợi của người Bàn Cổ Lan.

Hiểu rồi.

Vina, Naira, Roland, cộng thêm một người có thể được thả ra mà không cần tụng kinh

Điện hạ, một hoàng tử có phép thuật vượt qua mức tuyệt vọng, đội hình này quá xa xỉ. Nếu

Nếu không có biến số nào thì Kinh Quran chắc chắn sẽ phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Trong thế giới này, vì BOSS lớn cuối cùng Ke'er không nhặt được,

đến chiếc đồng hồ bỏ túi của thần, nên không thể chồng chéo và khởi động lại đường thế giới, nên Tổ tiên Chúa tể Tội lỗi

Giáo hội của Đức Chúa Trời, Người Mặt Đen, Giáo hội Hỗn loạn, những thứ này đều không tồn tại.

Nếu loại trừ những yếu tố bên ngoài này, liệu Gulan có thể vượt qua được Đế chế Huyết Linh trong tương lai không?

Phá vỡ sự cân bằng cực là một vấn đề lớn.

Đột nhiên, Bạch Cơ cảm thấy bản chất và ý nghĩa của trò chơi này không còn tốt như trước nữa.

Việc này thật đơn giản.

Hoàng hậu Gulan không chỉ muốn làm cho huyết tộc thất vọng mà còn muốn đánh bại một quốc gia.

Một sự cám dỗ dành cho kẻ thù truyền kiếp của mình.

Nếu không có ai trong thế hệ trẻ của Huyết Linh có thể đánh bại chúng, Gulan chắc chắn sẽ mở rộng và sự khinh miệt đối với Huyết Linh sẽ ngày càng sâu sắc.

Nỗi sợ hãi sẽ giảm đi. Theo cách này, sau khi tích lũy trong một thời gian dài, Chúa sẽ luôn

Ma cà rồng coi đây là một quốc gia yếu đuối, bên ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại yếu đuối, nên chúng đã phát động chiến tranh.

Ngay cả khi hoàng đế Qulan không làm điều này, các bộ trưởng Qulan sẽ khuyên ông ta

Chiến tranh không bao giờ có thể thay đổi hoặc bắt đầu chỉ bởi một người.

Đây thường là xu hướng chung.

Trời công bằng chính trực, tuổi thọ của người Cổ Lan ngắn hơn nhiều so với người Huyết Linh.

Nếu không có sức sống bền bỉ của huyết linh, điều này sẽ gây ra vấn đề cho người dân Gulan.

Xác suất xuất hiện của một phù thủy cao hơn nhiều so với một tinh linh máu.

So với loài cấp ba, nếu một loài yếu ở một phương diện thì sẽ yếu ở một phương diện khác.

để hoàn thành.

Dù bạn nghĩ thế nào đi nữa thì Gulan vẫn là một đối thủ rất khó chơi.

Bạch Cơ thở dài, nếu không có sự can thiệp từ bên ngoài, Cố Lan sẽ như thế này.

Gần như không thể có một quốc gia vô song nào có thể tự mình hoàn thành được điều đó.

Nhóm người vẫn hành động như khỉ ở bên ngoài hải quan thì càng không thể.

Nhìn Barr ngày càng mệt mỏi vì chiến đấu trên sân, Bai Ji lắc đầu.

Không thể chiến thắng được, vì sự vô minh và hỗn loạn đã đâm thủng trái tim anh ta

Rễ cây và những điều chưa biết sẽ gây ra nỗi sợ hãi, tương đương với việc bị đưa vào trạng thái tiêu cực.

Đúng là Barr là một thiên tài, nhưng chỉ so với nhóm ma cà rồng mà thôi.

Về mặt.

Khả năng chiến thắng trong trò chơi này rất thấp, nhưng chúng vẫn bị thao túng đến mức vô ích.

Bạn phải chú ý theo dõi, người chiến thắng đã được quyết định.

Quả nhiên, đúng như Bạch Cơ dự đoán, cuộc đối đầu qua lại với Bạch

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận