Cảnh: Hajime Kanzaka + L + S
Tác: Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu! Cuối cùng, tập 2 của Slayers Đặc Biệt—Công chúa nhỏ đã ra mắt!
L: Ôi chà, cuối cùng cũng xuất bản được rồi nhỉ!
Tác: Dù chẳng đúng thời điểm chút nào, nhưng tôi vẫn xin chúc tất cả độc giả một năm mới vui vẻ. Nhắc mới nhớ, thiệp chúc Tết năm nay—năm 1992—được vẽ bằng tay bởi chính tác giả (liều thật), in bằng máy Print Gocco, với phiên bản “nhóc tì” của L-sama. [note71015]
L: N... nhóc tì... không thể nói một cách lịch sự hơn, kiểu như “thuở nhỏ” chẳng hạn sao...? Mà nhân tiện, để tránh hiểu lầm, tôi phải đính chính một điều: phiên bản hiện tại của ta là một mỹ nhân duyên dáng, yêu kiều đấy nhé!
Tác: Ai mà tin nổi cô nàng chuyên gây lộn chứ.
L: Im đê!
Tác: Ừm… thôi thì bỏ qua chuyện đó, chúng ta vào chủ đề chính nào.
L: Được rồi! Trước tiên, ta sẽ trình bày phần phân tích tác phẩm của ta đây!
Tác: Không cần đâu. Chẳng cần làm mấy thứ đó đâu.
L: Cái gìiii!? Xuất hiện đi! Thuộc hạ S!
S: Tuân lệnh!
Tác: Khoan... khoan đã! Ngoài phần phân tích tác phẩm, chẳng phải còn nhiều thứ quan trọng hơn phải làm sao?!
L: À… đúng thật. Hừm… ông may mắn đấy, tác giả.
Tác: M-M-May mắn là sao chứ… Mà, mà thôi kệ đi… khụ khụ… Trước tiên, có một số thông báo. Hiện tại đã có hai câu lạc bộ người hâm mộ được chính thức thành lập với sự chấp thuận của tôi. Trong đó, một câu lạc bộ đã nhận được sự cho phép từ chính người sáng lập, nên tôi sẽ công bố thông tin đăng ký như sau:
Mã bưu điện: 640
Địa chỉ: Thành phố Wakayama, số 14 Kitasaiku
Phụ trách và liên hệ: Takahiro Kubo, Tamiki☆Yui
Ngoài ra, để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo phần lời bạt trong Hoàng tử Saillune và liên hệ với Kikimaru-san.
L: … Rồi. Tiếp theo là…
Tác: Gửi toàn thể người hâm mộ Slayers trên toàn quốc! Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ đợi! Giờ đây, tôi xin trịnh trọng công bố! Kết quả cuộc bình chọn nhân vật được yêu thích lần thứ nhất của Slayers!
(Mọi người hãy tưởng tượng có tiếng kèn fanfare vang lên nhé!)
L: Nhưng mà… nếu chỉ đơn giản công bố thứ hạng từ top 10 trở xuống, chẳng phải sẽ hơi thiếu kịch tính sao?
Tác: Hừm… Vậy cô muốn làm thế nào?
L: Ừm…
S: A! Tôi có ý này. Vì điểm bình chọn được tổng hợp qua ba giai đoạn, vậy tại sao không trình bày kết quả theo kiểu tường thuật trực tiếp từng giai đoạn nhỉ?
L: Ồ! Một ý tưởng hay đấy, S! Không tệ chút nào!
S: … “Không tệ chút nào”… là sao chứ…?
Tác: Và bây giờ, cuối cùng cũng đến lúc công bố kết quả của cuộc bình chọn nhân vật được yêu thích lần thứ nhất! Nhân vật yêu thích của bạn sẽ giành được thứ hạng bao nhiêu? Kết quả sẽ ra sao?! Dẫn chương trình hôm nay chính là tôi, tác giả – Kanzaka Hajime!
L: Và phần bình luận sẽ do ta đảm nhiệm! Một lần nữa xin nhắc lại, ta chính là mỹ nhân tóc vàng tuyệt đối vô địch – L!
S: Còn phần tường thuật trực tiếp sẽ do tôi, S, đảm nhận!
L: Vậy, theo ông thì kết quả sẽ thế nào?
Tác: Hmm… Theo tôi thì vị trí quán quân gần như chắc chắn sẽ thuộc về Lina. Điều đáng chú ý hơn là cuộc cạnh tranh cho vị trí thứ hai trở đi, có lẽ sẽ là màn đối đầu giữa Gourry và Naga.
L: Nhưng mà, còn có cả nhân vật Zelgadis nữa chứ... Vậy còn ta thì sao?
Tác: Bét bảng.
Binh! Bốp! Bẹp!
Tác: Chúng tôi xin lỗi vì những âm thanh không mấy dễ nghe trong suốt phần phát sóng này... cần thuốc cầm máu... thuốc cầm máu...
S: Và giờ thì... cuộc bình chọn nhân vật yêu thích lần thứ nhất của Slayers đã bắt đầu! Những bức thư fan gửi tới tác giả đã được mở ra. Tác giả... đã mở phong bì... Và rồi, cuộc chiến bắt đầu! Nhìn sơ qua, có khá nhiều lá thư ủng hộ Amelia! Cùng xem nào! Việc tổng hợp điểm bắt đầu! Lina và Gourry đang dần chiếm ưu thế! Ồ!? Điểm của Naga lại không tăng như tưởng tượng! À, và đây rồi! Tác giả đã nhận được điểm từ đâu đó!
L: Cái gì? Ông cũng là “nhân vật” sao?
Tác: Chà… Thỉnh thoảng tôi cũng có xuất hiện trong phần lời bạt, nhưng…
S: Điểm cho tác giả là hợp lệ hay không hợp lệ?! Nhưng dù sao đi nữa, điểm đó chỉ là một số nhỏ bé thôi! Nói thật là không đáng kể! Thấp hơn cả Nunsa! Tác giả còn xếp dưới cả cá luôn!
Tác: …Để tôi yên đi.
S: Vị trí đầu bảng không ngoài dự đoán, chính Lina! Tiếp theo là Gourry, và... Ồ! Vị trí thứ ba là L-sama, chỉ hơn Zelgadis đúng một điểm!
L: Hô hô ho♡
S: Tiếp theo... ồ, Amelia! Cô ấy vượt qua Naga với một khoảng cách nhỏ và chiếm lấy vị trí thứ năm! Những lá thư bình chọn toàn bộ ủng hộ Amelia đã có tác dụng lớn! Bất ngờ thay, Naga đứng thứ sáu! Các vị trí tiếp theo là Phil, rồi tôi, S, tiếp theo là Eris, Nunsa, và bà chị ở quê cùng nằm ở cuối bảng!
L: Chà, Naga đứng thứ sáu thật là bất ngờ đấy.
Tác: Vậy thì, việc tính điểm đã bước vào giữa chừng rồi!
S: Lina và Gourry vẫn giữ vững phong độ, cứ thế kiếm được điểm đều đặn! Ôi, bất ngờ! Zelgadis bất ngờ tăng tốc! Các lá thư từ phái nữ đã giúp anh ấy rất nhiều! Anh ấy dễ dàng vượt qua L-sama và bắt đầu đuổi theo Gourry ở vị trí thứ hai!
L: Hí hí...
S: Zel mạnh quá, mạnh quá! Cuối cùng cũng vượt qua Gourry... Ể?
L: Hả? Có chuyện gì vậy, S?
Tác: Có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ...
S: Ôi trời! Phát hiện gian lận rồi! Có một lá phiếu với tên thật một lần, và hai lá phiếu ẩn danh, tất cả đều dồn vào Zelgadis! Tổng cộng là 15 điểm không hợp lệ!
Tác: Hmmm... tôi hiểu là muốn đẩy nhân vật mình yêu thích, nhưng...
L: Tuy vậy, thật là nhanh nhạy đấy.
S: Mặc dù vậy, vẫn còn rất mạnh những lá phiếu ủng hộ Zelgadis từ phái nữ! Mặc dù không thể vượt qua Gourry, nhưng điều này khiến vị trí thứ ba của anh ấy khó bị lung lay! Vị trí thứ tư là L-sama, và... Ồ, Naga đã vượt qua Amelia rồi! Sau Amelia, khoảng cách khá xa mới đến Phil, tiếp theo là tôi, S, rồi đến Eris và tác giả!
L: Đây rồi! Cuối cùng thì bảng điểm đã tới giai đoạn cuối rồi!
S: Mọi người đang tiến triển rất tốt với điểm số của mình! Ôi, bất ngờ! Lại có sự thay đổi trong thứ hạng!
L: Hồi hộp quá ♡
S: Và cuối cùng! Kết quả đã được công bố!
Tác: Và... cuối cùng là công bố kết quả, nhưng...
Tác: Dù sao thì cũng đã biết rõ kết quả, vậy việc công bố từ vị trí thấp lên cũng không có gì thú vị...
Tác: Được rồi! Vậy thì, hãy bắt đầu với một cách công bố phá cách, từ vị trí đầu tiên! Vị trí thứ nhất, như dự đoán, là Chúa tể Hủy diệt, Doramata Lina Inverse, với khoảng 236 điểm!
L: ... Cái “khoảng” ở đây là gì?
Tác: Có nghĩa là “làm tròn xuống” tới số nguyên.
S: Lần này, điểm lẻ dưới hai chữ số và điểm âm đều không được tính. Nếu không, Amelia đã có khoảng hai triệu điểm mất rồi.
L: Vấn đề chính là từ vị trí thứ hai trở đi đó. Hào hứng quá ♡
Tác: Vị trí thứ hai là... Gourry Gabriev với 226 điểm! Zel không thể đảo ngược tình thế! Và vị trí thứ ba là Zelgadis, với 161 điểm! Vị trí thứ tư là kỳ phùng địch thủ của Lina, Naga, với 106 điểm!
L: ... Hả?
Tác giả: Vị trí thứ năm là nàng công chúa đang được yêu thích, Amelia! 102 điểm!
L: ...Ừm…
Tác: Và vị trí thứ sáu! L rơi xuống vị trí này trong bảng xếp hạng cuối cùng, với 92 điểm!
(L đứng bất động, trong khi S cố gắng nhịn cười từ phía sau.)
Tác: Vị trí thứ bảy là 40 điểm, Hoàng tử quyến rũ, Philionel! Vị trí thứ tám là, không thể không nhắc đến, chính tôi, tác giả. Vị trí thứ chín là thuộc về S. Và vị trí thứ mười là Erisiel.
(L vẫn đứng sững sờ, bất động.)
Tác: Tiếp theo, từ vị trí thứ mười một, cô chị ở quê không có sự bứt phá như mong đợi, vị trí thứ mười hai là Nunsa, thứ mười ba là cặp đôi Sylphiel và “Một ngàn cái tên”. Vị trí thứ mười lăm cũng là một cặp đôi, Mina và Kanzel (Sao lại có Kanzel?). Vị trí thứ mười bảy lại là một đôi nữa, Canny và Rezo. Vị trí thứ mười chín có bốn người, Zuma, Reimia, Lantz và Rahannim. Mà số điểm của vị trí thứ mười chín là 5 điểm.
S: Ồ, Lina và Gourry đều ổn định và mạnh mẽ, còn Zel thì lại đột phá về sự yêu thích! Nếu mà có hệ thống trừ điểm thì có lẽ vị trí của Zelgadis và Gourry sẽ thay đổi đấy. Mấy fan của Zel thì thường xuyên nói “Gourry làm gì mà...” lắm đấy!
Tác: Và, L sẽ thu được nhiều phiếu trừ điểm thôi. Có lẽ là vì cô ấy có không ít fan, nhưng cũng có kha khá anti-fan đấy.
S: À, tôi hiểu rồi. Lần sau chắc chắn sẽ thú vị lắm đây!
Tác: Khoan đã! Tôi đâu có nói lần sau sẽ có đâu!
S: Hả? Không làm nữa à?
Tác giả: Chà... nếu may mắn thì có thể tôi sẽ làm tiếp, nhưng nếu có thì sẽ thông báo trong phần lời mở đầu sau.
S: Vậy là, chương trình “Cuộc thi bình chọn nhân vật Slayers lần thứ nhất năm 1991” kéo dài ba giờ đồng hồ (nói dối một chút) đã kết thúc.
Tác: Vậy thì, chúng ta tạm biệt nhau nhé. Chào tạm biệt!
(Hạ màn)
Lời bạt: Hết.
Tái bút:
Ngoài sân khấu, L vẫn đang đứng bất động.
Một cơn gió nhẹ lướt qua.


Ghi chú

Chúc mừng năm mới
Tác: Vì năm nay là năm con khỉ, nên hình trên thiệp chúc Tết sẽ là L!
L: Cái gì cơ?!
Cảm ơn sự ủng hộ không ngừng nghỉ của các bạn trong năm vừa qua. -Hajime Kanzaka-
0 Bình luận