Otonari no Tenshi-sama ni...
佐伯さん Kazutake Hazano
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 WN

Chương 183: Đề nghị cùng qua đêm

15 Bình luận - Độ dài: 1,036 từ - Cập nhật:

Nói muốn qua đêm, cũng chỉ là Mahiru không quay về, sinh hoạt (cuộc sống) cũng sẽ không có biến hóa gì.

Đến thứ sáu Mahiru muốn qua đêm thời gian, ngoại trừ Mahiru hơi có chút để ý bên ngoài, mọi thứ đều (cũng) bình thường.

Giống nhau thường ngày, đi trường học lên lớp, tiện đường đi chuyến (dãy) siêu thị, sau đó về nhà. Mãi cho đến ăn cơm chiều mới thôi, đều (cũng) cùng bình thường đồng dạng.

Có điều, ăn xong liền (thì) không giống nhau.

"Mahiru, cậu đi tắm trước, đồ vật (thứ) tớ tới thu dọn "

Hôm nay, Mahiru muốn ở chỗ này qua đêm.

Nếu như là bình thường, Mahiru sẽ ở hai người cười cười nói nói sau đó về nhà. Duy chỉ có hôm nay, Amane dự định để (nhường) nàng đi tắm trước.

Lý do rất đơn giản: Mahiru xử lý bản thân sẽ vô cùng tốn thời gian, sớm một chút tắm xong cũng có thể thuận tiện nàng.

Nghe được tắm rửa cái này từ, Mahiru rõ ràng lung lay cơ thể. Trong nội tâm nàng đại khái (có lẽ) cũng để ý lấy đi.

"A..., cái kia "

"Cậu tóc rất dài, tắm một cái làm phải tốn chút thời gian a? Tớ cảm thấy cậu đi trước còn tốt "

"Là, là nói như vậy nha. . . Eh "

"Có cái gì không tiện sao?"

Nhìn (xem) Mahiru lắp ba lắp bắp hỏi, Amane lưu ý lấy để cho mình âm thanh làm hết sức dịu dàng một chút, làm ra hỏi thăm. Đón lấy, Mahiru xấu hổ đến thõng xuống con mắt.

". . . Vậy, vậy cái (người). . . Shihoko, Shuto bọn họ, là  cùng nhau (cùng một chỗ), đi tắm rửa, a "

"Ừm, không sai "

". . . Tớ, tớ không có ý tứ gì khác. Không có ý tứ gì khác, cái kia. . . Mong muốn, cùng nhau (cùng một chỗ), đi vào, tắm rửa "

Nghe được người yêu dùng (với) phát run thanh âm nhỏ ngữ, Amane thoáng cái không có kịp phản ứng, cứng ngắc nhìn chăm chú Mahiru.

(cùng nhau (cùng một chỗ) nói là. . . )

Đương nhiên, đi tắm là  không mặc quần áo hành vi.

Cũng chính là, lẫn nhau không mảnh vải che thân làm cho đối phương nhìn thấy ý tứ.

Nếu như làm ra chuyện như vậy, Amane cũng thực sự không có cách nào khống chế lại bản thân, hắn tin tưởng mình sẽ đi hưởng thụ  nàng mềm mại da thịt.

Mahiru so với bình thường còn muốn tích cực, khiến Amane giấu không được bản thân hoang mang. Amane gãi bản thân lập tức gần như muốn bốc cháy gương mặt, ánh mắt dao động.

"Không, không phải, cái kia, sẽ không xảy ra chuyện à. Thân thể trần truồng nói. . ."

"A, cái kia. . . Tớ, tớ mang đến, đồ tắm, cho nên, không thành vấn đề "

". . . Cậu là  ngay từ đầu liền (thì) làm xong dự định sao?"

"Đừng, đừng để tớ nói ra mà, bại hoại "

Nói cách khác, tại (đang) qua đêm kế hoạch bên trong, có cùng nhau tắm rửa đầu này, tám chín phần mười là  Chitose ra chủ ý đi.

Có điều, Mahiru sẽ từ chối làm nàng chán ghét sự tình, bởi vậy như vậy đề nghị là  chính nàng kỳ vọng.

Mahiru ước mơ lấy Amane cha mẹ vợ chồng hòa thuận như vậy, có lẽ cũng muốn có bọn họ như thế tự nhiên cùng nhau tắm rửa ngủ trải nghiệm.

Đương nhiên, Amane thật vui nàng có phần này tấm lòng. Hiểu (biết) nàng tin cậy bản thân, Amane cũng cảm thấy vui vẻ.

Nói thì nói như thế, nhưng trái tim cùng lý trí gánh nặng quá nặng đi.

"Cái kia, nói là. . . Cậu cũng biết hoặc nhiều hoặc ít sẽ sờ đến thân thể a?"

". . . Muốn lẫn nhau chà lưng lời mà nói..., vốn là khẳng định sẽ sờ đến "

"A, nha. . ."

"Mà lại, tớ cũng khẳng định sẽ sờ Amane -kun. . . Tớ vẫn muốn, chăm chú (nghiêm túc) bảo dưỡng một chút Amane -kun tóc "

". . . Như vậy "

Còn muốn (còn nghĩ) lấy nàng hành lý làm sao nhiều như vậy, xem ra là đem (lấy) cho Amane chăm sóc tóc đồ dùng cũng mang tới.

Mahiru thường xuyên sẽ muốn cho Amane làm làm đẹp, chẳng hạn như muốn cho Amane kề mặt màng, chiếu cố (chăm sóc) Amane làm sao làm làm tóc các loại. Ý nghĩ của nàng cũng không phải là không thể nào tưởng tượng.

Chỉ có điều, Amane không ngờ tới nàng thực sẽ muốn cùng bản thân cùng nhau tắm rửa.

". . . Cái kia, tớ cũng mặc vào đồ tắm, hòa bình giải quyết, như vậy được không?"

"Ừm, ừ "

". . . Cậu xác định?"

"Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy "

Amane nghĩ thầm câu nói này nên nam nhân nói, có điều nhìn (xem) Mahiru cũng là hạ quyết tâm mới có thể làm ra đề nghị như vậy, Amane cũng không muốn muốn coi nhẹ phần này quyết tâm.

Đơn giản mà nói, chỉ cần Amane chịu đựng thì tốt rồi.

Đối với (đúng) Amane mà nói, hiện tại đã tìm được cái kia nàng, Amane cũng ước mơ lấy cha mẹ như vậy từ đầu đến cuối hòa thuận quan hệ (liên quan). Hắn cảm thấy, dùng (với) cùng nhau tắm rửa với tư cách bắt đầu cũng không tệ. Chỉ cần Amane có thể ngừng lại dục vọng của mình, sâu sắc thêm tình cảm cũng là rất tốt đi.

Lúc ấy, Amane nghĩ đến nghỉ hè kết thúc sẽ không lại mặc vào, liền đem đồ tắm thu vào tủ quần áo chỗ sâu. Amane quay về ức lấy món kia đồ tắm ở đâu, cũng (đồng thời) che bản thân đập mạnh ngực, gật đầu trả lời nói "Tớ biết rồi" .

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

ra ln tập này phát chiến luôn
Xem thêm
thế này mà thg itsuki còn nói chậm nx thì cũng chịu =))
Xem thêm
bại hoại là baka hay là ecchi zậy
Xem thêm
Baka - ngu ngốc
Ecchi - dâm dê
Hentai - bại hoại
Hình như là v
Xem thêm
@Christ: Hentai bằng nghĩa với Ecchi nha , vừa thể hiểu dâm dê vs dê xồm
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Tắm rửa sạch sẽ, nằm nghiêng ráo nước nào:)
Xem thêm
:)))))) chưa cưới be like
Xem thêm
TRANS
Chuẩn bị mlem cực mạnh
Xem thêm
FBI open up!!@@
Xem thêm
Nhắc nhở nhẹ cho bọn F.A: hai anh chị ấy vẫn chưa cưới
tự nhiên thấy ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa :)
Xem thêm
Gạo nấu thành cơm.cmnr =))
Xem thêm
Đã chuẩn bị đ̶̶ụ̶ tắm chung rồi à, mlem x2
Xem thêm