Xin chào các độc giả thân mến của Hai Cánh Cửa, vẫn là Đức Sắp Sáng đây!
Vậy là Hai Cánh Cửa đã trải qua tới 46 chương, nhưng con số ấy sẽ không tăng lên trong thời gian sắp tới. Một phần vì bản thân mình bắt đầu thấy kĩ năng dành cho đứa con cưng này bắt đầu suy giảm rõ rệt, phần còn lại vì càng đả động tới nội dung, mình càng thấy lấn cấn ở đâu đó.
Nguyên nhân có lẽ đến từ nhiều nhân vật mới xuất hiện hơn so với bản truyện gốc, tính cách nhân vật cũng được khai thác kĩ lưỡng hơn. Thành ra mọi sự kiện chính trong truyện đều bị ảnh hưởng ít nhiều, cần phải nghiên cứu lại thành một chuỗi hoàn chỉnh.
Bên cạnh đấy, mình cũng muốn khai thác câu chuyện của nhiều nhân vật khác và cho họ hiện lên với đủ loại tính cách lẫn cảm xúc, mà để làm được điều đó, mình cần phải trau dồi thêm tay nghề thật vững. Vậy nên, Hai Cánh Cửa sẽ tạm dừng tại đây, nhưng chỉ tạm thời mà thôi.
Trong thời gian nghiên cứu lại cách viết romcom thì mình sẽ triển khai một truyện khác, đồng thời sửa sang, trùng tu Hai Cánh Cửa một chút. Cảm ơn các độc giả thân yêu đã đọc tới đây, tạm biệt!
Các bác độc giả thân mến, sau một hồi trao đổi (cơ cấu) với một vị họa sĩ khác với nickname Thiên Điệp, tôi đã thành công mang về tấm minh họa nhân vật Drogo! Cảm ơn vị họa sĩ rất nhiều vì đã không quản đau lưng cứu lấy cái truyện flop này! Mọi người hãy cùng thưởng thức tấm minh họa nhaaa!
Hỡi các bạn độc giả đáng yêu, những người đã mở cửa một cách ác liệt vào ngày bảng đấu của Hai Cánh Cửa diễn ra, chúng ta đã chiến thắng rồi! Ăn mừng nào uoooooooooh!!!
Để cho chiến thắng sôi động hơn thì ngày mai tôi lên ngay chương cuối về Azaria, kết thúc cuộc hành trình tìm kiếm sự giải thoát của anh chàng này nhé các bác!!!
Yaho! Các bác độc giả thân yêu của tôi, chương 3 vừa có một sự chỉnh sửa khá lớn, các bác hứng thú hoặc rảnh rỗi có thể xem qua nha. Chúc các bác buổi tối ấm áp!
165 Bình luận
Vậy là Hai Cánh Cửa đã trải qua tới 46 chương, nhưng con số ấy sẽ không tăng lên trong thời gian sắp tới. Một phần vì bản thân mình bắt đầu thấy kĩ năng dành cho đứa con cưng này bắt đầu suy giảm rõ rệt, phần còn lại vì càng đả động tới nội dung, mình càng thấy lấn cấn ở đâu đó.
Nguyên nhân có lẽ đến từ nhiều nhân vật mới xuất hiện hơn so với bản truyện gốc, tính cách nhân vật cũng được khai thác kĩ lưỡng hơn. Thành ra mọi sự kiện chính trong truyện đều bị ảnh hưởng ít nhiều, cần phải nghiên cứu lại thành một chuỗi hoàn chỉnh.
Bên cạnh đấy, mình cũng muốn khai thác câu chuyện của nhiều nhân vật khác và cho họ hiện lên với đủ loại tính cách lẫn cảm xúc, mà để làm được điều đó, mình cần phải trau dồi thêm tay nghề thật vững. Vậy nên, Hai Cánh Cửa sẽ tạm dừng tại đây, nhưng chỉ tạm thời mà thôi.
Trong thời gian nghiên cứu lại cách viết
romcomthì mình sẽ triển khai một truyện khác, đồng thời sửa sang, trùng tu Hai Cánh Cửa một chút. Cảm ơn các độc giả thân yêu đã đọc tới đây, tạm biệt!(cơ cấu)với một vị họa sĩ khác với nickname Thiên Điệp, tôi đã thành công mang về tấm minh họa nhân vật Drogo! Cảm ơn vị họa sĩ rất nhiều vì đã không quản đau lưng cứu lấy cái truyện flop này! Mọi người hãy cùng thưởng thức tấm minh họa nhaaa!Để cho chiến thắng sôi động hơn thì ngày mai tôi lên ngay chương cuối về Azaria, kết thúc cuộc hành trình tìm kiếm sự giải thoát của anh chàng này nhé các bác!!!
Còn giờ thì... Hai Cánh Cửa, bốc cháy!!!!
Cảm ơn vị họa sĩ Ret đã cống hiến hết mình cho chàng trai Thánh Hiệp Sĩ điển zai!
Nhân tiện, không biết các bác độc giả muốn đọc về quá khứ của Drogo ngay chương đầu nửa sau phần 1 không nhỉ?