Truyện sáng tác
Tác giả: Минь три
Cập nhật cuối
Danh sách chương
Các tập khác
Worl Building
Bình luận (55)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

55 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Trân trọng thông báo tới tất cả các đồng chí. Hiện tại tác giả đã cập nhật hình ảnh minh hoạ đầu tiên của bộ truyện!!!
Minh hoạ sẽ xuất hiện tại chương 14 của tập 1. Và đó chính là Elysia!!
*tác giả tự vẽ đó các đồng chí*
Xem thêm
TRANS
._.
Xem thêm
AUTHOR
Mình vào xem thì nó như thế này í, tác có thể coi lại đc khum
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đọc đi ông nậu, nhận xét kĩ vào:)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Có lẽ phải tạm dừng ngoại truyện lại đôi chút để có thể suy nghĩ về nội dung sao cho ổn thoả và hợp lí nhất...
Tất nhiên là vẫn tiếp tục với tập 2 của bộ truyện, mời các đồng chí hãy đón xem!!
Xem thêm
ông thử thêm một vài ý tưởng từ cơ học lượng tử xem như là chồng chập lượng tử, sử dụng nhiều thần chú cùng một lúc, bị thương nhưng không bị thương do ở trường hợp khác không bị thương hoặc đại loại vậy ấy, nguyên tố không thì nhàm lắm vì nguyên tố được tạo từ nguyên tử mà liên quan tới nguyên tử thì cơ học lượng tử là một ý tưởng thú vị để áp dụng mà nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chắc chắn sẽ có nghiên cứu thêm để viết vào đó, nhưng hiện tại mức độ sức mạnh, kĩ năng của nvc lẫn nền văn minh ma thuật của thế giới vẫn còn rất sơ khai( có một nguyên nhân liên quan đến vòng lặp khá bự đằng sau... )
Truyện của tôi tương đối chậm và thong thả, những trận đấu ma thuật nguyên tố cũng sẽ đơn giản ở giai đoạn đầu này, càng về sau sẽ càng khai phá được nhiều nguyên tố đặc biệt, các ma thuật khởi nguyên hơn, lúc đó mới chuyển sang tập trung sang combat.
Hi vọng đồng chí thích cách tôi xây dựng bộ truyện này!! Cảm ơn rất nhiều vì lời góp ý!!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Như vậy là đã kết thúc tập 1, tập đầu tiên của Elemental Master với 18 chương truyện!!
Tóm tắt một chút về những thứ đã trải qua:
Dawnus, một cậu con trai với xuất thân quý tộc bỗng bị trục xuất khỏi gia tộc vì là một "kẻ vô năng"
Với sự giúp đỡ từ người chị của mình, cậu đã bắt đầu một cuộc sống tự lập bên ngoài.
Trong một tai nạn, cậu đã được Arthur, một người đàn ông cứu và giúp cậu phát hiện được tiềm năng ma thuật của mình.
Hai con người cùng chung một số mệnh đã cảm hoá nhau, thấu hiểu nhau, dần xem nhau như gia đình, một sợi dây liên kết bền chặt giữa họ đã được hình thành.
Nhưng rồi thứ gì cũng có lúc kết thúc...
Tre già măng mọc, Dawnus đã kế thừa tất cả từ người thầy của mình, mang theo ước nguyện của người thầy và bắt đầu chuyến hành trình mới!
Hẹn gặp mọi người ở tập 2 của Elemental Master!!
Xem thêm
thêm lôi vào cảm giác hơi lạ vì lôi và hoả đều là plasma mà
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cái đó mình k có nghiên cứu sâu cho lắm, vì mục đích thêm nhiều nguyên tố để làm đa dạng các phép thuật và sử dụng về sau này.
Cảm ơn vì ý kiến của đồng chí nhaaa!
Xem thêm
TRANS
Yes sir sau nhiều ngày off t thấy ông vẫn còn sống
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Vẫn đang sinh tồn:))
Dạo này thấy diễn biến có ổn không?
Xem thêm
AUTHOR
Mlem mlem
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Xì xụp xì xụp🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đã có ảnh bìa rồi nha các đồng chí!!
Xem thêm
Có chất đó bẹn, tiến lên bẹn ei. Tui thích tác phẩm của bẹn.
Xem thêm
hmm, cảm giác thoại hơi nhiều nhể
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nhiều như thế nào á bạn?
kiểu thoại thừa hay trong 1 thoại dài quá?
Xem thêm
@Minh trí(WD): kiểu thấy một chương thì đa số là thoại thoại, nhiều hơn các thứ khác:v
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời