"Tụi bây nghĩ bọn tao là lũ mọi hả? KỆ XẤC! MIỄN VUI LÀ ĐƯỢC! Dagnarok bữa khác đi!"
Korc hay Kroc là một chủng tộc còn khá mới trên Terra, xuất hiện một cách bất ngờ từ những năm 800 trước Công nguyên. Đây là một chủng tộc rất say mê chiến tranh, bạo lực với cái đầu óc đơn giản, phóng cách nói thô kệch và côn đồ. Biến chúng nó trở thành biểu tượng của sự bạo lực thuần túy. Nhưng liệu có thật sự là vậy?
Korc có một đặc trưng ở cơ thể mà không thể nhầm lẫn vào đâu được, chính là làn da xanh rêu của chúng. Cũng có thể là những màu da khác như: xanh nâu, nâu đỏ, và thậm chí là màu của đồng thau nhưng còn tùy thuộc vào nơi chúng tồn tại. Tuy nhiên, sự đặc trưng của chúng vẫn là một màu xanh rêu của nó.
Mang hình dáng của một người nhưng chúng lại phát triển theo hướng cơ bắp thay vì trí óc. Nổi bật bởi làn da dày xịt, bộ xương cứng như thép và cơ bắp dày, gù và lùn rất nặng đối với đa số cá thể. Điểm thêm sự lùn tịt của chúng, đôi chân ngắn và cánh tay dài gần chạm đất (một số có thể) khiến hình dáng của chúng tựa như loài linh trưởng hơn là con người. Đa phần các cá thể có một khuôn mặt khá dữ tợn với hàm răng lổm nhổm, mọc dài ra ngoài và chúng không bao giờ ngừng mọc thêm.
Tuy nhiên, vẫn có một số ngoại lệ cho thấy chúng sở hữu vóc dáng và ngoại hình gần giống như loài người. Một số cá thể hiếm hơn nữa còn có một gương mặt đẹp đẽ và sáng sủa. Những con Korc biến dị này thường có độ thông minh cao bẩm sinh mà sức mạnh vẫn hơn một người thường rất nhiều.
Nói đến đặc điểm cấu trúc sinh học, chúng có các bộ phận như con người nhưng đặc biệt hơn như: hai trái tim, sợi cơ dày hơn, và không tồn tại lông (trừ biến dị). Chúng vẫn tuân theo hình thức sinh sản thông thường với hai giới tính đực và cái. Hơn hết, khả năng sinh sản của chúng thật sự mạnh mẽ, tới mức mỗi lứa đẻ ra có thể lên đến mười đứa và thời gian thai nhi phát triển chỉ mất đúng bốn tháng.
Vì vậy, chúng là một chủng loài dù đần độn lại được bù đắp bởi số lượng khủng khiếp. Sau mỗi cuộc chiến là y như rằng sau vài năm sẽ quay lại với con số đông đảo như cũ.
Khả năng tiến hóa của chúng cũng rất nhanh, nhưng chủ yếu tập trung vào sức mạnh vật lý. Một cá thể càng chiến đấu nhiều thì nó càng cao to mạnh mẽ. Trong khi một số trường hợp, nó thậm chí còn phát triển sự thông minh nhưng tất nhiên là đó chỉ là số ít.
Trong xã hội loài Korc, chúng được chia ra rất nhiều đế chế. Điểm chung trong giai cấp xã hội loài Korc là được cầm đầu bởi “Lord Bozz”—là tên có sức mạnh lớn nhất và được các tên Korc khác kính sợ. Tầng lớp tiếp theo là các Nocbenz Belllator, địa vị tương đương tầng lớp quý tộc của loài người. Dưới một bậc là các Korc boyz, là lực lượng chiến đấu chính. Cuối cùng là Worka Slavvy và Worky Runt là tầng lớp nô lệ của loài Korc. Worka Slavvy là nô lệ ngoại tộc bắt được với đa mục địch (chủ yếu là bắt đi giao phối). Còn Worky Runt là nhưng tên Korc thấp bé nhất bị đem đi bắt làm chăm nuôi, gia công và hầu hạ nhưng tên Nocbenz.
Mỗi đế chế của chúng lại là phân nhánh nhỏ hơn của một hệ thống được gọi là “klam”, tức là các băng đảng. Dù vậy, nó không đồng nghĩa với việc mỗi đế chế của chúng không có những bản sắc văn hóa riêng.
Có đến 8 “klam” trong xã hội loài Korc. Nhưng ở đây sẽ nhắc đến cụ thể hơn cho 4 klam chính và phổ biến nhất. Còn lại chỉ sơ lược 4 klam khác ít phổ biến hơn.
Đầu tiên là klam “Smash”, đây là một klam nổi tiếng với sự tàn bạo và hiếu chiến. Thường sơn màu đen trắng lên bất kỳ món vũ khí và trang bị nào với niềm tin chúng sẽ tăng sát thương cận chiến (thực tế là không). Bọn này nổi bật với khả năng cận chiến mạnh nhất trong tất cả các klam, tới mức phát triển ra một môn võ mà chỉ klam này có thể sử dụng.
Thứ hai, klam “Speed da fasta”, đây là một klam rất thích đua xe tốc độ. Chúng thường có chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh, sơn bất kỳ cỗ xe cướp được hay ngay cả con vật thành màu đỏ với ý tưởng giúp chúng phóng đi nhanh hơn. Đây là bọn dễ đối phó nhất vì chúng rất kém trong việc công thành và tác chiến đô thị và chiến thuật khá cứng ngắt, không linh hoạt.
Thứ ba, klam “The Raven of Intelligence”, nghe cái tên cũng đủ để hiểu đây là một đám rất thông minh. Đây là một klam tập trung chủ yếu vào công nghệ, chiến thuật tinh vi, và lối đánh tiến chắc, thắng chắc. Thường sơn và ngoại hình của môi trường xung quanh. Lũ này toàn chơi tầm xa, biết ngoại giao và có số lượng cá thể biến dị cao hơn mức thông thường. Đây là lũ nguy hiểm nhất, vì chúng vừa đông, vừa thông minh (trong tiêu chuẩn loài Korc). May mắn thay, lũ này không quá hiếu chiến như những klam khác.
Cuối cùng là klam “Olddast”, đây là một klam thích chơi theo kiểu tối cổ, không bao giờ dùng giáp trụ. Đây là klam có số lượng đông đảo nhất với cơ thể vật lý và khả năng sinh sản mạnh nhất trong tất cả loài Korc. Thường hay dùng chiến thuật biển người dồn dập để đè bẹp bất kỳ đối thủ nào.
Bốn klam còn lại là: “Da cool boyz”—những kẻ khoe mẽ lắm tiền nhiều của, “Grabba scrabba”—những kẻ thích nhặt rác, “Death moons”—những bậc thầy về công nghệ và chế tạo, và “Shock charge”—những kẻ thích biểu diễn.


0 Bình luận