Tóm tắt
Khi Sáng Thế biến mất khỏi thế giới, Ma Thuật của thế giới cũng biến mất theo. Để tránh điều đó xảy ra lần nữa, Sáng Thế, dưới hình hài của một con mèo, đã triệu hồi một kẻ ngốc từ thế giới khác để làm Kẻ Giữ Ma Lực (Magic Keeper) của thế giới.
Nhận ra tiềm năng của Ma Thuật ở thế giới này và điều Magic Keeper cần làm chỉ là trở nên mạnh nhất, kẻ ngốc hỏi Sáng Thế:
“Nếu có sức mạnh rồi, tôi hủy diệt thế giới thì sao?”
"Cái đó do chính cậu quyết định, Magic Keeper ngốc nghếch à."
Sáng Thế đáp lời rồi biến mất. Để lại thiếu niên đứng đó với cơn gió xanh. Miệng cậu mỉm cười một cách đầy quái dị, thầm nghĩ đến cách tận hưởng ma thuật trong tương lai. Kiến tạo hay hủy diệt, vận mệnh thế giới nằm trong tay cậu.
Vào ngày ấy, kẻ ngốc bắt đầu hành trình giữ lại Ma Thuật cho thế giới. Câu chuyện về Magic Keeper ở Thế Giới Khác tiếp tục từ đây.
-
23/09/2024
-
23/09/2024
-
23/09/2024
-
24/09/2024
25 Bình luận
Main Quest chủ yếu sẽ nói về Magic Keeper sẽ nói về thế giới nên sẽ được cập nhật sau.
Dẫn Nhập: Kẻ Ngốc và Con Mèo Sáng Thế -> Dẫn Nhập: Kẻ Ngốc Và Con Mèo Sáng Thế
Chương 1: Cá Cược với Kẻ Ngốc -> Chương 1: Cá Cược Với Kẻ Ngốc
Chương 02: Lý Do Chiến Đấu -> Chương 2: Lý Do Chiến Đấu
Chương 03: Hồi Tưởng: Hart - Haruto -> Chương 3: Hồi Tưởng: Hart - Haruto
Ví dụ như đoạn của Hart thì tác giả chỉ kể về chuyến tàu và ngoại hình của Hart. Thay vì vậy, có thể tả chi tiết hơn về không khí nhộn nhịp của ga tàu, âm thanh của tiếng còi tàu, và bộ quần áo của Hart (màu sắc, chất liệu, kiểu dáng).
"Roselia tức thì nói với vẻ háo hức".
Còn háo hức như nào thì cũng chẳng ai biết ngoài tác giả.
"Căn phòng lúc ấy lặng yên đến lạ"
Lặng yên thế nào thì không biết do tác giả chỉ nói vậy chứ không tả rõ về không khí lúc đó.
Chuyện này cũng xảy ra với miêu tả cảm xúc.
"Finn thở dài một hơi trước khi đáp lời..."
Tác giả kể rằng Finn chán nản, nhưng không tả biểu hiện cụ thể của cậu ta. Thay vì vậy, có thể miêu tả ánh mắt vô hồn, giọng nói uể oải, cử chỉ lười biếng... để thể hiện cảm giác "vô công rồi nghề" của Finn.
""Sắc mặt Finn không thay đổi, thậm chí còn như sắp sửa bật cười dù bản thân vừa xúc phạm một người mà Roselia tôn trọng, hay thứ gì đó hơn cả tôn trọng."
Lại một lần nữa chỉ kể, bỏ qua một điều khá ngớ ngẩn là sắc mặt không thay đổi, nhưng lại thậm chí còn như sắp sửa bật cười, thì đoạn đó cũng chỉ kể là kể.Thay vì vậy, có thể miêu tả góc miệng cậu ta nhếch lên một cách khó hiểu, ánh mắt nhìn Roselia với vẻ châm chọc, hay cái gì đó khác thì tùy.
Nói chung đây là vấn đề thường xảy ra, đó là cố gắng tả nhưng cũng chỉ có những lời chung chung hơi hướng sáo rỗng. Dù sao thì show don't tell vẫn tốt hơn.
Những gì cần nói cũng đã nói, đến đây thôi.
Như kẻ ngốc đã nói:
"Vũ trụ vô tình, nhưng lại có Vui Vẻ có thể tiêu trừ thống khổ, hòa tan bi thương, chống cự hư vô, chữa trị thương tích. Cười, là đặc quyền của sinh vật có trí tuệ, là đáp án duy nhất."
Praise the fool!
Tôi không chuyên về nhận xét, nên chỉ nhiêu đó thôi.
Nói về câu từ thì có một số thoại của những nhân vật đặc biệt, tui dùng các dấu ngoặc vuông hoặc ngoặc nhọn. Như vậy có bị tính là vi phạm A4 không?
Tui còn chẳng biết Lotm bạn nói viết tắt cho cái gì :)