Fact: Mặc dù toàn bộ cuốn truyện này là độc thoại tự kỉ của bé Lyn, nhưng đó chỉ là những dòng lảm nhảm trong đầu của ẻm thôi. Chứ còn vẻ ngoài thì vẫn thanh cao tao nhã chuẩn Công chúa hàng riu nhé.
Đại khái mọi người có thể hiểu nó như này:
Phía dưới là bìa của 4 chương chính theo mùa:
4 Bình luận
Chương mùa đông là chương cuối nên tiết lộ mấy đoạn buồn buồn về cái chết của Lynne trong dòng thời gian trước, như cảnh ẻm bị hạ độc hay đường cùng phải tự sát. Nói chung cũng có chút drama. Nhưng yên tâm là đông hết rồi sẽ sang xuân, ẻm vẫn sẽ vượt qua và tiếp tục tiến về phía trước nha UwU.