Truyện sáng tác
Lần cuối
Số từ
5.595
Đánh giá
0 / 0
Lượt xem
633
Tên khác:
Mạo hiểm giả thấp cổ bé họng
Tóm tắt
Mạo hiểm giả là cái nghề tệ nhất. Nếu thắc mắt, cứ hỏi Finn.
Xem thêm
17 Bình luận
"Trong không gian bao trùm một mùi máu tanh. Có chàng trai với mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh biết màu đại dương. Nét mặt điển trai thu hút mọi ánh nhìn của phụ nữ. Không thể biết đã chết hay còn sống, nhưng chắc chắn cậu đã cố gắng hết sức.
Nỗi đau, thân xác cậu chàng đắm chìm trong nỗi đau nguyên thủy nơi thập tử nhất sinh. Cơ thể cậu cảm tưởng lạnh như xác chết , nhưng đồng thời cũng nóng rang như bị ngọn lửa thiêu đốt. Khắp nơi là những vết thương đang không ngừng chảy máu, bàn tay đã đứt là nơi đã ngưng chảy từ lâu. Dẫu vậy, đó là bàn tay phải của cậu, là tay thuận của cậu, là tay cậu cầm kiếm... Sự bất lực và tuyệt vọng của tinh thần cũng không khác gì nỗi đau thể xác, nó vẫn thật kinh khủng."
"'Xanh biếc' tựa đại dương" nó sẽ hay hơn là "màu đại dương"
"Không thể biết đã chết hay còn sống, nhưng..." > "Không thể biết" nghe nó kì kì, tại sao không thể biết? "Không cần biết" có vẻ hợp lý hơn.
"Nỗi đau, thân xác cậu chàng đắm chìm trong nỗi đau nguyên thủy nơi thập tử nhất sinh" > "Cậu chàng" nghe nó có kì không? "Nơi 'thập tử nhất sinh'" câu này chẳng có nghĩa nếu dịch thuần Việt có vẻ là "nơi coi như sắp chết/mười phần chết chỉ có một phần sống"
Mấy cái kia dài quá lười tạm nói nhiêu đây thôi.