• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Rừng Phantasma

Chương 1: Cuộc sống mới

0 Bình luận - Độ dài: 2,678 từ - Cập nhật:

Trong một con hẻm nhỏ và tối của nước Mỹ, một nhóm xã hội đen tầm khoảng mười ba người đang đứng trước hai kẻ đang bị thương khắp người không đứng dậy nổi.

Tên trùm đứng đằng trước mười ba tên đó đang đeo kính râm ngậm điếu thuốc lá thở một hơi nhìn hai người họ một lúc rồi giơ khẩu súng lục ra trước hai tên đó.

“Đồ khốn! Tao sẽ giết mày, trả vợ của tao đây!”

“Con ả đó hả... nó cố gắng trốn thoát khỏi tổ chức của tao nên tao đã giết nó rồi! Xuống dưới đó là đoàn tụ với vợ mày đi Derek Stone và cả mày nữa Elliot Grant”

Khi hắn ta chuẩn bị bóp cò thì một anh chàng da ngăm đen cơ bắp lực lưỡng từ tầng trên xả đạn xuống bên dưới để cứu bọn họ nhưng tên trùm đó đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trường hợp này nên khi hắn búng tay.

Một viên đạn từ xa bắn về phía anh ta găm thẳng vào trán khiến cho chết tại chỗ, sau khi anh ta bị xử lý thì hắn ta bóp cò bắn chết cả Derek và Elliot và rời đi.

Derek nhìn hắn ta quay người bước đi ra khỏi con hẻm mà đưa tay ra về phía hắn trước khi chết.

Sau đó cậu ta đã chết tại con hẻm đó, khi mở mắt ra thì cậu thấy bản thân đang ở một căn phòng màu trắng và xung quanh có hàng nghìn người đã chết giống cậu ta. Tất nhiên là trên đầu họ đều có vòng halo trên đầu.

Derek nhìn xung quanh thì cả anh chàng da ngăm cơ bắp lực lưỡng và Elliot cũng ở đây, khi cậu ngẩng đầu lên nhìn thì một vị thiên sứ tóc đen dài mặc một bộ quần áo màu trắng, đang vẫy cánh bay xuống.

Khi vị ấy gần đáp đất thì Derek thấy đôi mắt y có màu vàng, trên trán có hình thánh giá màu vàng.

“Chào mừng tất cả các ngươi đã đến đây, ta là thiên sứ Gabriel. Từ giờ ta sẽ ban cho các ngươi một cuộc sống mới tại Trái đất mới, giống như trong các loại truyện tranh mà các ngươi đã được đọc.”

Ngay khi thiên sứ Gabriel vừa dứt lời thì hàng nghìn người bắt đầu xôn xao bàn tán về chuyện sau khi chuyển sinh.

Sau một hồi lâu nghe những lời bàn tán của hàng nghìn người thì vị thiên sứ đó búng tay để hướng sự chú ý của tất cả mọi người về phía của y.

“Để ta giới thiệu cho các ngươi biết về Trái đất này! Đầu tiên là sẽ không có hội mạo hiểm giả để làm nhiệm vụ mà các ngươi phải tới lâu đài linh hồn xanh của từng thành phố để nhận nhiệm vụ...”

Khi ngài ấy vừa nói xong điều đầu tiên thì một số người bàn tán với nhau vì không có hội mạo hiểm giả để nhận nhiệm vụ mà lại nhận ở một nơi vô cùng lạ lẫm sau khi chuyển sinh là lâu đài diệt vong.

“Thưa ngài thiên sứ! Lâu đài diệt vong có nhiệm vụ để nhận hả?”

“Cứ nghe ta nói hết đi! Thứ hai là các ngươi sẽ được gặp vô số những con quái vật khác với những gì mà các ngươi biết có sức mạnh khá lớn, thứ ba là bảng hệ thống của các ngươi khi mở lên sẽ có đầy đủ các chỉ số cơ bản và các chỉ số khác có thêm cả hình đa giác để cho các ngươi xem, thứ tư là ở Trái đất này cứ sau mười năm khi người chuyển sinh tới đây thì sẽ xảy ra một trận chiến đặc biệt dành cho tất cả người chuyển sinh chính là chiến đấu với quái vật tối thượng của Trái đất là Omehoronma và điều thứ năm là khi chuyển sinh vào Trái đất này thì các ngươi sẽ được tặng kỹ năng ngẫu nhiên, tên, chủng tộc, tuổi, giới tính và vị trí hiện tại nhưng bọn ta không quên trao cho các ngươi bản đồ đâu nên là chúc may mắn.”

Ngay khi ngài ấy vỗ tay một phát thì tất cả hàng nghìn người đều được chuyển sinh vào Trái đất mới.

Derek mở mắt ra nhìn xung quanh thì cậu ta thấy bản thân đã được chuyển sinh ở trong một khu rừng kỳ lạ với những loại quả cậu không rõ là gì.

Khi cậu chạy ra chỗ có mỏm đá gần đó thì cậu thấy một phong cảnh vô cùng tuyệt đẹp không có chỗ nào để chê với một khu rừng với thảm cỏ xanh mướt, dòng sông và thác nước xanh tươi.

Khi Derek nhìn xuống thì thấy cơ bắp của bản thân đã biến mất nhưng điều quan trọng hơn là cậu đã bị đổi giới tính.

Derek thử đọc câu mà trong bộ truyện chuyển sinh mà con trai cậu ta hay đọc trong đầu thì một bảng trạng thái hiện lên, trên cùng là hình ảnh toàn cơ thể hiện tại của cậu ta.

Một khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt màu xanh ngọc có hình mặt trăng ở trong tròng mắt, mái tóc màu xanh dương.

Bộ đồ mà cậu hiện đang mặc là một bộ giáp vảy rồng màu xanh cùng với chiếc áo choàng màu đen quấn quanh người, cặp sừng của cậu ta là một cặp sừng giống với của sơn dương nhảy.

------------------

Tên: Aeryn Lunaroth

Chủng tộc: Rồng nước tối cao (truyền thuyết cổ xưa)

Nghề nghiệp: Không

Chiều cao: 1m37

Tuổi: 2173/1.000.000

Cấp độ: 1/500 (Bậc 2)

HP: 44270/44270

Sức mạnh: 241

Nhanh nhẹn: 362

Sức bền: 514

Sức chịu đựng: 422

Khả năng cường tráng: 394

Khả năng phản xạ: 284

Tinh thần: 693

Trí thông minh: 503

Khả năng phân tích: 402

Khả năng chiến lược: 302

Sự sáng tạo: 416

Khả năng nhận thức: 287

Kỹ năng tấn công: 304

Kỹ năng phòng thủ: 137

Khả năng dùng phép: 704 (yêu cầu: 2400)

Khả năng giao tiếp:120 (yêu cầu 500)

Chữa trị: 407

Khả năng điều khiển nguyên tố: 502    

Khả Năng Đọc Hiểu: 1004

Thuyết phục: 274

Lãnh đạo: 395

Tình cảm: 603

Khả năng sinh tồn: 500

Khả năng leo trèo: 301

Sự Thấu Hiểu: 3017

Tốc Độ Thần Kinh: 2115

Sức Mạnh Nội Tại: 2000

Khả Năng Tương Tác Xã Hội: 14

Khả năng nấu ăn: 20

Kỹ năng định vị: 410

Tập Trung Nội Lực: 501

Thấu Thị: 205

Sức Mạnh Hủy Diệt: 300 (Đợi mở khóa)

Uy Nghi: 5177

Tỉ Lệ Chí Mạng: 15%

Sát Thương Chí Mạng: 240%

MP: 20000/20000

Khả năng biến hình: 397

Thần Tốc: 500

[Kỹ năng]

Phun nước: lv32

■■■■■■■■■: lvMax

Cột nước: lv26

Vuốt rồng: lv39

Biến hình: lv30

Kiểm soát sức mạnh: lv26

Gọi mưa: lv9

Thành thạo nguyên tố cơ bản: lv7

Con mắt của thiên sứ ánh trăng: lv5

Hàm răng sắc bén: lv22

Tự chữa lành: lv19

Chữa trị khu vực: lv14

Triệu hồi linh hồn: lv4

Kháng hiệu ứng bất thường: lvMax (chúc phúc của thần ánh sáng và thần bóng tối)

Áp lực của rồng tối cao: lv26

Long hóa: lv23

Vô niệm

Tiếng gầm của rồng: lv16

Đơn độc: lv48

Trái đất nội tâm: lv83

Sinh mệnh của người chuyển sinh: lv1 (mới)

Giao tiếp với sinh vật biển: lv5(Max)

[Danh hiệu]

Rồng đến từ Trái đất khác

Vật chứa của người chuyển sinh

Kẻ sống ẩn dật

-----------------------

Khi nhìn vào bảng trạng thái thì cậu ta voo cùng bất ngờ vì cậu ta lại là một con rồng nước tối cao tồn tại trong truyền thuyết cổ xưa của Trái đất này, trong lúc đang ngẫm nghĩ thì cậu ta cảm thấy có áp lực lớn tỏa ra ở đằng sau.

Cậu quay đầu lại nhìn thì đó là một sinh vật giống với lợn lòi cao khoảng ba mét đang thở đằng sau cậu. Do quá bất ngờ nên Aeryn tấn công nó với cây cột nước cao nhưng do là tộc rồng cổ trong truyền thuyết nên cậu đã phá vỡ mỏm đá mà rơi xuống bên dưới.

Trong lúc đang rơi xuống thì cậu đã giang được đôi cánh ra nên chưa bị rơi xuống bên dưới.

Khi cậu nhìn lên trên thì con lợn lòi đó đang lao về phía cậu với tốc độ đáng kinh ngạc.

“Để xem giữa mày và đòn ‘Phun nước’ của tao thì ai mạnh hơn nào!”

Giọng nói của cơ thể hiện tại của cậu ta nhẹ nhàng và hồn nhiên khiến cho cậu ta cảm thấy được sự ngây thơ của cơ thể này.

Ngay lúc đó Derek phun một cột nước lớn vào con lợn lòi đang lao xuống nhưng không hề có tác dụng với nó và không thể khiến cho nó giảm tốc được.

-Tránh sang trái.

Đột nhiên một âm thanh từ đâu truyền đến cho Derek, không nghĩ ngợi gì nhiều mà cậu tránh sang bên trái. Đúng như giọng nói đó đã nhắc cậu, con lợn lòi đó đã đâm trượt nhưng con lợn lòi này vẫn quay lại định tấn công vào Derek cho bằng được thì thôi.

Trong lúc nó đang ở gần thì bàn tay Derek tự di chuyển về phía con lợn lòi đó bắn ra một cột nước lớn nhưng vẫn không có tác dụng gì cả.

Vào lúc đó, cậu thấy được thông số của con lợn lòi, tên và hệ của nó. Nó là Lavascrofa thuộc hệ lửa hiện tại đang ở cấp độ tối đa của bậc một, khi Derek nhìn vào chỉ số thì thấy nó cao gấp bốn lần chỉ số của cậu.

Đối với một người từng chơi những con game chiến thuật và giao du với xã hội đen khi còn là đấu sĩ boxing hạng nặng như Derek thì khác biệt hơn một con số thôi thì cũng đủ để khiến cho đối phương chết.

Nhưng với kinh nghiệm hơn mười sáu năm từ lúc bỏ học cấp ba đến khi có gia đình để giao du với xã hội đen như cậu ấy thì cậu rất rõ cách chiến đấu với một con lợn như này.

Vấn đề hiện tại của cậu ta chính là cậu chưa thể cảm nhận được năng lượng nguyên tố của môi trường xung quanh.

Derek liền thử những bước cơ bản của môn võ |Thái cực quyền| mà cậu đã bị gia đình của mình đưa sang Trung Quốc học, trên từng ngón tay của y liền xuất hiện ngọn lửa màu đen và trắng ở tay trái và phải.

Ngay khi con lợn lòi đang chạy đến rất gần thì Derek liền dùng những động tác cơ bản của môn võ tránh sang một bên và tấn công vào huyệt đạo của nó khiến cho nó đổi hướng và đâm vào gốc cây gần đó.

Khi cậu nhìn vào lượng máu còn lại của nó thì có thể thấy nó còn lại tới chín thanh máu trong tổng số mười một thanh, dù đã tấn công hai đòn như vậy rồi nhưng cậu không thể tin vào mắt của mình khi con Lavascrofa lại có thể tự hồi máu với tốc độ cao đến mức trong vòng gần năm phút nhìn nó loạng choạng mà nó đã hồi đầy mọt thanh máu.

-------

Loài: Lavascofa

Cấp độ: 500/500 (bậc 1)

Độ nguy hiểm: Hạng H-

HP: 83360/91696

Hệ: Lửa

Sức mạnh: 1205

Nhanh nhẹn: 1810

Sức bền: 2056

Sức chịu đựng: 1899

Khả năng cường tráng: 1655

Khả năng phản xạ: 1920

Trí thông minh: 200

MP: 364158/400000

Khắc hệ: Cỏ, băng, kim loại

Bị khắc: Nước, đất, chân không, đá.

----------

Theo những gì mà cậu được biết thì hạng H- tức là vô cùng yếu trong Trái đất này, theo nghĩa thông thường thì nhân vật chính thường sẽ phải đấu với slime và goblin lúc mới chuyển sinh sang Trái đất khác nhưng cậu lại phải chiến đấu với con lợn lòi mạnh hơn bản thân gấp bốn lần như thế này thì rất khó để bảo toàn được tính mạng của bản thân.

Derek đột nhiên cảm nhận được một khí tức lớn đến khó thở tỏa ra từ trên mỏm đá nên cậu từ từ quay đầu lại nhìn thì có một người đàn ông có mái tóc màu đen dài chạm mắt ngồi trên đó ăn táo, đôi mắt của người đó có màu đỏ.

Bộ đồ y đang mặc là một bộ giáp của các samurai vào thời Azuchi-Momoyama của Nhật bản.

Người đó cắn miếng táo cuối cùng và làm tan biến nó đi rất nhanh, chỉ trong một cái chớp mắt thôi y đã tiếp cận Derek ở khoảng cách cực kỳ gần.

Chẳng biết từ bao giờ mà người ấy đã mặc một chiếc áo choàng màu đen che đi toàn thân trong khi lúc người đó còn ngồi trên mỏm đá lại không có nó.

“Derek Stone, linh hồn chuyển sinh đang trú ngụ trong cơ thể của rồng nước tối cao Aeryn Lunaroth. Ngươi là kẻ phù hợp nhất để thay đổi con rồng con này, hãy biến nó trở thành một con rồng hoàn hảo.”

Derek chưa kịp nói gì thì người đó đã biến mất để lại nhiều câu hỏi trong đầu cậu.

Khi cậu vẫn đang mải suy nghĩ thì con lợn lòi đó nhảy lên dùng cặp sừng lớn đó tấn công vào Derek với một sức mạnh vô cùng lớn.

Nhờ có bộ giáp làm từ vảy của chính cơ thể hiện tại nên thương tích cậu nhận vào không cao lắm nhưng để gây ra được sát thương lớn hơn vào nó thì thứ cần nhất hiện tại chính là con suối dưới thác nước ở gần khu vực mà cậu đang đứng.

Vấn đề lớn nhất hiện tại là mấy cái cây nhìn trong mỏng manh dễ bị đâm gãy như vậy lại cứng đến mức con lợn lòi dù mạnh vậy cũng không thể làm gãy, để đưa nó ra khỏi khu rừng đến con suối đó là rất khó.

Đột nhiên con Lavascrofa phát ra ánh sáng chói hơn và nhiệt lượng trên cơ thể nó nóng dần lên với tốc độ chóng mặt khiến cho toàn bộ cây cối gần nó trong bán kính hai mươi mét bị đốt cháy và thiêu rụi hoàn toàn do nhiệt độ quá cao.

Derek liền bay về phía con suối nhưng con lợn lòi đó đã chặn đường thoát của cậu, nó di chuyển nhanh tới mức giống như phân thân và có thể tấn công bất ngờ từ vị trí bất kỳ.

Dù không muốn chết tiếp trong cơ thể mới nhưng cậu vẫn cố gắng bay tới con suối gần đó, khi nó thấy vậy thì liền húc bay cậu ta sang hướng khác.

Bộ giáp đã bảo vệ cho cậu nhưng cơn đau đó rất thấm, phải gọi là vô cùng thấm vì sát thương từ đòn đó đã làm mất một mảng lớn thanh máu của cậu.

Cố gắng đứng dậy và tiếp tục chạy về phía con suối, chỉ còn một khoảng nữa thôi là cậu đã có thể chạy tới thì nó bất ngờ tấn công từ đằng trước . May mà lúc đó cậu đã dùng Thái cực quyền nên đã tránh được và trả đòn đó lại cho nó.

Cậu tiếp tục chạy tới con suối, khi chân cậu chạm vào những giọt nước đầu tiên của con suối tại Trái đất này thì tâm trí cậu lên cơn đau dữ dội trong một khoảng thời gian.

Ý thức của cậu đã được đưa đến thế giới nội tâm của Aeryn Lunaroth.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận