• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Rừng Phantasma

Chương 2: Gặp gỡ rồng nước tối cao trong thế giới nội tâm

0 Bình luận - Độ dài: 2,105 từ - Cập nhật:

Khi mở mắt ra lần nữa thì Derek nhìn xung quanh thì thấy bản thân cứ giống như đang đứng trên mặt biển, dưới chân có vô số loài cá lạ mà cậu chưa từng thấy qua và trên tròi có một số loài chim mà cậu không hề biết nó là gì.

Lúc nhìn lại cơ thể của mình thì cậu đã trở lại làm một thanh niên hai mươi bốn tuổi, thời kỳ đỉnh cao nhất của cậu ta từ khi làm đấu sĩ boxing.

Nhìn xung quanh một lượt thì cậu thấy một cô bé giống với Aeryn đang ngồi thu mình lại trong một quả cầu nước dày năm lớp nên đã tiến lại gần nhưng không thể tới gần cô bé ấy trong bán kính mười mét nên cậu đã gọi cô ấy.

“Này! Cô bé, cô có phải là Aeryn Lunaroth không?”

“Biến đi! Đừng có lại gần ta, cứ để ta ở một mình đi!”

Khi nghe thấy lời lẽ đó từ cô ấy thì cậu cảm thấy cô ấy giống với bản thân cậu ta lúc còn bé, không muốn ai ở cùng và chỉ muốn ở một mình.

Không muốn ai ở bên cạnh, chỉ muốn ở một mình.

Giống như nhìn lại quá khứ của bản thân nên Derek đã từng bước tiến đến chỗ Aeryn.

“Ta đã bảo là biến đi rồi mà! Đừng có lại gần ta, người chuyển sinh!”

“Tôi từ chối lời đề nghị đó! Dù cô có bảo tôi đừng lại gần cỡ nào đi nữa thì quyết định của tôi là muốn giúp cô thay đổi suy nghĩ trong cô. Từ chối hàng trăm đến hàng nghìn lần đối với tôi đều vô dụng cả thôi!”

Dù đã nghe Derek nói vậy nhưng Aeryn vẫn không chịu để cho cậu ta tiếp cận mà dùng sóng biển lớn đẩy cậu ta đi ra xa và tạo hàng loạt tường chắn không cho cậu bước thêm một bước nào hết.

Cô ấy hoàn toàn không muốn ai ở gần hết, Derek có cố đập từng lớp tường chắn như thế nào thì cô ấy vẫn cố gắng tái tạo lại từng đó và làm kiên cố hơn khiến cho cậu không thể đến gần cô ấy.

Do cảm thấy cô ấy có phần xa cách và cấm người khác tới gần như vậy quá giống với bản thân nên Derek liền cố tình nói ra suy nghĩ của bản thân cho Aeryn nghe.

“Đúng thật là giống với mình lúc nhỏ quá đi mà! Thật là hoài niệm quá đi, dù đã sang Trái đất khác như trong truyện tranh rồi mà vẫn gợi lên được hình ảnh của bản thân trong quá khứ.”

Mặc dù cậu đã cố tình nói như vậy để cho Aeryn mở lòng với cậu nhưng có vẻ như là không thể dễ dàng khiến cho cô ấy mở lòng với cậu.

Cậu rất muốn cô ấy mở lòng với bản thân nhưng với tình trạng tâm lý hiện tại của cô ấy thì e là không thể dễ dàng tiếp cận được tới chỗ của cô ấy.

Vì cô ấy đã dựng rất nhiều bức tường chắn để không ai có thể tới gần.

Derek dù có cố gắng phá như thế nào thì bức tường đó vẫn không thể bị phá hủy. Để tới được chỗ Aeryn thì cậu cần phải vượt qua hàng chục lớp phòng vệ của cô ấy nhưng vấn đề cần phải xử lý của cậu chính là cậu đang bị bao vây bởi nhiều loài cá giống với những con cá chép, cá mập, cá mũi kiếm, cá mập đầu búa và cá voi sát thủ.

Vì Aeryn là rồng nước tối cao nên cô ấy bẩm sinh đã có thể giao tiếp với chúng, hiện tại thì cô ấy đã ra lệnh cho bọn chúng bao vây lấy Derek để tấn công và đuổi cậu đi ra khỏi khu vực của cô ấy.

“Cái quái gì thế này! Tại sao chúng nó lại... bao vây thành đàn thế này!”

“Mau biến đi! Đừng có cố lại gần hay tiếp cận ta, cậu không thể làm được đâu!”

Nhưng những lời đó căn bản không thể làm gì được cậu ta nên cậu ta tăng tốc độ phá những bức tường nước đó, một vài con cá mũi kiếm bơi lên đâm vào đùi của cậu.

Trong Trái đất nội tâm của Aeryn đã đạt cấp độ trên nửa trăm thì sẽ có thể tấn công được người khác bị thương kể cả khi đã là hồn thể nên Derek mới có thể bị tấn công.

Đàn cá đang bơi bên dưới đó nếu xét theo sức mạnh thì chúng đều yếu hơn con Lavascrofa đó rất nhiều, tất cả con cá này đều ở hạng I, cao hơn con người hơn một trăm cấp nên rất khó để có thể đánh bại được chúng.

Derek cố gắng phá bức tường khi đang bị từng con cá tấn công vào linh hồn, cơn đau đó lan tỏa ra khắp cơ thể nhưng cậu ta vẫn cố gắng phá ra bằng những đòn đánh nâng cao của boxing và Thái cực quyền nhưng vẫn không ăn thua.

Khi nhìn xung quanh thì cậu thấy ở trong Trái đất nội tâm của cô ấy chẳng có gì ngoài mặt biển cả, một món đồ hay một món vũ khí bị trôi dạt cũng đều không có nên rất khó để có thể tiếp cận được một cô gái như Aeryn.

Nhưng Derek là một tên vô cùng liều lĩnh khi luôn chọn những cách nguy hiểm nhất để tiếp cận đối phương.

Derek từ bỏ việc phá bức tường nước mà thay vào đó là cậu bơi vào trong đó, việc bơi vào đó của Derek khiến cho Aeryn có chút bất ngờ vì cậu là kẻ chuyển sinh đầu tiên dám làm việc liều lĩnh như thế để tiếp cận được cô ấy trong khi cấp độ của cậu là một nhưng chỉ số cơ bản ở cấp độ của cậu lại cao hơn một con người bình thường ở Trái đất này.

Để đạt được chỉ số lớn hơn cấp độ của mình sau khi chuyển sinh thì phải đòi hỏi người đó phải luyện tập rất nhiều và đánh nhau với rất nhiều người thì mới có thể dễ dàng đạt được tới mức độ đó.

Ngay khi Derek vừa bơi xuống thì tất cả con cá đều bơi tới tấn công cậu từ nhiều phía khác nhau mà không thèm suy nghĩ gì nhiều cả, bọn chúng còn ngốc nghếch hơn cả con Lavascrofa mà cậu gặp lúc mới chuyển sinh.

Nhưng bọn chúng có tính đồng đội để đánh bại kẻ thù và con mồi mạnh hơn và yếu hơn chúng một đến hai hạng.

Cậu biết là bọn chúng mạnh hơn nhưng ngọn lửa ý chí bên trong cơ thể cậu lớn đến mức có thể bao bọc lấy cả cơ thể cậu giống như một ngọn lửa vĩnh cửu không bao giờ bị dập tắt.

Khi cậu vừa xuống nước thì tất cả con cá đều bơi về phía cậu tấn công với tốc độ khá nhanh, khi con cá chép bơi qua người cậu thì đòn đánh nó mạnh giống như dùng cây gậy bóng chày bằng gỗ đánh vậy.

Đàn cá này không chỉ có một con cá chép mà có tới hàng trăm con, mỗi con đều có thể gây ra một lượng sát thương lớn đối với một người mới chuyển sinh như cậu.

Bọn chúng không chỉ bơi qua một lần mà bơi qua lại chỗ cậu tạo thành hình ngôi sao với hai đường nét đứt ngược chiều nhau.

Tốc độ của bọn chúng dần tăng lên khiến cho cậu phải chịu đòn nhiều đến mức Derek từ từ nhắm mắt lại.

-Bọn này! Mạnh đến vậy sao... Nếu còn sống được tiếp... thì ta sẽ tìm ra cách giết chúng mà.. y!

Khi một lần nữa mở mắt ra và ngồi dậy nhìn xung quanh thì Derek thấy bản thân vẫn còn sống chứ chưa chết nên cậu không thể hiểu được vì sao bản thân lại còn sống được sau khi bị nhận từng đó đòn đánh đau như vậy.

“Thế giới nội tâm từ cấp độ tám mươi trở lên mở khóa kỹ năng [Chỉ định linh hồn được hồi sinh sau khi bị giết chết]. Nên ngươi mới còn sống, ta chỉ không muốn ngươi chết sau khi chuyển sinh nên mới hồi sinh cho ngươi đấy! Nhưng ngươi bỏ cuộc đi, đừng có cố gắng tới gần ta.”

“Bỏ cuộc ư... Ahaha hahaha, Derek Stone ta đây từ khi đi đấu boxing thì chưa bao giờ bỏ cuộc dù có thất bại bao nhiêu lần đi nữa.”

Aeryn nghe thấy vậy thì đuôi của cô ấy vừa mới vẫy nên cậu biết cô ấy đã mở lòng với cậu ấy được một chút nhưng vẫn chưa đủ để cô ấy tin tưởng cậu.

“Thế ngươi đã bao giờ cảm thấy bản thân là nguyên nhân dẫn đến cái chết của người khác và chính tay mình giết chết kẻ đó mà liên lụy đến người khác chưa hả?”

“Tôi từng trải qua việc đó rồi nhưng ký ức của tôi vào lúc đó bị mất đoạn rất nhiều.”

“Vậy à! Thế thì biến đi cho ta... chỉ là giống về đặc điểm chứ không giống toàn bộ thì ta sẽ không cho cậu tiếp cận đâu.”

Sau đó cô ấy dựng thêm nhiều lớp bảo vệ hơn nữa để cậu không thể dễ dàng vào bên trong được vì cô ấy cảm thấy cậu ấy không thể có những điểm giống với bản thân được nên đã mở rộng số lượng lớp bảo vệ lên.

Nhìn cô ấy hiện tại có thể thấy cô ấy cực kỳ ghét Derek vì cậu lại trả lời như vậy.

Số bức tường mà Derek phải vượt qua hiện đã hơn hai con số nên có thể nói là để tới gần được Aeryn là cực kỳ khó khăn khi mà cô ấy vừa tạo ra rất nhiều bức tường cùng với đàn cá có độ nguy hiểm cao để không cho Derek lại gần.

Nhưng trong ánh mắt của y không hề cảm thấy khó như vậy là sẽ bỏ cuộc ngay lập tức vì cậu ta không phải là tên dễ dàng bỏ cuộc.

Cậu nhìn xuống nước quan sát thì đàn cá đó hiện tại đã đông hơn trước gấp năm lần, với cấp độ và chỉ số trung bình dưới tám mươi như hiện tại thì cậu mới bơi xuống chưa trụ được một phút là đã bị giết chết bởi bọn chúng rồi.

Sau khi nhìn bọn chúng được một lúc thì cậu nhận ra ở Trái đất mà cậu đang ở là nơi có quái vật và sinh vật rất mạnh.

Vì sức mạnh của cậu thua cả một con cá hạng I- và I được xem là vô cùng yếu tại hành tinh này nên cậu nhận ra việc đánh bại hay giết được một con là rất khó chứ nói gì đến việc thăng cấp.

So với thế giới chuyển sinh thông thường thì tại thế giới này thì không thể “overpowered” vì không thể dùng những kỹ năng OP nhất để trở thành kẻ mạnh nhất thế giới.

Cũng không thể lập một dàn Harem cho riêng mình được, với một kẻ luôn chung thủy với vợ của mình như Derek thì cậu ta không cần lập harem.

Sau khi được chuyển sinh thì cậu đã phải đối đầu với con Lavascrofa mạnh đến mức nếu là cơ thể của cậu thì một húc của nó đã đưa cậu trở lại cõi chết ngay lập tức.

Dù gì thì cậu cũng đã được chuyển sinh nhưng lại là cơ thể của người khác nên cậu muốn tìm hiểu về chủ nhân của cơ thể này và cách sử dụng sức mạnh và cảm nhận dòng năng lượng chảy bên trong cơ thể và môi trường xung quanh.

Trong những câu chuyện truyền thuyết mà cậu đã đọc qua thì ngoài tộc elf thì long tộc cũng có thể cảm nhận được năng lượng từ môi trường.

Nên cậu mới muốn nói chuyện với cô ấy, đồng thời cũng giúp cô ấy ra khỏi thế giới nội tâm nhìn thế giới hiện tại đã thay đổi thế nào.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận