Chào các độc giả. Sau hơn một năm bỏ bê Chiến Thần, mình đã quay lại đăng chương rồi đây.
Chắc sẽ có bạn thắc mắc là tại sao chương này lại ngắn hơn bình thường thì ờ... đáng lẽ ra nó sẽ dài như bình thường, nhưng sau nhiều lời khuyên đến từ Kong Chúa Ciel, mình quyết định sẽ làm theo để độc giả không bị ngợp trước những chương quá dài, giúp họ có thể tự tin bấm vào đọc hơn khi không bị cả 20k 30k chữ nghĩa đập vào mặt. Đồng thời mình sẽ tách các chương cũ ra và sửa lại một số chỗ với sự cho phép của mụ ấy luôn.
Hẹn gặp lại các bạn vào chương tiếp theo. Chúc các độc giả đọc truyện vui vẻ.
Mất cha mẹ ruột, mất cha nuôi, mất chị nuôi, mất bạn gái, mất thầy-ân nhân, bạn bè từ mặt. Và sắp tới có khả năng mất đàn em. Thôi nào tác, nhện nhọ là đủ rồi.
Tôi không có sở thích đọc truyện quá dài nên đành vote nhẹ 5★ do cái comment của tôi viết ra khiến bác comment lại và bị tụt ★. Coi như 1 phần chịu trách nhiệm đi chứ tôi cũng không biết làm sao. Mà tôi cũng bị tụt thê thảm từ 4,8 xuống 4,3 day
Tôi ko nhận chừng nào bác chưa đọc :-" tôi có đọc truyện của bác và vote nhẹ 4* hồi bữa rồi, nghiêm túc tí đê. Tôi ko thích kiểu trách nhiệm mà bác nói đâu. Còn vụ kia thì Haters gonna hate thôi
@bakey2605@gmail.com: được rồi. Vote cũng vote rồi, vậy tôi đành đọc truyện của bác rồi lêu ý kiến thôi mà chắc phải đợi xuất viện quá chứ người đến thăm cứ lườm lượm vậy tôi cũng hết cách.
<(") Giả như mình một ngày có thể đọc liên tục hơn 100k từ thì cũng cần 3 ngày để đọc hết truyện này, tính đến thời điểm ra chương mới nhất. Đó là nếu như chương 1 làm mình hứng thú, vậy có nên đọc không?
đã cày xong sau hơn 5 tiếng nói thật truyện cuốn vl ,văn phong tốt chỉ mong tác giả cho main bớt khổ chút và dành tình cảm cho ai đó chứ thấy cô đơn một mình mãi thấy tội quá
778 Bình luận
Chắc sẽ có bạn thắc mắc là tại sao chương này lại ngắn hơn bình thường thì ờ... đáng lẽ ra nó sẽ dài như bình thường, nhưng sau nhiều lời khuyên đến từ Kong Chúa Ciel, mình quyết định sẽ làm theo để độc giả không bị ngợp trước những chương quá dài, giúp họ có thể tự tin bấm vào đọc hơn khi không bị cả 20k 30k chữ nghĩa đập vào mặt. Đồng thời mình sẽ tách các chương cũ ra và sửa lại một số chỗ với sự cho phép của mụ ấy luôn.
Hẹn gặp lại các bạn vào chương tiếp theo. Chúc các độc giả đọc truyện vui vẻ.
Trận sau mộc quốc tham chiến
Thôi nào tác, nhện nhọ là đủ rồi.
Sẽ cố gắng hoàn thành vol 3 cùng hai phần ngoại truyện trước khi sang Kyoto làm việc :((
Cảm ơn các độc giả đã nhiệt tình theo dõi và ủng hộ truyện của mình
Giả như mình một ngày có thể đọc liên tục hơn 100k từ thì cũng cần 3 ngày để đọc hết truyện này, tính đến thời điểm ra chương mới nhất.
Đó là nếu như chương 1 làm mình hứng thú, vậy có nên đọc không?
đọc hay không là quyền của bác, ai ép được :-s
Lịch đăng: dao động trong khoảng 2 tuần/chương (có thể sớm hơn vài ngày)
Tập 03 dự tính có 8 chương.
Xong tập 03 sẽ lặn một quãng thời gian.
đang gay cấn mà
nói thật truyện cuốn vl ,văn phong tốt chỉ mong tác giả cho main bớt khổ chút và dành tình cảm cho ai đó chứ thấy cô đơn một mình mãi thấy tội quá