Vì nhà cũ bình luận quá nhiều nên Admin yêu cầu lập cái mới.
Đọc kỹ trước khi đăng truyện:
QUY ĐỊNH DÀNH CHO TRUYỆN SÁNG TÁC
THỦ THUẬT - HƯỚNG DẪN VÀ NHỮNG THỨ LINH TINH KHÁC
Lên Ý Tưởng, Xây Dựng Cốt Truyện, Và Kể Chuyện
DISCORD XÀM XÍ ĐÚ - Chỗ để chuẩn bị trước khi đăng truyện, nhớ đọc #rule trước khi tham gia chat kẻo bị Ban.
Hakord - Nơi giao lưu với dịch giả, tác giả, và độc giả Hako nói chung
Bạn muốn viết nên câu truyện của riêng mình nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu?
Bạn muốn được thỏa đam mê nhưng lại gặp quá nhiều rào cản ngăn trở?
Đừng lo lắng, hãy lại đây và ngồi xuống, chúng ta sẽ cùng bàn luận và tìm cách khắc phục nó.
*Tay lăm le cục gạch*
CHỖ NÀY KHÔNG PHẢI CÁI ĐỘNG SEX, PORN HAY HENTAI. VUI LÒNG KHÔNG POST LINK HOẶC BÀN ĐẾN MẤY CÁI VẤN ĐỀ QUÁ MỨC NHẠY CẢM. XIN CẢM ƠN!
Địa chỉ cũ:
16476 Bình luận
"Cuồn cuộn mây đen che kín trời, ánh chớp xanh trắng rạch ngang khoảng không, chung quanh ngột ngạt với hơi nước mặn mòi của trận dông sắp ập xuống. Đàn quạ đen tán loạn trên không, làm vãi ra những sợi lông vũ đen bóng mượt, miệng không ngừng phát ra những tiếng quang quác chẳng lành. Những nhành cỏ khô bị gió hung bạo cuốn tung lên mù mịt cùng bụi đất khô cằn.
Bên dưới là tổ hợp của những khối kiến trúc đá xám đổ nát hoang tàn. Những vách tường đá từng kiên cố vững chắc đã bị từng cụm đạn pháo ma thuật bắn phá đến nứt vỡ quá nửa. Những mảnh sân đất đá vốn đã không sạch sẽ, nay còn bị phủ lên những vệt đen nhẻm nóng rẫy do thứ nguyên tố oan nghiệt nào đó liếm qua. Khắp nơi vương vãi vụn vỡ của gạch đá và những mảng bê tông lớn hơn vẫn đang tiếp tục đổ sụp xuống.
Bất chấp việc có thể bị viên gạch vữa nào rơi trúng đầu hay có thể bị chắn đường do một toà nhà xiêu vẹo nào đó đổ xuống, vẫn có một kẻ lảo đảo tiến lên phía trước, cậu ta đang để lại phía sau những giọt chất lỏng đỏ tươi dưới mỗi bước chân. Mái tóc xanh ánh bạc của cậu dù bị phủ thêm một lớp bụi cát thì vẫn rất nổi bật trên cái nền đen xám của khu phố không một bóng người. Cậu ta khập khiễng kéo lê tấm thân gần như nát bấy trên con đường loang lổ những hố bom dội, những vệt lem luốc của máu và bùn dường như cũng không làm người ta mất đi cái nhìn thiện cảm với anh chàng.
Cậu cố gắng níu giữ chút ý thức dần tắt của mình bằng những hơi thở nông và đứt quãng, dù chúng chẳng đem lại sự thoải mái nào cho phổi bởi khói đã tràn hết vào lỗ mũi cậu, cùng với đó là mùi cháy khét của gỗ, của đất, của xương và của thịt. Cậu ôm lấy cánh tay trái rách bươm, dòng máu đỏ đã thôi không còn tuôn trào một cách hối hả. Cậu nghển cổ lên nhìn những đám mây tích điện đang gầm gào, nhưng chẳng có dự cảm nào trong cậu cho thấy tính khả thi về một cơn mưa như trút có thể xảy đến cả.
Làn hơi khô nóng cứ tạt qua khiến da cậu bỏng rát, mọi thứ như đang bị đốt cháy, không phải bị nung nóng bởi những ngọn lửa đỏ hồng xung quanh mà là bị thiêu đốt bởi sức nóng căng thẳng từ cuộc chạm trán chấn động nhất lịch sử Therondia."
Cậu cố gắng níu giữ chút ý thức dần tắt của mình bằng những hơi thở nông và đứt quãng, dù chúng chẳng đem lại sự thoải mái nào cho phổi bởi khói đã tràn hết vào lỗ mũi cậu, cùng với đó là mùi cháy khét của gỗ, của đất, của xương và của thịt.
sửa thành
Cậu cố gắng níu giữ chút ý thức dần tắt của mình bằng những hơi thở nông và đứt quãng, dù biết chúng chẳng đem lại sự thoải mái nào. Khói bụi tràn hết vào lỗ mũi cậu, mang theo mùi cháy khét của gỗ, của đất, của xương thịt. Chúng như đang cào xé trong hai lá phổi của cậu.
Bạn thấy ok thì mình sẽ thử sửa tiếp, nếu không thì bạn cũng nên tách câu này ra, đừng để câu dài quá, cũng đừng dồn quá nhiều ý vào một câu
Và vì sao?
:))
https://www.facebook.com/share/15ske4CQN5/
https://docln.sbs/thao-luan/2266-thao-luan-cho-tac-gia-oln?comment_id=2763402#ln-comment-2763402
"Nhật Ký Của Một Cô Gái Luôn Giả Bộ Ghét Tôi"
Chính thức khép màn, tôi là Hamanaa đây ae. Tình hình là bổng một ngày tôi thức dậy và bước ra khỏi chăn, mắt mờ mờ, tay cầm điện thoại, phi thẳng vào phòng tắm. Ngắm mình trong gương tôi cảm thấy bản thân thật đẹp trai, nhưng... Vì thiết kế là cái bồn rửa mặt góc nó bo hơi tròn, nên là khi vớ cái khăn lại vô tình va phải. Thế là bây giờ ra acc mới.
=> Tóm lại là tôi méo nhớ cái gmail đăng nhập là gì (nhớ mỗi mật khẩu)
"Người vừa xuất hiện sở hữu mái tóc trắng như sương tuyết, dài ngang gáy, uốn xoăn nhẹ, mang vẻ đẹp sắc sảo pha chút lãng tử. Đôi mắt xanh dương sâu thẳm tựa đại dương, lại trong veo như bầu trời mùa hè tràn đầy sức sống. Trang phục của ông là sự kết hợp độc đáo giữa phong cách cổ điển và hiện đại, toát lên vẻ thanh lịch khó cưỡng.
Chiếc áo sơ mi oversize mềm mại có gam màu tối ở phần trên, nhạt dần xuống dưới, tạo hiệu ứng chuyển màu cuốn hút. Cổ áo rộng để lộ một phần ngực trắng nõn, tay áo xắn đến khuỷu tay, mang lại nét phóng khoáng mà vẫn tinh tế. Chiếc quần tây trắng ôm vừa vặn tôn lên sự sang trọng, kết hợp cùng thắt lưng đen buộc ngang eo, dây vải buông tự nhiên xuống nửa đùi, vừa quý phái vừa tự do. Một vật trang trí hình hộp sọ thú treo bên hông làm tăng thêm vẻ mạnh mẽ và bí ẩn. Chuỗi hạt rủ xuống từ chiếc đồng hồ đeo tay phải góp phần mang đến nét hoài cổ và quý tộc. Đôi giày đen kiểu cổ điển với mũi nhọn và dây buộc hoàn thiện tổng thể, hài hòa với quần tây."
Mình có nên bỏ thói quen này không?
P/S: Thế là sắp có thêm 2 người lên bàn mổ...
Câu trả lời nhận được là xe tăng WW2 hoàn toàn không thuộc bản quyền cá nhân hay tổ chức nào, mà thuộc về lịch sử và công cộng, nên có thể sử dụng mà không lo vi phạm.
Còn Katyusha đã quá cũ, và được liệt vào văn hóa đại chúng, nên có thể sử dụng tiêu đề và lời bài hát mà không vi phạm bản quyền, còn nếu chỉ đưa một đoạn ngắn thì nguy cơ vi phạm là con số 0.
Vậy là vô tư luôn hả anh chị em cô dì chú bác?