Tri Ân 1 Năm + Xổ số giành giật
Members

Ngày thường đã dài dòng rồi nên hôm nay mình sẽ cố ngắn gọn hết mức. Câu chuyện đầu tay của mình đã được một năm tuổi, cán mốc 1 triệu từ, được 100k+ view, được tròn 200 tim. Vì muốn ăn mừng tất thảy những cột mốc đó mà mình lên bài viết này. Ừ thì những thành tựu này có thể chẳng đặc biệt cho cam. Tuy nhiên, từ mớ chữ mình bắt đầu viết với vỏn vẹn việc không thể chấp nhận suy nghĩ “nhân vật giáo viên trong mấy bộ isekai học đường lúc nào cũng một là vứt xó, hai là luôn theo mô típ “quả tim vàng nhưng yếu” để đám học sinh có thêm đất diễn”, cho tới một bộ truyện như hiện tại… Giờ nghĩ lại mình vẫn chẳng dám tin là đã đi xa tới mức này. 

 

Tất cả là nhờ có những bạn đọc trung thành như kiet17, Lefi với hẳn là một số bạn khác vẫn chưa ngoi lên tương tác cho ấm truyện. Nhiều lúc mình đã nghĩ là truyện tới giới hạn và cũng nản đến mức muốn từ bỏ nhưng những bạn đọc mới đến như Hạ Huyệt tiên sinh, Tôm Chúa, Miti và những điểm theo dõi cứ tăng chậm mà chắc đã chứng minh mình sai lầm, tạo động lực để mình chạy tiếp, để mình làm máy in chữ vô địch

 

Và cuối cùng, mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới box sáng tác Hako nói chung và các đàn anh đàn chị tác giả ở Hako nói riêng. Nếu người đọc là động lực để câu chuyện tiếp tục thì các đàn anh đàn chị là động lực để mình cải thiện tay viết và chất lượng của truyện. Từ tiền bối Ene dẫn dắt hoà nhập với mọi người cho đến sự chiếu cố của bác Tinker, bác Cáo và bác Volatile. Mình cũng quý vô cùng sự ủng hộ của chị Nấm, idol Dahlias và rất nhiều người khác. Thật sự còn gì bằng. Ủa chết chưa hình như quên tay hoạ sĩ nào đó nữa thì phải, bị delay pj lâu quá nên mình quên béng mất rồi…

 

Tương lai của truyện… thật sự thì mình cũng không dám hứa hẹn gì. Có khi sắp end tới nơi rồi. Mà cho tới lúc đó thì mong mọi người tiếp tục ủng hộ, mong rằng truyện có thể tiếp tục cải thiện và tiến xa hơn thôi. 

 

Giờ thì kéo xuống coi luật chơi xổ số giành giật đi mấy bạn =))

 

Mini-game GA

 

Thời gian: Từ 00:00 22/07 đến 23:59 29/07

 

_ Phần 1. Nhân vật yêu thích của bạn là ai? 

 

Luật: Chọn một nhân vật mà bạn thích trong truyện. Viết ra tên đầy đủ của nhân vật đó (trong truyện xuất hiện mỗi tên thì viết tên không là được) cùng với một đặc điểm bất kì (nhỏ nhặt như “điển trai, đẹp gái” thôi cũng được). Sau đó viết ra lí do bạn chọn nhân vật đó (cũng không yêu cầu gì, có thể là “minh hoạ đẹp”, “cách xuất hiện hay ho” thôi cũng được). Cuối cùng là hãy chọn một số bất kì từ 01 tới 99. 

 

Mỗi người có thể có 2 bình luận tham dự. Tuy nhiên, nội dung bình luận từ cùng một người không được lặp lại.

 

Sau khi kết thúc ngày cuối, mình sẽ thực hiện quay số may mắn trên discord của box sáng tác, Slum, để chọn người chiến thắng.

Hạng 1: Phần quà trị giá 200k đổ lại, theo nhu cầu người trúng.

Hạng 2: Litro (Nitro Discord) 1 tháng hoặc gì đó tương đương. 

 

Giải thú dzị: Đây là giải dành cho bạn nào mà mình thấy có sự lựa chọn kèm lí do (dĩ nhiên là phần lí do quan trọng hơn) có tính thú vị cao. Và dĩ nhiên là muốn được xem “thú vị” thì chắc chắn phải có sự đầu tư kha khá đó nha.

Hạng thú dzị: Litro 1 tháng hoặc gì đó tương đương VÀ Quyền đặt tên và ngoại hình cho 1 nhân vật sẽ xuất hiện.

 

_ Phần 2. Hãy cho mình biết trải nghiệm của bạn!

 

Luật: Đơn giản là hãy viết lại ấn tượng và trải nghiệm của bạn trong quá trình đọc. Đó có thể là ấn tượng và mong đợi về một nhân vật nào đó, hay tản mạn về một tình tiết… Thậm chí chơi lớn hơn nữa các bạn có thể cho truyện một Review. Sẽ thực hiện quay vòng quay tên người đã để lại bài viết trên Slum.

+ Hạng 1: Phần quà trị giá 200k đổ lại, theo nhu cầu VÀ Quyền đặt tên và ngoại hình cho 1 nhân vật sẽ xuất hiện.

+ Hạng 2: Phần quà trị giá 70k đổ lại VÀ Quyền đặt tên và ngoại hình cho 1 nhân vật sẽ xuất hiện.

Truyện sáng tác

20 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
image.png
Trên là kết quả quay xổ số của event GA này. Chúc mừng những bạn đã đoạt được giải. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã tham gia sự kiện lần này và mong rằng các bạn sẽ còn ủng hộ truyện tiếp tục nha. Thân!
P/s: Người đoạt giải thú dzị sẽ được mình inbox riêng.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tối nay lúc từ 9h45-10h mình sẽ stream quay số tìm người chiến thắng ở phần 1 minigame và quay vòng quay tên để chọn người được giải nhất ở phần 2 minigame nhé mọi người. Ai rảnh vào được Slum (discord box sáng tác) thì có thể vào xem kết quả nha.
P/s: Không tham gia được cũng không sao. Mình sẽ inbox người được giải.
Xem thêm
Một trong những chi tiết ấn tượng thì, chắc là cảnh người mẹ Metia của main dạy anh ta dùng ma thuật ha... Ý là lúc đọc qua khúc đó thề tôi thấy nó vô tree lắm, lại còn khá, cringe nữa... Alo? Ai lại phản ứng thái hóa như thế để làm gì cơ. Cái cách mà cô ấy ngạc nhiên, rồi khen ngợi rồi âu yếm các kiểu, thề tác giả phóng đại nó rất nhiều nên thành ra nó cứ khúm núm ngang. Nhưng ừ sau khi đọc rồi ngẫm một chút, thì tôi lại thấy quý nhân vật này. Sao nhỉ, hẳn là ai cũng từng có được những ký ức như thế, hoặc ít nhất là cũng mong mình sẽ có. Kỷ niệm về một người cha, người mẹ, ông bà, anh chị,... ai cũng được, không thân quen cũng được, chỉ là người ta quan tâm mình, coi trọng nổ lực của mình. Có thể đôi khi cái thành quả đó bé tí, cũng chẳng đáng để được khen ngợi khoa trương như thế, nhưng có đứa trẻ nào lại không muốn được khen khi được điểm cao, khi bản thân làm việc tốt. Đúng chứ?
Thành ra nên nhìn sâu hơn, tình tiết thoạt trông khúm núm cùng khoa trương này lại ẩn chứa tình yêu, của một người mẹ dành cho con của ấy. Có thể là chính tác cũng không để ý đến chi tiết này đâu, nhưng nó vẫn khá có ý nghĩa với mình đó chứ. Nói thế thôi cách miêu tả vẫn có vấn đề ạ, nên việc người đọc bơ luôn khúc này cũng không lạ... Nếu có thể thì nên dàn trải tuổi thơ của main dài ra, thêm nhiều chi tiết đời thường vào, sẽ tạo tiền đề tốt hơn cho mạch cảm xúc của main ở chương 5 đấy. Còn sâu xa vì sao tôi nói thế thì dài lắm, mà dài thì không đủ để viết trong khung cmt này nên là mình thôi ha...
Xem thêm
Tản mạn về nhan đề tác phẩm: "Quỷ Vương Là Thầy Giáo?"
Tôi vẫn thắc mắc là tại sao tác giả không đặt là "Thầy Giáo Là Quỷ Vương". Vì vốn dĩ Hiroe là thầy giáo, sau khi chuyển sinh mới trở thành quỷ vương. Hoặc là tại sao không phải dấu "!" mà lại là dấu "?". Có vẻ như có ẩn ý nào đó ở đây :>
Ngẫm lại thì "Quỷ Vương Là Thầy Giáo?" là một câu hỏi khá hay đó chứ.
Số 30
Xem thêm
Kuroe Dez Drakkar.
Nhà giáo chân chính :>
Số 23
Xem thêm
Nishi Shea Yeace
Chắc là vì cô ấy hơi tsun chăng.
số 78
Xem thêm
Kaze Yagato
Anh ta có tai thú giống chó, và tôi thích chó.
Số 54.
Xem thêm
Metia - Metia Dez Drakkar (hoặc gì đó?)
Một nhân vật thú vị? Tạo hình khá độc đáo, mái tóc lục xen lam uốn lượn được búi cao đồ đó. Có khá nhiều thứ để nói về nhân vật này, quá khứ, xuất thân, tầm ảnh hưởng tới main, tiềm năng khai thác và cả cách tên tác bỏ qua mớ trên nữa. Đúng rồi tôi sẽ bash anh đấy Pri ạ, nhưng chưa phải lúc này, và ở chỗ này, nên cứ ngồi yên đó đi ạ.
Số 26.
Xem thêm
Talma Fre Vancomycin một cựu thành viên của đoàn
anh là một nhân vật có một màn chuyển mình đỉnh nhất trong bản remake.Trong bản cũ, anh xuất hiên vài lần rồi bị yvelos tiễn trong một nốt nhạc nhưng bây giờ anh có hẳn một chương và được xây dựng quá khứ tỉ mỉ vượt xa bản cũ.Để cho mọt người không quên anh ấy như t trong bản cũ thì t chọn anh ấy
số 25
Xem thêm
(Tôi viết xàm quá)
Nishi Shea Yeacel
Tôi thích cô ấy vì cô ấy đẹp như Nishi Shea Yeacel, nhân hậu như Nishi Shea Yeacel, yêu đời như Nishi Shea Yeacel, yêu main như Nishi Shea Yeacel, cùng tuổi với Nishi Shea Yeacel, mái tóc như Nishi Shea Yeacel, màu mắt như Nishi Shea Yeacel, màu da như Nishi Shea Yeacel, được mọi người quý mến như Nishi Shea Yeacel,... và về phần sức mạnh của cô ấy có thể sánh với Nishi Shea Yeacel. Mỗi lần tôi đọc cảnh cô ấy chiến đấu, thằng bạn mù của tôi đã giật lấy cái điện thoại tôi và đọc lại từ đầu. Cô ấy chiến đấu hay đến nổi có thể khiến cho Putin rơi lệ chấm dứt chiến tranh, khiến cho những người kì thị da màu phải hối hận, khiến cho những trẻ em nghèo đói có cái ăn, khiến cho ô nhiễm môi trường biến mất, khiến cho Covid rời xa thế giới này mãi mãi, khiến cho tất cả mọi người đều hạnh phúc.

Số 08
Xem thêm
Review:
(Có yếu tố spoil)
1 câu truyện hướng tới dảk fantasy nhưng vẫn TƯƠI SÁNG
"Truyện hướng tới dảk fantasy, máu me đầy ra mà ông kêu tươi sáng đúng mõm"
Ừ thì nó đầy máu me, hiện thực tăm tối, âm mưu rối rắm, hở tí ra là bem nhau sứt đầu mẻ trán nhưng đâu có nhân vật quan trọng nào chết đâu, tác đâu tạo waifu xong donut đâu. Có thể theo góc nhìn của các bạn thấy ko hề "tươi sáng" vì nhân vật chịu rất nhiều áp lực tinh thần nhưng tin t đi còn sống lành lặn, tự do phiêu bạt là tốt rồi muốn thấy dảk thật sự bạn có thể tìn đọc bộ "chiến thần" ngay trọng phần sáng tác, bộ manhwa L.A.G hay anime "Akame ga kill" :))

Không chỉ thế dàn char chính toàn giấu nghề người chúa tể ngôn ngữ, người thần đồng toán học, người nghệ nhân múa,...Chuyển sinh không cần cheat chỉ bằng thực lực vươn lên vả vỡ mồm trùm..........Là điều không xảy ra đến solo ăn vả vỡ mồm hành ngập miệng.
1 bộ dảk fantasy đầy "tươi sáng" và thú dị cùng tác tâm huyết ra chap đều đặn lại còn hay ném bom sao bạn lại ko nhảy vô đọc luôn và ngay
Xem thêm
Vanessa Ol Danil
LOLIIIIIII đồng thời là 1 imouto cute

28
Xem thêm
Nishi Shea Yeacel

T thích sự tương phản trong chính nhân vật vừa vị tha, tràn đầy yêu thương, 1 người mang lại niềm tin và hy vọng, đại diện cho "nghệ thuật" đồng thời là kẻ "điên loạn" tự "nhuốm màu" chính mình đem đến sự ghê rợn, diệt vong, nở nụ cười tươi tắn khi đắm chìm trong dòng máu nóng đỏ tươi.
Chính vì tồn tại 2 nhân cách tương phản nhưng lại bổ sung, hỗ trợ nhau trong cái thế giới đầy phũ phàng, sơ hở là nó cắn bạn tạo nên 1 Nishi đầy quyến rũ và cuốn hút

35
Xem thêm
Yvis Ran Prourd với cái tính thù dai thù markus dai như hắn ăn cắp hết gia tài vậy=))
trong cái phần lễ hội lão(?) mờ nhạt lão(?) quá nên lôi lão(?) lên cho thiên hạ biết:))
số 30
Xem thêm
Nishi Shea Yeacel.
Đơn giản vì đây là người quen đầu tiên main gặp lại sau khi chuyển sinh chăng?
Số 96
Xem thêm