Topic tổng hợp tiến độ viết của tác giả và các bài QnA hàng tháng từ Mega Brand Project — offical fanclub của Hajime Kanzaka, tác giả Slayers.
Cập nhật lần cuối: 08/02/2025
Tiến độ viết:
★ Slayers Tập 18 -- 13% (Tạm ngưng)
★ Tuyển tập truyện ngắn "Slayers Spirit: Hoàng tử, công chúa và con rồng"... Dự kiến ra mắt vào 19/03/2025.
Lời bình: Phần lời bạt cũng đã được hoàn thành.
Cập nhật tháng này:
“Chúc Mừng Năm Mới.
Chuyện là, tôi đã đi xem bản công chiếu trước của Mobile Suit Gundam GQuuuuX (Sieg Ax) -Begining-. Tôi đã định là để thong thả rồi từ từ xem sau, nhưng hồi cuối tuần, tôi thầm nghĩ là 'Không ổn, mình sẽ bị dính spoiler từ hình ảnh của bộ phim này mất,' vậy nên hôm thứ Ba tôi đã dành thời gian để đi xem. Do vậy, tôi sẽ không bàn luận gì thêm.”
Đề cử của tháng: Kyou mo Neko-sama no Atsu ga Tsuyoi (Tác giả: Uguisu Utako)
Lời bình: Câu truyện kể về cuộc sống dưới góc nhìn của một chú mèo sống cùng với con người. Rất là đáng yêu.
----
Ghi chú: Các số hỏi đáp từ 1 đến 33 là lost media nên có thể có thiếu sót.
329 Bình luận
Q: Tôi hiểu rằng lượng ma lực một người sở hữu cũng giống như một loại tài năng, nhưng liệu lượng ma lực của pháp sư có bị giảm đi do tuổi tác không?
Kanzaka: Lượng ma lực có thể tăng hoặc giảm đôi chút dựa vào việc luyện tập. Nó cũng có thể tăng hoặc giảm đáng kể do sự cố và các vấn đề khác. Tuổi tác cũng làm giảm lượng ma lực, nhưng khi một người già đi thì họ cũng không còn bám theo nghề pháp sư nữa, vậy nên có thể coi là ảnh hưởng không đáng kể.
Kanzaka: Hãy coi “âm giới” đó như một thế giới tinh thần song song. Vậy nên nếu mọi thứ quay về hư vô thì nơi đó cũng sẽ quay về hư vô.
Q: Khi ma tộc phân chia ra thành hai phe phái do sự xung đột giữa hai mảnh vỡ, Ma Vương phương Bắc và Luke, các chư hầu dường như đứng về phía của Luke, trong khi các ác ma dưới trướng của họ như Xellos thì trung lập, còn Bradu thì đứng về phía Ma Vương phương Bắc. Có phải các chư hầu không ra lệnh cho họ làm gì và để yên cho họ tự ý hành động?
Kanzaka: Thay vì tự ý hành động, chính xác mà nói thì họ giống như đang bị bối rối hơn. Dù sao thì không một ác ma nào có thể ngờ đến một tính huống mà cùng lúc tồn tại hai ma vương với hai chính sách khác hẳn nhau. Do vậy nên cũng khó mà trách họ được.
Kanzaka: Đó không phải là vần đề với các cửa hàng quần áo gắn liền với hiệp hội.
Kanzaka: Do sự khác biệt lớn trong tốc độ phát triển từ khi được khai sinh và các tăng trưởng sức mạnh, việc bắt kịp được là khó có khả năng.
Q: Sắc phục của Lina giờ ở đâu? Có phải nó được cất cẩn thận trong tủ đồ ở nhà mẹ không? Hay là nó được giấu kĩ ở đâu đó bên trong đó? Có thành viên gia đình nào thi thoảng mang nó ra vệ sinh không?
Kanzaka: Lina giấu nó ở sâu trong tủ quần áo của mình, nhưng cả chị lẫn mẹ của cô ấy đều biết, vậy nên thi thoảng họ đem giặt nó và đuổi mối mọt.
***Minh họa cho những ai tò mò về sắc phục của Lina:
Kanzaka: Khi đóng giả làm con người thì có được những kĩ năng của con người sẽ giúp ích cho việc giả dạng trên nhiều phương diện khác nhau.
Kanzaka: Bởi mục đích đằng sau là để lôi kéo hai người họ vào vương quốc, Lina và Gourry mỗi người được ban cho một căn nhà riêng. Tại đó có rất nhiều lính cảnh vệ tự nhận bản thân là người giúp việc. Dĩ nhiên, nếu họ đồng ý với thỏa thuận, họ sẽ không thể qua lại chỗ của nhau để gặp mặt.
Q: Theo tôi nhớ, một số ma pháp có thể được thi triển chỉ bằng cách ghi nhớ và niệm chú. Vậy có bất kì trường hợp nào mà ai đó nói mớ trong khi đang ngủ và vô tình kích hoạt ma pháp không? Nếu chỉ là cỡ Lighting thì có lẽ hoàn toàn vô hại, nhưng có vẻ việc này sẽ rất nguy hiểm nếu vô tình dùng phải phép có thể gây ra đám cháy.
Kanzaka: Chính xác thì những sự cố như vậy có xảy ra nhưng hiếm khi và chỉ ở mức độ của phép Lighting. Tuy nhiên, hầu hết những khi nói mớ lúc đang ngủ, phát âm của họ thường không rõ ràng nên không hình thành ma pháp được.
Kanzaka: Rezo học hỏi kiến thức từ nhiều lĩnh vực khác nhau để có thể chữa cho đôi mắt của mình, vậy nên chiêu trò mà ông ấy dùng có lẽ là kết hợp của một vài kiến thức trong số đó thay vì là chỉ một. Tôi nghĩ là ông ấy kết hợp kiến thức liên quan đến ám sát và săn bắn.
Kanzaka: Về cơ bản, khi xét đến ác ma thượng cấp, mọi cá nhân thuộc cùng cấp độ trong chuỗi lệnh đều được coi là bình đẳng. Đó là bởi mỗi ác ma đều được sinh ra đóng một vai trò và phục vụ cho mục đích khác nhau. Đó không phải là vấn đề về cách biệt sức mạnh.
Q: Tên tuổi của Lina và gia đình cô ấy rất nổi danh trong ma tộc, nhưng đối với thần tộc thì sao?
Kanzaka: Thần tộc bây giờ cũng chỉ còn lại ba Long Vương, nhưng họ cũng biết về sự tồn tại của cô ấy do sức ảnh hưởng của cô ấy đối với ác ma.
Kanzaka: Để thu thập thức ăn bằng việc câu cá thì chắc chắn cần phải có một sợi dây mảnh và chắc, và tóc người thì thường không đủ bền. Theo lẽ đó thì câu cá không phải một các phổ biến để kiếm thức ăn. Còn về việc cắm trại ngoài trời, mọi người, bao gồm cả Gourry, thường mang theo thức ăn dự trữ, ví dụ như thịt khô và canh rau củ.
Kanzaka: Danh hiệu Đại Hiền Giả được trao cho ông ấy bởi người khác. Nói cách khác, Rezo đã được công nhận bởi những nghiên cứu mà ông ấy mang lại cho công chúng, và nếu bao gồm cả những nghiên cứu được thực hiện trong bí mật, có thể nói là ông ấy thành công trong rất nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, điều tương tự cũng có thể được áp dụng với Lei Magnus, và vì tình cảnh khác nhau theo thời đại nên không thể đơn thuần so cao thấp giữa hai người họ được.
Q: Nếu Ma Vương hoặc Ma Long Vương tái sinh thành con người, hoặc một con người kết hợp với ác ma như ma nhân có con với một con người bình thường, liệu đứa con đó có được thừa hưởng một vài đặc tính của ma tộc không, ví dụ như sở hữu ma lực vượt trội hay thích các cảm xúc tiêu cực?
Kanzaka: Dù họ có khả năng sở hữu ma lực cao hơn người bình thường, họ về cơ bản vẫn là con người, và sự khác biệt cũng chỉ đơn thuần là khác biệt về tố chất.
Kanzaka: Là Thủy Long Vương, trong tập 1 dường như đã có nhầm lẫn. Tôi rất lấy làm xin lỗi.
Kanzaka: Theo như công bố thì cô ấy qua đời vì bệnh. Dĩ nhiên, không có kết luận rõ ràng nào về kẻ chủ mưu, nhưng các nhân vật trung tâm, bao gồm cả hoàng tộc đều ngầm hiểu rằng “vụ việc đã được giải quyết”, vậy nên có thể kẻ đứng sau đã bị thủ tiêu trong bí mật.
Q: Tôi có một câu hỏi về phiên bản hợp thể của Zuma và Seigram. So với từng cá nhân đơn lẻ thì họ trở nên mạnh hơn tới mức nào? Bởi họ được giao nhiệm vụ tiêu diệt Lina, một nhiệm vụ mà ngay cả Kanzel cũng thất bại, tôi thắc mắc liệu có phải Raltark đánh giá sức mạnh của Zuma-Seigram lớn hơn Kanzel hay không.
Kanzaka: Điều đáng sợ ở Zuma-Seigram không phải chỉ nằm ở việc hợp thể, mà nằm ở việc kiến thức của một sát thủ đầy kinh nghiệm và sức mạnh của một ác ma được hợp lại. Nếu chỉ xét đơn thuần dựa trên sức mạnh của ma tộc, cách biệt giữa anh ấy và Kanzel không quá xa.
Kanzaka: Đó chắc chắn không phải một cái tên phổ biến. Có thể đó là cái tên mà Rezo lấy cảm hứng từ một truyền thuyết nào đó ít người biết.
Kanzaka: Dù không hẳn là có làm việc, cậu ấy đã tập luyện kiếm thuật rất nhiều.
Q: Phe của Gaav dường như có tham gia vào nhiều hoạt động ở thế giới ngầm, vậy nên tôi thắc mắc liệu họ có tiếp xúc với phe cánh của Rezo và tàn dư của hoàng tộc Ruvinagald hay không? Cụ thể mà nói thì tôi cho rằng công nghệ hợp thể ma nhân sẽ khá hữu dụng cho cuộc chiến với ác ma trên dãy núi Kataart.
Kanzaka: Họ có thể biết về sự tồn tại của các phe phái kia, nhưng họ không thực sự tiếp xúc với nhau, bởi tiếp cận một cách bất cẩn sẽ chỉ dẫn đến xung đột và làm bào mòn lực lượng đôi bên. Còn việc có kế hoạch tiếp cận hay không thì vẫn không rõ.
Kanzaka: Mang chức hiệu linh mục hoặc vu nữ không nhất thiết là giúp ích cho việc tái dựng một thành phố, nhưng có chức tước thì sẽ thu hút được nhiều nhân lực và dễ chiếm được lòng tin hơn.
Kanzaka: Chúng ta không thể loại trừ khả năng đó, nhưng cũng có khả năng rằng trước đây anh ấy là một người thu hoạch trứng cá muối. Có thể anh ấy nói vậy với cùng logic như việc khi cho thực vật nghe âm nhạc cổ điển thì chúng sẽ phát triển nhanh hơn.
Q: Tôi tò mò về suy nghĩ của tiên sinh về chất lượng và số lượng của tay sai trong mỗi phe phái. Ví dụ, “phe của Thú Vương sở hữu số lượng ít, nhưng chất lượng của mỗi phần tử đều cao,” hoặc “ác ma dưới trướng Bá Vương sở hữu nhiều về mặt số lượng nhưng mỗi cá nhân đều tương đối yếu.”
Kanzaka: Ngay cả nếu khái niệm đó tồn tại đối với các ác ma với cấp bậc cao, nhưng càng đi xuống thì quân số của họ càng trở nên đa dạng, nên nhìn chung thì họ đều tương đối giống nhau.
Kanzaka: Có chiếc băng trán của cô ấy. Ngoài ra còn những miếng bùa pha lê trên người cô ấy nữa.
Kanzaka: Họ có thể sở hữu một năng lực tương tự với tự hồi phục, nhưng bởi họ là những sinh vật bậc cao trong hệ sinh thái nên năng lực đó có thể không thực sự kích hoạt được.
Q: Gourry sở hữu lượng ma lực lớn, nhưng liệu Gourry, người không dùng ma pháp, hay Lina, người luôn ở bên cậu ấy, có nhận ra điều đó không?
Kanzaka: Tôi nghĩ là không.
Kanzaka: Có thể có người đứng ra nghiên cứu, nhưng vẫn chưa đạt đến mức độ thực tiễn. Có thể sẽ xuất hiện thêm những phát triển vượt bậc trong tương lai, nhưng tôi không nghĩ là chuyện đó sẽ sớm xảy ra đâu.
Kanzaka: Trước hết, quan niệm “thế giới phẳng trên đỉnh cây trượng” chỉ xuất phát từ góc nhìn của con người trong thế giới Lina, khác hẳn so với thực tế. Ngoài ra, khi coi chúng là những thế giới song song thì số lượng sẽ nhiều đến mức bạn cảm thấy thật ngớ ngẩn khi bỏ thời gian ra đếm.
Q: Trong truyện từng đề cập rằng ác ma không ngủ, hoặc chính xác hơn là họ sẽ chết nếu đi ngủ, nhưng nếu họ hợp thể với con người và con người đó đi ngủ, liệu ác ma cũng sẽ ngủ theo không? Hay chỉ tiềm thức của ác ma là vẫn tỉnh táo? Nếu ác ma cũng ngủ thì liệu họ có thể phân biệt giữa mơ và thực không? Hay con người mà họ hợp thể vào không cần đi ngủ nữa?
Kanzaka: Trong trường hợp đó, ác ma vẫn sẽ thức, nhưng mức độ nhận thức của họ sẽ bị giảm đi. Điều đó cũng không có nghĩa là họ bị suy yếu hay tan biến.
Kanzaka: Có thời thì việc kế vị yên bình, có thời thì lại rối ren. Trong thời của vua Eldran thì việc kế vị diễn ra một cách bình thường mà không có rắc rối gì.
Kanzaka: Có những thực thể tương tự khác ngoài cô ấy. Tuy nhiên, để nói ra cụ thể thì rất là khó, bởi điều đó còn tùy thuộc vào việc nó lấy hình dạng nào. Cũng vì lí do đó mà không rõ chuyện gì sẽ xảy ra với sức mạnh của Ceifeed sau khi chị Lina qua đời.
Q: Vỏ bọc của Xellos là một linh mục lang thang bí ẩn (?), vậy nếu được hỏi, “Anh phục vụ ở ngôi đền (thờ phụng Long Vương) nào?” thì anh ấy sẽ trả lời ra sao? Liệu anh ấy có nói dối hoặc trả lời đại và chọn bừa lấy tên một Long Vương nào đó không? Trong trường hợp thứ hai, liệu ác ma có phải chịu đựng tổn hại tinh thần khi nói, “Tôi phục vụ Ceifeed/XXX Long Vương,” không? Ngoài ra, có khi nào anh ấy được các ông/bà lão sống ở vùng hoang vu cúng hoa màu, bánh manjuu hay tiền bạc không? Anh ấy có bị người ta túm lấy và bắt kể những câu chuyện dài lê thê không?
Kanzaka: Làm giả danh tính để đánh lừa người khác nhằm phục vụ một mục đích nào đó là chuyện bình thường, vậy nên anh ấy sẽ không phải chịu bất kì tổn hại nào cả. Vị trí mà bản thân lựa chọn cũng tùy vào mục đích của anh ấy. Ngoài ra, bởi anh ấy giả dạng nhằm đạt được mục tiêu của mình, anh ấy về cơ bản không xuất hiện trước những thường dân.
Kanzaka: “Elemekia” là tên của một địa danh và không xuất phát từ một cụm từ cụ thể nào cả. Elemekia Lance là một ma pháp được phát triển bởi một pháp sư đến từ Elemekia và được phổ biến từ đó. Elemekia Flame không được tạo ra từ đó, nhưng nó được phát triển từ Elemekia Lance, nên cái tên được giữ nguyên.
Kanzaka: Tôi không thiết lập ngày sinh cụ thể, nhưng theo trí tưởng tượng của tôi thì họ cách nhau tầm 3-4 tuổi. (*Trong chính truyện thì tuổi tác của Lina có tăng lên.) Các nhân vật khác cũng có già đi. Vì lí do nào đó mà duy chỉ mình Naga là mang hình tượng “mãi mãi tuổi 19”.
Q: Tôi có câu hỏi về Kinh thư Claire và ma tộc. Dường như Xellos biết về một vài vị trí dẫn đến Kinh thư Claire, nhưng có phải do đó là bởi anh ấy là người được giao trách nhiệm phá hủy các văn tự nên cần biết chỗ của bản gốc, hay bởi đó là kiến thức mà ác ma cỡ Thần Quan hoặc trên một ngưỡng nào đó đều biết? Ngoài ra, ác ma không thể dùng Kinh thư Claire để nghiên cứu bởi làm vậy thì họ sẽ giống như phải dựa dẫm vào sức mạnh của người khác, nhưng nếu họ chỉ đọc và coi nó như từ điển thì có an toàn không?
Kanzaka: Về cơ bản, văn tự của Kinh thư Claire chỉ là các “văn tự”, vậy nên bản thân nó không hề chứa ma lực. Bởi vậy, việc tìm kiếm các văn tự là một quá trình brute force. Ví dụ như đi dò hỏi xung quanh. Lí do Xellos biết một số thông tin đơn thuần bởi anh ấy đã điều tra và biết được về một số hội nhóm sở hữu sức mạnh ma thuật được tăng cường một cách bí ẩn. Như đã nêu trên, văn tự chỉ là bản ghi chép lại những kiến thức, vậy nên ác ma không có ý định sử dụng đến chúng. Ngay cả nếu có thì chúng cũng vô dụng đối với ác ma, bởi chúng được viết theo cách mà chỉ con người và những pháp sư mới có thể sử dụng.
Kanzaka: Do nguồn cung lương thực và các yếu tố khác, chiều cao trung bình của họ thấp hơn so với phương Tây hiện đại. Đó là những gì mà tôi nghĩ.
Kanzaka: Thay vì luyện tập cơ bắp, cơ bản thì gần giống với việc những cá nhân mang tạng người đó thi thoảng lại xuất hiện trong hoàng tộc Saillune. Nhưng dĩ nhiên, ông ấy có luyện tập võ thuật, vậy nên kết quả là cơ thể ông ấy có là nhờ dòng máu cùng với luyện tập.
Q: Tôi có câu hỏi về Xellos và các văn tự. Xellos đi lang thang để tiêu hủy các văn tự, nhưng ngay cả nếu một văn tự là thật và nội dung của nó là “công thức làm món ức gà thơm ngon mọng nước mà không bị khô”, liệu anh ấy có tiêu hủy nó luôn không? Hay nếu nó không phải một mối nguy đối với ma tộc thì anh ấy sẽ phớt lờ?
Kanzaka: Anh ấy sẽ tiêu hủy nó không chút do dự. Đó là bởi nếu phải phán quyết nội dung của từng văn tự một, anh ấy sẽ không biết đâu là nội dung cần hủy, đâu là nội dung không cần hủy.
Kanzaka: Quyền điều khiển golem được giao cho địa tinh linh chiếm hữu nó, vậy nên về cơ bản thì trừ khi golem bị phá hủy, nó sẽ tồn tại cho đến khi cơ thể bị sụp đổ hoặc bào mòn theo thời gian. Con rồng deimos thì vốn sở hữu ý chí riêng, vậy nên nó được tự do một khi xác nhận rằng mình đã hoàn thành mệnh lệnh. Việc nó rời đi hay nổi loạn là tùy vào bản thân nó.
Kanzaka: Cơ bản là không. Tạo ra một lưỡi kiếm với luồng năng lượng cao là chức năng của Gorun Nova. Tuy nhiên, trong những trường hợp đặc biệt, nếu có một luồng ma lực mạnh ảnh hưởng từ bên ngoài, màu sắc và hình dạng của lưỡi kiếm sẽ thay đổi để phản chiếu điều đó. Bởi vậy nên việc yểm Dragon Slave vào nó là khả thi.
Q: Tôi tin rằng quần áo của ác ma được làm từ cơ thể tinh thần của họ. Vậy nếu dùng kéo yểm Ragna Blade cắt vào quần áo họ thì liệu nó có cảm thấy đau đớn và tan biến không?
Kanzaka: Còn tùy thuộc vào ác ma nữa. Có những trường hợp mà quần áo là một phần cơ thể họ, có những trường hợp mà quần áo là những vật chất thông thường được dịch chuyển xuyên không gian cùng với họ. Nếu cắt vào quần áo làm bằng cơ thể tinh thần, phần quần áo đó sẽ biến mất, nhưng nó sẽ không cảm thấy đau đớn. Tuy nhiên, đôi chút sát thương vẫn sẽ được gây ra.
Kanzaka: Không nhất thiết giỏi cung pháp về kĩ thuật hay sức khỏe, nhưng đúng là sẽ có lợi thế hơn nếu bạn biết, ví dụ như trong trường hợp cần tính toàn để bắn trúng một đối thủ đang di chuyển theo chiều ngang.
Kanzaka: Có, nhưng cô ấy không mặc nó như chị mình mà cất lại trong phòng như kỉ vật.