lucy, alice và lucifer
Members

     (CÓ SPOIL)

           nói sao nhỉ... Alice là kiểu nhân vật đáng thương. từ đầu câu chuyện tác đã xây dựng nhân vật trung tâm Alice là một người khá loser, cô không có tài năng gì nổi trội thậm chí nếu so với người bình thường nhỏ này còn có vẻ khá là đần, gia thế khủng cũng không, cô còn bị mắc phải một căn bệnh quái gở không có cách trị... đến nổi đám thiên sứ còn bó tay nữa mà. nhận xét về Alice: sinh nhật của bạn cũng ngày dỗ của bạn
         lucy một thiên sứ đến từ thiên đàng xuống giúp Alice kết bạn với mọi người cũng như làm cô ấy vui nhưng nếu so với cuộc sống trên thiên đàng thì cô đíu khác gì Alice là mấy. phải đó cũng là lý do nhỏ đấy trốn xuống hạ giới đó. vì từ ngày mất sạch sức mạnh thì mình không được coi ra gì. tưởng như là thiên thần nào đấy trên cao xuống giúp Alice nhưng hóa ra chỉ là hai con người cùng hoàn cảnh gặp nhau... từ đây ta có thể thấy đc cái hay của tác trong việc xây dựng tình huống giữa cả hai nhân vật trung tâm trong câu chuyện. nó không tạo cảm giác bị gượng ép. sự thương hại nhìn từ góc độ kẻ ban phát đặc ân. đó là câu chuyện về hai con người cùng hoàn cảnh gặp nhau. trở thành một vỡ kịch hạng B nhưng cũng tạo thêm một bi kịch. Alice là một đứa cực kỳ đáng thương và đáng thương hại, cái chết của Alice chỉ để thúc đẩy mạch truyện đi vào giai đoạn căng thẳng thôi. phải tác dụng duy nhất của một con loser đó, tôi tự hỏi rằng cái căn bệnh của Alice có liên quan đến phép thuật không... hoặc đại khái là thế... chứ bệnh này bất thường và không theo bất kỳ căn bệnh nào ngoài đời tôi từng biết cả... hoặc là suy đa nội tạng á?  nghe có vẻ đau, quay lại với lucy nhỏ này thì nhân vật xây dựng vẫn chưa đạt lắm. nói sao nhỉ đó là vấn đề về nội tâm nhân vật, kiểu tác chưa làm con nhân vật này có một suy nghĩ riêng cho người đọc cảm nhận cặn kẽ ấy, có thể gọi là thiếu thôi chứ vẫn chưa gọi là chưa xây dựng mấy. như suy nghĩ của lucy qua từng giai đoạn của căn bệnh chẳng hạn. dù chúng đc thể hiện trong truyện không rõ ràng lắm. ngoài vụ phát bệnh nặng khi tiễn nhỏ thiên tài đi. với một cái cục sạn to đùng nữa là nếu đã hình thành tình cảm với nhân vật trung tâm như vậy thì sao lucy chưa bao giờ tìm cách trị bệnh cho nó. bây giờ nói câu này thì có vẻ hơi câu trước đá câu sau quá nhưng mà một đám thiên sứ có cả phép ngưng đọng thời gian nhưng lại không có phép chữa bệnh? nó nghe hơi a đuồi nhỉ. như lucy ấy nếu không cứu được vì quá yếu thì nhỏ có thể nhờ đến các tướng lĩnh đứng đầu của thiên giới mà. dù sao vẫn nhờ quan hệ được. vì trên đó ngoài các thiên sứ cấp thấp ra thì những người đứng đầu chẳng ai ghét nhỏ, vẫn là câu nói trong phần này ấy: đám thiên sứ tác động đc cả vào thời không nhưng không thể tìm ra cách chữa bệnh cho một người phàm. hoặc là tác chẳng muốn... nói chung là chịu soi kỹ thì sạn khá là nhiều, nếu nói ra hết thì phần đánh giá này sẽ dài tới mức đủ viết ba phần game of throne mất                                                             cuối cùng mị xin bàn về lucifer ban đầu khi mới xuất hiện thì có vẻ mị đã hơi kỳ vọng quá mức vào nhân vật này nhưng sau khi đọc lại mị vẫn thấy con nhân vật này chẳng nuốt nổi với mị. khi mà những dòng chữ kêu than và gán tội vừa được cất lên. mị không nhận xét gì thêm nữa. như cố bày tỏ quan điểm nhưng khuyên những tác nào viết nhân vật phản diện thuần ác thì nên nhớ rằng. đừng làm con phản diện thuần ác của mình kêu than hoặc khóc lóc sướt mướt. mình làm việc trái đạo đức thì nín đi. khóc lóc kêu than nó nhục nhã lắm. đừng có đóng vai nạn nhân và cho rằng mình luôn đúng. nếu có chiều sâu trong nhân vật thì chỉ nên là "tôi thực hiện lý tưởng của tôi. ai cản đường. tôi vả chết" 

Truyện sáng tác

1 Bình luận

Cảm ơn bạn đã viết bài này và góp ý cho tôi. Tôi sẽ tham khảo để viết tiếp và chỉnh sửa một vài đoạn. Nhưng mà ừm... Bạn hiểu sai vài chỗ rồi.
Đầu tiên, Lucy không trốn xuống nhân giới. Cô chỉ đi thực hiện nhiệm vụ mình được giao thôi, cụ thể ở mở đầu và chap 1 có nói
Thứ hai, tôi đã nói rõ trong chương truyện rằng bệnh Alice là một lời nguyền, có dính dáng đến ác ma, và đã ăn sâu quá mức đến không thể cứu chữa. Dừng thời gian chỉ áp dụng lên sự vật bth chứ vô hiệu với thiên thần nên nó cũng ko khủng đến thế, bằng chứng là các thiên thần khác không bị ảnh hưởng (thể hiện rõ trong truyện). Và Alice vẫn chưa chết, vì Lucy đã ngừng thời gian xung quanh, bao gồm cả Alice, rồi.
Thứ ba, Lucifer không hề khóc lóc sướt mướt. Ả chính là kẻ ai cản đường sẽ giết luôn, thế nên mới tiêu diệt thiên thần vì họ cản đường ả.
Xem thêm