Hello, xin chào mọi người, hôm nay chúng ta lại quay về với tiết mục giải trí nhé :>
Chuyên mục của ngày hôm nay là: “Những câu nói kinh điển trước khi… hẹo.” Well, chủ đề chỉ mang tính giải trí thôi nên là mọi người cứ vui vẻ nhé :>
- 1) Gã Phil phì phò điếu thuốc lá trong miệng, hắn nở một nụ cười nhếch nhác rồi tiến lên phía trước với vẻ khệnh khạng, mặc cho lời cảnh báo từ những người đồng đội phía sau:
“Tụi bây làm cái gì vậy? Chỉ là bọn con nít thôi mà!”
Lời bình: Ừ… thì đúng chỉ là bọn con nít, hoặc trong nhiều trường hợp có thể là người già (hoặc là gián) nhưng trung bình những người nói ra câu này thì khó lòng mà bước thêm được bước nữa. Khả năng xanh cỏ gần như là 100%.
- 2) Trong khoảnh khắc Akon quay bước về phía sau, hắn bất chợt nhận ra rằng những đầu ngón tay của kẻ nằm dưới mặt đất đang khẽ động đậy:
“Hả? Hắn ta còn sống được sao cú đó sao.”
Lời bình: Nếu bạn là phản diện thì chắc chắn là niệm sau pha đó, tin tôi đi. Bạn chỉ thấy một thôi chứ trong đầu cái thằng nhân vật chính kia nó đã trải qua 77 49 kiếp người, hồi tưởng quá khứ, mối tính đầu, bạn bè và tệ nhất là nếu bạn “lỡ” hại người thân của nó!
- 3) Bất chợt, Andy ngước nhìn về phía chân trời, ánh mắt của anh như chứa đựng hàng ngàn tâm sự. Một cách chậm rãi, anh ấy nhìn về phía tôi:
“Đây sẽ là lần cuối cùng tôi tham gia. Có lẽ tôi đã nhớ cô ấy và những đứa trẻ rồi.”
Lời bình: Thôi thì một tháng về hai lần cũng được anh nhé.
- 4) “Chào em gái. Sao cưng lại ở đây một mình vào ban đêm vậy?”
Lời bình: Có hai điều kiện để kích hoạt cơ chế: 1) Bạn vào vai một thằng du côn du thực, được đạo diễn cho vô nói 2-3 xong là cắt vai. 2) Bước ra ngoài và hỏi ông đạo diễn xem phim bạn đang đóng có thêm tag kinh dị, máu me, yandere hay cooking không? Nếu có thì… ừ… hết vai
- 5) Ngồi bên cửa sổ phòng bệnh, Harumi xoa xoa đôi bàn tay của mình khi đang dỗi mắt nhìn theo một cậu học sinh đang chạy bộ ở bên kia hàng rào.
“Rikou, nhìn kìa.” Harumi bất chợt vẫy tay về phía tôi. “Trông thật tuyệt nhỉ?”
“À… ừ…” Tôi khẽ đáp lại. “Cậu ta đang chạy, nhỉ?”
“Nếu tớ khỏe lại, cả hai đứa mình sẽ lại chạy bộ cùng nhau, nhé!”
Lời bình: Hông đâu bé ơi!
- 6) “Ê thằng nhóc kia! Biết tao là ai không? Kevin! Trùm của băng…”
Lời bình: Kevin gì vậy man? Nói cho đầu đủ tên tuổi để còn biết mà gọi cúng cơm chứ. Pha này mà động nhầm vào nhóc nào giấu nghề thì khéo mà đi cả băng chứ đùa…
- 7) Dưới ngọn lửa đang rừng rực cháy, mái tóc của Feige tung bay giữa không trung. Anh ta nhắm chặt đôi mắt lại, giang rộng cả hai cánh tay ra với vẻ không chút phòng bị:
“Hãy làm những gì mà cậu cần phải làm đi Ryan. Kết thúc tất cả thôi…”
Lời bình: Cái này thì khá là 50-50. Shounen thì vẫn còn khả năng sống chứ Seinen thì… dẹp dẹp…
- 8) “Có ai cảm thấy chuyện gì đó đang rất kì lạ không? Tôi cảm thấy bất an quá.”
Lời bình: Đi một đám nhưng chắc về chỉ còn 1-2 đứa quá. Thêm quả tag kinh dị nữa thì pha này liệm 100%
- 9) “Mày muốn kiếm ăn thì nhào vô đây!” Hắn vừa hét, vừa vung gậy lên phía trước.
Lời bình: Đúng là thằng kia muốn “kiếm ăn” thật. Và sau vụ này, Hắn bị gặm nát một nửa gương mặt, phần còn lại thì vẫn chưa tìm được… haizz
- 10) “Yên tâm đi, cách này lúc nào cũng hoạt động hết.”
Lời bình: Yup, nhưng lần này thì không. Nếu muốn bày mưu gì ra thì làm ơn ngậm cái miệng lại chứ đừng nói ra cái câu đậm mùi deathflag này nhé.
- 11) “Tao bắt được đứa con gái rồi.”
Lời bình: Không có cái hình mèo đen thì xác định đi nhé. Này thì đụng vào gái nhà lành!
- 12) “Đừng lo, mình có súng mà.”
Lời bình: Một lần nữa… Hông đâu bé ơi…
- 13) Dưới làn đạn của kẻ thù, Henry tựa lưng vào một gốc cây, sức lực anh đã dần cạn kiệt và chắc chắn không còn nhiều thời gian nữa:
“ Chết tiệt… sau khi mọi thứ kết thúc, mình muốn được ăn… một cây kem thật ngon!”
Lời bình: Ê!!! Ai đó mang cho người đàn ông này một cây kem! Nhanh lên! Nhanh lên! Ổng nói ra câu này là sắp đi rồi đó! Làm ơn đi, mang ra cho ổng một cây kem đi!!!
- 14) Khi tôi vừa mở mắt ra, một bóng hình đã đứng chắn ngang trước mặt. Cô ấy khẽ cúi đầu, gương mặt có chút nhăn nhó nhưng vẫn cố nở một nụ cười gượng.
“Lần này…tôi đã chặn được cho anh rồi nhé.”
Lời bình: Haizz… *lắc đầu rồi bước đi*
- 15) “Anh sẽ trở về với em, đúng chứ?” Evelyn nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ.
“Ừm.”
Lời bình: câu này thì chỉ có một chữ thôi, nhưng sát thương của nó thì không hề nhỏ đâu. Và các bạn đoán xem, cái kết sẽ như thế nào…
Tạm thời thì chỉ có nhiêu đây thôi :> Nếu mọi người thích thì cứ comment để mình làm tiếp phần 2 :> Ene out!
4 Bình luận
Trường hợp này thì thanh niên nói câu trên 90% ngửi nhang rồi. 🐧