Cốt truyện Nine Skylands ! Bác nào đang bí ý tưởng vào copy ra cũng được :v
Members

Định viết bộ truyện của mình có cốt truyện như thế này, nhưng dài quá nên ngừng lại. giờ đăng lên cho mấy bác nhận xét !
Do nó dài nên không nói chi tiết nhân vật nhé !

Phần I

- Thằng main chết do lỗi lầm của thần nên được nữ thần may mắn cho hồi sinh ở thế giới khác với sức mạnh cheat.
- thế giới này có ma thuật  và là một hệ mặt trời có chín hành tinh đều có sự sống nên được gọi là Cửu Trùng Thiên.
- Main có năng lực điều khiển nguyên tố tự nhiên và phân thân ( Như Boboiboy nhưng có thêm nguyên tố bóng tối ). Và sau đó nó đi học theo ở một học viện phép thuật. ở đó thì cưa được một em ( Tên Mukuro. là Yan ) và có một thằng  bạn thân ( bị gay, cũng yêu nó :v ). con yandere nó cố giết thằng bạn thân và nó cố ngăn lại. nhưng lại vô tình giết chết con yandere đó. vì chuyện này mà nó luôn mặc cảm tội lỗi về bản thân. 
- Sau đó bố mẹ nó bị giết trong cuộc tiến công của quân đoàn Ám Thần ( Mẹ bị gangbang trước mặt bố nó, ổng thì bị bọn kia vừa hành hạ vừa bắt nhìn và cuối cùng bị thiến ! Ổng uất quá tự đập đầu vào góc bàn đá chết còn mẹ nó bị fang tới chết thì thôi !) Sau khi thằng main phát hiên ra, nó đi đồ sát quân đoàn Ám Thần, khi giết được 9/10 thì boss (Dự Ngôn Sư của Ám Thần) ra "móc" nó từ sau lưng và giết nó như giết kiến (Chết lần 1) !
- Thằng bạn thân nó có xuất thân từ gia tộc cổ đại và biết cách hồi sinh người chết nhưng phải đánh đổi linh hồn của mình và cứu nó xong chết (vẫn kịp thú nhận tình cảm của mình).
- Thằng main sống lại định đi trả thù nhưng nhận ra sức mạnh cheat của đã mất thế là nó chỉ mạnh hơn người thường có một chút thôi !
- Về sau lang thang vô tình lạc vào đền Ma Thần (một vị thần tàn ác bị phong ấn từ xa xưa) và bị ổng lừa cho main hóa thành ma tộc (Buff nhẹ) để đổi lấy cách hồi sinh người chết. Nhưng khi hồi sinh những người khác thành công, thì mới biết rằng đấy là một thuật triệu hồn và giam giữ họ trong thân xác thối rữa (Thây ma) thế la main đau khổ và quyết định giết họ một lần nữa. 
- Sau rồi bị cả hành tinh truy nã do dùng cấm thuật của Ma Thần... Khốn khổ lắm mới trốn được sang hành tinh khác thì lại bị lộ thân phận là ma tộc (Do Dự tên Dự Ngôn Sư của Ám Thần được Ám Thần tiết lộ cho và đã lan truyền đi) nên tiếp tục bị truy sát. Sau đó khi gần như bị bắt thì lại được công chúa của thánh tộc (tôn thờ Quang Thần vốn là tử thù của Ma Thần) lại vô tình cứu main (không biết main là Ma tộc) và đưa về hành tinh mình sống.
- Main sau đó đã đi theo làm hầu cận của công chúa và hai người dần nảy sinh tình cảm, nhưng một đại tướng của thánh tộc bí mật nổi loạn và bắt cóc công chúa. Main hóa cuồng (do quá khứ bị mất quá nhiều người quan trọng với mình) và bộc lộ sức mạnh Ma tộc của mình. Sau đó cứu được công chúa nhưng lại bị lũ phản loạn kết tội cấu kết với Ma Thần và kêu gọi toàn tộc hợp lực tiêu diệt. Công chúa cố cứu main nhưng bất lực và cuối cùng nhìn main bị lưỡi kiếm của tên đại tướng phản tặc đâm xuyên tim (Chết lần 2) sau đó Ma Thần vốn ẩn sâu trong cơ thể nó đã đoạt xác nó và đồ sát toàn bộ Thánh tộc.
- Main sau khi bị đâm đã gặp nữ thần may mắn và được tiết lộ rằng lý do cô hồi sinh cậu là do khi cậu còn nhỏ, hai người vốn là bạn rất thân cho đến khi cậu 17 tuổi thì cô được chọn làm thần và phải đi lên thần giới và xóa sạch ký ức của mọi người về cô. Và cô giúp cậu phong ấn lại Ma Thần rồi bắt cậu hứa dù cho thế nào cũng phải cố gắng không được chết lần nữa nếu không thì dù là cô cũng không thể hồi sinh cậu (Quá tam ba bận).
- Main tỉnh lại ở thân xác của mình và nhận ra rằng công chúa của Thánh tộc đã chết trong tay mình, main tuyệt vọng và bị trầm cảm từ đó. Lúc đầu định tự tử nhưng nhớ lại lời hứa của mình với nữ thần may mắn nên cố sống.

Phần II

47 năm sau. (Do Ma tộc có tuổi thọ trung bình 4000 năm nên main trong còn trẻ chán !)

- Main tạm vượt qua quá khứ  bi thảm của mình và sống ở một ngôi làng hẻo lánh. Nhưng cậu lại vô tình cứu được một cô gái trông rất giống như Mukuro 9 (Tên Ana) khi cậu còn ở học viện ma thuật. Thế là cậu quyết định bảo vệ cô khỏi những kẻ truy đuổi và hai người dần nảy sinh tình cảm với nhau. Tuy nhiên cuối cùng cô lại là con gái của tên Dự Ngôn Sư đã từng giết cậu. Bị thù hận làm mờ mắt, cậu đã lập kế hoạch giết hắn và khi thành công thì lại bị  Ana phát hiện. Cô thù hận cậu và cho rằng cậu lừa dối tình cảm của cô ! Sau đó hai người lại phải tử chiến ! Dù main đã thấm mệt nhưng mạnh hơn nên Ana không giết được cậu. Tuy nhiên cô lại tự tử và dùng cái chết của mình để nguyền rủa cậu. Main bị lời nguyền làm cho bệnh nặng gần chết nhưng lại được nữ thần may mắn giải lời nguyền và sống sót. Sau đó cậu nói với cô rằng hãy để mình chết đi do cuộc sống của cậu thật là khốn nạn, cậu muốn được giải thoát khỏi cuộc đời này mãi mãi ! Nhưng lại tuyệt vọng khi biết rằng khi chết thì linh hồn cũng không thể quên đi những gì đã xảy ra trong cuộc đời mình !
- Không nhẫn tâm nhìn main sống không bằng chết, Nữ Thần May Mắn tiết lộ rằng nếu như cậu thành thần thì cậu có thể đem tất cả những người quan trọng của cậu sống lại lần nữa ! Main sau đó điên cuồng luyện tập sau 2000 năm thì trở thành người mạnh nhất thế giới ! Nhưng sau đó lại biết được rằng Nữ thần may mắn đã lừa cậu ! Nếu như không có hạt giống  Linh Thần thì không thể thành thần được ! Mà thứ đó thì chỉ có thể sinh ra từ xác chết của một vị thần ! Cô đã lừa cậu để cậu có mục tiêu phấn đấu mà quên đi quá khứ nhưng cậu không hề quên mà ngày càng quyết tâm thành thần !
- Main sau đó điên cuồng và tuyệt vọng ! Cậu đã định tự thiêu đốt linh hồn mình để giải thoát bản thân khỏi thế giới này, nhưng lại nhận ra rằng... Kẻ đã biến cậu thành Ma tộc... Chính là Ma Thần ! Thế là cậu đi phá phong ấn cho Ma Thần và muốn giết chết hắn để lấy Hạt giống Linh Thần. Cuối cùng phải nhờ có nữ thần may mắn trợ giúp thì cậu mới thành công !
- Sau khi lấy được Hạt giống Linh Thần, main lên thần và muốn đi thần chết để lấy lại tinh hồn của những người khác. Nhưng giữa đường lại bị thần vận mệnh chặn lại !
-  Vậy ra, số phận bi kịch của main từ đầu tới giờ là do thần vận mệnh thao túng ! Hắn say mê Nữ thần may mắn và ghen tị với cậu vì đã dành được tình yêu của cô. Ba người đại chiến với nhau, nhưng thần vận mệnh quá mạnh đã đánh bại cậu và bắt nữ thần may mắn đi !
- main tỉnh lại thì phát hiện mình đã được thần thời gian cứu giúp. Cậu muốn đi cứu Nữ thần may mắn nhưng bị thần thời gian ngăn lại ! ông nói cậu chưa có thần vị thì không thể đánh bại được một vị thần đích thực (Thần vị là mấy cái tước vị như Thần may mắn, Thần chiến tranh, thần mộc,... Còn main mới chỉ là thần, chưa có tước vị). Cách duy nhất để có được thần vị là được thần tối cao ban cho! Thế là main đến gặp thần tối cao và xin thần vị.
- Thần tối cao nói rằng nếu cậu có thể đánh bại được người hầu mạnh nhất của ông thì có thể lấy được thần vị ! Main đại chiến với tên kia nhưng thua, không cam chịu trước điều này... Main đã thiêu đốt Hạt giống linh thần của mình và đánh bại tên đó !
-  Trước khi chết, main xin thần tối cao hãy cứu nữ thần may mắn. Nhưng ổng lại nói rằng main đã thành một vị thần có thần vị... Main là Nghịch Mệnh Thần ! Do từ trước đến nay, dù đã bị thần vận mệnh khiến điều khiển số phận cho chết đi sống lại nhiều lần, nhưng main vẫn cố gắng sống sót và thành thần đến tận bây giờ ! Đó là tại sao main lại có thần vị là Nghịch Mệnh, ám chỉ đến những con người dám chống lại số mệnh của mình !
- Main sau đó đến tìm Thần Vận mệnh và khiêu chiến. nhưng hắn lại liên kết với Tử thần (Ăn hối lộ 10000 linh hồn :v) để chống lại cậu. Nhưng thần thời gian lại xuất hiện và chen chân vào và khiến cho tình thế cân bằng trở lại (Ổng đấu với Tử thần). Main sau đó đã đánh bại thần vận mệnh và cứu được nữ thần may mắn, đồng thời lấy lại được linh hồn của những người thân của cậu và hồi sinh họ.

Phần hậu truyện.

700 năm sự kiện phần II

- Main đang sống ở thần giới cùng dàn harem của mình (có cả con gái của thần thời gian cũng bị cưa đổ !)
- Thần tối cao đột nhiên thoái vị và các vị thần khác thì tranh đoạt nhau cái thần vị của ổng. cuộc chiến đó đã làm tan nát tất cả các thế giới và khiến cho nhiều sinh linh bị diệt vong !
- main vốn không quan tâm đến cái này, nhưng khi biết thần vận mệnh cố tình sử dụng chuyện này để chiếm lấy ngôi vị thần tối cao. và với tính cách của thằng này thì khi mà hắn thành thần tối cao chắc chắn sẽ tìm cách giết cậu nên Main buộc phải tham gia vào chuyện này !
- Main sau khi tham gia đã loại bỏ nhiều vị thần khỏi cuộc tranh giành. Nhưng những kẻ còn lại thì nghe theo lời kêu gọi của thần vận mệnh (giết main đã rồi tranh giành sau sau). Main bị hội đồng tới chết (Nữ thần may mắn  và thần thời gian đã cố cứu nhưng main vẫn bị giết) và sau đó gặp thần tối cao. Ông bảo rằng ông đã quan sát hết tất cả mọi chuyện và chỉ có cậu là xứng đáng kế thừa ông và trao cho cậu thần vị đích thực của mình.
- main sau đó trở về, giết sạch mấy thằng khốn kia (Có tra tấn các kiểu) và bước lên ngôi Thần Tối Cao.
- Main sau khi nhận ngôi đã tìm cách cứu lấy những sinh linh còn sống sót bằng việc mang những mảnh thế giới còn sót lại ghép với thần giới và đổi tên thần giới thành Đại Thiên Giới.
- Sau bao một vài bi kịch nhỏ của cuộc đời, cuối cùng main cũng lên thần tối cao  và sống hạnh phúc với dành harem của mình tại Đại Thiên Giới !

End.


Cốt truyện là thế đấy ! có bác nào có tâm thì xin ngồi đọc và cho ý kiến cái. Do đây là tóm tắt nên sẽ không giải thích những thứ không hợp lý nha ! Mà có bác nào rảnh thì lấy cốt truyện này mà viết cũng được ! :v

27 Bình luận

TRANS
nghe xong lời bình luận của VMP thì em hết hứng đọc luôn
Xem thêm
VMP
CHỦ THỚT
:v
Xem thêm
Đọc kỹ lại thấy cũng hay đó chứ.
Xem thêm
Chưa xem hết nhưng thấy có yan và ya là có vẻ "ngon" đấy :v
Xem thêm
VMP
CHỦ THỚT
:v
Xem thêm
Mình chỉ mún hỏi một điều... trong dàn harem ending có thằng bạn thân ko :v
Xem thêm
VMP
CHỦ THỚT
về sau khi thằng main hồi sinh cho nó tiện chuyển giới luôn một thể nhá ~!
Xem thêm
AUTHOR
Cũng rảnh ngồi đọc hết, thôi thì nói mấy câu vậy, bỏ qua vụ spoil nhé thì tôi nghĩ cậu ko nên viết tiếp đâu, có mấy vấn đề thế này:

- Truyện ko có logic, main chết đi sống lại quá nhiều, xong lại dính tới vụ thần thánh - mà theo RPG thì thần thánh luôn là boss cuối, coi như skip 99lv luyện cấp xong đoàng cái buff max chỉ số mợ nó luôn.

- Truyện ko có nút thắt nút mở, thực ra là có nhưng nó lại bị giống cái 1 là thiếu logic, main đầu tiên là cóc ghẻ, mà cóc ghẻ thì thần nó búng nhẹ cái chết cụ nó rồi, lằng nhằng bày trò làm quái gì cho mệt. Xong cậu cho main chết hơi bị nhiều >> lại giống kiểu sức mạnh niềm tin trong Shounen >> nói thẳng ra là nhảm nhí.

- Tôi vẫn chưa hiểu truyện nó nói về cái gì, tình yêu hay tinh thần của con người, từ đầu đến cuối đọc thấy có đúng 4 bước: chết >> sống lại >> đánh nhau >> chết tiếp xong lại sống lại rồi gg.

- Viết cheat thì cho nó bá luôn xong triển khai tình tiết hài hước để truyện đỡ nhàm, còn ko thì phải có quá trình luyện cấp đầy đủ và logic, cậu cho cheat xong mất (vậy cho làm quái gì?), và skip luôn phần luyện cấp (cái vụ 2k năm kia không tính nhé, con người mạnh nhất cũng ko có tuổi với thánh thần đâu) >> nghỉ khỏe luôn đi viết làm gì cho tốn thời gian =))

Vài dòng thế thôi nhé, còn chuyện chưa viết dc bao nhiêu đã nản với sợ dài thì thôi, đúng là cậu không nên viết làm gì cho tốn thời gian của người đọc =)
Xem thêm
VMP
CHỦ THỚT
Vấn đề 1 : đáng lẽ main chết ngay từ vụ đầu tiên! Nhưng do con thần may mắn yêu nó nên không muốn để nó chết ! Mà đây chỉ là truyện người chuyển sinh sang thế giới khác có ma thuật. Chứ chưa bao giờ mình nói rằng ở đây có vụ cày lv mà như game RPG nhé !
Vấn đề 2 : như đã nói, cóc ghẻ được thần may mắn bảo kê ! Nhưng thần ko được trực tiếp can thiệp vào thế giới khác mà chỉ có thể thông qua một số phương pháp đặc biệt. VD như là truyền thần dụ cho dự ngôn sư của mình ! Riêng thần vận mệnh là bí mật phá luật đi đánh ghen nhá! Các thần khác cũng có biết chuyện này nhưng ai rảnh mà đi bảo kê một con cóc ghẻ. Trừ khi tên thần vận mệnh định chơi lớn thôi!
Vấn đề 3 : cái đó thì cả hai nhé. Mặc dù trong tóm tắt truyện không rõ ràng nên có thể bác sẽ thấy khó hiểu khi đọc. Do cốt truyện nó dài nên mình chỉ nêu những vấn đề chính.
Vấn đề cuối : vì mình không đề cập đến sức mạnh của quân đoàn ám thần nên bác mới thấy thế. Chứ bọn đấy là một thế lực đủ mạnh để có thể hoành hành trên bất kì hành tinh nào mà không ai dám gây sự! Main đã có thể quét sạch chúng nó nếu không bị "móc".

Kết : mình chỉ là học sinh trung bình yếu. Không có cửa lên đại học nên nốt năm sau mình sẽ bị bố mẹ cho đi làm công nhân. Lúc đấy thì thời gian đâu mà viết. Suy cho cùng đây chỉ là sở thích nên mình sẽ không thật sự theo đuổi nó do thiếu tài năng. Mình đang tính viết lại một truyện khác kiểu hài hước về đời sống thường nhật mà không có cốt truyện cụ thể. Chủ yếu là lồng những bài học cuộc sống vào. Mỗi chương là một bài học.
Xem thêm
Cốt truyện cũng được đấy.
Mình chỉ muốn nói thế thôi :v
Xem thêm
VMP
CHỦ THỚT
cảm ơn bác :v
Xem thêm
nghĩ lại thì không biết đã có bao nhiêu người đã phải từ bỏ đứa con tinh thần của mình ở đây nhỉ :v thấy mấy ông xóa truyện rồi
Xem thêm
VMP
CHỦ THỚT
Sau hôm nay thì ăn búa là chính :v
Xem thêm
Nếu không viết thì còn đăng lên đây làm gì, mà...uầy, lại cái boboboi, mong là nó thật sự không phổ biến đến thế -_-
Xem thêm
VMP
CHỦ THỚT
Coi như vĩnh biệt tâm huyết nửa năm của mình.
Xem thêm
Với lại kịch bản kiểu này thì nhàm quá, vừa dông dài lại vừa buồn ngủ, chẳng biết bạn muốn truyền đạt cái nội dung chính gì ở đây nữa. Và nhìn qua thì tớ thấy bạn cũng đang thiếu rất nhiều kĩ năng viết văn, bỏ viết đi kiếm việc là quyết định khá sáng suốt đấy.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
VMP
CHỦ THỚT
Mình có định viết nữa đâu ! Dài vãi chưởng ra mà mình khi năm sau ra trường tìm thì cày lật mặt ra kiếm sống ấy chứ !
Xem thêm
Mất hết cả hứng để đọc tiếp =_=
Xem thêm
VMP
CHỦ THỚT
Có tiếp đâu mà phải đọc :v
Xem thêm
Bác này bị "khìn" à? Cốt truyện của mình mà show lên hết thì ai thèm đọc nữa?
Xem thêm
Yeah... chả có hứng đọc tiếp vì spoil hết rồi còn đâu?
Xem thêm
VMP
CHỦ THỚT
Đã nói là ngừng viết rồi đấy thây !
Xem thêm
Mà cốt truyện Hack/Cheat chồng chất thì... dù có viết hay cũng không có hứng đọc.
Từ bỏ là tốt... like!
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời