Thảo luận về Thế Hỗn Loạn - Vincent Búp bê và những sợi chỉ khâu.
Members

Bao nhiêu thắc mắc, khó hiểu hoặc ý kiến, đề nghị về truyện xin hãy cho hết vào đây.

Tự giới thiệu bản thân: tên thật Nguyễn Xuân Hoà, giới tính: nằm giữa nam và nữ, năm nay 20 tuổi, hiện đang học tập và làm việc ở Úc, có đam mê với tiểu thuyết có bối cảnh siêu nhiên, ma thuật, trung cổ, hậu tận thế, tâm lý, phản nhân loại, tình cảm, người lớn.

Là fan của Neil Gaiman (Câu chuyện nghĩa địa, cô bé Coraline, Bụi sao..), Ernest Hemingway (Chuông nguyện hồn ai, giã từ vũ khí., ông già và biển cả...), Nicholas Sparks (Thư trong chai, Nhật ký, Bài hát cuối cùng...) Dimitry Glukhovsky (Serie Metro 2033, 2034, 2035 và đã chơi cả game chuyển thể), và cuối cùng là Stephen King (Gầy hơn, Ngọn tháp bóng tối, nhà tù Shawshank, Dặm xanh...)

Có lẽ phải cảm ơn cuộc đời lắm trái ngang đã đưa mình đến thi từ để giải toả căng thẳng, nhưng rồi lại khiến mình say mê thi văn, coi nó như một phần cuộc sống. Từ đó, để khiến chứng trầm cảm của mình có tiến triển tốt hơn, cũng như đam mê nảy mầm, mình bắt đầu viết truyện một cách nghiệp dư, rồi có ước mơ trở nên chuyên nghiệp, dù vẫn còn một quãng đường dài phải đi.

Đó là ước mơ của mình.

Thế Hỗn Loạn - Vincent Búp bê và những sợi chỉ khâu được mình viết nên dựa trên nhiều điều có thật ngoài đời, phần lớn là ở cuộc sống xung quanh mình. Vincent được viết trong truyện có sự ảnh hưởng của chú của mình, em trai út của bố mình, bị bệnh tâm thần phân liệt, hoang tưởng năm 14 tuổi, không phải tự nhiên mà bị bệnh, chú bị bắt đi tù, bị bạn tù đánh cho phát điên, sau khi ra tù, chú bỏ nhà đi lang thang 1 năm mới được tìm về, sau đó chú luôn nói mình bị theo sát bởi hai người đàn ông lạ, luôn thúc giục chú phải ác độc với mọi người. Hồi bé mình nhiều lần bị chú đánh một cách vô cớ khi chú lên cơn bệnh.

Tạm thời tiết lộ thế đã :)

60 Bình luận

AUTHOR
Lâu quá rồi! Đào lại một chút vậy 01.gif
Xem thêm
Thanks bác nhờ bác mà em đọc đc bài post này và từ bài post này em bt đến tác phẩm của tác giả. Chà lúc nữa đêm mà đọc Thế hôn loạn ko bt có ngủ đc ko.nữa
Xem thêm
AUTHOR
@An Nhiên Hạ Huyệt: đọc bộ này vào ban đêm là đúng bài nhất rồi :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
TRANS
Thực sự là mình rất-rất-rất thích truyện của bạn. Sau khi đọc xong tập 4, mình gần như bị ám ảnh về truyện luôn, đọc tác phẩm nào là lại vô thức nghĩ về truyện của bạn >< Theo quan điểm của mình, hình mẫu Vincent là hình mẫu lý tưởng, chẳng che giấu quá khứ, tâm tư của mình với ai mà vẫn bí ẩn cũng như không phân biệt tuổi tác hay giới tính. Mình thích Vincent ở điểm nữa là ổng thẳng thắn >< Mỗi tội là Vincent đa tình quá, vì mình vẫn trung thành với cặp Vincent-Mahalan từ đầu truyện đến giờ. Brielle tuy ở cạnh Vincent lâu hơn nhưng tình cảm thì không lâu dài bằng. Truyện có nhiều chi tiết khó hiểu nhưng càng đọc càng vỡ ra. Truyện diễn biến nhanh, nhưng mình thích vì nó diễn ra chậm khi miêu tả nội tâm Vincent, đặc biệt là tình cảm Vincent dành cho người yêu ổng. Mình cũng rất thích những đoạn kết của các cảnh nữa.
Mình là dân nghiệp dư, viết tâm tư đến tác giả nên hơi lộn xộn, mong bạn thông cảm
Xem thêm
TRANS
Roan sẽ không đọc chuyện của bạn đâu. Cái ảnh bìa làm Roan sợ. Tối ngủ sợ gặp ác mộng và ma

:((
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đọc đi bạn trẻ! Bạn sẽ thăng hoa trí óc ngay sau khi đọc chuyện của tớ! Iu bạn!
Xem thêm
TRANS
Vậy Nathan Nguyễn, bạn nghĩ gì về chú của bạn "cả lúc trước lẫn bây giờ" (Chỉ là hỏi để muốn được biết thêm thôi, đương nhiên bạn có quyền từ chối câu hỏi của mình)
P/s:Vì mình chỉ là lính mới nên không biết cách xưng hô với tác giả ntn :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chú mình bây giờ vẫn bị bệnh bạn ạ! Bệnh thần kinh vừa đỡ thì dính tiểu đường! Tiểu đường mà bánh kẹo vẫn cứ xơi đều đều. Câu chào quen thuộc của chú với mỗi người là: "Anh ơi cho em xin nghìn lẻ!" Để mua thuốc lẻ. Chú thỉnh thoảng nói chuyện một mình ngoài đầu phố.
Xem thêm
@Nathan Nguyễn: vậy mà cậu vẫn để chú cậu ăn???Cơ mà ngoài chú cậu ra có ai tác giả lấy nguyên mẫu từ đời thật ko?
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Vừa đọc xong chương 1 hmm có vài thứ mình thấy khá thiếu logic, lỗi logic đại loại vậy.

1. Về vụ lũ phù thuỷ, biết hang ổ của chúng nhưng không đưa quân đi càn quét, liên hệ với hoàng gia cũng được mà ( dù gì bọn nó cũng là lũ hắc pháp sư nổi tiếng)

2. Tại sao lũ hắc pháp sư lại vứt bỏ Vincent, theo thiết kế câu chuyện thì Vincent bị ám một lời nguyền thuợng cổ vì là con trai của một người ủng hộ diệt phù thuỷ. Ở đây có hai trường hợp, thứ nhất Vincent sẽ bị tra tấn từ nhỏ đến lớn. Thứ hai sau khi nguyền thì cậu ta được thả ra ( như trong truyện) tại sao lũ phù thuỷ lại bắt cậu ta một lần nữa, sau đó tra tấn rồi vứt bỏ một mẫu vật hiếm như vậy.

Bạn viết hay lắm có mấy điều mình đọc không hiểu mà thôi

nhân tiện Ke'ha là gì vậy
Xem thêm
ADMIN
TRANS
1. Ngôi thứ ba! Vị trí được nêu ra trong lời dẫn chứ không hề có chi tiết nào cho thấy "ai đó biết hang ổ lũ phù thủy ở đâu".
2. Đúng là chi tiết này khá mơ hồ, mong là TG sẽ có lý giải kiểu bắt được 1 trong những phù thủy đã từng tra tấn cậu chẳng hạn => Bí ẩn được bật mí. Tiện thể, đật một dấu nhắc ở đây nhé!
Ke'ha => Caasi này nên đọc các chương sau!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
1. Các Kỵ sĩ dòng Thánh không hề biết bản doanh của bọn phù thủy ở đâu. Và thứ nhất, nhà Osmand là nhà ủng hộ chính cho chiến dịch diệt phù thủy, cho nên khi nhà Osmand bị diệt, lực lượng kỵ sĩ dòng Thánh bị thọt, và liên hệ với hoàng gia thì không ổn, bởi lính Hoàng gia săn phù thủy không hiệu quả.
2. Bọn bộ hạ của Kalioje không biết đến lời nguyền thượng cổ của sếp mình, bọn nó bắt Vincent về và cũng chỉ coi Vincent như vật thì nghiệm thôi. Và bạn có để ý tới những giấc mơ mà Vincent mơ không, những cánh cửa ấy, có thể bạn sẽ nghĩ ra được cái gì đó đấy.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
CHỦ THỚT
AUTHOR
Battle Mage: Pháp sư có khả năng cường hoá cơ thể của mình bằng ma thuật, cân bằng giữa hai mảng trí lực và gân cốt để tiện lợi cho việc xông pha cận chiến, có các phép triệu hồi Spell Sword để chiến đấu hỗ trợ bên cạnh mình. Trong hỗn chiến hoặc đấu tay đôi, chiến đấu với Battle Mage là một thứ gì đó bất khả thi vì sự pha trộn trong phong cách chiến đấu của họ, thuần thạo cả chiến đấu tầm xa lẫn tầm gần.

Spirit Mage: Thoả thuận với các Linh Thể để chúng trợ giúp mình trong chiến trận, các Spirit Mage luôn luôn có lợi thế về mặt trí lực và mana do sự cường hoá của các Linh Thể mà họ đã thoả thuận cùng. Trong khi các pháp sư khác chịu đựng việc hao tổn mana quá nhanh khi sử dụng phép thuật thì Spirit Mage lại không hề phải ngần ngại vấn đề tiêu hao mana nhiều hay ít, mỗi một kẻ thù chết đi, các Linh Thể sẽ phân giải xác của chúng trở thành mana cho chủ nhân của mình. Trong hỗn chiến, Spirit Mage luôn là kẻ khó đánh bại nhất.

Dark Mage: các Dark Mage luôn mạnh mẽ và đầy quyền uy, việc sử dụng Hắc Ma Thuật đã khiến họ trở thành tử thần nơi trần thế mỗi khi chiến đấu. Để sử dụng Hắc Ma Thuật, các Pháp sư phải sở hữu một lượng kiến thức khổng lồ về ma thuật, cấu trúc của ký tự trong chú ngữ, thật nhiều mana và có trí lực tuyệt vời để chịu đựng sức ép từ Hắc Ma Thuật. Hắc Ma Thuật nói chung là tổ hợp của các phép thuật có các kí tự bị đảo lộn trật tự hoặc thêm thắt những kí tự khác để chúng mang trong mình sức mạnh bóng tối của vùng Ngưỡng, biến nó thành Hắc phép, sát thương, quỹ đạo của Hắc phép khó lường hơn hẳn với phép nguyên bản.

Blood Mage: yêu cầu hiến tế máu để sử dụng. Mọi người gọi các Blood Mage là "Những kẻ thân với Quỷ dữ". Các Blood Mage thường là những kẻ sống ẩn dật trong bóng tối vì hiểu biết tội lỗi của họ. Blood Mage không tiêu hoa mana khi sử dụng phép thuật, họ dùng máu thay vào đó. Cứ mỗi lượng máu họ hy sinh, phép thuật họ dùng càng khoẻ. Nhưng khả năng bị quỷ ám khi sử dụng Huyế Ma Thuật cực cao, thường thì cứ 10 người dùng thì 8 người bị quỷ ám, một đi không trở lại.

Theo các bác cái nào bá đạo hơn?
Xem thêm
AUTHOR
Hai chữ thôi => Tùy trình.
Xem thêm
TRANS
@lamlai123: chuẩn rồi bác :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Theo các bạn thì Battle Mage dịch ra là gì?
Xem thêm
Pháp sư bem nhau....chắc zậy!
Xem thêm
Trận chiến Pháp Sư (google dịch)
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
E hèm,vậy hình tượng vincent gốc là chú tác giả à?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ừm bạn, giờ chú vẫn còn sống, chú tỉnh táo hơn trước rồi! Nhưng những ngày chú bị nặng thì mình không quên được.
Xem thêm
TRANS
@Nathan Nguyễn: Thế mai sau Vincent có tỉnh táo hơn không ???Sống hạnh phúc hơn không ??? :v (Tại thấy tội main quá, dù đã biết là bác viết về thể loại Dark Fantasy)
P/s: Mong bác cho em 2 chữ "Happy Ending" (cười)
Xem thêm
Wait.... Cái giới tính :V :V
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mình là dân lưỡng hệ bạn :)
Xem thêm
ầy, nguy hiểm đấy, tui thích :3
Xem thêm
Tôi từng đọc qua chuyện của bạn hồi còn chưa remake.Trước hết thì bản thân là 1 người chỉ thích đọc LN nên tôi cũng không quen lắm với kiểu cốt truyện thế này nhưng tôi thật lòng đánh gíá cao truyện của bạn vì cái độ điên rất thú vị và không thể lường trước được nội dung, mặc dù chưa tới mức đạt trong tiêu chuẩn của tôi nhưng tôi cũng khá thích đọc bộ này(mỗi khi lên cơn phê lá thông :v) cuối cùng thì cảm ơn vì sự cố gắng desu~ (ít khi đi nhận xét truyện nên nghĩ gì viết nấy xin đừng bận tâm)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tiêu chuẩn của bác là gì thế? Cho em biết được không?
Xem thêm
Đọc xong lời tự giới thiệu của bác t cảm thấy bất ngờ...........ờm.......theo hướng tích cực hay tiêu cực đây ta???
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mình nghĩ nó không theo về bên nào cả, trải nghiệm thôi.
Xem thêm
Welcome, bro(sis?) :V :V :V

Không cần nói thì cũng biết kha khá thứ, giờ nói thêm chỉ là củng cố :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thế vụ đăng truyện của em lên Val thế nào hả bác?
Xem thêm
xong kỳ này đã :3 tết mới rảnh :3
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Bình luận đã bị xóa bởi Embers
Ý tưởng thế này mà không đọc thì quá là phí <3
Xem thêm
AUTHOR
"giới tính: nằm giữa nam và nữ".... WAIT! WHAT?????????????????????????????????????????????????????????????????
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mình là dân song tính bạn.
Xem thêm
hi vọng là Futanari :v
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời