• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel Arc 2: Vở Kịch - Kẻ cô độc và Juliet

Chương 58 : Ranh giới rõ ràng

22 Bình luận - Độ dài: 1,494 từ - Cập nhật:

Lần này test thử dùng in nghiêng cho suy nghĩ thay vì dùng ngoặc. Các bạn đọc thử rồi góp ý xem nên dùng [ngoặc] hay in nghiêng nhé

_______

「Tròi oi~~ Mùa hè sắp tới rồi nhỉ lớp trưởng?」

「Phải rồi đó~ Vở kịch sắp tới rồi đó, thế nên việc tập luyện là rất cần thiết. Phải không Momoi-san?」

… Cái màn giả đò này là sao đây? (Andou)

「Momoi-san, Lớp trưởng. Ngưng diễn đi. Tại sao hai người không bắt đầu bằng việc nêu lý do tại sao gọi Asakura-san và tôi tới công viên trước nhà ga làm gì?」

Mình nghe lớp trưởng nói rằng chúng ta sẽ luyện tập… nhưng mà những người có mặt tại đây chỉ gồm—mình, Asakura-san, Lớp trưởng và Momoi-san. Hơn nữa, buổi hẹn diễn ra vào lúc chín giờ tối trước nhà ga Công viên Nishiguchi. Họ đang âm mưu gì đây? (Andou)

「Đúng đấy! Momo tự dưng bảo mình rằng, 『Kết thúc giờ học hôm nay, hãy gặp nhau trước nhà ga Công viên Nishiguchi lúc 9 giờ tối. Chúng ta sẽ tập diễn vở kịch ở đó~』!」

「Từ từ đã nào Sakura. Mình xin lỗi vì đã không nói rõ chi tiết nên hãy bình tĩnh lại đã. Mọi thắc mắc xin liên hệ Lớp trưởng.」

Chuẩn bị hoàn tất. Cả hai họ đều đã vào tròng… Giờ thì mình sẽ để phần còn lại cho cậu, Lớp trưởng.(Momoi)

Cứ để đó cho tớ, Momoi-san. Buổi luyện tập cho cả lớp sẽ tổ chức vào ngày mai cơ. Buổi diễn tập ngày hôm nay là hàng fake.(Lớp trưởng)

「Hôm nay là buổi diễn tập đầu tiên! Thế nên tớ sẽ cho hai cậu làm 『bài kiểm tra can đảm』!」

「「Hảảả!? 『Bài kiểm tra can đảm』!?」」

「Yup! Thế nên chúng tớ mới gọi hai cậu ra đây vào giờ này sau khi mặt trời lặn!」

「Khoan đã Lớp trưởng… Buổi diễn tập thì cần gì phải có bài kiểm tra can đảm?」

「Cậu ấy nói đúng! 『Bài kiểm tra can đảm』 chẳng liên quan gì tới vở kịch chúng ta sẽ trình diễn!」

「Asakura-san… Sao cậu lại nói vậy?」

「Cậu… cậu nói vậy là sao?」

「Vở kịch chúng ta sắp diễn là một bản chế từ vở kịch nguyên tác 『Romeo và Juliet』. Và trong câu chuyện đó, cậu có thể nói cho tớ bản chất mối quan hệ của Romeo và Juliet là gì?」

「「Tình bạn?」」

「Sai bét!? Phải rồi, Momoi-san!」

「Hmm, một người đàn ông và một người phụ nữ có tình cảm với nhau?」

「Chính xác! Tóm lại, cho dù chỉ là vai diễn mà hai cậu đang đóng, hai người phải cố gắngtruyền tải trọn vẹn『tình yêu từ hai phía』 mà Romeo và Juliet đã có!」

.

Vào khoảnh khắc ấy, trong hai người họ bừng nắng hạ!

「「!?」」Bừngggg!

「Thế nên, tớ sẽ hỏi lại nhé. Asakura-san,Andou-kun! Quan hệ giữa hai người… là gì?」

「Ể…」

「Er…」

「「B-Bạn bè…」」

「…」

「…」

Tại sao hai người cứ né thính nhau hoài vậy…(Momoi &Lớp trưởng)

Nói cách khác—Lớp trưởng ý muốn nói rằng cô ấy muốn hai người, chỉlà 『bạn bè』, phải vượt qua 『bài kiểm tra can đảm』 để phát triển 『tình cảm từ hai phía』với nhau cho dù chỉ là diễn, để các cậu có thể nhập vai tốt hơn♪」

「Ý mình đúnglà vậy đó! Đúng là Momoi-san có khác! Cậu hiểu được sự cần thiết của buổi diễn tập này!」

「…」

C-Có thật là như Momoi-san nói không vậy…? Có nghĩa là, nếu mình hiểu chính xác những gì cô ấy nói, bài kiểm tra can đảm đóng vai trò làmcầu nối để chúng ta có thể tạm thời cảm nhận tình cảm từ hai phía của hai nhân vật và hiểu rõ họ hơn… Không hiểu sao, mình thấy nó là một cái cớ méo mó do cô ấy nhào nặn nên.

Asakura-san sẽ không bao giờ---(Andou)

「Mình hiểu rồi. Được đó, hãy cứ làm theo Lớp trưởng và Momo đã nói!」

「…」

Không ổn rồi. Vẫn là Asakura-san của mọi khi…(Andou)

「N-Nhưng… không cần thiết phải trải qua 『bài kiểm tra can đảm』 phải không?」

Hnn, phản ứng của Asakura-san… Có chuyện gì vậy?(Andou)

「À phải rồi~ Nếu mình không nhầm thì Sakura hay hốt hoảng trước những thứ đáng sợ~」

「Ể, đúng vậy hả Asakura-san?」

「Nè khoan đã! Cậu đang nói gì thế Momo? Đừng có hiểu nhầm! Nghe này, không phải là mình sợ mấy thứ đáng sợ… Ý mình là mình thật sự lo rằng sẽ có chuyện nguy hiểm xảy ra với đám con gái tụi mình khi đang làm 『bài kiểm tra can đảm』 vào giờ này!」

「Ahaha~ Không có gì phải sợ đâu! Dù sao thì cậu sẽ được làm bài kiểm tra can đảm cùng với Andou-kun mà.」

「Yup. Thoải mái đi Asakura-san. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Andou-kun sẽ ở đó để bảo vệ cậu. Cậu ấy là con trai mà.」

「Ừm… Nếu có chuyện gì xảy ra, tớ chắc chắn sẽ bảo vệ cậu…」

「Ự!」*tim lỡ một nhịp*

Andou-kun, cậu… cậu ấy nói sẽ bảo vệ mình!(Asakura)

「Uuu… nhưng bài kiểm tra can đảm ---…」

「Hmm~ cậu nói đúng. Lớp trưởng, mình biết là cậu đã rất bỏ ra rất nhiều công sức, nhưng vì Sakura không chịu nổi được đâu, hay là ta hủy bỏ âm mưu—à không, hủy bỏ buổi diễn tập này nhé?」

「Âm mưu?」

Momoi-san, cậu vừa nói âm mưulà sao?(Andou)

「Không? Cậu nói gì thế Momoi-san? Mình đã lên kế hoạch chi tiết cho buổi diễn tập hôm nay của chúng tarồi mà!」

「Yup, yup! Lớp trưởng, hay là nghe Momo đi, tạm hoãn buổi diễn tập ngày hôm na—」

「Vậy mình sẽ làm bài kiểm tra can đảm với Andou-kun~」

「Ủaaa!?」

Momoi-san!? Tại sao cậu đột ngột ôm lấy tớ!? Ý mình là, bộ ngực của cô ấy đang---! Cảm giác kích cỡ hơn hẳn Asakura-san!(Andou)

「HẢẢẢẢẢẢẢ!?」

Cái gì—Momo! Thả Andou-kun ra! Hở… Đ-Đừng nói là, Momo cũng thích cậu ấy? Không thể nào. Mình sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra!(Asakura)

「Momoi-san, cậu không diễn vai Juliet nên cậu không cần phải trải qua bài kiểm tra thử thách với Andou-kun.」

「Ủa~~? Nhưng Sakura không muốn đi mà. Vậy nênnnn, chỉ Andou-kun làm bài kiểm tra cũng được vì cậu ấy sẽ hiểu được cảm xúc của Romeo.」

「Hả!?」

Có nghĩa là… Andou-kun sẽ có tình cảm với Momo!?(Asakura)

「K-Không được!」

「Ủa~~? Nhưng Sakura à, cậu không muốn làm bài kiểm tra can đảm mà?」

Hnnnghh, Sakura nổi đóa lên vì ghen vào đúng lúc quan trọng nhất♪ Không biết Andou-kun sẽ phản ứng sao ta~?(Momoi)*khẽ siết chặt*

「…」

Ta tự hỏi… tại sao nhân loại lại đi so kè với nhau cơ chứ? Mọi sinh mệnh đều được Chúa ban cho quyền bình đẳng—Nếu ta được hưởng thụ cảm giác này, dại gì mà lại từ chối!(Andou)

「Hmm, tớ~~ tớ sẽ làm bài kiểm tra can đảm với Momoi-san~」

A-Andou-kun… kiềm chế lại đi! Nếu cậu tỏ ra như vậy thì mình sẽ không trả cậu cho Sakura được đâu? N-Nhưng mà… mình rất vui vì cậu bám chặt vào mình. Ehehe~~…(Momoi)

「A-Andou-kun!? Hnngh thiệt tình! Momo! Thả Andou-kun ra ngay!」

「Ủa~ Nhưng vì cậu là 『đồ nhát gan』--- thế nên mình sẽ làm bài kiểm tra này. Ngay cả lúc này cậu vẫn đang 『sợ』 và nếu cậu làm bài kiểm tra đó, không phải cậu sẽ… 『khóc』 sao? Thế nên mình sẽ làm hộ cậu.」

Cô ấy… vừa nói gì cơ?(Asakura)

「Haa… cũng đúng. Như Momoi-san đã nói. Không còn cách nào khác, thế thì cặp đôi làm bài kiểm tra can đảm sẽ là Andou-kun và---」

「Mình sẽ làm!」

「Ủa, Asakura-san!?」

「Sakura… cậu có chắc không đó?」

「Asakura-san… cậu thật sự muốn làm bài kiểm tra cam đảm sao?」

「Ừ… ai là 『kẻ nhát gan』 cơ chứ? Ai nói mình 『sợ』 cơ chứ?

『Khóc』 á? Được lắm! Nếu cậu đã nói vậy, mình sẽ vượt qua bài kiểm tra cam đảm! Momo, Lớp trưởng, Andou-kun, hãy chống mắt lên mà coi!

Mình sẽ cho các cậu thấy bài kiểm tra can đảm không làm mình sợ chút nào!」

「「Được~~thôi!」」

Lớp trưởng, đã nói rồi mà!(Momoi)

Chuẩn! Đúng như Momoi-san đã nói. Sakura là người đầu óc đơn giản nên chỉ cần nhẹ nhàng khích cái là cô ấy sẽ sập bẫy luôn!(Lớp trưởng)

「…」

Nếu mình xếp Asakura-san, Lớp trưởngMomoi-san theo thứ tự… Yup, mình có cảm giác thế này khi nhìn họ - , trung bình, bự…(Andou)

「Andou-kun! Đã quyết định ai là người làm bài kiểm tra rồi, chúng ta đi ngay thôi!」

「Ể… Ừ-Ừ, Békura-san[note14201] --- ý lộn, Asakura-san!」

Ghi chú

[Lên trên]
小倉(しょうくら) trong raw, Andou-kun lỡ lời để lộ suy nghĩ của mình khi nói Shoukura. Shou nghĩa là bé và kura là chữ thứ hai của tên Asakura =))
小倉(しょうくら) trong raw, Andou-kun lỡ lời để lộ suy nghĩ của mình khi nói Shoukura. Shou nghĩa là bé và kura là chữ thứ hai của tên Asakura =))
Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Békura ????????, chán sống tới nơi rồi
Xem thêm
Vãi cha =))
Thanks
Xem thêm
Asakura lớn lên sẽ thành Dsakura
Xem thêm
Hoá ra chữ A đầu tên là thế à ..... mẹ nhỏ này thâm quá
Xem thêm
@0944478265: Nhưng mà nhỏ cỡ B
Xem thêm
Ngực là chân lí :))
Xem thêm
Để coi có j chào đón hai người này đây.????
Xem thêm
Trong khi 3 cô gái tranh luận, thì anh main nhà ta chỉ nghĩ tới ngực ????
Xem thêm
Mẹ lớp trưởng và momoi cứ như hai con tiểu quỷ ấy
Xem thêm
Chữ nghiêng ok hơn đấy ạ
Xem thêm