• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel Arc 2: Vở Kịch - Kẻ cô độc và Juliet

Chương 65: Nhiệm vụ

8 Bình luận - Độ dài: 428 từ - Cập nhật:

「A, Andou-kun, mãi cậu mới tới~」

「Xin lỗi tôi đến muộn. Tôi cố đến sớm năm phút nhưng…」

「Thiệt tình, cậu không được để con gái phải đợi trong buổi hẹn hò đâu đấy nhé ~」

「Há, đây tính là buổi hẹn hó á?」

「Thì đúng còn gì? Khi nam nữ đi xem phim cùng nhau?」

「Ừ chắc vậy…?」

Mình cứ tưởng nếu đến trung tâm mua sắm sớm năm phút là đúng giờ. Thế mà mình không lường trước được Asakura-san và Momoi-san lại đều đến sớm trước cả mình?... (Andou)

u3855-0594d231-fd28-4a07-a882-e762f2c262af.jpeg

「Gaaa~! Muguu—!」

「Oái! A-Asakura-san!?」

「Kyaaa! Gì thế- Sakura!? Sao tự dưng cậu nhảy vào giữa mình và Andou-kun~?」

「L-Là vì…. C-Chính nó! Vì có con bọ bay vào người mình! K-Không phải mình làm vậy là vì hai người mải mê tán tỉnh mà quên mất mình đâu đấy nhé.」

「Ể? Nghe đáng ngờ ghê~ Vừa nãy trước lúc cậu ý đến, cậu『tia』mình kinh lắm ~」

「Há! M-Mình đâu có làm gì cậu đâu Momo!」

Hừm, đáng ngờ ghê~? Không hiểu sao hôm nay Sakura tỏ ra thù địch với mình~? Mình có định cướp Andou-kun của cô ấy đâu, đúng hơn mình còn mong đợi buổi hẹn hò này sẽ phát triển quan hệ giữa hai người họ ấy chứ~ (Momoi)

「Ahaha. Làm sao tớ làm ngơ được một người như cậu được, Asakura-san.」

「Hả!?」

A-Andou-kun… Cậu nói thế tức là sao… Ý cậu muốn nói là cậu để ý mình mỗi ngày nên cậu không thể quên được mình sao? (Asakura)

Làm sao mà ngơ được đúng không? Chưa kể dù là một mỹ nhân, cô ấy thật khó hiểu. Mình không thể nào quên được một người như Asakura-san. Chỉ là không thể nào có chuyện đó xảy ra. Đúng hơn, nếu tồn tại một người có sự hiện diện mờ nhạt, người đó không ai khác ngoài mình, một 『tên cô độc』. (Andou)

「Giờ thì hai nhân vật chính đã có mặt, mình sẽ thông báo nhiệm vụ trong buổi hẹn hò ngày hôm nay!」

「「Nhiệm vụ!?」」

「Yup~ Lớp trưởng đã nói gì với hai người về buổi hẹn hôm nay chưa?」

「Ừm, cô ấy bảo mình để thấu hiểu được cảm xúc của nhân vật, mình phải xem nó ở rạp và hiểu được…」

「Chưa kể tôi đã hứa đưa hai người đi xem phim để xin lỗi hồi làm bài kiểm tra can đảm nữa nhỉ?」

「Chính~xác! Và thế nên, cả ngày hôm nay, hai người phải gọi nhau bằng tên nhân vật,『Romeo』và『Juliet』!」

「…………」

「…………」

「「HÁÁÁÁÁÁÁÁ!???」」

==============

Trans: Zennomi

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Lại drop rồi à bác?
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Bộ này ngâm giấm lâu quá thành ra quên cốt truyện luôn rồi (=w=)
Xem thêm
Hơ Hơ, đọc nhanh khiếp
Xem thêm
thank bác zen nhiều
Xem thêm
lâu rồi mới thấy bộ này~~
tks bác Zen
Xem thêm
TRANS
tem
Xem thêm