Làm VTuber và quên tắt st...
Nanato Nana Siokazunoko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 01 - Mình quên tắt mất rồi (phần 1)

6 Bình luận - Độ dài: 1,179 từ - Cập nhật:

「Mọi người, xin cảm ơn vì hôm nay đã xem. Chúng ta cùng gặp lại khi những bông tuyết rơi nhẹ nhé.」[note36754]

Bình luận

: Được lắm

: Hôm nay cũng rất vui!

: Mặc dù bà nói là bà sẽ quay lại khi tuyết rơi, gần đây hôm nào bà cũng stream. Bà stream nhiều thật đấy…

: Tuyết ngày nào chả rơi, ông cứ nhìn ra ngoài trời thử xem!

: Tuyết cứ nhẹ rơi mỗi ngày, lạ thì cũng lạ thật đấy, nhưng mà nó dễ chịu thật

Sau khi hết bình luận, tôi tắt stream.

「Hửm?」

Có vẻ như cái máy tính ghẻ này bắt đầu chập chờn.

「Trời ạ…」

Tôi đã thử ấn đi ấn lại nhiều lần nhưng cũng chẳng có phản hồi gì cả. Tôi cũng chẳng phải là dân chuyên máy tính nên tôi không biết phải làm gì cả.

「Ô!」

Tôi không hiểu lắm, nhưng màn hình phát trực tiếp đã đóng lại, tốt, tốt.

「Hà….」

Thở dài một hơi, tôi đứng lên khỏi chiếc ghế. Tôi bước xung quanh một căn hộ một người, và tiến thẳng tới tủ lạnh. Cùng lúc ấy, tôi chuyển từ Kokorone Awayuki thành một cô gái thất nghiệp 20 tuổi, Tanaka Yuki. ….. Phải, tôi thất nghiệp. Tôi chẳng phải đang học đại học hay là đang đi làm thêm gì cả, một con NEET chính hiệu luôn. ….. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng như thế, tôi có lý do đường hoàng chính đáng, OK? Cái công ty mà tôi vào sau khi ra trường ấy, hoàn toàn 100% là công ty đen luôn. Mỗi ngày đi làm cứ như là một tấm giẻ lau bị xài đi xài lại mãi, tôi đã là một con người sống trong xã hội từng ngày với ánh mắt của một người chết. Và trong khoảng thời gian đó, thứ duy nhất giúp được trái tim của tôi là một công ty quản lý VTuber mới đang nổi lên như cồn trong những dạo gần đây, và hiện giờ thì nó đang là một trong những công ty quản lý VTuber đứng top đầu ở Nhật Bản, 『LiveOn』và những VTuber của họ. Mỗi người bọn họ đều có những cá tính thật sôi động, tạo nên một thế giới thật hỗn loạn, và tôi ngay lập tức bị say mê cái này. Mặc dù là có rất ít thời gian rảnh, tôi cứ tiếp tục xài hết chúng để xem stream của bọn họ mỗi ngày. Tôi cứ như là bị nó nuốt chửng hoàn toàn vậy, và nó thậm chí còn trở thành lí do mà tôi còn sống đến giờ. Trong khi tôi còn phải cố bấu víu lấy đồng lương ít ỏi và sức khỏe tinh thần đang dần cạn kiệt của bản thân, tôi làm việc nhiều đến nỗi tôi đang ở trong một cái hố đen không ánh sáng. Nhưng cũng lúc ấy, một thông báo đã chiếu rọi lên tôi như một hạt ánh sáng vậy.

《Tuyển Thành viên mới cho Thế hệ thứ Ba !!!》

Nói thật, tôi cứ nghĩ là nó bất khả thi cơ. Và đúng là, tôi căng thẳng tới mức còn chả nhớ nổi mình đã nói những gì trong buổi phỏng vấn nữa. Nhưng đây có phải là ý Trời hay không? Bằng một cách kỳ diệu nào đó tôi đã qua được. Và họ đã cho tôi cái tên Kokorone Awayuki, một “tôi” mới.

Cô ấy là một cô gái khá cao, có mai tóc đen dài đến lưng. Làn da của cô ấy là một màu trắng tinh khiết, và ánh mắt của cô ấy mang sắc tím tựa như đang ẩn chứa 『một cái gì đó』không thể giải thích nên lời sâu trong đó vậy. Theo như quản lý của tôi, “Tôi đã nhờ họa sĩ thiết kế cô ấy dựa trên mẫu hình của cô đó, Tanaka-san à”, cô ấy nói. Tôi không nghĩ là mình đẹp đến thế đâu… Cơ mà, sau khi qua được buổi phỏng vấn cho Thế hệ thứ Ba thì tôi nghỉ làm ở cái công ty kia luôn. Có thể sẽ có người nào đó bảo là “Cô…” nhưng mà, làm VTuber thì bận lắm đứng chứ? Ừ, tôi chẳng còn cách nào khác cả.

….. xin lỗi, vừa rồi tôi nói dối đấy, không bao giờ có chuyện mà tôi quay về cái công ty đen kia làm với cái tinh thần bé bằng cái hột mít này của tôi được…..

Nhưng mà từ giờ thì tôi sẽ stream thật nhiều với tư cách là một VTuber và trở nên nổi tiếng! Sớm thôi, tôi sẽ được bật kiếm tiền và nó sẽ thành Uhahaha và hyahaaa~~~~!!!!! Đã có thời mà tôi nghĩ rằng tôi có thể biến câu chuyện như trong mơ ấy thành sự thực. Nói trắng ra thì, tôi đang không trở nên nổi tiếng hơn một chút nào. Tôi thực sự đang không có gì nổi bật cả. Đã có một vấn đề quan trọng từ lúc trước khi tôi được bật kiếm tiền rồi. Đã 3 tháng kể từ khi tôi debut, nhưng so với bạn cùng thế hệ, số lượt đăng ký và số người xem của tôi còn chẳng bằng một nửa của họ nữa. Thay vào đó, càng ngày nó lại càng giảm đi nữa chứ. Tôi đã từng nói rằng tôi là một con NEET, nhưng trong cái ngành này, có thể sẽ có người nghĩ rằng VTuber là NEET. Tuy nhiên, tôi lại chẳng có một tí thu nhập nào cả. Tôi đang cố phải chịu đựng từ số tiền còn lại từ cái thời tôi sống như người nghèo hồi còn làm ở công ty kia, và càng sống thêm thì tôi lại càng bòn rút từ đống ấy ra.

「Biết ngay mà, mình không đủ giải trí….」

Quản lý bảo tôi rằng: “Yuki-san, cô cứ là chính mình đi là được!” Tôi nghe điều đó hơi bị nhiều rồi, nhưng họ đang mong chờ cái quái gì từ tôi thế? Đúng hơn là, “chính mình” theo ý họ là như thế nào? Họ có biết cái gì về con người thật của tôi à? Không thể nào, hay là tôi đã làm cái gì đó trong buổi phỏng vấn? Nghĩ nhiều quá làm tôi đau đầu, tôi bắt đầu thấy mấy đồng tiền cuối cùng của bản thân rồi, và về mặt tinh thần thì càng ngày càng tháy khó chịu. Với tôi, một kẻ đang bị dồn vào chân tường, có một thứ khác ngoài VTuber ra cũng đang hồi phục tôi, ẩn trong chiếc 『Tủ lạnh』 này.

「Trời ạ, cơ thể mình đã biến thành một thứ gì đó mà thiếu cái này là không sống nổi rồi….」

Thứ nước uống tà quỷ này, thứ chẳng có ích lợi gì ngoài việc khiến bạn say này….. nếu tôi uống cái này, mọi sự mệt mỏi sẽ tan biến hết…..

Chuẩn rồi đấy, nó là Strong Zero!u91452-62361a9d-1aa4-454f-832d-2396b684f7d4.jpg

Ghi chú

[Lên trên]
Awayuki nghĩa là tuyết nhẹ rơi.
Awayuki nghĩa là tuyết nhẹ rơi.
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Quảng cáo ảo như bột giặc Omo
Xem thêm
quảng cáo???
Xem thêm
Đó là zero-sama :))
Xem thêm
Quảng cáo trá hình :))
Xem thêm