Làm VTuber và quên tắt st...
Nanato Nana Siokazunoko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 22 (50% process)

5 Bình luận - Độ dài: 664 từ - Cập nhật:

「Ufufu, chào buổi tối, người dẫn đường tới cực ti-…… cực điểm của hồi phục, Yanagasse Chami-oneesan đã quay trở lại rồi đây!」

「Được rồi! Vậy là với sự có mặt của Chami-chan, tất cả những người bạn đồng nghiệp của tôi đã tới rồi!」

Bình luận

: Lại vấp rồi

: Cô ấy vẫn như thường ngày nhỉ

: Giọng bà lại run rồi kìa

: làm ơn, lắc mỗi cái ngực thôi

: Sự khác biệt về tính cách và ngoại hình của Chami-chama cũng chả khác Shuwa-chan là bao, nhỉ?

: Ngoại hình thì trông dâm đãng, nhưng mà tính hướng nội của cô ấy làm đảo lộn mọi thứ hết cả lên…. Chuẩn, đúng là Chami-chama.

: Mà sao cô ấy không tới sớm hơn chứ! Mấy cô gái này sở hữu trong hình một bộ não chứ đầy sự shuwa-shuwa vui vẻ mà! (Super Chat 5000 yên)

「Ufufu, nói thật thì tôi cũng có xem buổi stream này kể từ lúc nó mới bắt đầu cơ, nhưng mà lúc đang nghĩ là gọi lúc nào cho đỡ trùng thời gian, hay là nói về cái gì, thì đã muộn thế này rồi.」

Bình luận

: Tôi hiểu cái kiểu thời gian lộn xộn ấy mà, bà đang lo cho người xung quanh bà nên mới gọi trễ thôi

: Hoàn toàn hiểu

: Cô ấy trông giống người trưởng thành, nhưng bộ não chả khác gì chúng ta cả

: N-này, lúc stream một mình thì cô ấy là sexy onee-san, OK!?

「Cơ mà, vì quá lo lắng nên bộ bài đối thoại mà tôi đã nghĩ tới, tôi quên mất tiêu rồi. 」

Bình luận

: Con virus hủy dịch trên bộ bài tử thần, phải chứ?  (Super Chat 10000 yên)

: Kusa

: Tui iu bà onee-san vụng về này quá đi

「Này Chami-chan」

「Hửm? G-gì vậy?」

「Bà có muốn cưới tôi không?」

「C-có chứ!?!?!?!?!?」

Bình luận

: Chuyện thường ở huyện rồi

: Màn chủ động hỏi cưới vẫn cứ là ổn áp như mọi ngày

: Ổn áp gì, có khi nó lại thành con bài nguy hiểm khiến người ta mất mạng không nghĩa này thì nghĩa khác đấy

: Này không phải vòi phun t*nh tr*ng, nó là vòi phun Stozero

: Shuwa-chan mà, có khi toàn bộ thứ nước mà cô ấy tiết ra đều là Stozero luôn ấy

: Ý tưởng nhanh….. Ý tưởng nhanh….. không nghĩ ra được gì cả

「Well, như mọi người thấy đấy. Gần đây tôi luôn nghe asmr của Chima-chan ngay cả khi đang ngủ lun.」

「D-dạ, cảm ơn?」

「Đó là tại sao, cơ thể của tôi giờ sẽ không chìm vào giấc ngủ nếu thiếu đi Chima-san. Tôi không còn có thể sống mà thiếu mất Chima-chan được nữa rùi.」

「E-eeeeeh!?」

Bình luận

: LOL (là Kusa)

: Chứ không phải bả đang nhầm giữa việc thiếu đi Chima-chan với việc thiếu đi stozero hở

: Không, là cả hai chứ

: Người phụ nữ sẽ không thể tồn tại nếu thiếu đi mùi cồn và đàn bà, Awayuki

: Nghe tội lỗi thế lol

「Vì mọi chuyện đã đến nước này rồi, tôi nghĩ là không còn lựa chọn nào khác cho Chima-san ngoài cách phải nhận trách nhiệm vì đã biến cơ thể tôi thành như thành bằng việc kết hôn với tui. 」

「T-thật á?」

「Đúng vậy đó!」

Bình luận

: Đúng vậy đó(lợi dụng tình thế nào)   (Super Chat 10000 yên)

: Cô ấy đang bị dắt mũi kìa LOL

: Một Onee-san đơn giản và sexy thật khó cưỡng mà

: Sự độc ác đã thấm ngầm vào bản chất, bộ bà là một alb**tron à?

: Đợi một chút? Với lí do đó thì không phải cô ấy cũng nên cưới tất cả chúng ta để chịu trách nhiệm sao!

: Đúng vậy đó(lợi dụng tình thế nào)!!  

: Đúng vậy đó(lợi dụng tình thế nào)!!   (Super Chat ¥30000)

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Cộng đồng fan mà như này chắc ko ai thoát nổi :))
Xem thêm
Ae đồng râm này khôn thế ;))
Xem thêm
Thanks trans ạ




Btw tem :3
Xem thêm