Có quá nhiều nữ chính thu...
Amamori Takibi 雨森たきび Imigimuru いみぎむる
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Dialogues

5 Bình luận - Độ dài: 487 từ - Cập nhật:

short_1.jpg

Nukumizu: “Xin chào cả nhà. Đã lâu không gặp. Tôi là Nukumizu đây. Tập hai của “Có quá nhiều nữ chính thua cuộc!” đang sắp sửa ra mắt!”

Yanami: “Cuối cùng ngày ấy cũng đến! Hãy giả vờ như tập 1 không hề tồn tại nào. Cuộc sống đầy ngọt ngào và đáng yêu của mình và Sosuke sẽ bắt đầu từ đây!”

Nukumizu: “Không có cái mùa xuân đó đâu.”

Yanami: “…Tập một chỉ là bom mù thôi. Thực sự thì phải là…”

Nukumizu: “Không có cửa cho cái viễn cảnh của nhà cậu đâu, ô kê!?”

Yanami: “Có hay không thì để cho độc giả tự chứng thực trong tập 2 tới, ra mắt ngày 18(tháng 11) này, nhé!”

short_2.jpg

Nukumizu: “Người lên bìa tập 2 là Yakishio đó.”

Yakishio: “Tớ trông vẫn như mọi khi ha. Không biết như thế có ổn chưa nữa?”

Nukumizu: “Ôi trời, bọn mình nhận được kha khá bình luận cho rằng bìa lần này là đỉnh của chóp nè.”

Yakishio: “…Sao có thể? Bình luận của ai thế?”

Nukumizu: “Nhiều lắm…Tớ chỉ có thể nói vậy thôi.”

Yakishio: “Hơ? Quần áo của tớ nhăn nhúm dễ sợ mà nhể. Chẳng hiểu đỉnh ở chỗ nào nữa luôn á.”

Nukumizu: “Bao giờ lớn rồi thì cậu sẽ hiểu.”

short_3.jpg

Komari: “T-tập 2 sắp ra rồi hả?”

Nukumizu: “Ừm, ngày 18 tới. Nói đôi lời với mọi người đi, Komari.”

Komari: “T-tôi không quan tâm vụ này lắm.”

Nukumizu: “Nhưng chẳng phải cậu đã đặt lịch hẹn ngày phát hành trong ứng dụng lịch trên máy mình rồi à?”

Komari: “Đ-đi chết đi. Đ-đừng có ngó trộm đ-điện thoại con gái chứ.”

Nukumizu: “Em gái tôi kiểu gì cũng sẽ dỗi nếu con bé không dòm được gì.”

Komari: “Đ-đừng có viện ra ngoại lệ.”

Nukumizu: “Nói vậy tức là, gia đình tôi đặc biệt ấy hả…?”

short_4.jpg

Kajyu: “Đã lâu không gặp ạ. Mình là Kajyu Nukumizu.”

Nukumizu: “Anh nhường em giới thiệu về tập 2 đấy.”

Kajyu: “Được thôi ạ. Có hơi đường đột một chút, nhưng trong đầu mình chợt nảy ra cụm từ “Fan cứng duy nhất của anh hai”.”

“Nukumizu: Cái đó thì đường đột lắm luôn đấy.”

Kajyu: “Mình cũng đã thêm hashtag. #OniisamasOnlyStan rồi đó mọi người.”[note43822]

Nukumizu: “…Mục đích của em là gì vậy hả? Kajyu à, em đang cố gắng đạt được điều gì thế hở?”

 Kajyu: “#OniisamasOnlyStan.”

short_5.jpg

 Yakishio: “Mẹ tớ nghĩ là ảnh tớ trên bìa truyện khá dễ thương đó.”

Nukumizu: “Cậu đem cho người nhà xem sao? Thật hả trời?”

Yakishio: “Ừ á, và gia đình tớ rất là thích thú luôn. Họ muốn mời Nukkun tới văn phòng để nói chuyện về ảnh bìa đó đấy.”

Nukumizu: “Văn phòng?”

Yakishio: “Thì mẹ tớ là luật sư á. Bọn mình sẽ đến văn phòng của bà ấy thôi mà. Cứ yên tâm ha!”

Nukumizu: “Yên tâm thế nào được hả trời.”

Ghi chú

[Lên trên]
“Stan” là sự kết hợp giữa “Stalker” và “fan”, là từ dùng để chỉ những người hâm mộ cuồng nhiệt (giống fan cứng, nhưng có cuồng hơn chút) luôn theo dõi và ủng hộ một nhóm hoặc người nổi tiếng cụ thể bất cứ lúc nào. Khi bạn stan một ai đó, bạn thường yêu người đó rất nhiều.
“Stan” là sự kết hợp giữa “Stalker” và “fan”, là từ dùng để chỉ những người hâm mộ cuồng nhiệt (giống fan cứng, nhưng có cuồng hơn chút) luôn theo dõi và ủng hộ một nhóm hoặc người nổi tiếng cụ thể bất cứ lúc nào. Khi bạn stan một ai đó, bạn thường yêu người đó rất nhiều.
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Ariga-Thanks

Xem thêm