Youkoso Jitsuryoku Shijou...
Kinugasa Syohgo Tomose Shunsaku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 [Đã hoàn thành]

Ngoại truyện: Tại rạn nứt giữa giấc mơ và hiện thực

34 Bình luận - Độ dài: 794 từ - Cập nhật:

Trước mặt tôi, có một cái Dorayaki và một stromboli [note7355]

“Mình muốn ăn cả hai!”

Tôi đói bụng lao vào hai mục tiêu với một tư thế bay.

Tuy nhiên, bọn chúng lại thoát đi với tốc độ cao.“Muu, được lắm. Vậy mình đây cũng không nhường đâu! ”

Tôi lại nhảy lên, thậm chí nhanh hơn. Sau đó, tôi giơ cánh tay của mình ra.

Nhưng món ăn lại thêm lật nữa tuột khỏi bàn tay và tăng khoảng cách với tôi.

“… Vậy, thế này thì sao?”

Tôi từ bỏ stromboli và tôi chỉ giơ tay mình hướng về dorayaki. Lần này tôi đã không để nó chạy đi và dễ dàng tóm gọn nó. Chỉ khi tôi bình tĩnh suy nghĩ về việc nhằm vào stromboli, nó thoát ra lần thứ ba và tăng khoảng cách với tôi.

Và chiếc dorayaki vừa ở trong tay tôi lúc nãy cũng đã lẻn đi lúc nào không hay biết.

“Hẳn đây là—”

Khi tôi nhận ra thức ăn có ý gì, chúng biến mất và thế giới tan biến đi ngay. Sau đó, tôi cảm thấy mặt đất mềm mại đỡ lấy tôi. Sau đó, tôi nghe tiếng báo thức mà mình thường nghe tới từ gần đầu.

“Umm ~ …”

Phải rồi. Tôi sử dụng cái đầu choáng váng của mình để nắm bắt tình hình. Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ thi đặc biệt. Do đến phòng sớm hơn bất kỳ ai khác, tôi đã ngủ thiếp đi trong khi tôi đang vắt não về cách quyết định kết quả trận chiến.

Sau khi thức dậy, tôi nhận ra hình bóng của học sinh lớp D, Ayanokouji-kun, người mà tôi không biết đến từ lúc nào bên trong căn phòng.

“Ch~ ào ~~ buổi~~sáng Ayanokouji-kun. Xin lỗi, đồng hồ báo thức của tớ hẵn đã làm cậu ngạc nhiên. ”

“Không, Không đâu. Trông như cậu đã có một giấc ngủ ngon. ”

“Ahahaha, xin lỗi. Tớ ngủ thiếp đi luôn. Cậu đến sớm thế, vẫn còn 20 phút đấy biết không? ”

“Cậu cũng thế, đến đây từ lúc nào vậy?”

“Khoảng 1 tiếng trước. Tớ muốn yên vị ở đây. Ở ký túc xá ồn ào quá, bạn bè cứ đi ra đi vào phòng.

Tôi không định ngủ nhưng do hơi xấu hổ nên đã nói vậy.

Tuy nhiên, đây có thể là một điều tốt. Kết quả là tôi có thể quyết định kế hoạch tác chiến.

“Và cũng có rất nhiều thứ tớ muốn giải quyết.”

“Cậu nhận được kết quả chưa?”

“Phần nào đó.”

Nếu tôi đuổi theo 2 con thỏ cùng một lúc thì tôi sẽ chẳng bắt được con nào. Tôi đã tạo ra những kế sách để đối phó với nhóm Thỏ (Rabbit).

Tuy vậy, hiếm khi tôi ở cùng một mình với Ayanokouji-kun , vậy hãy điều tra cậu ta nào.

Yukimura-kun và Sotomura-kun dễ đọc hơn, nhưng Ayanokouji-kun trông như đang ở trên mây vậy, cậu ta rất khó đọc.

Tôi đứng dậy, sửa sang lại mái tóc rối bời vì ngủ và ngồi cạnh Ayanokouji-kun.

“Vì vẫn còn thời gian cho đến khi kỳ thi bắt đầu, nếu cậu không phiền thì muốn trò chuyện chút không?”

“Tớ không phiền đâu. Nếu cậu nghĩ nó ổn thì tớ cũng không có ý kiến gì đâu, Ichinose. ”

Cậu ta không ghét nó và đồng ý với yêu cầu của tôi.

“Nhất trí vậy nhé. Tớ có thứ muốn hỏi Ayanokouji-kun. Tớ đã hỏi tất cả các nam sinh lớp B như Kanzaki-kun, nhưng tớ vẫn chưa hỏi học sinh ở các lớp học khác nên tớ cứ băn khoăn mãi. Ayanokouji-kun, cậu có khao khát mạnh mẽ được thăng lên lớp A không? ”

Trước hết, tôi cần phải xác định nội tâm cậu ta. Những gì cậu ta nghĩ, hành động vì mục đích gì, và vân vân.

Tôi đã đặt câu hỏi đối với mình về việc phân chia nhóm của kỳ thi đặc biệt này. Được xếp vào một nhóm có một ý nghĩa nhất định. Ví dụ, Kanzaki-kun được giao cho nhóm Rồng, và nhóm Rồng có tên các đại diện của mỗi lớp.

Tôi không bợ đít mình đâu nhưng thông thường thì tôi không phải tôi cũng nên được xếp vào nhóm Rồng sao?

Nhưng thực tế không diễn ra như vậy. Tôi đã rất chán nản trong chốc lát, nhưng ngay lập tức suy nghĩ về nó. Có thể nó mang một hàm ý khác.

Chắc chắn phải có ý nào đó trong việc tôi không được đưa vào nhóm Rồng.

Ayanokouji-kun ở phía trước tôi cũng có thể là một trong những khả năng –

default.jpg

======================

Trans: Hyddty

Ghi chú

[Lên trên]
(pizza cuộn của Ý)
(pizza cuộn của Ý)
Bình luận (34)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

34 Bình luận

AUTHOR
Ảnh bị lỗi ;<
Xem thêm
Từ đầu bộ truyện tới giờ thì quả nhiên gái này là nguy hiểm nhất. Từ khả năng quan sát, phân tích cho tới đoán cảm xúc của đối phương. Nếu mà chung lớp vs Kiyotaka thì đã có cặp đôi bá đạo rồi.✡️:))
Xem thêm
Sakanagi nguy hiểm hơn. Ayanokoji đã từng nói nếu muốn đấnh bại tôi thì phải tập dượt với Ichinose sau đó toàn ý đánh thắng Sakanagi thì lúc đó mới xêm xêm tôi (main nhận xét Sakanagi hơn hẳn một bậc Ichinose)
Xem thêm
@Nighmare: mình chưa đọc tới, mà main nói như vậy với ai vậy bạn?
Xem thêm
Xem thêm 11 trả lời
Chèn cái ảnh ngủ của ichinose lại chap này luôn đi bác (^ω^)
Xem thêm
THích nhất em này :)
Xem thêm
Giờ mới thấy trình horikita tuổi gì so với em này
Xem thêm
Sự thật có khi Horikita là phế nhất lớp ấy...
Xem thêm
Horikita giỏi nhưng kiêu không có kỹ năng giao tiếp lẫn làm việc nhóm nên thiệt thòi thôi bác, chứ trình thì chắc không kém có khi hơn.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
thanks trans
Xem thêm
Giấc mơ đáng yêu ghê :v meow
Xem thêm