Youkoso Jitsuryoku Shijou...
Kinugasa Syohgo Tomose Shunsaku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện đồ bơi

Ngoại truyện đồ bơi: Ichinose Honami

11 Bình luận - Độ dài: 777 từ - Cập nhật:

Vào ngày cuối của kỳ nghỉ hè, tôi ghé qua hồ bơi để có thể thư giãn. Ăn trưa xong, tôi định ra góc nào đó nghỉ ngơi một mình.

Ngồi trên một cái ghế dài ở góc hồ bơi, mắt tôi chăm chú ngắm nhìn những học sinh đang bơi lội không ngừng nghỉ.

“Nếu không phiền thì cậu đi bơi cùng mình nhé?”

Thủ lĩnh của lớp B, Ichinose Honami, người đang ngồi nghỉ ở đó, bắt chuyện với tôi.

“Cậu bắt chuyện với tớ vì thấy tớ đang lủi thủi một mình à?”

“Ahaha, không phải thế. Mình chỉ hơi để ý một chút thôi.”

Đúng là một vinh dự khi được nghe những lời đó từ Ichinose, một người được coi là dễ thương (chắc vậy) trong trường.

--Dĩ nhiên tôi không thể nói điều đó ra thành lời được, nên chỉ giữ những ý nghĩ ấy trong đầu thôi.

“Mình thật sự không bơi giỏi lắm.”

“Thật à?”

Sau khi tôi trả lời, Ichinose nhìn phần thân trên của tôi với vẻ nghi ngờ, rồi chăm chú quan sát hai chân.

“Trông cậu có khả năng bơi rất nhanh ấy chứ.”

“Đó là do cậu nhìn nhầm thôi. Tớ luôn là người chậm nhất trong lớp về khoản này mà.”

Tôi nói vậy vì chuyện đó chỉ cần dò hỏi một chút là moi được một thông tin mới. Ichinose, dù có vẻ không đồng tình cho lắm, nhưng rồi lập tức thay đổi tâm trạng và vươn vai.

“Thế thì cậu không cần phải bơi. Trước mắt cứ vào hồ đã.”

“Ồ, được rồi.”

Vì hiếm có dịp chúng tôi được ra đây một lần – lúc đó tôi đang có đang nghĩ vậy. Thường thì không được mang áo trên khi vào hồ bơi, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Chúng tôi đứng khởi động cạnh nhau rồi nhảy vào hồ bơi. Cái nhiệt độ lạnh cóng của nước hồ truyền qua cả tận da thịt tôi

“Ah~ thoải mái quá~”

Ichinose, người đột nhiên xuất hiện, mỉm cười vẫy tay tôi.

Sau đấy cô ấy tạt nước vào người tôi.

“...Này”

“Ahahaha!”

Có phải do bộ tóc ướt nhẹp khiến cho bộ dạng tôi trông kỳ cục không nhỉ? Ichinose vừa trỏ vào tôi vừa cười.

Tiếp đó, cô ấy còn tạt nước vào tôi mạnh hơn nữa

“Cậu không đánh trả là không được đâu nha?”

“Cậu--”

Bị khiêu khích thế này thì ai cũng muốn đánh trả. Nhưng khi nhận ra mọi người xung quanh đang nhìn mình, cơ thể tôi khựng lại.

“Sao vậy?”

“Ah, không có gì…”

Nói sao đây nhỉ, cảnh này trông như một cặp đôi đang chơi đùa trong hồ bơi vậy.

Dù tôi không có kiểu quan hệ đó với Ichinose, những ai thấy bọn tôi thân mật đều suy nghĩ thế thôi.

Cảm thấy điều đó, người tôi trở nên nặng trĩu và không thể phản kháng được.

“Chỉ là mình muốn Đầu hàng Vô điều kiện thôi…”

Tôi dùng một thành ngữ để viện cớ. Và đúng như nghĩa đen của nó. Tránh một trận chiến đẫm máu khi bị tấn công bằng cách mở cửa thành giơ cờ trắng.

“Hiểu rồi~~ nhưng không hay rồi, sẽ có máu đổ đấy.”

Ichonose không ngần ngại tiếp tục tạt nước. Nước tràn vào mắt và mũi tôi.

“Geh…”

Đúng là vô ích rồi. Cứ bị tấn công thế này khiến người ta kiệt sức thật.

Ichinose có lẽ cũng thấy đơn phương tấn công kiểu này thì hơi quá. Cô ấy có vẻ thấy hơi tội lỗi và mỉm cười xin lỗi. Sau đó, cô ấy nói là sẽ tới phía trung tâm của hồ bơi, nên tôi lẽo đẽo theo sau.

Nhìn tấm lưng không phòng bị gì của cô ấy, không cưỡng lại được, tôi hứng một mớ nước tạt một phát vào người cô ấy.

“Waa! Dừng-cậu láu cá thật đấy!

“Mình xin lỗi, nhưng tớ ghét bị nước bắn vào tớ lắm. Giờ cả hai đều hòa nhau, nên đừng giận tớ nhé?”

“Haha, mình không giận dỗi gì cậu đâu. Mình sẽ chỉ đáp trả mạnh hơn thôi!”

Tôi chắc chắn rằng cái tình cảnh này đã khiến mấy người xung quanh nghĩ bọn tôi là đôi tình nhân, nhưng chỉ lần này thôi, tôi sẽ không để tâm tới chuyện đó. Nếu Horikita thấy cảnh này, cô ấy nhất định sẽ nói “cậu đúng là đồ con nít” rồi lại thở dài. Nhưng dù chỉ là trong chốc lát, tôi cũng muốn trở thành một đứa con nít.

====================

40580352_530676664039347_7927856235041259520_n.jpg%253F_nc_cat%253D0%2526oh%253D522b93a2dd5466626b30d9bf911930ac%2526oe%253D5C39C6A6

Link art ở bình luận

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận


❤️❤️
Xem thêm
2 anh chị đã trêu nhau từ lúc này rồi à :)))
Xem thêm
Ngon :3
Khoảng khắc này đẹp nhể~
Xem thêm
Thanks trans
Ichinose ????
Xem thêm
Perferc :)) thích nhất Ichinose
Xem thêm
ko có sakura-chan nhỉ :3
Xem thêm