Gang of Yuusha
Nanairo Kasuga (七色春日) cinkai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi Một: Perfect Potion

1-13 『Đệ tam sách lược.』

16 Bình luận - Độ dài: 4,000 từ - Cập nhật:

Ngay lúc Shouji đứng dậy khỏi ghế, Holly liền gồng người để chuẩn bị tinh thần, nhưng rồi hóa ra là cậu đi nhanh đến chỗ túi vải và lấy ra lọ thuốc Atomic Potion hình tròn.

Sau đó đổ một ít lên cái đĩa lấy ra từ nhà bếp.

Hành động kia trông giống như đang thí nghiệm hơn là định nếm thử, cậu cẩn thận mang bao tay vào, giữ khoảng cách và tránh chạm vào thứ chất lỏng đó.

Chăm chú theo dõi, ngửi thử, rồi từ tốn đặt chiếc đĩa vào góc phòng. Phần chất lỏng trích ra từ trong lọ potion khẽ sóng sánh trên mặt đĩa.

Cuối cùng cậu quay sang chỗ túi bánh, lấy một ít vụn bánh mì và rải lên, rồi gật đầu khi quan sát thành quả.

Sau đó cậu bước đi đến chỗ bồn rửa mặt, tiếng rửa tay vang lên.

「……Anh vừa làm gì vậy?」

「Potion màu cam có nghĩa rằng đây là loại hỗn hợp. Màu đỏ là tấn công. Màu vàng là biến đổi. Thứ này pha trộn giữa hai loại đó. Nếu đây chỉ là loại cải tiến nguyên tố thì tôi sẽ uống được. Tùy theo công dụng, tôi sẽ dùng thứ này để gia tăng sức mạnh của bản thân.」

「Anh ghét làm tình với tôi lắm à.」

「Thật ra thì tôi cũng có thích cô đôi chút. Là phụ nữ nhưng lại rất can trường. Cứ thoải mái mà cầu nguyện với thần linh rồi giữ gìn trinh tiết cho đến lúc kết hôn đi.」

Sau khi đã xong việc, Shouji mỉa mai nói rồi trở lại chỗ cái ghế. Cậu khép hai bàn tay, đặt ngang bụng rồi tiếp tục ngồi thiền.

Holly tỏ vẻ ngạc nhiên trong một chốc, nhưng rồi cô liếc nhanh qua chỗ bánh mì thấm nước kia và thở dài.

「Ấy chỉ là trong trường hợp chỗ potion kia hiệu nghiệm thôi đúng không? Đừng có mà làm tôi mừng hụt.」

「Kìa, đến rồi.」

Chít chít, tiếng kêu vang lên từ cái lỗ hổng trên tường.

Đôi mắt tròn ló ra không chịu dừng lại ở một điểm cụ thể nào, nó nhanh chóng khịt cái mũi rồi chạy thẳng đến chỗ cái dĩa có mấy mẩu bánh mì kia.

Cảnh giác trước mùi hăng của potion, nó chỉ ăn phần vụn bánh rải rác xung quanh cái đĩa. Mọi chuyện chỉ thay đổi sau khi có một con chuột khác bị thứ mùi ấy hấp dẫn.

Có lẽ là vì con chuột mới xuất hiện nhỏ hơn nhiều, nó bị dọa nạt bởi cái nhe răng hung dữ của đồng loại nên không thể chạm được chỗ bánh nằm ở ngoài. Chỉ còn cách nhắm đến những mẩu bánh mồi đã đổi màu vì bị ngâm trong potion, nó do dự bước vào cái đĩa nhỏ và bắt đầu bữa ăn.

Ngay lập tức――tiếng kêu vang vọng.

Một tiếng rít hung tợn, cứ như vừa chạm mặt phải thiên địch vậy.

Bộ lông của con chuột ăn thức ăn ngâm trong potion tan biến. Giống như vừa bị tan trong một loại chất hóa học nào đó, mà không, gọi là phân hủy thì đúng hơn.

Trong lúc hấp hối, nó va phải một góc của chiếc đĩa làm vài giọt potion văng trúng con chuột đang ở vị trí an toàn.

Và rồi――chỉ trong chốc lát, con chuột đó liền nhảy dựng lên để giũ đi những giọt nước kia.

Con chuột uống phải thì vừa chạy đi vừa tan biến.

Cuối cùng thì nó chỉ còn lại là một nhúm cát nhuyễn hình tam giác trên mặt sàn.

「Chuyện gì thế này……vậy nghĩa là sao chứ!」

Vừa quan sát tình hình, Shouji vừa trả lời tiếng khóc thét của Holly.

「Một loại potion có thể biến đối tượng thành cát……cho dù là uống trực tiếp hay hấp thụ qua da. Nếu sản xuất hàng loạt và phun trên chiến trường thì sẽ khiến cho kẻ địch biến mất nếu không được mặc trang bị kín gió. Mặc dù khó sử dụng nhưng có thể được dùng để đối phó với số ít. Ngoài ra còn có thể sử dụng để ám sát những nhân vật quan trọng mà không cần phải phi tang thi thể……không tệ, loại vũ khí này cũng thân thiện với môi trường đấy chứ.」

「Ai mà lại có thể tạo ra thứ này được……thật nhẫn tâm. Dùng thứ này lên con người là điều không thể chấp nhận được!」

Không như Holly, trong khi cô rất chú trọng vấn đề đạo đức, Shouji chỉ suy nghĩ đến việc sử dụng Atomic Potion sao cho hiệu quả. Cậu chẳng bận tâm đến luân thường đạo lý là bao. Đối với người đã từng lãnh trọn một đòn hỏa cầu từ tay ma pháp sư như Shouji, việc bị thiêu cháy hay bị biến thành cát vụn cũng chẳng khác biệt với nhau là mấy.

Một lọ potion có tác dụng tiêu diệt sinh vật sống có thể rất đáng giá, tùy theo cách sử dụng.

Nếu có thể để cho Percibell phân tích rồi sản xuất hàng loạt, cậu có thể bán chúng cho đám con buôn tử thần.

Cậu có biết vài mối làm ăn trong chuyện này.

Nếu đã không rõ cách dùng thì cứ giao cho người khác là được.

Người nào việc nấy. Đúng là cậu biết cách sử dụng――thế nhưng có tận dụng được không thì vẫn còn chưa thể nói trước. Cậu không phải là một người bán vũ khí, và cậu cũng chẳng hứng thú với thứ potion dùng để tấn công mà bản thân lại không uống được cho lắm.

「Tôi cũng chẳng cần người khác phải chấp nhận đâu……được rồi, Holly à, tôi rất tiếc khi chúng ta lại phải rơi vào hoàn cảnh này.」

「Đừng có vớ vẩn. Chỉ có mỗi anh là hưởng lợi thôi chứ ai?」

「Chắc vậy thật……tôi thì không ngại phải làm chuyện đó với một cô nàng kiêu kỳ, cơ mà……thật đáng tiếc, chỉ còn biết trách vận rủi của cô mà thôi.」

Ngồi xuống, cậu đặt tay lên tường, khuôn mặt của cả hai giờ đã nằm ngang nhau.

Holly cảnh giác lườm lại. Thế rồi môi của hai người khóa chặt.

Đôi mắt kia nhắm nghiền và hàm răng run rẩy, thế nhưng bất ngờ thay là lưỡi cậu lại không bị cắn. Cứ như là đang cưỡng ép một cô bé ngây thơ vậy.

Mà không, hình như đây là lần đầu cậu thấy cô nàng hoảng sợ.

Hai đôi môi tách rời. Một đường nước bọt kéo dài rồi rơi xuống phần rốn đang lộ ra của cô.

「Sao vậy. Còn không mau……!」

「Nếu không khéo thì sẽ lại có người xông vào đấy.」

「Ưm~……không, cái đó……tối hôm qua chừng đó chết chóc là quá đủ rồi.」

Chỉ dọa vậy thôi mà được à, cậu suýt nữa đã phì cười trước câu nói lắp bắp và vẻ lúng túng kia.

Vươn người đến và dùng ngón tay để cởi dây trói.

Đôi tay của Holly đã tự do. Cô chầm chậm gục xuống. Vẻ cứng nhắc trên gương mặt đã không còn nữa.

「Nước bọt thôi cũng được.」

「Anh đang đùa đúng không?」

「Đương nhiên, là đùa thôi.」

Cũng không hẳn là đùa, thế nhưng Shouji suy nghĩ lại.

Cậu đã định thông cảm và nhượng bộ đôi chút, thế nhưng nếu như đối phương mới là bên chủ động, thì đây sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Ngay khi đôi mắt của Holly ánh lên tia ngờ vực, cậu nhanh chóng cướp lấy đôi môi kia.

「Ưn~」

Đôi tay rụt rè vòng ra sau cổ của Shouji. Cô không định bỏ trốn.

Nhớ lại thì cậu đã quên không bịt miệng lại, thế nhưng cô cũng không cố sử dụng ma thuật hay gì. Nghe thì thật buồn cười, cơ mà rất có thể cô nàng đang có hứng thú. Liệu rằng ẩn phía sau phong thái quý phái kia là một tính cách mạnh bạo chăng.

Shouji nhanh chóng cởi áo ra, để lộ thân hình rắn chắc.

Những nụ hôn dài khiến cho nhiệt độ cơ thể tăng cao. Lò sưởi nằm trong góc phòng vang lên âm thanh tí tách. Cổ họng cả hai nóng bừng, một cảm giác thấu hiểu lạ kỳ xuất hiện mà chẳng cần trao đổi lời nào với nhau.

Từ tâm trạng ủ rũ ban nãy, thái độ của Holly vui vẻ hẳn lên.

「……tại sao anh lại quay lưng với con đường vinh quang của bản thân vậy. Lúc tôi nhìn thấy anh trong buổi dạ tiệc thì anh trông không hề vô cảm như thế này.」

「Tôi vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày mà mình ra tù. Tuyết rơi dữ dội, da bỏng vì lạnh. Chẳng ai giúp đỡ, cũng chẳng ai thèm đoái hoài gì.」

「Haha~, có vẻ là anh không phải loại biết cúi đầu trước người khác nhỉ.」

「Đúng vậy thật……đó không phải sở trường của tôi.」

Đưa bàn tay vào giữa hai chân, dùng ngón tay để chạm nhẹ vào cái gò mềm nhô lên được nội y bao bọc. Một cảm giác mềm mại đàn hồi đáp lại khi cậu ấn vào.

Vuốt dọc bờ mu bằng bàn tay để cảm nhận được nhiệt độ của cơ thể cô. Sau đó cậu chà xát nhẹ nhàng để tiếp tục kích thích đối phương.

Chiếc cằm kia liền rướn lên cao. Cả cột sống và đôi chân mày đều cong lên cùng lúc. Cậu liếm dọc phần cổ rồi di chuyển dần lên dái tai của cô nàng.

「Fu~a」

Từng chút một, phản ứng rất rõ ràng. Hơi thở dần dần trở nên gấp rút hơn. Cô tựa đầu vào cột và thả lỏng toàn bộ cơ thể.

「Này, Wick……tôi cứ thấy thật lạ lùng khi anh không sử dụng vụ khí. Bây giờ chạm được vào lưng anh rồi tôi mới hiểu ra. Lẽ nào anh――」

「Im lặng giùm đi. Đừng có phá hỏng bầu không khí.」

「……tôi không nhớ là mình có hứa hẹn gì……Hiya~」

Thay vì kéo xuống, cậu vạch chiếc quần lót sang bên rồi chà nhẹ vào khe thịt mơn mởn của cô.

Mơn trớn đỉnh âm vật bằng ngón cái, khiến cho hai bên đùi cô nàng run rẩy. Thật thú vị khi được nhìn thấy những từng phản ứng một trên nước da trắng trẻo kia.

Bị kích thích mạnh, Holly cố gắng khép lại đôi chân kiêu sa của mình, nhưng không có vẻ gì là cự tuyệt vì cô chẳng dồn lực là bao.

Khi cậu nắm lấy hai bên quần lót, cô liền hiểu ý và nhấc hông lên để cậu có thể cởi ra dễ dàng hơn.

Trái với thái độ dễ dãi kia, cô lại quay mặt đi mỗi lần mắt đôi bên chạm nhau.

Vòng tay ra phía sau lưng cô nàng và mở móc áo ngực. Cặp đào tiên lộ ra liền đung đưa. Một khuôn ngực quá khổ so với cơ thể mảnh khảnh này. Sự đối lập ấy khiến độ quyến rũ tăng thêm một bậc.

Ngay lúc cậu mút lấy nhũ hoa, Holly cất giọng cười khúc khích. Mút mạnh hơn chút nữa, một tiếng thở vang lên. Một chất giọng vô cùng gợi cảm cùng hàng mi khép chặt.

Phần kín nơi mà một bụi cây thưa cư ngụ giờ đây đã tương đối ẩm ướt. Chẳng rõ là do lo lắng hay là đang chuẩn bị cho bước tiếp theo.

Dùng ngón tay đảo nhẹ quanh nếp gấp, cậu chơi đùa thêm chút nữa. Dòng chất lỏng đặc dính dây lên và chảy cả vào lòng bàn tay. Lớp màng thịt hình chữ V ngược soi rõ dưới ánh trăng trông giống với một cô bé thơ ngây hơn là một người phụ nữ thô thiển.

「Ưm~……ha~」

Sau khi Shouji đã cởi quần lót của mình ra, Holly liền ngạc nhiên khi nhìn xuống và thấy được phần nam tính đang cương cứng của cậu.

Và tiếp theo là nhìn chăm chú với vẻ nghi ngờ.

Bị quan sát kỹ lưỡng như vậy, ngay cả Shouji cũng thấy không thoải mái.

「Hừm, ra là vậy.」

「Ra là vậy cái gì.」

「À không, hứng thú chút thôi.」

「……vậy à.」

「Ngoài bộ phận sinh dục của nam giới ra, tôi còn hứng thú với cả tinh trùng nữa.」

「Khoan. Tôi không muốn nghe.」

「Chuyên môn của tôi là ma thuật triệu hồi và kỹ thuật điều khiển vi sinh vật. Tôi muốn thử xem mình có điều khiển được tinh trùng không. Trước tiên là anh phải xuất tinh vào miệng hoặc âm đạo của tôi――」

「Không, tôi từ chối.」

「Thế thì miệng thôi cũng được. Tôi muốn xem thử nguyên liệu.」

「……ờ, được rồi.」

Cô nàng sau đó mở miệng ra và dùng ngòn tay chỉ vào bên trong với một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Đề nghị của nhà nghiên cứu Holly khiến cậu bình tĩnh lại, thế nhưng cảm giác dâm đãng kia vẫn còn quanh quẩn trong không trung. Đây là lần đầu tiên cậu nghe được một người phụ nữ bình thường nói rằng mình sẽ tình nguyện uống thứ đó.

Mà không, cũng chẳng bình thường gì cho cam.

Nghĩ vậy, cậu bất giác rùng mình.

「Nào, để tôi làm cho.」

Ngậm lấy cây gậy thịt và đưa mặt đến gần hơn, cô đưa tay vuốt những sợi tóc ra khỏi phía trước mặt mình. Bao bọc lấy thứ đó trong khuôn miệng nóng ấm của mình rồi quấn lưỡi xung quanh, cô cảm nhận được từng cái giật của cây gậy kia.

Để đỡ phải xấu hổ trong lúc thổi kèn, cô nàng liên tục đưa mắt lên nhìn cậu rồi chớp chớp hàng mi.

Như thể đang muốn hỏi rằng thế này đã ổn chưa.

「Cũng tạm được.」

「Hamu~……ưn~……chụt~, không, không sướng hả?」

「Để tôi chỉ cho.」

「Cứ, cứ nói đi……ưn~」

Đã ngậm hết dương vật vào trong, nhưng khuôn mặt của Holly vẫn còn mang một nét ngây thơ kỳ lạ của một thiếu nữ mới lớn, và vẻ đáng yêu kia lại càng làm cho những khoái cảm tội lỗi dâng trào.

Mặc dù vẫn chưa xuất tinh, cậu nhỏ của cậu đã nhầy nhụa đến tận phần gốc vì nước bọt.

Cậu đẩy cơ thể mảnh khảnh kia xuống. Dùng tay giữ chặt lấy dương vật và đặt nó xuống cạnh cửa mình của cô nàng. Holly rất bối rối, nhưng rồi cũng thả lỏng người.

Bông hoa đỏ hồng kia giờ đã đủ độ ẩm cần thiết, phần đầu dễ dàng đi thẳng vào trong.

Cái khe thịt trinh nguyên mềm mại kia sở hữu một lực siết đáng nể.

Chật cứng, như thể chống lại thứ vật thể lạ đang xâm nhập trái phép vậy. Sau khi đã vào được đến tận trong cùng, một cảm giác tái tê xuất hiện. Thật thỏa mãn khi chinh phục được vùng đất hoang sơ, gần hai mươi năm chưa được ai khai phá kia.

Bên trong nơi ấy đang siết chặt, cảm giác nhầy nhụa và khoan khoái ùa về.

「……kư, hơi đau nhỉ……ưn~」

「Có đau lắm không?」

「Đau thì có đau, nhưng vẫn chưa là gì so với mấy đợt huấn luyện trước đây cả……Ư~, a~, híc~!」

Vòng tay ra sau cái cổ thanh mảnh, cậu đỡ lên và kéo cô nàng lại gần. Chuyển sang tư thế ngồi đối mặt nhau.

Vào sâu hơn. Hông tiếp xúc. Ẩn hiện phía sau bụi cây đã được cắt tỉa kia, cậu có thể nhìn thấy lối vào của vườn hoa.

Vì thân dưới của cả hai đang chạm vào nhau, cậu có thể cảm nhận được cả hơi nóng ấm đến từ âm đạo của Holly và cảm giác mát lạnh của dâm thủy đang chảy ra ngoài.

Trước hết là di chuyển phần đầu khấc của dương vật. Vừa nhẹ nhàng kéo ra, cậu vừa cảm nhận được dục vọng của bản thân bùng cháy.

Cô cũng dùng sức để nhịp hông tới lui. Vẫn chưa quen, nhưng dần dần Holly đã theo kịp tiến độ.

Nhìn vào dòng dâm thủy tràn trề kia, cậu tự hỏi rằng chẳng biết cô nàng này có là trinh nữ thật hay không.

「Ưư~……sướng ghê……nếu không khéo, thì nghiện mất.」

Vừa mút mấy đầu ngón tay, cô vừa lẩm bẩm.

Thật lòng mà nói thì Shouji có hơi cụt hứng vì mấy lời mà bọn họ vừa trao đổi lúc nãy, cơ mà vì Holly là một cô gái xinh đẹp, muốn tận hưởng cơ thể trẻ trung kia cũng không khó khăn gì lắm.

Cậu không nói gì vì đang phải tập trung, nhưng hiện tại thì cũng chẳng có gì đáng để mà phàn nàn.

「Ưm~……chụt~」

Trong lúc hôn nhau, Holly khẽ rên rỉ, gương mặt kia trông vô cùng khiêu gợi.

Làn da của cô trắng hồng, dù có chạm vào đâu thì cũng rất mềm mại.

Nhẹ nhàng di chuyển cơ thể mỏng manh kia, cậu cảm giác như mình đang làm tổn hại một món đồ dễ vỡ nào đó.

「Ra……mất thôi……Ưư~」

Nghiến chặt răng và rướn người run rẩy. Cô duỗi thẳng toàn bộ tứ chi.

Vậy nhưng cậu vẫn tiếp tục nhấp, 「Kaha~」, Holly bất ngờ mở miệng mà kêu lên. Cô mở to mắt, để rồi ngã gục xuống người Shouji trước khoái cảm dập dồn.

Nắm chặt eo, cậu xoay hông cô lại.

Một phần là vì đã tương đối mỏi tay, nhưng chủ yếu là vì cậu muốn được nhìn thấy bờ mông mềm mại kia.

Hai tảng thịt tuyệt đẹp vẽ nên những đường cong kỳ vĩ.

Cặp mông căng tròn trắng nõn thật khiến người khác muốn chạm vào. Kích cỡ vừa phải, rất hợp với nữ giới ở tầm tuổi này.

Dù là pháp sư nhưng đôi chân kia lại rất rắn chắc. Thử chạm vào bờ mông, một cảm giác vô cùng dễ chịu truyền đến bàn tay.

「Phư~……ƯƯ~, tôi, tôi, thấy mệt lắm rồi~」

「Vậy thì kết thúc thôi.」

Đặt tay lên hông cô nàng, cậu bắt đầu nhịp mạnh.

Cảm giác ẩm ướt gần lối vào đã dần giảm bớt, thế nhưng dâm thủy từ bên trong vẫn đang tiếp tục chảy ra. Độ khít vẫn còn đó. Mỗi lần đâm vào trong là mỗi lần cây gậy thịt bị siết chặt. Cậu nhanh chóng tăng tốc độ để có thể xuất tinh.

Mái tóc đuôi ngựa đung đưa nãy giờ của Holly đã rơi xuống ngang đầu, âm thanh bì bạch của da thịt chạm nhau ngày càng rõ ràng hơn. Những giọt mồ hôi rơi xuống.

Nước bọt chảy ra từ khóe môi, bộ ngực đồ sộ của cô đung đưa theo từng nhịp nhấp.

「…… tôi ra~……Ư~」

Cảm giác cực khoái đang đến gần. Shouji phân vân không biết có nên ra bên trong miệng Holly như đã bàn hay không, thế rồi cậu phó mặc cho ham muốn và xuất thẳng vào bên trong âm đạo của cô gái.

Holly quay mặt lại, có vẻ như là để ý thấy dòng chất dịch đặc sệt đang bơm vào bên trong.

「Ư~, a~, anh ra bên trong à……」

「Lúc nãy cô đã nói còn gì.」

「Ừ. Đúng rồi……cơ mà, để xem……『Hỡi những ước muốn vô bờ, hỡi những ý chí mong manh――』

Sau khi cậu rút ra, Holly dùng một cái khăn lau đi vùng kín và bắt đầu niệm chú.

Vừa niệm vừa nhìn vào giữa hai chân cậu.

Một cảm xúc khó tả dâng trào khiến Shouji cảm thấy rằng mình cần phải đi tắm ngay lập tức.

「Ra là vậy, thứ này chỉ có chức năng thụ tinh thôi. Đúng là vô dụng. Không thể dùng làm chất xúc tác được.」

「Này.」

Cậu cảm giác như thể sự tồn tại của bản thân vừa bị phủ nhận vậy.

「Nhưng mà, tôi đã học được thứ mới rồi. Một khi đã nắm được tính chất, tôi có thể điều khiển tinh trùng trong phạm vi mười mét.」

Cô dùng hai ngón tay vạch vùng kín ra rồi hứng lấy vài giọt tinh trùng chảy ra từ bên trong.

Khuôn mặt trông vui sướng như thể vừa sở hữu được thêm một kỹ năng mới.

Shouji chỉ còn biết thở dài rồi đáp lại.

「Chúc mừng.」

「Ưm. Bộ sưu tập đã tăng lên rồi. Cảm giác như tôi vừa thăng cấp vậy.」

「Lần đầu tôi thấy có người vui vẻ đến vậy sau khi bị cưỡng hiếp đấy.」

「Tôi cũng đã định là đến một lúc nào đó cũng sẽ thử quan hệ tình dục rồi. Đã bị đánh bại thì bị cưỡng bức cũng là chuyện tất nhiên. Mặc dù tính cách anh thì vô nhân đạo hết chỗ nói, thế nhưng ngoại hình thì lại vừa chuẩn gu tôi.」

「……cảm ơn. Tôi cũng dành lời khen cho cơ thể của cô đây. Đã rất lâu rồi tôi mới được thấy một cơ thể hoàn mỹ đến vậy.」

「Tất nhiên. Tôi tự tin lắm đó nhé. Rất đẹp đúng không.」

Nói xong cô đặt tay lên eo rồi ưỡn ngực ra.

Có lẽ là vì đã kiệt sức trước vẻ năng động thái quá kia, Shouji bước vào nhà tắm, Holly thấy vậy cũng nhanh chóng theo sau.

Hình như phía quân đội vẫn chưa nghĩ đến việc phá hủy ống dẫn, dòng nước lạnh chảy ra.

Loại ma thạch dùng để hâm nóng nước không phải lúc nào cũng có sẵn trong một hộ gia đình bình dân, chứ đừng nói đến một trạm gác tạm bợ.

Trong lúc còn đang tắm trong làn nước lạnh, Holly bất chợt ôm lấy cậu từ phía sau.

Khuôn ngực đầy đặn kia ấn nhẹ. Bờ eo tròn trịa khẽ lướt qua. Cậu nhắm mắt lại và lạc vào dòng suy tưởng.

Chẳng rõ là do hối hận vì mờ mắt trước thứ tình cảm này hay sao, cậu mở mắt ra, ham muốn trỗi dậy.

Quay lưng lại và đẩy đối phương vào góc tường, nắm lấy đùi cô rồi nhấc lên, cậu ngay lập tức đâm thẳng vào bên trong dục khu còn chưa đủ ướt.

Cố gắng thâm nhập vào tận trong cùng, nhưng lại chật quá thể.

「Ư~gư~……Wick. Anh thế nào cũng sẽ chết sớm cho……xem.」

Bị dương vật của cậu chạm vào đến tận cổ tử cung, Holly thở ra một hơi nồng nàn.

Đôi mắt rưng rưng, một giọt lệ chảy xuống gò má.

Cô đặt một ngón tay lên lồng ngực đối phương. Ngón tay thanh mảnh ấy nhẹ nhàng vuốt dọc xuống.

「Cũng có khi lắm.」

Nắm lấy bàn tay đang trêu ghẹo mình, cậu đẩy vào sâu hơn. Đời là bất định, nhưng cậu cũng hiểu rõ rằng nếu mình cứ sống thế này, việc gì đến cũng sẽ đến.

「Cái~, cái đồ đàn ông tự mãn……nhưng mà, tôi sẽ giúp cho anh……sống lâu thêm một chút vậy.」

「Cô có ý tưởng nào à?」

「……Phư~, ư~……trước hết thì mau xuất hết tinh trùng ra khỏi cái dương vật này đi. Người ta chỉ vừa mới mất trinh thôi đó. Thể nào tôi cũng giết anh trước cả khi nói tới chuyện kế hoạch cho xem.」

「Tôi cứ tưởng là cô điều khiển được?」

「Ưưn~……híc~……tôi không có, tính toán đến mức đó đâu……thật sự thì, tôi cũng có thích anh đôi chút.」

「Thích làm tình với tôi ấy hả?」

「Aa~……không, thứ khác cơ.」

Hứng lấy dòng nước chảy ra từ vòi sen, Holly lên tiếng phủ nhận, cùng với mái tóc dài ướt đẫm, cái cách mà cô bám víu lấy khuôn ngực kia trông như thể một cô gái đang làm nũng với người mình yêu vậy.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

clm nhỏ có kĩ năng nghe sợ vl, tưởng tượng đang đánh nhau thì bạn xuất tinh trước mặt kẻ thù, damn bro
Xem thêm
Lưng thanh niên này bị sao mà lại dùng tay không nhỉ?
Xem thêm
Do có gặp từ xưa rồi, nãy con này có hỏi gì ở dạ hội kìa
Xem thêm
Gì vậy bé, mới lần đầu mà sa đọa thế rồi, thế lúc chơi đồ thì sao đây :))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Ngọtttttt :)
Xem thêm
Quá đã
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm