Tsukishiro lạnh lùng chỉ...
Murata Ten Narumi Nanami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Extra - Chương trước ngày đi biển (góc nhìn của Tsukishiro Aoi)

9 Bình luận - Độ dài: 862 từ - Cập nhật:

Vào kỳ nghỉ hè. Trước chuyến đi biển, tôi đã đi mua đồ tắm với lại Yuta Sakura.

Khi mà tôi đến chỗ hẹn thì Yuta đã có mặt ở đó, làm vẻ mặt trong như cay đắng.

Tôi nói「đã để cậu chờ」để bắt chuyện thì đột nhiên cậu ấy ngước mặt lên, trong một thoáng cười với vẻ cứng nhắc, nhưng trở nên tối sầm như thể ngay tức nhớ ra gì đó.

“Tới tiệm mà tớ biết được chứ?”

“Vâng……Vì tớ hầu như chẳng biết tiệm nào cả.”

Yuta đáp lại như thế bằng giọng nói u ám đến đáng sợ.

“Ano~……”

“Ể?”

“Có thật, là sẽ mua chứ? ……Đồ tắm ấy.”

“Ừm.”

“Có thật sự……sẽ đi chứ? Đi biển ấy.”

“Ừm.”

Yuta vừa lặp đi lặp lại những câu hỏi mơ hồ, vừa lầm lũi đi theo đằng sau tôi.

Cả sau khi vào cửa hàng thì cậu ấy như là một chú cún ủ rũ không chịu ngước đầu lên, cứ lặp đi lặp lại những tràn thở dài.

“Hàà~”

“Bộ cậu không thích đến như thế à?”

“Vì hiếm khi mới đi, nên tớ cũng có cảm xúc mong đợi nữa……nhưng mà, hààà~”

“Cậu không biết bơi à?”

“Bơi thì tớ giỏi lắm đấy……”

“Vậy thì tại sao cậu ủ rũ về chuyện gì đến như thế thế?”

“……E~to, chuyện đó, bởi vì……”

Yuta ấp a ấp úng, định nói lại thôi.

Dù đi theo đến nơi mua sắm rồi vậy mà cậu ấy cứ bồn chồn mãi, không có định chọn đồ tắm.

Tôi thì đúng lúc tìm thấy một bộ tốt nên đã mặc thử vào.

“Tsukishiro-san, Tsukishiro-sa~n.”

“Gì thế?”

“Tớ muốn xem.”

“Được thôi.”

Khi tôi mở tấm rèm và cho thấy thì Yuta run rẩy.

“Híí……Một kiểu dáng mà không thể nghĩ cùng khối năm nhất cao trung……”

“Tớ sẽ chọn cái này. Kế đến là Yuta chọn đó.”

“Ểể~……”

Rồi cậu ấy thốt ra giọng nói trông rất ư là chán chường.

Một cô nàng có biểu hiện phong phú hơn so với hình tượng tôi thấy trong lớp. Có gì đó rất thú vị.

Cuối cùng thì, khi đến giai đoạn thử đồ, tôi mới hiểu rõ lý do mà Yuta do dự.

Cậu ấy cầm theo một bộ đầm đồ tắm rất giản dị mà miễn cưỡng bước vào phòng thử đồ. Thay đồ bên trong mà cũng chẳng yên, và rồi thò mỗi mặt ra mà nói「Ano~, Tsukishiro-san……thế này có kỳ không?」với tôi.

Tôi đến gần và nhòm vào.

Tôi đã nghĩ hàng họ của cậu ấy thuộc dạng to, vậy mà lại ăn mặc cho mình thon lại. Kích cỡ bộ ngực cũng khiến tôi bất ngờ ngoài dự đoán.

“Yuta………………………Cậu cup bao nhiêu đấy?”

“Ưwaaaaaaaaaaaaa! Làm ơn đừng có nói thêm nữa mà! Bỏ thôi! Quả nhiên tớ không đi biển nữa đâu!”

To đến mức thiếu cân bằng so với gương mặt đó, và tôi hiểu được vì sao cậu ấy không muốn mặc đồ tắm trước mặt người khác với cái tính cách ấy, e rằng sẽ có nhiều ánh mắt ghê tởm hướng đến nữa.

Nhưng mà, phía tôi cũng muốn đi chơi cùng với Yuu nên chẳng muốn hoãn nó lại đâu.

“Ư~n. Tớ bảo không sao đâu. Sukune tuyệt đối không nhìn cậu bằng ánh mắt dê cụ, còn Akahori thì……tuy là tớ không biết, nhưng nếu như cậu bị hắn ta nói gì đó thì cứ đấm hết sức là được.”

“……Ư ư tớ muốn thôi, tớ muốn thôi, thôi thôi.”

“Yuta……Yuta……?”

“Thì chẳng phải xấu hổ hay sao! Tớ từ lúc học năm 6 tiểu học đến giờ, lúc nào cũng bị chọc bởi cái thân hình to lớn cả……A~, tớ lại nghĩ đến chuyện không thích rồi. Nếu như đi biển thì hãy chừa tớ ra nhé……”

Tôi gọi Yuta không biết bao nhiêu lần khi cậu ấy vào chế độ lẩm bẩm lời nguyền, nhưng cậu ấy chẳng quay về thế giới hiện hữu.

“Yuta……Yuta~……………………Sakura!”

“……Vâng!”

Khi tôi gọi tên, Sakura ngước gương mặt chực khóc lên như là phản xạ có điều kiện vậy.

“Này nhé, cũng có kiểu thiết kế để bộ ngực không trở nên bắt mắt đó.”

“Th-, thật vậy ư……”

“Ừm. Nhưng mà, hãy chọn cái nào dễ thương một chút đi. Cậu cố chọn cái nào giản dị thì ngược lại sẽ làm nổi bật theo hướng xấu đấy.”

“Phải chọn thế nào mới được đây……Tớ không biết đâuu……”

Sakura dùng hai tay để che mặt mình lại.

“Tớ sẽ chọn cho cậu.”

“……Tsu, Tsukishiro-san…….Aoi-san……sẽ chọn đồ tắm cho tớ sao?”

“Ừm.”

Khi tôi gật đầu thì cô ấy một lần nữa nói「Được Aoi-san á……!」và thở phì ra một hơi từ mũi.

“Nếu vậy thì, xin nhờ cậu!”

Sakura lấy lại tinh thần.

Rốt cuộc thì cậu ấy đã chọn bộ đồ tắm có những nến nhún bèo to, nhưng mà nó lại bắt mắt, dù thế nào đi nữa cũng chẳng thể giấu được bộ ngực.

Nhưng mà, khi mà tôi lặp đi lặp lại「Không sao không sao. Chẳng có bắt mắt gì đâu mà」thì Sakura đã bị thuyết phục lấy.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Tks Trans !!!
Xem thêm
Tks trans :3
Xem thêm
Rửa mắt
Xem thêm
Hãy để trí tưởng tương bay xa :))
Xem thêm
=)))) rửa mắt. Thanks bác Nat
Xem thêm
Thanks tran
Xem thêm