Shijou Saikyou Orc-san no...
Tsukiyo Rui Miwabe Sakura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01: Khóa huấn luyện đặc biệt của nữ hiệp sĩ có hơi khắc nghiệt

9 Bình luận - Độ dài: 2,930 từ - Cập nhật:

Trở thành một người đàn ông mạnh mẽ và thụ thai cho những cô gái xinh đẹp.

Để hiện thực hóa giấc mơ đó, tôi sẽ làm theo chương trình huấn luyện kinh khủng của mẹ.

Bà ấy đang cười rất tươi, hẳn là mẹ vui lắm vì quyết định của tôi.

“Vậy thì, bắt đầu thôi.”

“Eh, bây giờ luôn? Mẹ đùa sao, đã tối muộn rồi mà.”

“Con nói gì thế? Con cần mười năm để thuần thục cách dùng kiếm. Con phải hiểu rằng mình không được phung phí dù chỉ một giây nếu muốn trở thành kẻ mạnh nhất.”

“Nhưng con cũng cần chuẩn bị tâm lí nữa.”

“Quyết tâm là điều tốt, những thứ không phải nó đều không có lợi. Và, trong trường hợp xấu nhất, con sẽ thay đổi quyết định của mình đó Ork. Nên hãy nhanh lên nào, tập luyện thôi. Nghe này, các orc thường nói với nhau như này:’Mọi thứ đều khởi nguồn từ những sự đã rồi.’. Nếu con có thể làm cho một người phụ nữ mang thai thì những vấn đề còn lại sẽ tự nhiên được giải quyết thôi. Đúng là một lối suy nghĩ tuyệt vời nhỉ?”

“Không hề, nguy hiểm thì có!”

Dù vậy, lời mẹ nói cũng có phần đúng. Quyết tâm nào.

“Đành vậy, bắt đầu thôi. Con sẽ đi lấy kiếm tập.”

“Con nói gì thế?”

“Vì, mẹ sẽ dạy kiếm thuật cho con mà, không phải sao?”

“Tiếp nhận kiếm thuật từ ta với thể lực, trí lực và khả năng tập trung của con vào lúc này chẳng khác nào tự sát. Đầu tiên Ork cần phải xây dựng nền móng đã. Mẹ đã nhờ vài người quen chuẩn bị rất nhiều thứ cho ngày hôm nay. Uống cái này đi.”

Mẹ đưa cho tôi một thứ thuốc đáng ngờ.

Tôi muốn hỏi nó là gì, nhưng lại thôi khi thấy thái độ nghiêm túc của mẹ.

Uống vào, tôi thấy cơ thể mình thật ấm áp.

“Đó là loại thuốc khiến con quên đi cảm giác mệt mỏi và đau đớn. Ork rất yếu, nên chỉ cần bài tập của mẹ hơi khó một chút thì con sẽ bỏ cuộc ngay.”

“Err, thứ này có tác dụng gì vậy?”

“Tâm trí con sẽ vô cùnggggg bay bổng và con sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa.” [note39081]

“Không, không ổn xíu nào! Dù sao thì mệt mỏi cũng là một tín hiệu quan trọng của cơ thể cơ mà!”

“Đừng lo. Mẹ sẽ dừng lại nếu Ork thực sự không thể chịu đựng được nữa. Giờ thì, nền móng của mọi thứ là thể lực. Và chạy bộ là cách tốt nhất để nâng cao thể lực. Bắt đầu thôi. Chạy theo mẹ nhé!”

“O-ou”

Thế là nhờ vào thứ thuốc đáng ngờ khiến cơ thể nhẹ bẫng, tôi bắt đầu chạy bộ quanh làng cùng mẹ.

Hình như đúng là tôi sẽ không cảm thấy mệt thật.

Tôi không thấy cơ thể rã rời hay đau đớn dù đã chạy ba giờ không nghỉ.

Nhưng, nó đang phát ra những âm thanh cót két đáng lo và tôi đang chậm lại thấy rõ. Dù không cảm thấy mệt mỏi và đau đớn, nhưng cơ thể tôi đang dần yếu đi vì bị hành hạ liên tục.

“Có vẻ con sắp tới giới hạn của mình rồi nhỉ. Hồi phục.”

Mẹ sử dụng ma pháp.

Từ khi bắt đầu, mẹ sẽ dùng phép hồi phục lên tôi sau mỗi một giờ.

“Ork, người ta thường nói luyện tập là đặt cơ thể dưới áp lực, làm nó vụn vỡ, và rồi sửa chữa để nó có thể thích nghi với áp lực. Đó là lí do cơ thể sẽ mệt mỏi và rã rời trước khi sụp đổ để báo cho chúng ta biết khi nào nên dừng lại. Chúng ta dùng thuốc để xóa đi cơn đau. Và vì không có thời gian để chờ cơ thể tự hồi phục lại, nên bằng cách dùng ma pháp để nâng cao khả năng hồi phục, quá trình đó sẽ bắt đầu ngay khi cơ thể đạt tới giới hạn. Thường thì luyện tập và hồi phục là hai quá trình khác nhau, nhưng bằng cách này con có thể làm hai thứ đó cùng một lúc. Đây là phương pháp luyện tập gia truyền của hoàng tộc Forland. Không cần biết họ có tài năng hay không, bất cứ ai dùng phương pháp này và chạy liên tục ba ngày đêm sẽ có được thể lực của một người lính được đào tạo bài bản.”

“Chúng ta sẽ phải chạy trong ba ngày sao!?”

Khi tôi cằn nhằn, mẹ cười và tống một miếng bánh đáng ngờ vào miệng tôi.

Cái thứ đó nhão nhoét kinh khủng, nhưng kì lạ thay, ăn nó vào khiến cơ thể tôi tràn trề sức mạnh.

“Phải, chúng ta sẽ nâng cao thể lực của con trong ba ngày đêm. Cùng lúc đó mẹ sẽ giúp Ork có một trái tim sắt đá bằng cách đẩy tinh thần của con tới giới hạn. Ta sẽ không để con chợp mắt dù chỉ một khắc.”

“Không thể nào, con sẽ buồn ngủ sớm thôi.”

“…. Vậy sao? Thế thì…”

Sống lưng tôi lạnh toát, tim tôi đang đập loạn lên như thể sắp nổ tung vậy. Đáng sợ quá, tôi sẽ chết, tôi sẽ bị giết mất.

Tôi cảm giác hàng nghìn mũi kiếm đang chĩa vào lưng mình. Như thể một con rồng khổng lồ đang tiến tới chỗ tôi với cái miệng mở to. Hình ảnh của cái chết cứ hiện lên trong tâm trí tôi.

Bản năng sinh tồn bắt tôi phải đặt việc chạy trốn khỏi nỗi sợ hãi tới tột cùng lên trên cơ thể của mình.

Trước khi tôi nhận ra, cơn buồn ngủ đã tan biến tự bao giờ, tôi hét lên, vắt chân lên cổ mà chạy. Trong đầu tôi giờ chỉ nghĩ đến việc chạy trốn mà thôi.

Ở đằng sau, mẹ trông rất bình thản khi tôi đang chạy trong khiếp sợ.

“Tỉnh ngủ rồi chứ?”

“Mẹ đã làm gì vậy?”

“Ta chỉ tỏa ra sát khí thôi. Fufu, đã lâu rồi mình không làm vậy. Sát khí của mẹ thật đáng ngạc nhiên đúng chứ? Thứ gì đó như cảm giác buồn ngủ sẽ bị xóa sạch. Nếu con buồn ngủ và có ý định dừng chân, ta sẽ làm như thế này.”

Đáng sợ quá!

Dù thường ngày vẫn chiều chuộng tôi, nhưng bà ấy sẽ cực kì khắt khe khi động tới việc huấn luyện.

Hẳn là mẹ thực sự nghĩ rằng tất cả những chuyện này đều là vì lợi ích của tôi.

Nếu vậy thì, tôi đếch quan tâm nữa.

Nếu thực sự có thể nâng cao thể chất bằng cách này thì tôi sẽ chạy liên tục không ngừng nghỉ trong ba ngày đêm trong khi đang phê thuốc với cơ thể vốn đã đạt tới giới hạn được chữa lành bởi ma pháp.

Hai ngày đã trôi qua. Sức nặng đè lên cơ thể tôi dần biến mất.

Điều đó xảy ra không phải hoàn toàn là do thuốc.

Cảm giác như sự hưng phấn [note39080] của tôi còn hiệu nghiệm hơn thứ thuốc đó gấp hàng tá lần. 

Mọi người đều đang bối rối nhìn mẹ con tôi chạy quanh làng.

Mà, chắc chắn là họ sẽ thấy khó hiểu khi chúng tôi chạy liên tục mà không cần chợp mắt chút nào.

“Giờ thì, dù đã dùng thuốc để xua đi cảm giác mệt mỏi và ma pháp hồi phục nhưng tinh thần của con sẽ sụp đổ sớm thôi. Trái tim con cũng đã bị tê liệt tới mức đến cả sát khí của t cũng không thể làm con sợ hãi nữa. Ork sắp chạm đến giới hạn của mình rồi đấy.”

“Tất nhiên! Hôm nay đã là ngày thứ hai rồi!”

“Trời ạ, mẹ ngạc nhiên khi thấy con vẫn còn sức để mà cãi lại đấy. Đây, ăn bánh đi này.”

“… Cái bánh mẹ cho con mỗi khi chạy đủ một giờ là gì thế?”

“Dù cho khả năng hồi phục của con có được cường hóa bởi ma pháp, sẽ vô dụng nếu nó không có nguyên liệu để tạo thành cơ bắp. Thứ này là món ăn hoàn hảo do Đại hiền giả làm đấy. Nó có đủ dưỡng chất để đáp ứng cơ thể của Ork và cũng bù nước nữa. Nhìn này, nhờ đó mà cơ thể của Ork đã to lớn hơn, có nhiều múi cơ săn chắc hơn đấy. Tuyệt thật nhỉ? Ork đã phát triển từ một mầm non thành một cái cây con rồi đấy!”

“Thứ do Đại hiền giả làm ra? Mẹ có thứ như thế ở đâu vậy?”

“Ông ấy là thầy của mẹ. Còn giờ thì là bạn nhậu, chúng ta thường kể về quá trình lớn lên của con cái mình cho cuộc nói chuyện thêm sôi nổi.”

Mẹ đã quen Đại hiền giả nhờ vào quá khứ của mình.

Mẹ không bình thường chút nào. Đến cả cái bài tập ngớ ngẩn này cũng có hiệu quả. Sức mạnh thể chất đã được nâng lên một bậc, và tôi cũng cảm nhận được thể lực của mình đang tiếp tục được cải thiện.

Nó hiệu quả tới nỗi lời tuyên bố rằng một đứa trẻ yếu ớt hay bị bắt nạt có thể đạt được thể lực của một người lính đã qua đào tạo chỉ trong ba ngày chẳng phải là nói quá.

So với khi bắt đầu, cảm giác như tốc độ chạy đã liên tục tăng cho tới khi tôi nhanh gấp đôi…. Đúng như tính toán của mẹ.

Có lẽ, bà ấy đã dần dần tăng tốc cho phù hợp với sự phát triển của tôi.

….. Nhưng, sao mẹ vẫn đeo cái bằng có chữ ‘Quỷ’ trên trán vậy?

“Thôi, đùa cợt đủ rồi. Điều tệ nhất có thể xảy ra là tinh thần của Ork sẽ sụp đổ. Không cần biết bài tập có tốt đến mấy thì hiệu quả cũng sẽ giảm đi rất nhiều nếu con không có động lực. Nhiệt huyết lên nào. Ngay bây giờ.”

“Không đời nào con có thể-! Dù không cảm thấy mệt mỏi nhờ thuốc nhưng con đã chán lắm rồi. Dù có chạy nữa thì cũng chỉ đau thêm mà thôi. Và mẹ đã tỏa ra nhiều sát khí tới nỗi giờ con nghĩ mình thà lăn đùng ra chết còn hơn.”

“Fuu, đành chịu thôi. Đây là lúc con nên hét lên. Nghe này, con nên nhớ lại mục tiêu của mình là gì đi Ork. Và hãy hét lên. Con sẽ được tiếp thêm động lực bằng cách gào lên động lực của mình. Tuy đơn giản nhưng nó vô cùng hiệu quả đó.”

“Giờ này mà mẹ còn giảng giải về tiềm thức được à!? ”

Chương trình huấn luyện rất dị, nhưng nó lại hiệu quả đến bất ngờ. Và giờ mẹ lại bắt đầu thuyết giáo về việc sử dụng tiềm thức để tiếp tục tiến lên. Thật khó hiểu.

“Niềm tin cũng rất quan trọng. Cuối cùng thì thứ định đoạt kết quả là ý chí của con hoặc một thứ gì đó tương tự thế. Giờ thì, nghe này Ork. Tại sao con lại muốn trở nên mạnh mẽ? Hãy nhớ lại mục đích ban đầu của mình. Nào, nghe theo hiệu lệnh và hét lên câu trả lời trong tim con.”

Mục tiêu của tôi rất rõ ràng.

Những cô gái ngoại tộc đáng yêu lần đầu tôi được nhìn tận mắt.

Thế giới của tôi đã thay đổi khi thấy họ.

Gặm tai của elf. Vùi mặt và đuôi của một nàng hỏa hồ và tận hưởng mùi hương của nó. Ôm lấy một thủy linh. Được bao bọc trong đôi cánh của một cô gái tộc hắc dực.

Và rồi, cùng với tất cả bọn họ….

“Rồi, bắt đầu nào. Một, hai-”

“CHỊCH!”  [note39082]

u94175-768a1e67-4dff-4b69-a836-62fc7c16dad7.jpg

Tôi muốn làm tình với những cô gái đáng yêu như họ.

Tôi muốn làm thế mỗi ngày.

Tôi muốn đè họ xuống và bơm hạt giống của mình vào bên trong những cô gái ấy.

“Tốt. Tăng nhịp độ lên nào.”

Tôi cảm giác tâm trí mình đã trở nên lạc quan hơn.

“Một, hai-!”

“CHỊCH!”

“Một, hai-!”

“CHỊCH!”

“Một, hai-!”

“CHỊCH!”

Việc chạy bộ dần trở nên thú vị.

Sức lực trong tôi đang dâng trào.

Khi nghĩ rằng mỗi bước chạy đều đang đưa tôi tới gần hơn nữa với mục tiêu của mình, những thứ như sự buồn chán hay căng thẳng chẳng còn nghĩa lí gì cả.

“Phải vậy chứ! Một, hai-!”

“CHỊCH!”

“Một, hai-!”

“CHỊCH!”

“Một, hai-!”

“CHỊCH!”

Tôi gào lên ước mơ của mình.

Hình tượng lí tưởng của mình khi đã hoàn thành mục tiêu hiện lên trong tâm trí tôi.

Cứ như vậy thì tôi sẽ dễ dàng chịu đựng bài tập này thêm một ngày nữa.

“Aa, mẹ cũng muốn cho cha nhìn thấy Ork của hiện tại nữa… Cách dạy dỗ của mình đúng là không hề sai mà.”

Mẹ đang rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Điều đó khiên tôi hơi xấu hổ.

Và cứ như thế, ngày thứ ba kết thúc.

“Con đã chịu được đến lúc này, giỏi lắm. Ork giờ đã có thể lực và trí lực tối thiểu để làm theo chương trình huấn luyện của mẹ rồi. Thường thì sẽ cần ba tháng để nâng cao thể lực tới mức này.”

Tôi gục xuống ngay khi nghe được những lời đó.

Giờ tôi chỉ muốn ngủ thôi.

“Fufu, sau khi về nhà, hãy ăn uống, tắm rửa và đi ngủ đi nhé. Và trở lại sau một tiếng rưỡi.”

“Không phải như vậy là quá ít sao!?”

“Nhờ việc kích thích kinh lạc bằng cách nhẹ nhàng truyền ki vào khắp cơ thể của con, giờ đây giấc ngủ chỉ kéo dài một tiếng rưỡi cũng bằng sáu tiếng so với lúc bình thường rồi. ”

Người này… Bà ấy đúng là quái vật.

Chuyện gì sẽ xảy đến nếu tôi tiếp tục tập luyện ở nhịp độ như này trong bốn năm nữa?

Ý thức dần phai mờ đi, mi mắt tôi sụp xuống.

Mẹ bế tôi lên. Chắc là bà ấy sẽ mang tôi tới giường.

Cơ thể tôi đã được đặt lên giường. Và rồi thứ gì đó ấm áp được truyền vào.

Hẳn đây là việc truyền ki mà mẹ đã nhắc tới.

Phê quá.

Sau một thoáng, tôi cảm nhận có thêm ai đó đứng cạnh mình. Là cha.

“Vậy Ork, cuối cùng, quyết định, trở nên mạnh.”

“Phải, thằng bé hào hứng lắm. Nó đã thực sự vượt qua được bài chạy marathon khắc nghiệt đó, đúng là con trai của chúng ta.”

“Umu, Ork mạnh. Tốt, sẽ không kịp, nếu muộn hơn, thêm một chút nữa.”

“Đúng là vậy… Chúng ta không biết mình sẽ có thể kìm nén sức mạnh đang chảy trong huyết quản của thằng bé thêm bao lâu nữa. Ork phải trở nên đủ mạnh để kìm nén nó khi thằng bé vẫn còn thời gian.”

“Sức mạnh quá lớn, hủy hoại một người. Đứa trẻ này, quá mạnh. Không còn cách nào khác, đành phong ấn, sức mạnh, Evol Orc.”

Họ đang nói về cái quái gì vậy? Tôi chỉ đang cố học kĩ thuật của nhân loại vì tôi là một kẻ yếu ớt thôi mà.

“Đúng là một trò hề. Cuối cùng thì Quỷ vương và Anh hùng lại phải chung sức để kìm hãm một đứa trẻ năm tuổi bị mất kiểm soát. Em muốn kể cho Ork nghe mọi chuyện. Rằng thằng bé đã có thể thừa hưởng sức mạnh của cha nó.”

“Ork, con chúng ta, một ngày, thằng bé sẽ giải phóng, sức mạnh, và sử dụng nó thuần thục.”

“Đúng, chắc chắn Ork có thể làm được điều đó. Em đang mong chờ ngày ấy tới. Mà, ít nhất thì khi chỉ có hai ta, anh dừng việc nói chuyện với ngữ điệu của orc được không? Em chẳng hiểu anh đang nói gì cả.”

“Không thể, anh sẽ bị phát hiện nếu không làm quen với cách nói chuyện đó vào mọi lúc mọi nơi đúng chứ? Dù sao thì cũng có rất nhiều người biết về quá khứ của anh mà. Anh đã phải trả giá rất nhiều để ngụy trang thành bộ dạng này, nên sẽ thật ngu ngốc nếu anh bị phát hiện vì giọng nói hay ngữ điệu của mình. Giờ đây anh chỉ là một tên trưởng làng orc tầm thường mà thôi…. Anh phải giữ gìn hình tượng này.”

“Thì vì thế em mới nói là khi chỉ còn hai chúng ta.”

Và thế là, cha và mẹ bắt đầu tán tỉnh nhau sau lưng tôi.  [note39083]

Chắc những chuyện đó chỉ là mơ thôi.

Những thứ như Quỷ vương và Anh hùng, hoặc cái cách nói chuyện trôi chảy như vậy của cha tôi chẳng thể nào là thật được.

Hãy ngủ thôi nào. Dù có hơi lạ nếu tôi đi ngủ dù đã ở sẵn trong giấc mơ rồi.

Chương trình huấn luyện địa ngục của mẹ vẫn đang chờ đón tôi vào ngày mai.

Ghi chú

[Lên trên]
Runner's high: Nôm na là khi chạy được một quãng đường nhất định, con người sẽ có được một cảm giác hưng phấn lạ thường.
Runner's high: Nôm na là khi chạy được một quãng đường nhất định, con người sẽ có được một cảm giác hưng phấn lạ thường.
[Lên trên]
Chơi đồ để luyện tập à?
Chơi đồ để luyện tập à?
[Lên trên]
Ờ.......... Quả là một mục tiêu đáng ngưỡng mộ, nhỉ?
Ờ.......... Quả là một mục tiêu đáng ngưỡng mộ, nhỉ?
[Lên trên]
Hành thằng con ra bã rồi đến lúc đi ngủ cũng méo để yên. Đúng là bố mẹ của năm.
Hành thằng con ra bã rồi đến lúc đi ngủ cũng méo để yên. Đúng là bố mẹ của năm.
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Ơ cha main là orc hàng xịn hay là giả vậy ạ :)?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Là Evol Orc nhé
Xem thêm
@Saiphờ: thím làm tôi phải tra gg rồi đấy :)
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Vaiz thế quỷ vương và anh hùng là cha mẹ main ah :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đúng vậy :D
Xem thêm
UAAHHHH! SEEEGGGGGGGGGS!!!
tks trans
Xem thêm
động lực binh quá !!
Xem thêm
Main này trong đầu toàn là .
...
Xem thêm