Tôi bị tên senpai NTR mất...
Shinden Mihiro Kagawa Ichigo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel Arc 2: Sisters Attack

Chương 53: Tóm tắt arc 1 (SPOILER ALERT!)

31 Bình luận - Độ dài: 1,019 từ - Cập nhật:

Nhân vật chính, Isshiki Yuu, là một tân sinh viên.

Ở cùng trường đại học đó, trong cùng một câu lạc bộ, đồng thời cũng là tân sinh viên, đó chính là bạn gái của cậu, Mitsumoto Karen.

Tuy nhiên một ngày nọ, Yuu phát hiện Karen đang vụng trộm với đàn anh của mình, Kamokura Tetsuya điển trai.

Trong cơn tuyệt vọng, Yuu đã liên hệ với Sakurajimi Touko, bạn gái của Kamokura, để mời cô ấy vụng trộm với mình.

“Em muốn chị ngoại tình với em.”

Nhưng Touko trả lời.

“Nếu họ thật sự ngoại tình thì chắc chắn tôi sẽ không tha thứ. Tôi sẽ đá cậu ta vào lúc mà cậu ta đang mê mẩn tôi nhất và rồi qua đêm với người khác.”

Và đó là cách mà Yuu với Touko đến với nhau.

Như vậy, Yuu và Touko đã lên một kế hoạch dài hạn để trả thù đôi gian phu dâm phụ kia.

Touko là một người phụ nữ xinh đẹp với biệt danh ‘Đệ nhất mỹ nhân không chính thức của trường’ và hồi cấp 3 thì là ‘Nữ thần Thư viện’.

Yuu, Touko và Kamokura đều cùng học chung một trường cấp 3.

Yuu đã ngưỡng mộ Touko từ lúc đó.

Vậy nên Yuu có 2 mục đích.

Đầu tiên là trả thù Karen vì đã lừa dối cậu.

Thứ 2 là trả cả vốn lẫn lãi cho Kamokura Tetsuya vì đã ngủ với bạn gái của đàn em mình.

Để thực hiện được 2 mục tiêu trên, cậu sẽ phải là người cuối cùng mà Touko chọn vào đêm định mệnh ấy.

Touko luôn cho rằng ‘Cần phải lấy được chứng cứ xác thực’.

Vậy nên họ nhờ cậy đứa bạn thân của mình, Ishida Youta và Kanou Kazumi, và bằng kế hoạch của Touko, họ cuối cùng cũng bắt được tại trận Karen qua đêm ở căn hộ của Kamokura.

Thế là chuyện ngoại tình đã được xác thực, ngày định mệnh được xác định là đêm Giáng Sinh.

Nhưng Yuu sẽ phải kéo lại được tình cảm của Karen trước đã.

Vậy nên Touko đã nói cho Yuu về chiến thuật ‘buộc Kamokura phải hủy bỏ chuyến du lịch vụng trộm mà 2 người họ đã lên kế hoạch’.

Karen sẽ thất vọng khi Kamokura hủy chuyến đi mà cô ấy đang mong chờ đó, và Yuu sẽ động viên cô ấy.

Kế hoạch thành công.

Tiếp theo, Touko cho rằng ‘Karen là người hám fame và được mọi người xung quanh công nhận’ nên đã khuyên Yuu nên ‘tăng độ nổi tiếng của bản thân đối với phái nữ’.

Cô ấy cho rằng làm như vậy sẽ khiến Karen sốc hơn nữa khi đánh mất Yuu.

Vậy nên họ đã thực hiện một loạt các kế sách như tập hợp những cô gái có tầm ảnh hưởng trong câu lạc bộ lại và cho Yuu tiếp xúc với họ.

Kế sách đó thành công, và những cô gái xung quanh ngày càng yêu thích Yuu hơn.

Kết quả là, cảm xúc của Karen quay trở lại với Yuu.

Ngược lại, Touko vẫn luôn đắn đo vì cô ấy không có điểm nào dễ thương cả.

Vậy nên Touko đã hỏi Yuu xem một đứa con trai sẽ nghĩ như thế nào về một ‘cô gái dễ thương’.

Lần đầu tiên, Yuu chỉ nói được những thứ chung chung và khiến Touko thất vọng.

Tuy nhiên, cậu xin Touko cho mình thêm một cơ hội nữa.

Yuu sẽ chụp những bức ảnh mà cậu cho là ‘quyến rũ và dễ thương’ và cho Touko xem để cô ấy biết mình cuốn hút đến như thế nào.

Chuyến hẹn hò này cũng đã rút ngắn khoảng cách tâm lý giữa 2 người lại.

Rồi, vào Giáng Sinh.

Ở buổi tiệc này, người thắng cuộc ‘Cặp đôi đẹp đôi nhất’ sẽ được tặng một đêm tại căn phòng khách sạn nhìn ra vịnh Tokyo.

Và cặp thắng cuộc là Kamokura Tetsuya, người đẹp trai nhất trong câu lạc bộ và Touko, ‘Đệ nhất mỹ nhân không chính thức của trường’.

Tuy nhiên, Kazumi, người dẫn chương trình của sự kiện đó, quyết định đưa voucher đó cho Touko.

Ngay trước mặt tất cả mọi người, Touko gọi Yuu lên và tuyên bố Touko sẽ chia tay với Kamokura, và Yuu sẽ chia tới với Karen.

Khi Kamokura hỏi lý do thì Yuu nói “Vì anh đang vụng trộm với Karen, bạn gái của tôi!”.

Ban đầu, Karen phủ nhận điều đó, những sau từng tầng chứng cứ được phơi bày, cô ta mất bình tĩnh và rời khỏi nhà hàng.

Ngược lại, Kamokura khăng khăng là mình sẽ không rời bỏ Touko, nhưng cậu ta không trả lời được câu hỏi cuối cùng của Touko, và Touko rời khỏi nhà hàng cùng với Yuu.

Yuu và Touko bước vào căn phòng khách sạn đó.

Yuu rất bồn chồn, nhưng Touko thì lại bình tĩnh lạ thường.

Rồi Yuu xác nhận lại một lần nữa, “Chị hãy hẹn hò với em nhé?”, và cả 2 người họ đồng ý trở thành người yêu của nhau.

“Chị sẽ ở lại đây cho tới 12h khuya.”

Như Touko nói, Yuu và Touko dành thời gian bên nhau trong căn phòng đó mà không làm bất cứ thứ gì cả.

Nhưng ngay trước giữa đêm, Touko nói “Bố chị đang đến đón chị, nên chị sẽ về nhà”.

Touko tiếp tục.

“Chỉ cần Kamokura và Karen nghĩ rằng chị ở qua đêm với Yuu là được rồi. Chị không có ý định thật sự làm việc gì cả.”

Rồi cô ấy kết thúc bằng câu

“Chị không có ý định có bất kì một mối quan hệ nam nữ liên quan tới thân thể nào cho tới khi kết hôn. Và chị cũng không có bất cứ tiếp xúc thân thể nào với Kamokura cả.”

Và rời khỏi phòng.

Lần đầu tiên, Yuu nhận ra được mình thậm chí đã trả thù được Kamokura nhiều hơn những gì bản thân mong đợi.

Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

em gái ông bạn thân, hay rồi đây :)
Xem thêm
TRANS
Đoạn 39: chia tới với Karen -> tay


Xem thêm
còn một quả bom ẩn là con em gái ông bạn thân =))
Xem thêm
Chỉ chờ có thế
Xem thêm
Hêh pheeee
Xem thêm
Quá đã
Thay vì dành cả khối time để đọc
Cái này mình có thể xem trong vài phút là hết 1 arc
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Lót dép hóng
Xem thêm
Nice sù sang arc mới chắc là thành đời thường tình cảm r vì vôns dĩ arc 1 đã chả có mấy drm rồi
Xem thêm