Tôi bị tên senpai NTR mất...
Shinden Mihiro Kagawa Ichigo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel Arc 2: Sisters Attack

Chương 55: Tình hình sau ngày X

83 Bình luận - Độ dài: 1,727 từ - Cập nhật:

Isshiki Yuu, tân sinh viên ngành Khoa học Máy tính, khoa Khoa học và Công nghệ, trường đại học Jouto.

Bạn gái của cậu ấy, Mitsumoto Karen, thì đang ngoại tình.

Người mà cô ta đang vụng trộm cùng chính là Kamokura Tetsuya, đàn anh của cậu hồi cấp 3 và đại học, đồng thời cũng cùng chung một câu lạc bộ.

Tuy nhiên, Kamokura cũng có một người bạn gái xinh đẹp, Sakurajima Tokou, ‘Đệ nhất mỹ nhân không chính thức của trường’.

Touko cũng chính là đàn chị mà Isshiki Yuu luôn ngưỡng mộ hồi cấp 3.

Khi Yuu phát hiện ra việc ngoại tình, cậu ta tuyệt vọng và nhờ Touko cùng nhau ngoại tình với mình.

Tuy nhiên, Touko nói cho Yuu rằng mình có cách trả thù hay hơn.

Đó là ‘khiến đối phương mê đắm bản thân rồi qua đêm với một người khác’.

Yuu và Touko đã thực hiện một số bước cần thiết và quyết định ngày X sẽ là vào Giáng Sinh Eve.

Rồi, ngày X đến.

Trong lúc đang trao giải thưởng ‘Cặp đôi đẹp đôi nhất’, Touko và Yuu cùng nhau tuyên bố chia tay với 2 người kia.

Rồi họ phơi bày việc Karen ngoại tình.

Karen tức giận và bỏ đi khỏi cửa hàng.

Ngược lại, Kamokura khăng khăng phủ nhận tuyên bố của Touko và việc cô ấy sẽ qua đêm với Isshiki Yuu, nhưng cậu ta lại không thể đưa ra được câu trả lời thỏa mãn cho câu hỏi cuối cùng của Touko.

Touko và Yuu cùng nhau bước vào căn phòng khách sạn nhìn ra vịnh Tokyo.

Yuu chính thức tỏ tình với Touko.

Và Touko đồng ý.

Tuy nhiên, ngay khi lịch vừa chuyển ngày thì Touko nói rằng bố cô ấy sẽ tới đón cô ấy về nhà.

Yuu choáng váng.

“Chị chưa từng có mối quan hệ thân mật cơ thể với bất kì ai cả.”

“Và chị sẽ không làm việc đó cho đến khi kết hôn.”

Vậy, vận mệnh của Isshiki Yuu sẽ như thế nào đây?

.

.

.

“Tao đã bảo mày là đừng thêm thắt bậy bạ vô mà!”

Tôi khó chịu nói với Ishida, người đang ngâm nga bài nhạc nền của bộ K-drama nổi tiếng The Banker.

“Nào nào, lần này thì mày đâu thể đổ lỗi cho tao được, đúng không? Vì mày đã đến nơi đó đúng như kế hoạch rồi mà.”

Ishida nhấm nháp tách cà phê, phát ra tiếng ‘Zuu, zuu’.

Đây là cái nhà hàng gia đình dọc trên đường 14 mà tôi và Ishida hay đến.

Sau ngày X, tôi qua đêm một mình trong khách sạn, rồi rời đi mà không đợi tới giờ check-out.

Ishida ngay lặp tức tò mò gửi 1 tin nhắn, ‘Tối hôm qua sao rồi?’.

Và đó là lý do tôi và cậu ta ở đây để dùng bữa trưa.

“Mày được qua đêm với Touko-senpai, và Touko-senpai cũng đồng ý hẹn hò với mày. Nhưng cô ấy nói, ‘Chị sẽ không làm việc đó cho đến khi kết hôn’ và về nhà. Mày này, một thanh niên cấp 3 còn trinh có khi còn chủ động hơn mày nữa đấy.”

Ishida nói và nhìn tôi.

“Đừng có nói như kiểu mọi thứ đơn giản như thế. Mày không có mặt ở đó nên mày mới nghĩ vậy thôi. Nếu Touko-senpai nói rõ là ‘Sẽ không làm việc đó cho đến khi kết hôn’ thì chắc chắn mày sẽ chẳng thể làm gì được cả!”

Với lại, nếu lúc đó mà dùng sức mạnh thì ngay cả tình bạn với Touko-senpai cũng có thể vỡ banh chành luôn.

Dù sao, tôi vẫn còn là ‘bạn trai thực tập’.

Ishida thở dài và đặt tách cà phê xuống bàn.

“Cũng phải. Bởi vì ngay cả Kamokura-senpai, một chiến binh trên giường đầy kinh nghiệm vẫn không thể đặt một tay lên Touko-senpai thì làm sao Yuu, một thanh niên tân sinh viên vừa mới mất trinh làm được?”

Tôi không trả lời.

Nghĩ lại cũng đúng.

Chị ấy là một ‘Trinh nữ sắt’ vì đến ngay cả Kamokura Tetsuya ‘đẹp trai, sôi nổi, đầy cuốn hút’ đó vẫn chẳng thể làm ăn gì được.

Vậy nên một kẻ như tôi thì chỉ có nằm mơ.

Ishida nói tiếp.

“Mà nghĩ thử, tao cũng thấy tội cho Kamokura-senpai. Cố gắng theo đuổi từ cấp 3, cuối cùng khi lên đại học vừa được đồng ý thì lại không thể nào chạm được một tay vào cô ấy, rồi lại cho rằng bị chính đàn em mình cướp trên giàn mướp….”

Tôi cũng nghĩ thế.

Nếu Kamokura không vụng trộm với Karen, bạn gái cũ của tôi, thì tôi có thể đã thông cảm cho hắn.

Ishida dựa người về phía sau và nhìn lên trần nhà.

“Mà, nếu tao được nói là ‘Sẽ không làm tình cho đến khi kết hôn’, chắc tao cũng sẽ vụng trộm với một cô gái dễ thương nào đó nếu cô ta chủ động lại gần thôi.”

“Chuyện gì đã xảy ra với Kamokura-senpai sau đó thế?”

Bởi vì sau khi tuyên bố chia tay với 2 người kia, tôi và Touko-senpai đã ngay lặp tức rời khỏi buổi tiệc.

Nhưng Ishida chắc chắn biết chuyện gì đã xảy ra.

“Hắn ta có vẻ rất tuyệt vọng. Nakazaki-san mang hắn ra ngoài và liên tục động viên. Có vẻ như hắn khóc suốt quãng thời gian sau đó. Tao chưa bao giờ nhìn thấy Kamokura-senpai như vậy cả.”

Tim tôi hơi nhói một chút.

Nói thế, nhưng tôi không hề thấy tội lỗi bởi thực chất tôi cũng chưa được làm gì Touko-senpai cả.

“Vậy Yuu, mày có ổn không?”

Ishida ngồi thẳng lưng lên và hỏi tôi.

“Hả?”

“Thì đó, mày không thể nào làm gì được cho đến kết hôn với Touko-senpai, đúng không?” Lần này, mày sẽ ở vào vị trí của Kamokura-senpai đấy. Tao chỉ hỏi xem mày có thể nhịn nổi hay không thôi.”

Tôi khó chịu nhìn chằm chằm Ishida.

“Mày nói nhảm cái gì thế? Tất nhiên là nổi. Tao chắc chắn sẽ không bao giờ làm việc đó!”

“Thật không đó? Mày có nghĩ đến còn tới bao nhiêu năm nữa thì 2 người mới kết hôn không? Sẽ là 3 năm rưỡi nữa thì mày mới ra trường. Nếu học lên tiếp thì sẽ mất thêm 2 năm nữa. Và mày sẽ không thể nào kết hôn được chỉ ngay sau khi mới có việc làm. Có thể sẽ mất tới 7 năm nữa, 2 người mới có thể kết hôn nếu lúc đó vẫn còn yêu nhau. Cho tới lúc đó, mày định sẽ chỉ có một ‘mối quan hệ hẹn hò thuần khiết’ thôi à?”

7 năm…..nghe thế, tôi có hơi lung lay một chút.

Nghĩ kĩ thì, đúng là sẽ rất lâu.

Ishida tiếp tục hỏi tôi khi tôi vẫn giữ im lặng.

“Chúng ta chỉ mới 19 tuổi thôi đó. Từ giờ cho đến đầu 20, hormone của chúng ta sẽ ngày càng tăng cao, đúng không? Và trong quãng thời gian đó, mày sẽ trong trạng thái ‘chờ đợi’ với ‘cơ thể quyến rũ của Touko-senpai’ ngay bên cạnh. Và cho dù mày có thể nhịn được lâu đến như vậy, vẫn chưa chắc gì mày sẽ có thể kết hôn với Touko-senpai được, đúng chứ?”

“Nhưng đành phải như vậy thôi. Nếu không, tao sẽ không thể hẹn hò với Touko-senpai. Tao sẽ không phản bội chị ấy như Kamokura đã làm. Touko-senpai đã luôn động viên tao, và nhờ đó, tao mới có thể được như vây giờ.”

Nhưng tôi cảm giác câu trả lời của mình yếu hơn câu hỏi của Ishida một bậc.

Ishida lại dựa lưng ra sau một lần nữa.

“Nếu là tao, tao chắc chắn sẽ từ chối. Tao thà có thể làm tình với một cô gái bình thường mỗi lần 1 tuần còn hơn là giữ trinh lần thứ 2 trong nhiều năm mà thậm chí còn không biết chắc được liệu mình sẽ có thể kết hôn với người đó hay không.”

Tôi không tranh luận với Ishida và chỉ im lặng nhấp tách cà phê.

“Tiện thể, từ giờ trở đi mày định hẹn hò như thế nào với Touko-senpai? Trao đổi nhật ký? Viết thư cho nhau? Hay cùng nhau đến trường?”

Ishida nói như thể đang chọc quê tôi.

Tôi nhìn chằm chằm cậu ta.

“Hiện tại tao vẫn chưa suy nghĩ gì về việc đó.”

“2 người sẽ không gặp nhau trong kì nghỉ mùa đông à?”

Từ giờ đến ngày 7 tháng 1 năm sau là kì nghỉ đông.

“Thật ra, tao vừa nhận được tin nhắn của chị ấy về kế hoạch cho kì nghỉ mùa đông lần này.”

Tôi yếu ớt trả lời.

“Hô, thế?”

“Có vẻ như tao sẽ không thể gặp được chị ấy trong kì nghỉ đông lần này. Touko-senpai sẽ đi Hawaii với gia đình từ cuối năm nay cho đến đầu năm sau.”

……Vậy, gặp lại nhau ở trường nhé, Y-U-U-K-U-N!......

Giọng của chị ấy như vang lên, giống tối hôm qua.

“Haa~, cô ấy quyết định hẹn hò với mày và giờ thì chị ấy làm một việc như vậy à? Mày lên một chuyến xe gồ ghề rồi.”

Ngay cả Ishida cũng có vẻ khá thất vọng.

“Tao nghe nói gia đình của Touko-senpai có truyền thống ăn mừng năm mới ở Hawaii.”

“Nhà cô ấy giàu mà ha.”

“Maa, bố mẹ chị ấy đều là bác sĩ mà, và căn nhà đó cũng rất đẹp.”

Ishida cố cải thiện bầu không khí bằng giọng nói hăng hái của mình.

“Mà như vậy cũng được. Chúng ta cùng nhau đi chơi năm mới nào! Năm ngoái, trước bài kiểm tra, chúng ta đã đi Hatsumode đúng không? Năm nay cũng cùng đi tiếp nào!”

“Lần đầu tiên, trong liên tục 2 năm, 2 thằng đựa rựa cùng nhau đi Hatsumode à?”

Tôi sặc cười, nhưng cũng biết ơn sự lo lắng của Ishida.

Maa, có thể đây là cách mà chúng tôi chơi với nhau ha.

==================

Trans: Tất nhiên là Suu.

Zen: Chúc mừng năm mới. Tiện thể trong chương này cũng là năm mới.

Bình luận (83)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

83 Bình luận

H mà có gặp ng như touka chờ 10 năm t cx chờ đc
Xem thêm
Ây bro à~ 7 năm với cái tay thì hơi khó đấy nha~ sao bro không cân nhắc đến thằng bạn thân Ishida=)
Xem thêm
Ishida thì được cái đáng tin cậy,lại còn là một chỗ dựa vững chãi,ban đầu thì có thể hơi đau một tý nhưng dần dần cũng sẽ quen thôi.Quả là một món hời không thể chối từ=]]]
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
chúng ta đã làm bạn với tay phải 19 năm, 7 năm nữa có j mà k nhịn đc
Xem thêm
Có mỗi 7 năm không làm đc thì vức thà Thudam chứ yêu đương gì mấy đứa hể gặp là phang (ditmeKaren)
Xem thêm
Sao phải thủ dâm khi bên cạnh có thg bn thân ishida, vừa giàu, vừa đẹp trai, vừa tâm lý:)))
Xem thêm
gái gú chỉ là phù du anh em mới là bất diệt😏
Xem thêm
Ngoài đời có em bào như touka đừng nói 7 năm cho t 10 năm cũng nhịn được
Xem thêm
Thuyền em gái ra khơi
Xem thêm
đọc xong tôi tự hỏi làm tình quan trọng đến thế sao ?
Xem thêm
Tui cũng ko biết nhưng theo mấy ông anh thì khi quen nhau họ có 1 quá trình, Từ nắm tay, ôm nhau, hôn môi, sờ trên, sờ dưới, rùi làm tình. Nó theo 1 trình tự thế. Nhưng sau đó thì ko ai biết, có thể kết hôn, nhưng đa số là chia tay. Mà cũng đúng vì đợi đến 7 năm mới đc làm thì tui cũng quen chừng 1,2 năm rùi kiếm đứa khác chứ có ghệ mà ko đc sơ múi thì chỉ có bị chửi ngu thôi :)
Xem thêm
T nghĩ làm tình để thỏa mãn bản thân thôi,mấy thg k nhịn đc thường lm thế còn vài trường hợp làm tìm để sinh con nx
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
ntr tiếp theo nhưng bạn của main sẽ cướp main :)
Xem thêm
Không biết mấy bác nghĩ sao chứ nội cái việc mới yêu nhau mà không lo cách nâng cao thiện cảm mà còn vời vời cái việc quan hệ thì nói thật đó là kiểu suy nghĩ của mấy ông loser
Xem thêm