• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Vương quốc Juka

Chương 07: Giờ tôi đã 8 tuổi

5 Bình luận - Độ dài: 993 từ - Cập nhật:

Bây giờ tôi đã 8 tuổi. Tôi đã làm quen được với cuộc sống ở nhà Versam.

Vì là một nô lệ nên tôi đã chuẩn bị cho việc bị đối xử tàn nhẫn (luyện tập với thầy giáo cũng là một trong những việc đó) nhưng xem ra là tôi đã nhầm.

Đúng như mong đợi từ một hầu tước, họ sở hữu cả một tòa lâu đài khổng lồ ở bên cạnh bờ suối. Nhưng riêng dinh thự cũng không lớn đến vậy. Ngoại trừ nhà riêng của bà Elsa ra thì đa số phần còn lại là nhà ở cho người hầu. Mặc dù nói là người hầu nhưng cũng chỉ có 4 hầu gái, 1 quản gia và thầy của tôi, Falco.

Tòa nhà chính có 2 tầng. Tầng thứ nhất là sảnh, phòng khách, phòng ăn, nhà bếp, nhà tắm và nhà vệ sinh; tầng này được dành riêng cho việc tiếp khách. Tất cả mọi phòng đều rộng và được trang trí bằng đồ nội thất cao cấp. Còn phòng ăn thì đủ rộng để chứa 100 người hay ít nhất là tôi nghĩ vậy. Có vẻ như các các bữa tiệc được tổ chức ở đây.

Tầng hai dành là không gian sinh hoạt và phòng riêng của bà Elsa nằm ở đây. Còn có nhiều phòng khác nhưng hầu hết đều không được sử dụng.

「Gia đình của chúng ta là gia đình của một hầu tước. Vì vậy, kể cả địa vị của ngươi là nô lệ thì ngươi vẫn là một phần của gia tộc Versam. Ngươi phải ăn mặc áo một cách đàng hoàng 」

Theo lệnh của bà Elsa thì tôi sẽ nhận được một bộ trang phục giống như bộ của quản gia. Thực ra thì nó cũng tương đối đẹp. Tôi còn nhận được áo quần tập luyện và đồ ngủ cho buổi đêm. Cho dù thức ăn không được như của bà Elsa thì tôi vẫn ăn đủ ba bữa một ngày. Nhìn chung thì đồ ăn khá là ngon. Bình thường thì sẽ có bánh mì và súp nhưng thỉnh thoảng cũng có thứ gì đó tựa như món hầm.

Hầu tước chủ yếu dành thời gian của mình ở phòng làm việc bên trong lâu đài. Cho dù gọi là phòng làm việc nhưng nó khá rộng rãi, còn có nhà tắm và nhà vệ sinh. Không những thế ở đó còn có phòng làm việc dành cho cấp dưới của ông ta.

Trong quá khứ vương quốc Juka đã từng được xem là mạnh nhất, nhưng bây giờ thì nó đã mục nát từ bên trong. Vị vua hiện tại, Juka York Fan IV, 38 tuổi, cho dù còn trẻ nhưng lại mang tiếng là một ông vua ngu ngốc, ông ta luôn nhốt mình trong cung điện của mình  và không quan tâm đến nhiệm vụ của mình. Ông ta tự bao quanh mình với mỹ nữ và hành động như một đứa trẻ cứng đầu.

Tuy nhiên, vị hoàng tử 19 tuổi, Juka York Olren, lại là một người có tài, và anh ta dần dần phụ trách vấn trách vấn đề chính trị bên trong hoàng cung.  

Còn bà Elsa lại là người hướng dẫn của hoàng tử Olren, bạn thậm chí còn có thể coi rằng bà đã nuôi dạy anh ta. Đương nhiên, hoàng tử hoàn toàn tin tưởng ở bà, nói cách khác, bà là một người đóng quan trọng trong hoàng cung với vai trò tư vấn cho hoàng tử. Còn hầu tước thì ông trở thành cánh tay phải của hoàng tử.

Vấn đề là hoàng tử và cặp vợ chồng Versam, người nuôi dạy anh ta, phải gánh vác công việc của vương quốc. Nhờ thế mà tình hình vương quốc trở nên ổn định hơn nhưng vẫn có nhiều người muốn giành được vị trí của nhà Versam, một số người còn sử dụng những thủ đoạn hèn hạ.

Cho đến bây giờ thì thầy của tôi, Falco luôn thành công trong việc bảo vệ mạng sống của bà Elsa nhưng nếu nhiều người tấn công cùng một lúc thì một mình Falco là không đủ. Vì thế nên họ mới quyết định mua một nô lệ với kĩ năng lá chắn.

Quý tộc có ảnh hưởng rất lớn tới bộ máy chính trị. Ở vương quốc Juka, tuy phe của hoàng tử có ảnh hưởng lớn nhất nhưng em trai của nhà vua, công tước Hira và tướng quân Kargu cũng có phe riêng của mình, nên họ không thể mất cảnh giác.

Khi tôi mới đến nhà Versam, tôi chỉ dành thời gian luyện tập với Falco nhưng gần đây, tôi còn học「Lễ nghi」và「Đọc viết」.

Dù gì thì tôi cũng đã 34 ở bên trong. Trước khi nhận ra thì tôi đã học được cách đọc và viết. Sau cùng thì đó cũng là tiếng Nhật được viết bằng kí tự Latin. Tôi chỉ cần chuyển đổi những từ đó ở trong đầu và việc phát âm cũng không có vấn đề gì.

「Nếu tôi có thể cải thiện kĩ năng lá chắn của mình thì tôi có thể trở thành một quản gia và có một cuộc sống bình yên」

Khi suy nghĩ về điều đó, tôi ngã lên chiếc giường của tôi. Được nhiên, suy nghĩ ngây thơ này sớm bị phá hủy mà thôi.

Rinos (Nô lệ bậc thầy lá chắn, 8 tuổi)

HP:45

MP:143

Ma thuật lá chắn LV3 (ma thuật lửa của thầy (LV3) không có tác dụng nữa)

Ma thuật lửa LV1 (Tôi có thể tạo cầu lửa nhỏ!)

Ma thuật nước LV1 (Tôi có thể tạo ra nước!)

Ma thuật chữa thương LV1

Ma thuật đời sống LV1

Niệm chú LV2

Ma thuật thẩm định LV3

Nghi thức xã giao LV1

Nghệ thuật tự do LV3 (Nó xuất hiện khi tôi thử nhân đôi một số)

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Cái mùi của một vương quốc sắp lui tàn
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Vương quốc nát ghê.????
Xem thêm