• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Vương quốc Juka

Chương 08: Tiểu thư Eril

7 Bình luận - Độ dài: 1,546 từ - Cập nhật:

Mùa hè nóng nực đã kết thúc và tôi đã được 9 tuổi .

Giống như Nhật Bản, thế giới này có 4 mùa. Trời nóng vào mùa hè và lạnh vào mùa đông. Ở đây không có thiết bị điện tử nhưng vấn đề nóng lạnh đã được giải quyết bằng ma thuật.

Tôi cũng đã khá quen với bộ đồ quản gia. Bây giờ, tôi được giao cho việc tiếp khách của nhà Versam. Lúc đầu, người quản gia già, Waiton, luôn giúp tôi bằng những lời khuyên và quan sát nếu cần thiết.

Một hôm, một vị khách đến khi tôi đang luyện tập và bước vào một cách khá thô lỗ.

Ba quả「Cầu lửa」chuẩn bị phóng đến tôi với vận tốc rất nhanh. Với phép LV4, ta có thể điều chỉnh được kích thước, khoảng cách và sức mạnh của nó tùy thuộc vào lượng mana sử dụng. Và cầu lửa của thầy tôi mạnh gần bằng những tấn công của ông lúc nghiêm túc.

Chống lại ba quả cầu lửa đến từ ba hướng khác nhau, tôi tạo một lá chắn dày. Một vụ nổ lớn xảy ra ngay sau đó. Nó ở mức độ mà có thể coi là trường hợp khẩn cấp nếu như vườn của nhà Versam nhỏ hơn (nó gần bằng kích thước của sân vận động Tokyo). Tôi đỡ được nó bằng một cách nào đó, nhưng ngay sau đó:

「Quá ngây thơ」

Lá chắn bị vỡ và một cơn sốc chạy qua người tôi, suýt cướp đi ý thức của tôi nhưng tôi đã kịp tỉnh lại. Tôi nhìn lại phía sau và nhận ra một người phụ nữ đang cầm kiếm gỗ.

「Lá chắn của ngươi cũng tương đối mạnh nhưng nó vẫn chưa đồng đều. Lưng ngươi vẫn còn nhiều lỗ hỏng」        

「Tiểu thư Eril! cô đã trở về」

「Đã khá lâu kể từ lần cuối chúng ta gặp mặt nhưng ông vẫn không thay đổi gì cả」

Tiểu thư? Cô ấy là con gái của bà Elsa? Không, nó không giống như vậy. Vậy thì cháu gái?

「Chào tiểu thư đi Rinos. Cô ấy là Versam von Eril-sama. Cháu gái của bà Elsa」

Tôi ngay lập tức quỳ xuống, đặt một tay lên ngực rồi cuối đầu chào.

「Xin lỗi vì sự vô lễ của tôi. Tên tôi là Rinos, một nô lệ」

「Cách cử xử của ngươi khá tốt, có khi nó còn tốt hơn ta」

「Kể từ một năm trước, tôi đã được nhiều điều từ ông quản gia Waiton. Nhờ đó mà tôi đã có thể đọc,viết và tính toán」

「Ngươi là một đứa trẻ đúng phải không? Ngươi đã có thể tạo lá chắn và tính toán sao」

Cô nhìn tôi trong khi miệng mở to. Tôi từ từ nâng đầu mình lên và nhìn vào mắt của cô ấy. Cô đang nhìn tôi một cách mãnh liệt. Và ngực của cô ta khá lớn.

「Falco, nô lệ này có những kĩ năng gì?」

「Ma thuật lửa, nước, đất, gió ở LV1, Ma thuật lá chắn LV3. Nó còn có giảm thời gian niệm chú và sử dụng ma thuật chữa thương. Nó còn có phép thuật thẩm định ở LV3. Nó có khả năng phòng thủ khá ấn tượng」

「Nô lệ này mới 9 tuổi phải không? Làm sao mà nó có được hai kĩ năng LV3?」

Tiểu thư không nên băn khoăn chuyện đó. Xét cho cùng thì tôi sử dụng ma thuật mỗi ngày. Tôi không phải là một nô lệ bình thường. Dưới nguy cơ bị bán lại thì ai cũng sẽ làm việc cật lực.

「Vậy cấp độ kiếm thuật của nó là bao nhiêu?」

「Hoàn toàn không có gì cả. Trong vòng 2 năm ở đây, nó chỉ học phép thuật dưới sự giám sát của tôi」

「Điều nó có thể trở bất tiện cho tương lai. Vì vậy, nó cũng phải học cách chiến đấu mà không cần tới ma thuật」

「Việc đó cũng được. Nhưng kể cả không biết dùng kiếm thì tôi vẫn không gặp vấn đề gì cả」

「Fa-Falco là trường hợp đặc biệt. Tôi đã thấy lá chắn của nô lệ này và nó rất dễ bị phá hủy từ phía sau. Ông nên cho nó học kiếm thuật」

「Được rồi. Tôi nghĩ đây sẽ là một cơ hội tốt cho Rinos. Vậy thì bắt đầu từ bây giờ hãy dạy nó cách dùng kiếm」

Tại sao độ khó lại được nâng lên vậy???

「Tôi không quan tâm việc trở thành đối thủ của tên nô lệ này. Nhưng trước hết, tôi phải đi chào dì đã」   

Người phụ nữ này là ai vậy? Hãy kiểm tra kĩ năng của cô ta thử coi.

Versam Phil Eril (Kiếm sĩ, 24 tuổi)

HP: 387

MP: 77

Kiếm thuật LV4

Hồi phục cơ thể LV4

Cường hóa cơ thể LV4

Ma thuật đời sống LV1

Nghi thức xã giao LV1

Cô ta là một con quái vật. Cô ta còn được cấp phép. HP của cô ta vượt qua cả thầy.

Việc lá chắn của tôi bị phá hủy cũng không có gì lạ. Khoan đã. Nếu người phụ nữ này mà là đối thủ của tôi thì chẳng phải thế giới của tôi sẽ tràn ngập đau đớn sao.

Tầm nhìn của tôi trở nên tối lại. Thầy tôi chạm nhẹ vào vai tôi trong khi đang mỉm cười. Thế giới này chỉ có S thôi sao!

Sau đó, tôi biết được một vài thông tin về Eril từ thầy tôi.

Eril là cháu của chị gái Elsa. Đối với Elsa, người mất đi đứa con của mình ngay khi sinh thì Eril như là cháu ruột của bà. Bình thường thì con của quý tộc sẽ được học nghi thức xã giao. Tuy nhiên, Eril đã hứng thú với kiếm thuật ngay từ lúc còn nhỏ và cô còn có tài năng trong việc đó. Elsa biết được tài năng của cô và rất ủng hộ cô.

Nhưng khi Eril được 12 tuổi thì cô phải kết hôn và họ trở nên xa cách trong một thời gian dài. Cô bước qua tuổi 16 mà vẫn chưa xin được con nên cô ấy đã ly dị. Trong trường hợp này, người ta tưởng rằng cô sẽ ở nhà hoặc trở thành vợ lẻ của ai đó nhưng bà còn không ngần ngại giới thiệu trở thành học trò của một kiếm sĩ nổi tiếng, Gunball. Rồi sau 8 năm luyện tập gian khổ , cô tốt nghiệp và quyết định trở về nhà.

Nhân tiện thì trong thế giới này bạn sẽ được là người lớn khi bạn 12 tuổi. Vì tuổi thọ trung bình thấp là khoảng 50 tuổi nên tuổi kết hôn mới trở nên thấp như vậy. Kể cả vậy, kết hôn ở tuổi 12 rồi ly dị ở tuổi 16 mà không sinh được bất kì đứa trẻ nào thì thật là một điều đáng ngạc nhiên. Nói như vậy nhưng thầy của tôi lại cho rằng cô đã quá thống trị trong mối quan hệ này.

「Dì, cháu đã về」

「Nhanh vậy sao. Ta tưởng 6 tháng nữa cháu mới trở về cơ nhưng không ngờ cháu đến được đây chỉ trong 2 tháng」

「Cháu muốn về sớm nhất có thể nên cháu hầu như không rời khỏi ngựa. Cưỡi ngựa, cưỡi ngựa rồi cưỡi ngựa. Cháu đã về sớm hơn nếu con ngựa không yếu đến vậy」

「Cháu cưỡi ngựa cả ngày?」

「Đôi khi ngựa gục xuống ngay dưới chân cháu. Khoảng 10 lần như vậy」

「...Việc này có vẻ rất gian khổ (cho lũ ngựa) 」

「Dì không cần lo lắng. Cháu sẽ bảo vệ dì với thanh kiếm của mình. Falco có thể đến cung điện mà không cần lo lắng. Hãy để ông ta bảo vệ chú và hoàng tử」

「Về việc này thì tình hình bây giờ tương đối ổn định nên hãy để mọi thứ như vậy một thời gian đã」

「V-vậy thì cháu sẽ...」

「Được rồi. Việc cháu ở đây cũng làm ta thấy vui rồi」

「Thế thì cháu sẽ làm phiền dì vậy. Nhân tiện, cháu nghe nói rằng Falco đang huấn luyện một nô lệ」

「Đó là Rinos. Nó khá là tài năng. Nó đã có thể tạo lá chắn, đọc, viết, tính toán. Còn đối với công việc quản gia thì...」        

「Không phải vậy, dì nên cho nó học kiếm thuật! Một đàn ông thì phải có sức mạnh. Nó không thể bảo vệ mọi thứ chỉ với phép thuật」

「Ta hiểu rồi. Thế thì cháu có thể dạy nó kiếm thuật nếu cháu muốn. Nhưng hãy nhớ rằng chúng ta đang cố gắng biến nó trở thành một bậc thầy lá chắn」

「Vâng ạ」

Eril cảm thấy hạnh phúc từ tận đáy lòng. Rinos khá mạnh và không ai có thể biết được nó còn mạnh đến thế nào trong tương lai. Nếu bạn luyện tập với một đối thủ mạnh thì bạn cũng sẽ trở nên mạnh hơn. Vì thế nên sẽ không bao giờ có chuyện cô bỏ qua cơ hội này. Mình rất mong chờ buổi luyện tập này. Eril nghĩ vậy khi trở về phòng của mình.  

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Main này đúng luck âm
Xem thêm
.... Game này khó quá
Xem thêm
:)) 12t kết hôn rồi đẻ
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Isekai toàn hành
Xem thêm
Hết ma thuật giờ tới kiếm thuật. Hành tăng gấp đôi. Nhọ vãi ra. Mà tưởng có gái chứ. Sad.????
Xem thêm