RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện

Ngoại truyện 1-14

12 Bình luận - Độ dài: 1,674 từ - Cập nhật:

Xảy ra mâu thuẫn với người bạn thân nhất, chẳng ai muốn gặp phải chuyện này cả.

Nghiêm Nghiệp Ba không muốn gặp phải, nếu bảo cậu và bạn thân Lâm Trạch trở mặt thành kẻ thù, hoặc khi gặp nhau nhưng không quan tâm đến nhau, Nghiêm Nghiệp Ba sẽ vô cùng khó chịu.

Vì vậy sau khi so sánh, Nghiêm Nghiệp Ba mới muốn giúp đỡ Cam Quất.

Thật ra nguyên nhân sự việc không phải là chuyện to tát gì cả, chẳng qua chỉ là vấn đề động chạm vào một chiếc điện thoại mà thôi.

Nghiêm Nghiệp Ba cảm thấy nếu mình khuyên Cam Quất hoặc làm người hoà giải thì có thể khiến hiềm khích trước đây giữa Hàn Oánh và Cam Quất tan biến hết.

Cũng không phải cướp bạn trai của ai cả, loại chuyện lớn phá vỡ tình bạn này hoàn toàn có thể hoà giải như lúc ban đầu.

Nghiêm Nghiệp Ba cũng có một vài suy nghĩ của riêng mình, nếu cậu giúp Cam Quất khôi phục lại tình bạn với Hàn Oánh có phải Cam Quất sẽ biết ơn, đồng thời giúp mình theo đuổi Hàn Oánh.

Nếu Cam Quất bằng lòng làm như vậy thì Nghiêm Nghiệp Ba sẽ không từ chối giúp đỡ.

Nếu Cam Quất không bằng lòng làm như vậy, thật ra Nghiêm Nghiệp Ba sẽ không tức giận.

Thời gian nghỉ trưa không nhiều, vì vậy phải tranh thủ từng giây từng phút, Nghiêm Nghiệp Ba chạy xung quanh trường tìm Cam Quất.

Vì otaku ít khi vận động nên mới chạy được một lúc mà cậu đã thở hổn hển.

Nhưng hôm nay Nghiêm Nghiệp Ba may mắn một cách bất ngờ rất thuận lợi đã phát hiện ra Cam Quất đang ngồi trong bóng tối ở trên sân thượng của toà nhà giảng dạy.

Nghiêm Nghiệp Ba thở hồng hộc, nếu biết dễ dàng tìm thấy như vậy thì cậu đã không chạy rồi.

Mà thể lực của mình kém thật đấy, mới chạy chưa được vài phút mà đã thở hổn hển không thể tiếp tục chạy được nữa rồi. Chuyện này khác hoàn toàn so với trong anime, nếu trong anime thì nhân vật chính như mình đây, chẳng phải chạy nửa tiếng đồng hồ cũng không thấy mệt sao?

Cam Quất nhận ra có người lên sân thượng, cảnh giác nhìn về phía Nghiêm Nghiệp Ba.

Khi phát hiện không phải là Hàn Oánh, trong ánh mắt có một tia thất vọng, sau đó cô ấy xông về phía Nghiêm Nghiệp Ba tức giận nói.

"Thằng mập chết bằm này, cậu đến để cười nhạo tôi đúng không?"

Lại bị Cam Quất gọi là thằng mập chết bằm, Nghiêm Nghiệp Ba cảm thấy rất tức giận.

Tôi có ý tốt tại sao vẫn bị cậu mắng chửi chứ, sớm biết như vậy thì tôi đã không lo cho cậu rồi.

Nhưng Nghiêm Nghiệp Ba nghĩ, nếu là thằng hèn hạ bạn thân Lâm Trạch của mình, cũng sẽ không vứt bỏ mặc kệ con gái thế này đâu, trước đây cậu ấy thường rất hào hiệp trượng nghĩa mà.

Để giúp đỡ người khác, thậm chí còn khiến bản thân mình đầy vết bầm tím.

So sánh với Lâm Trạch, bị Cam Quất mắng chửi thế này chẳng là gì cả.

Có lẽ việc tốt thường gặp trắc trở, cho dù bị Cam Quất mắng chửi, Nghiêm Nghiệp Ba cũng cảm thấy mình vẫn nên giúp Cam Quất.

Cam Quất xảy ra mâu thuẫn với bạn thân, bây giờ trong lòng chắc chắn vô cùng khó chịu nhỉ, bản thân phải nên khuyên bảo Cam Quất mới được.

 Nghiêm Nghiệp Ba nghĩ đến đây, kiềm chế sự khó chịu trong lòng mình lại, cố gắng tỏ ra dịu dàng thân thiện.

“Cam Quất, tôi không đến để cười nhạo cậu, tôi sẽ không làm ra loại chuyện đó. Tôi muốn đến giúp cậu, muốn giúp cậu và Hàn Oánh khôi phục lại mối quan hệ bình thường, nếu có việc gì tôi có thể làm được, cứ nói cho tôi biết, tôi nhất định sẽ dốc hết sức giúp cậu.”

Nghiêm Nghiệp Ba cảm thấy lời nói của mình rất chân thành, thậm chí suýt bị chính bản thân làm cho cảm động.

Có lẽ nam chính trong anime đã thu nhận hậu cung như thế này nhỉ?

Đột nhiên Nghiêm Nghiệp Ba mơ một giấc mơ đẹp, bản thân đối xử dịu dàng với Cam Quất thế này, lỡ như Cam Quất đắm chìm trong sự dịu dàng của mình, yêu mình thì phải làm sao đây?

Tuy rất cảm ơn vì Cam Quất đã thích mình, nhưng Nghiêm Nghiệp Ba cảm thấy phải từ chối Cam Quất mới được.

Dù sao bây giờ người cậu thích là Hàn Oánh, nếu hẹn hò với Cam Quất với thái độ thế này, có lẽ đó là sự không tôn trọng dành cho Cam Quất.

Lúc Nghiêm Nghiệp Ba đang đứng tự luyến, Cam Quất tức giận nắm chặt tay, con lợn béo này sẽ không nghĩ mấy chuyện ngu ngốc với mình đâu nhỉ?

Từ tận đáy lòng, Cam Quất rất ghét thằng mập chết bằm Nghiêm Nghiệp Ba này.

Vậy mà giờ lại bị một con lợn béo thương hại, cho dù thế nào Cam Quất cũng không thể chấp nhận được chuyện này, cảm thấy lòng tự tôn của mình chịu một sự sỉ nhục lớn.

Cam Quất biết hành động hiện tại của Nghiêm Nghiệp Ba có lẽ xuất phát từ ý tốt.

Nhưng loại ý tốt nhạt nhẽo này, Cam Quất không muốn chấp nhận.

Hơn nữa Cam Quất đã nhìn ra từ lâu, chắc chắn Nghiêm Nghiệp Ba thích Hàn Oánh, bây giờ có ý tốt với mình, hầu như là vì Hàn Oánh nên mới làm như vậy.

Cam Quất vô cùng ngưỡng mộ Nghiêm Nghiệp Ba, chỉ vì cậu ta là một thằng con trai.

Cậu có thể mạnh dạn theo đuổi cô gái mình thích, cho dù xấu xí nhưng dù sao vẫn là con trai.

Thế giới là một sự tàn khốc, chuyện con gái thích con gái chắc chắn sẽ phải chịu sự ngăn cản lạnh lùng từ thế giới này.

Vì vậy Cam Quất hiểu rất rõ, bản thân chỉ có thể giấu tình cảm của mình dành cho Hàn Oánh vào sâu tận đáy lòng mà thôi.

So với Nghiêm Nghiệp Ba có thể công khai tỏ tình, cho dù thất bại vẫn có thể tiếp tục cố gắng.

Thậm chí cho dù không có nhan sắc cũng không sao, chỉ cần bản thân đủ cố gắng, chỉ cần có được địa vị và tiền bạc nhất định, cũng có thể theo đuổi được người con gái mà mình thích.

Đối với con trai là như vậy, nhưng nếu đối với Cam Quất thì chuyện này càng khó khăn hơn.

Cho dù có tiền bạc và địa vị nhất định, khả năng cao cũng sẽ không được xã hội và người mình thích chấp nhận.

Nếu Hàn Oánh chỉ coi cô là một người bạn chứ không phải là người yêu, vậy thì hậu quả duy nhất nếu cô tỏ tình đó là Hàn Oánh ghét bỏ và mãi mãi không cho cô đến gần cô ấy nữa.

Sự sỉ nhục này, sự không cam tâm này, hồi cấp hai Cam Quất đã từng trải nghiệm.

Khác với tình cảm non trẻ lúc bấy giờ, Cam Quất phát hiện mình càng ngày càng không thể rời xa Hàn Oánh, càng ngày càng thích Hàn Oánh.

Nếu lời tỏ tình hồi cấp hai có thể buông bỏ được, vậy thì cô chắc chắn sẽ không quan tâm đến tình cảm chân thành mình dành cho Hàn Oánh.

Tại sao Cam Quất lại tức giận chạy ra khỏi lớp học, không phải tức giận bởi lời cảnh cáo mà Hàn Oánh nói với mình, lại chuyện vặt vãnh này làm sao Cam Quất có thể tức giận được chứ.

Mà tức giận vì thông qua hành động nhỏ này Cam Quất đã xác định lại một lần nữa, Hàn Oánh thật sự không thích mình, thật sự không thích một chút nào, chỉ coi cô là một người bạn mà thôi.

Chuyện này khiến Cam Quất đối diện với hiện thực tàn khốc một lần nữa.

Vốn dĩ còn có một chút hy vọng, nghĩ rằng lỡ như Hàn Oánh cũng thích mình thì sao, nhưng xem ra đây chỉ là tình cảm một phía từ cô mà thôi.

Cam Quất vô cùng ngưỡng mộ Nghiêm Nghiệp Ba, thật sự vô cùng ngưỡng mộ Nghiêm Nghiệp Ba.

Cho dù thằng này là một con lợn, thậm chí thằng này chỉ có thể coi là tên cặn bã trong đám con trai, nhưng cho dù có tệ thế nào đi chăng nữa, Nghiêm Nghiệp Ba cũng là một thằng con trai.

Ưu điểm này, là ưu thế về cơ thể bẩm sinh mà mình không thể nào có được.

Cho dù là con lợn này, chỉ cần giảm cân và chăm sóc vẻ bề ngoài một chút, đừng có xấu đến mức không dám nhìn, thối đến mức không dám ngửi như bây giờ là được.

Cố gắng hơn một chút trong tương lai, thi xong đại học vào một doanh nghiệp chất lượng cao hoặc khởi nghiệp, trở thành tầng lớp trung lưu của xã hội, có thể theo đuổi Hàn Oánh không phải là điều không thể.

Còn cô thì sao, cho dù có cố gắng thế nào vì nhược điểm về giới tính nên mãi mãi không được chấp nhận.

Cho dù mình cố gắng hơn Nghiêm Nghiệp Ba, cũng sẽ không có cơ hội được đáp lại như Nghiêm Nghiệp Ba.

Căm ghét và đố kỵ, khiến Cam Quất đang nắm chặt tay nhìn chằm chằm Nghiêm Nghiệp Ba quyết định tàn nhẫn dạy dỗ tên này một bài học.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Thì luật TQ cũng cấm tình yêu đồng giới mà thì nhân dân có cái nhìn kì thị ko có gì là lạ cả
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Bộ này viết lâu rồi hay sao mà có tình tiết này nhỉ,hay là bên trung tình yêu đồng tính gắt hơn bên mình
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Khúc này chắc tầm năm 2019 2020 j đó bạn à
Xem thêm
@Fuho: thế lạ nhỉ tác viết đoạn này ko sợ bị fan chửi nhỉ
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
cạn lời. tks trans nhiều nha
Xem thêm
Ừ thì...Không biết nói gì về trường hợp này 😑
Xem thêm