Làm VTuber và quên tắt st...
Nanato Nana Siokazunoko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 01

7 Bình luận - Độ dài: 1,171 từ - Cập nhật:

「Mọi người ơi, cảm ơn các cậu đã dành thời gian xem tớ ngày hôm nay nha. Khi những bông tuyết nhẹ rơi chúng ta sẽ cùng gặp lại nữa nhé」[note39460]

Bình luận

: Cảm ơn cậu rất nhiều.

: Hôm nay cũng rất vui nữa!

: Dù cậu nói là mình sẽ quay lại khi tuyết rơi, nhưng dạo nay lúc nào cũng stream hết. Cậu stream nhiều thật đó….

: Hằng ngày tuyết đều rơi đấy ông, đọc bầu không khí đi chứ!

: Mỗi ngày tuyết cứ nhẹ nhàng rơi, tuy lạ thật nhưng nó rất chi là dễ chịu.

Sau khi dòng bình luận kết thúc, tôi tắt đi stream của mình.

「Nn?」

Có vẻ như máy tính của tôi bị gì rồi thì phải, nó hơi giật này.

「Mou….」

Tôi thử nhấn đi nhấn lại nhiều lần nhưng nó không có chút phản hồi nào. Mà thật sự tôi cũng chẳng phải là dân chuyên máy tính nên gặp trường hợp này là tôi chịu.

「Oh!」

Tôi thực sự không hiểu lắm nhưng có vẻ cái màn hình stream đã đóng lại rồi, tốt, tốt.

「Haaa」

Vừa thở dài vừa đứng lên khỏi chiếc ghế. Tôi đi xung quanh căn hộ một người rồi tiến đến chỗ tủ lạnh. Cùng lúc ấy, tôi thay đổi từ Kokorone Awayuki thành một cô gái thất nghiệp hai mươi tuổi, Tanaka Yuki. ….. Phải rồi đấy, tôi là một cô gái không có việc làm và cũng chẳng phải đi học đại học hay làm việc bán thời gian gì cả, một đứa Neet chính hãng. …..Gì chứ, đừng nhìn tôi với ánh mắt thất vọng như thế, tôi có lý do chính đáng cho việc đó đấy, hiểu chưa? Cái công ty mà tôi làm sau khi ra trường ấy, một trăm phần trăm là công ty đen luôn. Mỗi ngày tôi phải làm việc như một cái giẻ lau vậy, tôi đã phải sống trong cái xã hội đó hằng ngày dưới đôi mắt của người sắp chết đấy. Và trong khoảng thời gian đó, thứ duy nhất giúp được trái tim của tôi khi ấy, là một công ty quản lý Vtuber mới nổi lên gần đây và hiện nay nó đã trở thành một trong những công ty quản lý Vtuber đứng hàng đầu Nhật Bản,『LiveOn』 và những Vtuber của họ. Mỗi người bọn họ đều có một cá tính đặc biệt, tạo nên một thế giới thật hỗn loạn và tôi đã bị nó cuốn hút ngay lập tức. Mặc dù thời gian rảnh của tôi không hề nhiều, nhưng tôi vẫn dùng hết chúng chỉ để xem stream của họ hằng ngày. Tôi giống như bị hút vào họ và thậm chí họ đã trở thành lý do mà tôi sống cho tới tận bây giờ. Trong khi phải đối mặt với đồng lương ít ỏi mà tôi nhận được và sức khoẻ tin thần đang dần cạn kiệt của bản thân, tôi làm việc đến mức mà tôi như lọt vào cái hố đen không chút ánh sáng nào. Nhưng rồi, một thông báo đã soi sáng tôi như một tia ánh sáng vậy.

《Tuyển thành viên mới cho Thế Hệ Thứ Ba!!!》

Thành thật mà nói thì, tôi nghĩ nó là chuyện không thể. Và đúng là, trong buổi phỏng vấn tôi đã căn thẳng đến mức không còn nhớ mình đã nói gì vào lúc đó nữa. Không biết phải là ý trời hay không, nhưng bằng một cách kỳ diệu nào đó, tôi đã đậu. Và họ đã cho tôi cái tên Kokorone Awayuki, là một bản ngã khác của tôi. Cô ấy là một người con gái khá cao với mái tóc đen dài tới lưng cùng với làn da trắng tinh khiết, kèm theo đó cô ấy còn mang đôi mắt màu tím lung linh như đang ẩn chứa『một thứ gì đó』 sâu thẳm trong ánh mắt đó vậy. Theo như lời quản lý của tôi thì “Tanaka, tôi đã nhờ họa sĩ thiết kế nhân vật ấy dựa trên cô đó”. Tôi không nghĩ là tôi đẹp đến vậy đâu…. Mà thôi, sau khi tôi đậu buổi phỏng vấn cho thế hệ thứ ba thì tôi cũng nghĩ làm việc ở cái công ty kia luôn. Chắc sẽ có vài người kiểu “Cô...” nhưng mà, làm Vtuber thì cũng bận lắm chứ? Nên là, tôi chẳng còn cách nào khác cả.

…. Xin lỗi, nó là nói dối đấy, nhưng mà không có chuyện tôi quay trở lại cái công ty đen đó với cái tâm hồn yếu đuối này của tôi được…..

Nhưng kể từ giờ, tôi sẽ stream thật nhiều với tư cách là Vtuber và trở nên nổi tiếng! Và chẳng bao lâu tôi sẽ  kiếm được nhiều tiền rồi sẽ… Uhahaha và hyahaaa~~~~!!!!! Đã có một khoản thời gian tôi nghĩ tôi có thể làm nó trở thành sự thật. Nhưng để nói nghiêm túc thì, tôi chẳng nổi tiếng hơn được chút nào. Thực sự thì tôi cũng không có gì nổi bật cả. Đó là một vấn đề quan trọng từ trước cả khi tôi được bật kiếm tiền cơ. Đã ba tháng kể từ lúc tôi ra mắt lần đầu rồi, nhưng mà so với mấy bạn chung thế hệ, số lượt đăng ký và lượt xem của tôi còn không bằng một nửa so với họ nữa. Thay vào đó, thì ngày qua ngày nó càng giảm nữa chứ. Như tôi đã nói lúc trước tôi là một đứa không có việc làm, nhưng trong cái ngành này, chắc sẽ có người nghĩ Vtuber là NEET. Tuy nhiên tôi lại chẳng có một chút thu nhập nào cả. Và tôi đang phải chịu đựng nhờ vốn dành dụm được từ cái công ty kia mà thôi, mà nó cũng sắp cạn rồi.

「Biết ngay mà, tôi không đủ cá tính….」

Quản lý nói với tôi rằng “Yuki à, em chỉ nên là chính mình là được!” điều đó tôi nghe nhiều rồi, nhưng họ đang mong chờ gì từ tôi chứ….? Đúng hơn là, “chính mình” theo ý họ là gì chứ? Bọn họ biết gì về tôi mà nói? Không thể nào, chẳng lẽ tôi đã làm cái gì đó trong buổi phỏng vấn sao? Nghĩ mấy thứ này làm tôi đau đầu quá, tôi từ từ nhìn xuống khoản tiền tiết kiệm và nhìn nó sắp hết cùng với tin thần đang càng ngày càng xuống dốc của mình. Với tôi, có một thứ khác ngoài Vtuber có thể chữa lành cho tôi, nó nằm ẩn trong chiếc 『Tủ Lạnh』này.

「Mou, cơ thể mình đã biết thành thứ gì đó không còn sống được nếu thiếu đi thứ này rồi….」

Thứ nước uống ma quỷ chẳng có ích lợi gì ngoài việc khiến bạn say này…..nếu tôi uống cái này thì mọi sự mệt mỏi sẽ tan biến hết……

Đúng rồi đấy, nó là Strong Zero!

Ghi chú

[Lên trên]
Tên của cô là Awayuki, có nghĩa là tuyết nhẹ rơi.
Tên của cô là Awayuki, có nghĩa là tuyết nhẹ rơi.
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Làm content creator ko hề dễ, trừ khi lôi kéo đc bọn simp lỏd
Xem thêm
strong zero cum bách
Xem thêm
Iho
tks trans dịch lại bộ này hi vọng ko bị drop part 3
Xem thêm
Thanks trans




Btw tem :3
Xem thêm