Làm VTuber và quên tắt st...
Nanato Nana Siokazunoko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 02

5 Bình luận - Độ dài: 1,215 từ - Cập nhật:

「Puhaaaaa!!!!!」

Tôi quay lại cái bàn mà tôi dùng để stream, trời ơi cái cảm giác thanh mát của cái lon Stozero [note39472] này nó đang chiếm lấy cơ thể tôi. Aaah, tôi còn chẳng thể nói được là nó có ngon hay không nữa nhưng mà một ngày mà không uống nó thôi là tôi đã không chịu được rồi….. Lúc đầu, tôi có tửu lượng rất kém nên chỉ mới uống một chút là đã say. Nhưng thứ này, đã rẻ mà còn làm bạn say ngay lập tức luôn, Stozero là tuyệt nhất. Aaah, ngon quá đi. Vì lý do nào đó mà cơ thể tôi đang cảm thấy lâng lâng. Cái cảm giác giải phóng sức mạnh của bản thân ra, tôi không dừng nó lại được.

「Trời ạ, uống cái này với tôi chưa bao giờ là đủ hết. Chỉ vì cái lon này thôi, dù cho tôi có phải trả một mức giá trên trời cho một căn hộ dưới lòng đất thì tôi cũng bằng lòng. Ka〇ji uống bia thì được đấy, nhưng đã thử stozero chưa hả?」

Tôi bắt đầu màn độc thoại với mức IQ chỉ vẻn vẹn bằng ba, và không còn cô gái Awayuki nào nói chuyện như một tiểu thư giàu có nửa. Kệ nó đi và tiếp tục uống nào, thế là chỉ trong chớp mắt 350ml kia biến mất luôn. Cơ mà như vậy vẫn chưa đủ đâu nha, với một cô gái như tôi thì nhiêu đây không thể làm tôi thỏa mãn. Và cứ như vậy tôi lôi từ tủ lạnh ra từ lon này đến lon khác. Rồi lại thêm lon nữa…..

「Uhyaaa! Đúng như mình nghĩ, cái lon dài này phát ra thanh âm nghe đã ghê á!!!」

Đúng vậy đó, nó là cái lon dài, là thứ phát minh ma quỷ chỉ dành cho những ai nghiện đồ uống có cồn đấy. Yuki lại nốc thêm một lon nữa với giọng điệu rất chi là lớn. Thật đáng buồn, nhưng mà người phụ nữ này thường nói chuyện như một Vtuber tiểu thư con nhà giàu đấy, bạn biết không?

「Yossha! Giờ thì đi xem mấy bạn đồng nghiệp của mình nào~!!!!」

Nhân lúc đang cao hứng, tôi nhảy qua xem buổi stream của đồng nghiệp cùng thế hệ với mình 『Matsuri Hikari(祭屋 光)』. Tôi thì chưa có gặp Hikari bao giờ, nhưng với một đứa không nổi chút nào như tôi, cô ấy đối xử với tôi tốt lắm luôn. Cổ đúng là một cô gái tốt mà, cổ chắc chắn là một thiên thần, tôi yêu cổ lắm luôn á. Với ảnh đại diện là một cô gái mười sáu tuổi, cổ là một cô gái với dáng người khá thấp nhưng ngực thì to lắm luôn, mái tóc nâu vàng cùng với khuôn mặt rạng rỡ  tràn đầy năng lượng. Hơn nữa, mấy cái stream của cổ thì tràn đầy năng lượng giống như cổ vậy. Cổ trả lời bình luận cực nhiều, và cũng nhờ cái bản lĩnh đó của cổ mà giờ cổ nổi tiếng lắm. Hiện giờ thì cổ đã là trung tâm của thế hệ thứ ba của chúng tôi rồi. Tôi cũng đã làm một vài cái stream hợp tác với cô ấy, mà nói thế nào nhỉ, cổ đúng là hiện thân của một cô gái ngây thơ trong trắng luôn ấy. Trời ạ, tôi muốn làm mẹ của cổ ghê luôn á (mặt nghiêm túc lắm nha).

「Mình sẽ làm mẹ của cậu!」

Đây như là thói quen của tôi luôn rồi, cứ mỗi khi say là tôi thường nói chuyện với bản thân mình. Đúng hơn là, mọi suy nghĩ của não tôi sẽ được nói ra ngoài mà không có chút chọn lọc nào ấy. Thì là, ngày từ đầu tôi là con người rất là ngại vì thế tôi ít đi uống với ai ở ngoài lắm. Nên là nó không phải vấn đề gì nghiêm trọng cho lắm nhưng nó vẫn khá nguy hiểm. Dù như vậy, tôi vẫn không thể ngừng uống Stozero được, thật sự đấy, tôi không thể nào ngừng uống nó được!

「Gyahahahahaahahahahahahahahaha!!!!」

Tôi tiếp tục cười khi coi stream mà không có tí thanh lịch nào ở trong đó hết. Cái stream này là về game. Game cậu ấy chơi nói về hai cục xúc xích đánh nhau trong khi bị đâm một cái nĩa ở trong bụng, là kột game đánh nhau đấy. Cái game này nhìn thôi thì cũng đủ hiểu cái sự điên của cái ông làm game này rồi. Mà, vì nội dung của game này mà người chơi toàn đặt những cái tên rất dâm thôi.

「Manjuice spurts(卍ル武社亜) là Kusa lol wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww đó không còn là xúc xích nữa rồi wwwwwwwwwwwww」

Đầu tôi lên cơn thật rồi, ngay lúc này dù trò đùa có thô tục đến đâu thì tôi cũng không thèm quan tâm nó nữa, nó vui thì có nghĩa là vui. Aah, hơn nữa thì, thêm một thứ rất Yabai(nguy hiểm) về cái này là, cái người đang stream ấy, Hikari thì không hiểu một tí nào về mấy thứ này cả, trừ khi nói thẳng ra thôi, vì thế mà cổ sẽ nói mấy câu đùa đó khá thường xuyên. Nên bình luận của cổ luôn nhiều thành phần quý ông này lắm nha.

「Ha? Thế còn dochashiko (loang ước) thì sao? Hikari ơi, mẹ của cậu là dochashiko đang xem stream này đấy, cậu biết không?」.

Và cứ thế này rồi lại thế kia, tôi cứ cười cho đến tận lúc stream của Hikari kết thúc. Đúng như mong đợi, stream của Hikari…..là tuyệt vời nhất luôn! Hikari thật sự tuyệt vời. Tôi hiểu sao cổ lại nổi tiếng rồi, không lý gì mà cổ không nổi tiếng cả. Nhưng mà sợ với tôi thì…..

「…..Muộn đến vậy rồi cơ à, thôi xem stream của Chami rồi đi ngủ là đẹp」

Cái buổi đêm gần hai giờ sáng này khiến tôi nhận ra được hiện thực phũ phàng, tôi lại xem buổi stream của một người cùng thế hệ với tôi, 『Yanagase Chami (柳瀬ちゃみ)』. Chami thì, cổ có hơi khác so với phần còn lại, cậu ấy thường stream ở lĩnh vực ASMR với cái thân hình đúng chuẩn wagamama (quyến rũ) với mái tóc ngắn màu vàng cùng đôi mắt màu xanh của một người chị gái, cái ASMR của cổ khá gì và này nọ đó. Cái giọng nói dịu dàng của cổ sẽ giúp bạn dễ dàng đi vào giấc ngủ luôn đó, trong số những Vtuber thì không ai có thể tốt hơn cổ trong việc đưa bạn vào giấc ngủ hơn đâu. Hình như hôm nay là stream mát xa tai rồi. Mà xỉn như thế này thì kiểu gì tôi cũng ngủ thiếp đi à.

「Ah, yabee(không ổn rồi), cái buổi stream này kết hợp với Stozero đúng là hoàn hảo mà」

Và một cơn buồn ngủ ập tới tôi, và trước khi nhận ra thì tôi đã ngủ đi lúc nào không hay rồi.

「guuuu…………………」

Như thế là tôi ngủ dậy đến mức không để tâm đến cái tiếng chuông thông báo liên hồi từ điện thoại của tôi …….

Ghi chú

[Lên trên]
Stozero viết tắt của lon Strong Zero trong chương trước.
Stozero viết tắt của lon Strong Zero trong chương trước.
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận