Magic Warrior White・Love...
Makafushigi-man Không có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume II

Chương 01: Trận chiến của White Love với con quái vật

10 Bình luận - Độ dài: 3,106 từ - Cập nhật:

Gayagaya…gayagaya…

Pa, pa–!

Hôm nay là thứ bảy, là ngày đầu tiên trong chuỗi ba ngày nghỉ cuối tuần. Takuya và Nagisa, hai người bọn họ đã quyết định hẹn hò tại một thành phố nọ, giống như bất cứ cặp đôi đang yêu đương nào khi họ có một kì nghỉ.

Thông thường, cậu và Nagisa sẽ luyện tập cùng nhau vào những dịp như thế này, nhưng cả hai người bọn họ vẫn còn đang trong độ tuổi muốn tán tỉnh, hẹn hò và tận hưởng tuổi trẻ của bản thân hết mức có thể, vì thế hai người quyết định rằng sẽ đi hẹn hò vào cuối tuần.

Vậy là cả Takuya và Nagisa cùng nhau tận hưởng kì nghỉ của mình sau một quãng thời gian dài.

“Bộ phim hay quá. Em không ngờ rằng tên sát nhân lại có một người anh em song sinh cơ đấy, nhưng có vẻ như là Takuya đã đoán ra được chuyện đó rồi nhỉ ?”

“Không, anh cũng không ngờ được là kẻ thủ ác lại có một người anh em song sinh và lại sử dụng thủ pháp kì quái như vậy…Nhưng đúng thật đây là một bộ phim rất hay. Nhịp độ và diễn biến trong phim cũng thật hoàn hảo.”

Sau khi hai người xem xong phim ở rạp, cả hai tận hưởng một buổi hẹn hò với các hoạt động bình thường của một cặp đôi như cùng nhau lang thang trên phố, ngắm nghía một vài bộ đồ và nghỉ chân tại một quán café sang chảnh.

Takuya và Nagisa đang cảm thấy rất thoải mái với buổi hẹn này, vì cả hai người họ đều cảm thấy mệt nhoài vì các trận chiến và bài tập luyện suốt tuần này qua tuần khác. Nagisa đang ở trong trạng thái cực kì vui vẻ, cô vòng tay mình sang ôm lấy Takuya.

“ Oh, vậy là cả Takuya cũng không nhận ra được điều đó à? Fufufu, đúng là trông bọn họ giống hệt nhau.”

“….”

“…Sao thế, trông mặt anh đỏ quá. Haha ~ Giờ chắc chắn rằng anh đang cảm thấy xấu hổ nhỉ ? Trông mặt anh lúc này dễ thương lắm ấy ~”

“Thế em có thấy ngại ngùng chút nào không?”

“Em nhớ rằng mình đã nói với anh về điều này rồi mà nhỉ?”

Nagisa dựa đầu vào cánh tay của Takuya gần hơn. Bộ ngực lớn của cô ấy đang tỳ lên cánh tay câu, khiến Takuya càng thêm xấu hổ. Mặt khác, Nagisa dù cũng hơi đỏ mặt, nhưng cô vẫn tươi cười rạng rỡ vì hạnh phúc. Cả Nagisa và Takuya đều ưa thích tán tỉnh nhau như thế này khi cả hai có cơ hội ở riêng.

“Dù gì thì hai chúng ta cũng là người yêu của nhau, vì thế tán tỉnh nhau như thế này đâu có phạm pháp gì hết? Nó không giống như là chúng ta đang vi phạm pháp luật gì đâu?”

“Uhm,…. Anh đoán là không.”

“Vậy thì hãy ngọt ngào với em hơn nữa đi…Đó là vai trò của một người bạn trai khi dẫn dắt cuộc hẹn hò như một người đàn ông.”

Nagisa thu hẹp khoảng cách giữa hai người, và tất cả những gã đàn ông trên đường đều đang cảm thấy cực kì ghen tỵ với Takuya. Nhưng điều này là hoàn toàn hiển nhiên.

Dù sao thì, Nagisa sở hữu một body hoàn hảo và một khuôn mặt cực kì xinh đẹp phù hợp với phong cách dễ thương của bản thân. Cô đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên dưới là chiếc quần denim bó sát với độ dài bằng một nửa chiếc quần jean kèm theo nhiều phụ kiện sặc sỡ khác, trông cô ấy nổi bật hơn bất cứ cô gái nào khác trên đường.

Việc các chàng trai ghen tị với Takuya vì cậu một cô gái dễ thương như vậy là điều dễ hiểu, nhưng điều đó cũng khiến Takuya lo lắng.

(Mình thật sự vẫn chưa quen được với điều này… Mình không thể tin rằng  Nagisa lại chấp nhận hẹn hò và là bạn gái của mình. Giống như là một giấc mơ vậy.)

Takuya đã yêu Nagisa được bốn năm rồi, nhưng đôi khi cậu vẫn không thể tin được rằng một đứa con trai có vẻ ngoài bình thường như mình lại có thể hẹn hò với một cô gái xinh đẹp tựa nữ thần như Nagisa vậy.

Cậu yêu Nagisa, và cậu tin cô cũng như vậy, nhưng cậu sợ một ngày nào đó cô ấy rồi cũng sẽ rời xa cậu.

“…”

“Sao thế. Đừng có tỏ ra ngại ngùng trước mặt bạn gái của mình chứ. Hora hora”

“À, mou. Tớ biết cậu sẽ đồng ý, nhưng hãy cẩn thận đấy Nagisa. Tớ sẽ trở thành một con sói và ăn thịt cậu đấy.”

“Fufu. Đúng là Takuya. Đừng có manh động quá như vậy. Cả hai chúng ta vẫn còn là học sinh, vì thế những hành động vượt quá giới hạn là không nên nhỉ. Nhưng, bất cứ khi nào mà cậu muốn làm chuyện đó, hãy nói với tớ. Và tớ sẽ suy nghĩ về việc đó.”

Nói chuyện ở nơi công cộng như thế này thì có hơi kì cục, nhưng cuộc trò chuyện giữa hai người dù đã quen nhau bốn năm nhưng lại trông giống như vừa mới quen nhau khiến Takuya muốn nghe nhiều hơn.

Tuy nhiên, những lời nói đó của Nagisa khiến cậu cảm thấy vui vẻ hơn một chút.

(Nagisa đang là bạn gái của mình ngay lúc này, và điều đó hoàn toàn là sự thật. Không việc gì phải lo nghĩ tới những vấn đề sẽ xảy ra trong tương lai cả. Hơn nữa, mình chắc chắn rằng rồi hai chúng ta sẽ ở bên nhau.)

Hai người họ cười đùa với nhau trong khi tiếp tục buổi hẹn hò. Nhưng tại thời điểm đó –

Bu Bu Bu…

Âm thanh cảnh báo vang lên từ điện thoại của Nagisa.

Một con quái vật từ tổ chức Ever Darkness đã xuất hiện.

Khi nghe thấy âm thanh cảnh báo đó, khuôn mặt của Nagisa từ một cô gái vui tươi, nhiệt huyết trở thành một nữ anh hung công lý luôn chiến đấu vì hạnh phúc của mọi người. Sau đó, cô kéo tay Takuya đến một chỗ vắng vẻ để cô có thể biến hình.

“Takuya, kẻ địch đã ở trong tầm ngắm. Nó đang ở khá gần đây…Nhưng có quá nhiều người đang ở đây lúc này. Cậu hãy đi cùng với tớ. Chúng ta hãy hợp tác để hạ gục con quái vật này.”

“Aah. Nhưng kẻ địch ở đâu mới được chứ. Tớ không thấy có cái gì trông có vẻ khả nghi cả.”

“Nó có thể không phải là một con quái vật thuần túy, mà hoàn toàn có thể là một con quái vật được tạo ra bằng cách biến đổi một con người. Rất là khó để phân biệt trong trường hợp như vậy…”

Nagisa đã từng nói rằng để tiêu diệt được những con quái vật này đồng thời cứu được sinh mạng của những con người đã bị biến đổi, ngoại trừ sử dụng vuc lực ra còn phải đáp ứng một số điều kiện nhất định đối với từng loại quái vật.

Về phía Takuya, dù cậu đang rất thất vọng vì buổi hẹn hò với Nagisa bị gián đoạn, nhưng cậu vẫn hỗ trợ cô để tiêu diệt con quái vật. Đây cũng là thành quả mà cậu đã thu được từ những buổi huấn luyện với Nagisa.

“ Biến đổi.”

Ánh sáng chói lòa bao phủ lên cơ thể của Nagisa, và cô ấy trở thành nữ chiến binh ma pháp White Love, mái tóc của cô chuyển sang màu đỏ rực như ngọn lửa của chính nghĩa. Về phần Takuya, cậu không thể biến hình nên cậu đeo mặt nạ và đội mũ ngụy trang một cách đơn giản.

“Hmm…? Có vẻ như con quái vật đang ở trong tòa nhà này! Chúng ta sẽ chia ra và tìm con quái vật đó, nhưng hãy gọi cho tớ nếu cậu tìm thấy con quái vật đó. Tớ sẽ có mặt ngay khi có thể. ”

“Tớ cũng có thể chiến đấu! Cậu nghĩ tớ tham gia tập luyện để làm gì chứ ?! Tớ sẽ không yếu đuối mãi đâu! ”

“Tớ nghĩ rằng cậu đừng nên vội vàng nếu cậu phát hiện ra con quái vật đó, Takuya. Chỉ là nếu cậu không biết mình đang phải đối phó với loại quái vật nào, thì tốt hơn là cậu nên tìm một chỗ an toàn thì hơn ”.

“… Aah, tớ hiểu rồi. Cậu cũng phải cẩn thận đấy, Nagisa. Vậy thì chúng ta đi thôi!"

Takuya nói như vậy khi cả hai cùng nhảy vào cửa hàng điện tử.

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー

ー ー ー

“Hắn ta ở đâu cơ chứ ? Chết tiệt, có nhiều người ở đây quá.”

Takuya bắt đầu tìm kiếm con quái vật ở tầng một và Nagisa tìm kiếm từ tầng tám ( tầng phía trên cùng của tòa nhà.)

Tuy nhiên, vì ở đây là cửa hàng đồ điện tử lớn và giờ cũng đang là ngày lễ cho nên số lượng người có mặt tại đây tương đối đông. Rất khó có thể tìm thấy con quái vật được tạo nên bởi biến đổi với tình trạng đông đúc như hiện tại.

Ở một mức độ nào đó, Nagisa có thể phát hiện ra quái vật bằng việc phát hiện ra ma lực bên trong cơ thể chúng. Nhưng đối với Takuya thì chuyện đó là bất khả thi, vì cậu vẫn còn non kinh nghiệm.

“Con quái vật ở đâu cơ chứ ? Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa trước khi con quái vật bắt đầu bộc phát và tấn công mọi người.”

Takuya đang chạy vụt qua đám đông, và mọi người đều quay lại nhìn cậu ấy với vẻ khó chịu, nhưng chuyện đó không thể tránh được. Cậu phải tìm ra con quái vật và sơ tán những mọi người xung quanh càng sớm càng tốt. Cậu không thể chỉ ngồi một chỗ và chờ đợi con quái vật tự đến được.

Burururu! Burururu!

(…!)

Chiếc điện thoại thông minh trong túi của cậu phát ra âm thanh báo có cuộc gọi từ Nagisa.

Takuya vội vàng nhấc điện thoại.

“Nagisa !? Cậu đã tìm ra nó chưa!?"

“Aah, em đã tìm thấy hắn ta rồi. Em đã phát hiện ra hắn ta đang ẩn nấp trong toilet trên tầng cao nhất ”.

“Oh… Được rồi, tớ đang trên đường đến, vì vậy hãy đợi tớ một chút!”

“Không, đừng đến đây. Chuyện này em sẽ tự giải quyết, và Takuya, anh làm ơn hãy đưa mọi người ra khỏi đây. "

"Tại sao!?"

Nagisa cố gứng ngăn Takuya lại khi cậu tìm cách chạy lên lầu. Cậu đang cảm thấy tồi tệ về việc mình không thể giúp đỡ được cho Nagisa, và cậu đang không thể kìm được  giọng điệu tức giận của mình.

Tuy nhiên, sau khi lắng nghe cẩn thận những gì cô ấy nói, có vẻ như con quái vật này sở hữu khả năng phát nổ, và ưu tiên hàng đầu là sơ tán mọi người. Tuy nhiên, cô cũng không thể bỏ con quái vật lại, vì vậy Nagisa, người ở gần đó nhất, sẽ quan tâm tới chuyện đó.

“Em đã sơ tán những người dân ở tầng tám và cũng đã gọi cảnh sát, vì vậy anh hãy cùng cảnh sát sơ tán họ! … Em xin lỗi Takuya, nhưng mọi chuyện còn lại em trông cậy cả vào anh đấy. ”

“Đừng xin lỗi, anh mới là người đã nổi nóng. Anh sẽ đảm bảo rằng mọi người đều được sơ tán. Hãy cẩn thận đấy, Nagisa. ”

“… Vâng, em sẽ cẩn thận.”

Pi!

Vừa cúp máy, Takuya đã hét to như rách cả phổi, kêu gọi mọi người sơ tán. Đúng vậy, đây là tất cả những gì anh ấy có thể làm được. Đó là tất cả những gì mà cậu phải làm để bảo vệ lý.

Luôn nhớ rằng điều quan trọng nhất là bảo vệ tất cả mọi người, Takuya đã liên lạc với cảnh sát sau khi họ đến ngay sau đó để sơ tán mọi người ra ngoài an toàn.

Tất cả những gì Takuya phải làm là chờ đợi và tin tưởng vào Nagisa. Đây là điều mà cậu phải làm.

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー

ー ー ー

“Ah, đó là White Love! Cô ấy đang đi ra ngoài! ”

“Có một người đàn ông đi cùng cô ấy… Đó có phải là con quái vật không?”

Khoảng một giờ sau khi tìm thấy con quái vật, Nagisa xuất hiện từ bên trong cửa hàng điện tử. Chắc chắn là con quái vật đã bị tiêu diệt, và đi cùng cô áy là một người đàn ông béo mập, chắc hắn ta chính là con quái vật bị biến đổi.

Takuya đang giữ chân những kẻ hiếu kì xung quanh lại, nhưng khi nhìn thấy Nagisa, cậu ấy đã ngay lập tức chạy về phía cô ấy để đảm bảo rằng cô ấy vẫn ổn. Dường như không có thiệt hại nào quá đáng kể, chỉ có bộ trang phục của cô ấy là trông hơi bẩn mà thôi.

" Nè White Love! Cảm ơn chúa, em không bị sao cả… Anh xin lỗi, anh định đến hỗ trợ em ngay sau khi sơ tán mọi người, nhưng… Có nhiều người hơn những gì anh nghĩ và anh quá bận rộn với bọn họ… ”

"Không, chẳng có chuyện gì đâu. Bảo vệ tính mạng con người là điều quan trọng nhất. Nhờ anh, em đã có thời gian để có thể tập trung đối phó với con quái vật. Cảm ơn anh. Anh đã hỗ trợ em rất tốt. "

Lòng biết ơn chân thành của Nagisa khiến Takuya cảm thấy xấu hổ, nhưng cậu cũng cảm thấy rất vui vì cậu đã có thể giúp được gì cho cô ấy.

Hiện tại, cậu chỉ có thể hỗ trợ Nagisa theo cách như vậy, nhưng nếu Takuyatiếp tục tập luyện chăm chỉ hơn nữa, cậu có thể đánh bại tất cả các con quái vật Ever Darkness cùng với Nagisa vào một ngày nào đó.

Đây là điều thúc đẩy Takuya tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn nữa.

“Ư-ừm…”

Người đàn ông đang im lặng nãy giờ đang lắng nghe cuộc trao đổi giữa hai người họ ngập ngừng mở miệng.

Ông ta là một người đàn ông với mái tóc xoăn tự nhiên có thân hình nhỏ bé, hơi thừa cân và đôi mắt thiếu tự tin. Quần áo của anh ta trông hơi bẩn thỉu, và vẻ bề ngoài khó lòng gây được thiện cảm với nữ giới. Tên anh ấy là Ota.

Vừa nãy, anh ta đã bị biến đổi trở thành một con quái vật bởi Ever Darkness, và trông hắn ta dường như muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với White Love vì cô đã giúp ông ta trở lại hình dạng con người của mình

“Tôi xin lỗi vì mình đã gây rắc rối cho các bạn… N-nhưng, tôi-tôi rất vui vì White Love đã xuất hiện và cứu tôi… Ah… Tôi thật lòng xin lỗi… Tôi hy vọng tôi không gây ra bất kỳ rắc rối nào cho các bạn bằng cách bày tỏ lòng biết ơn của mình … ”

Ông ta trông có vẻ hèn nhát, nhưng dường như ông ta vẫn biết mình nên tỏ lòng biết ơn khi nhận được sự giúp đỡ từ người khác, và ông ta cúi đầu cảm ơn trước mặt White ・ Love.

Chắc chắn rằng, khi ông ta đang cực kì tuyệt vọng vì sự thiếu tự tin của bản thân và suy nghĩ đến việc tự tử, Ota đã bị bắt cóc bởi một con quái vật Ever Darkness và biến đổi để trở thành quái vật nhân tạo. Tổ chức xấu xa đó thường nhắm vào những người đang gặp rắc rối bở một vấn đề nào đó và sử dụng trạng thái không ổn định của mục tiêu như một cách để biến họ thành một con quái vật.

“… Tôi không muốn gây phiền phức chút nào…”

“Ông sẽ không sao đâu ♥ ️ Vì tôi đã khẳng định điều đó ♥ ️ Ông đang đi đúng hướng, chỉ cần thêm một chút tự tin và mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”

“W-White Love…! Cảm ơn vì đã cứu tôi… Cảm ơn rất nhiều… ”

“ Chà, tốt nhất là ông cần đến bệnh viện càng sớm càng tốt! Ông cần được kiểm tra tác động của quá trình biến đổi quái vật để chắc chắn rằng không có chuyện gì xảy ra! ”

Như để cắt ngang câu nói của Ota, Nagisa kết thúc cuộc trò chuyện và giao ông ta cho nhân viên y tế. Ota trông có vẻ như rất biết ơn nên không ngừng cúi đầu trước cô ấy, nhưng miệng ông ấy dường như đang mỉm cười .

(Hmm, nếu tính mạng của mình đã được cứu giúp bởi một ai đó, đương nhiên là ông ta sẽ phải cảm thấy rất biết ơn, đúng không? Tô ihy vọng từ giờ trở đi ông ta sẽ tự tin hơn vào bản thân mình vì đã được trao cơ hội lần hai như vậy.)

Sau đó, Takuya và White Love phải ở lại giải quyết hậu quả của vụ việc, vì vậy buổi hẹn hò của hai người bọn họ đã bị hoãn lại. Tuy nhiên, thông qua sự việc lần này, Takuya đã có thể hiểu thêm về trách nhiệm của Nagisa đối với công lý.

(Nếu cô ấy muốn hẹn hò, chúng ta có thể hẹn hò lại vào lần sau sau. Sau khi thế giới lập lại hòa bình…)

Đó là những gì Takuya nghĩ.

“ Cảm ơn cậu, White ・ Love… vì tất cả những gì cậu đã làm cho tôi…”

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Tg drop r. Trans chịu khó ghê
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Bruh sao cứ phải old man nhỉ, t đọc riết quen với mấy thằng béo với ông già r ://
Xem thêm
Chắc chap sau là hậu trường trận chiến " nảy lửa " :))
Xem thêm
TRANS
cuộc thi "cưỡi ngựa"=))
Xem thêm
truyện này hay đấy dù hơi ma mị
Xem thêm
TRANS
gu bác cũng hơi mặn đấy=))
Xem thêm
@TNTChikato: nốp nóp gu t là rôm côm
cái này chỉ là đổi gió thôi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
A nhanh đấy
Xem thêm