Nhỏ Gyaru lẽ ra tỏ tình v...
Nyouro Yuishi Kaga Chisaku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 1 [Đã Hoàn Thành]

Lời bạt

12 Bình luận - Độ dài: 700 từ - Cập nhật:

Rất vui được các bạn, những người đã cầm trên tay quyển sách này. Tôi tên là 結石. Đọc là Yuishi chứ không phải Kesseki đâu nhé.

Tuy cũng đã có đề cập ở trang thông tin tác giả đầu sách rồi, cơ mà tôi cũng đã vòng vòng ở tuổi 40 rồi đó. Tháng 1 năm sau thì sẽ chính thức bước sang tuổi 40.

Thật không ngờ là sách của tôi lại có thể được xuất bản ở những năm cuối cùng của độ tuổi 30 thế này. Tôi thật sự cảm thấy vui thích trước những thách thức mới mẻ trong năm nay.

Tác phẩm này bắt đầu được đăng vào ngày 7 tháng 3 năm 2000 [note46752] và đã tạm thời hoàn thành cốt truyện chính vào tháng 5 cùng năm. Sau đó thì được cập nhật thêm những chương bổ sung.

Và rồi vào tháng 3 năm nay, tôi sẽ không bao giờ quên được lời mời xuất bản sách ấy. Đó thật sự là một lời mời quan trọng nhất trong năm.

Vào thời điểm đó thì thứ hạng trên website của tôi không được cao cho lắm, đúng là một việc ngoài dự đoán mà. Tôi còn nhớ là mình đã một mình giơ nấm đấm lên trời rồi la lét thất thanh nữa cơ.

Việc tác phẩm này đã có thể được hoàn thành và xuất bản thành sách, đều nhờ công ơn của tất cả mọi người đã ủng hộ.

Những ngày sau đó thì quả thật là khó khăn, nhưng cũng thật sự rất vui.

Không thể không cảm ơn Kobayashi-sama trong ban biên tập của HJ Bunko vì đã tìm thấy tác phẩm này. Tôi cảm thấy như mình sẽ không thể nào ngóc đầu lên nổi trong suốt quãng đời còn lại vì đã lỡ để lộ ra quá nhiều fetish mất rồi.

Và cả Kaga Chisaku-sensei nữa. Nhân dịp này xin được cảm ơn sensei về những bức minh họa tuyệt đẹp ấy. Do lỗi của tôi vì đã không hoàn thành được hết những thiết kế nhân vật mà đã khiến sensei phải lao tâm khổ tứ rồi.

Cứ mỗi lần mà được giao cho những tấm minh họa là tôi lúc nào cũng ngồi cười toe toét mà tận hưởng một mình, và phải ngày ngày nhẫn nhịn mong muốn được công bố những bức họa đó cho cả thế giới biết ngay lập tức đấy.

Còn lúc mà tôi thông báo việc được chuyển thể thành sách, những người đã ủng hộ tác phẩm từ lâu trước đây cũng rất hân hoan đón nhận như thể chuyện vui của chính họ vậy. Đồng thời thì những lời nói ấm áp ấy cũng khiến tôi phải rơi lệ luôn.

Hình như đã lâu lắm rồi tôi mới sướt mướt như thế này.

Một lần nữa, tôi xin được phép bày tỏ lời xin lỗi cũng như lòng biết ơn đối với tất cả những ai đã cùng tham gia hoàn thành quyển sách này theo mọi cách khác nhau.

Cuốn sách này dựa trên phiên bản Web và đã được viết thêm vào rất nhiều điều mới mẻ, mọi người có tận hưởng nó chứ?

Mong rằng mọi người cảm thấy thích tác phẩm này.

Cậu ta và cô ấy sau này sẽ ra sao đây? Cả những đọc giả đã biết được đoạn kết hay là mới đọc, mong mọi người hãy cứ tiếp tục dõi theo nhé.

Thật ra thì tôi có viết một số đặc quyền mà chỉ có thể đọc được trên Novelup+. Nếu mọi người quan tâm đến tác phẩm ấy thì hãy ghé qua website ấy xem thử nhé.

Ngoài ra thì cũng thật đáng buồn vì có những đặc quyền đã không được thông qua. Tôi cũng muốn công bố nó ở đâu đó lắm, nên là vẫn đang tìm cách.

Từ Yuishi, người đã viết quá nhiều đến nổi hầu như chẳng còn chỗ cho lời bạt. Một lần nữa xin được phép gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người.

Mong được gặp lại mọi người trong tập tiếp theo.

Yuishi, tháng 12 năm 2021

Ghi chú

[Lên trên]
Hình như tác giả ghi nhầm 2020 thành 2000. Cơ mà tui cứ để như raw vậy.
Hình như tác giả ghi nhầm 2020 thành 2000. Cơ mà tui cứ để như raw vậy.
Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Sớm ra với nhé chứ hóng quá, ko đợi đc :))))
Xem thêm
ND0
Rồi sách về Việt Nam chưa ae
Xem thêm
Cảm ơn tác giả và nhón dịch
Xem thêm
Cám ơn nhóm dịch
Xem thêm
Cảm ơn trans!
Xem thêm
Cảm ơn nhiều ✡
Xem thêm
Uầy, trùng ngày sn tôi kìa
Xem thêm
hay quá thx trans
Xem thêm