Lần cuối
Số từ
12.664
Đánh giá
0 / 0
Lượt xem
80.049
Tên khác:
My childhood friend who never went to school made it a condition of going to school to kiss her every day.

Tóm tắt

Đây là câu chuyện hài tình cảm được bắt đầu bằng một nụ hôn!

Hiroki, một học sinh năm hai cao trung, luôn đến thăm nhà cô bạn thuở nhỏ Yuki mỗi ngày. Cho dù cậu có gọi bao nhiều lần, cô vẫn nhất quyết không chịu ra khỏi phòng, và thế là Hiroki buộc phải làm việc duy nhất cậu có thể làm.

"Tớ có thể làm gì cho cậu không? Tớ sẽ làm mọi thứ cho cậu."

"...vậy thì hãy hôn tớ mỗi ngày đi. Nếu cậu đồng ý, tớ sẽ đi học lại."

Không rõ mục đích của cô là gì, tôi buộc phải làm việc mà mình cần làm. Từ trong phòng Yuki, đến trên sân thượng và cả trong lớp học sau khi tan trường nữa. Tôi cứ hôn cô ấy từ lần này đến lần khác mà không để ai hay biết.

"Đây là lần đầu của tớ, vậy nên... có thể tớ sẽ không làm tốt."

"Tớ xin lỗi. Tớ không giỏi trong việc hôn hít, nhưng tớ sẽ tập luyện thêm."

"...chúng ta có thể làm vậy... mỗi ngày được không?"

Chúng tôi đâu có hẹn hò chứ. Vậy tại sao nàng lại hôn tôi như vậy? Liệu nàng thật sự muốn gì? Đây là một câu chuyện hài tình cảm bắt nguồn tự một nụ hôn ngọt ngào.

Xem thêm
Nhóm dịch
Chú thích thêm

Nguồn eng

P/S: lịch ra chương sẽ theo eng, tùy độ dài ngắn của chap mà ra nhanh hay chậm.

Discord của team!

Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Vol 1
Vol 1
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (258)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

136 Bình luận

Adu, tác này có bộ NTR à, cảm giác hơi khoai nhỉ, đọc mà rén rén sao ấy
Xem thêm
Hồi sinh bộ này nào trans :(((
Xem thêm
hồi sinh nào trans
Xem thêm
hoi sinh lai nao
Xem thêm
Sống lại nào:((
Xem thêm
Hồi sinh nào ;-;
Xem thêm
Còn sống ko vậy
Xem thêm
ra chap 11 rồi trans ơi ::(
Xem thêm
trans ơi....:(((
Xem thêm
TRANS
Ơi...:(((
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Riya Jenner
TRANS
@KnTheBoi: wow, a passing-through DMCA fan-boy
Xem thêm
Xem thêm 22 trả lời