Main Character Hides His...
로드워리어 (Road Warrior)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Kẻ thù của thế giới

Chương mở đầu

1 Bình luận - Độ dài: 665 từ - Cập nhật:

Nhóm mình lần đầu làm, có gì sai sót anh em giúp đỡ nha <3

Trans: TripleT, Kurogami

Editor: Monga

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lần đầu tiên trong đời, Tư lệnh Quân đội Quỷ run rẩy trong sự sợ hãi. Thật đáng mỉa mai khi hắn, kẻ được biết đến là ‘Tư lệnh của sự khủng bố’, giờ đây lại khiếp hãi một sinh vật thấp kém hơn mình. Nguồn gốc của sự khiếp hãi đó chỉ là một con người. Loài người không gì hơn những sự sống tầm thường có thể bị giết với chỉ một ánh nhìn, nhưng người đứng trước hắn, kẻ đang vung một cây búa đồ sộ, thì khác. Đó là 1 sự khác biệt vô cùng to lớn.

Hơn một trăm con quỷ Balrog nằm rải rác trên thềm Quỷ Giới với hộp sọ vỡ làm đôi. Không hề có bất cứ kĩ thuật hay phép thuật hoành tráng nào cả, tên khốn kia chỉ vung búa và xẻ đôi đầu tất cả một cách dễ dàng. Con người đó, kẻ đã tiêu diệt hết lính gác một cách dễ dàng, ngày càng tiến lại gần.

“ N-ngươi muốn gì? Con người? Ta sẽ lắng nghe mọi yêu cầu của …”

Cây búa đồ sộ bay tới như sấm chớp và gây một vết thương chí mạng lên chiếc đầu dê của tên Quỷ. Hai con mắt của vị Quỷ Tướng thuộc đội quân thứ 3 của Quỷ giới, Verista bay ra các hướng khác nhau.

Wham! Blam! Slam!

Những nhát búa liên tục, không dừng lại cho tới khi từng phần hộp sọ của Vị Quỷ Tướng đã phẳng hoàn toàn. Đội quân Quỷ hoàn toàn bị diệt vong và uổng phí. Giờ tất cả những gì còn lại là Vua của loài Quỷ, Quỷ Vương Hesthnius Max.

Sungchul Kim mở cánh cổng được khắc hình ngôi sao sáu cánh, sau đó quay ra thành trì của của Vua quỷ, tuy nhiên …

“Hm?”

Trên chiếc ngai vàng đỏ rực như màu máu là một xác chết đã lạnh ngắt. Một hình dạng lờ mờ xuất hiện trước mặt Sungchul vẫn đang ngạc nhiên. Đó là Hesthnius Max trong dạng linh hồn của hắn.

“Kehahahaha! Giờ thì ngươi không thể giết ta được nữa! Kẻ nắm giữ Fal Garaz.”

Đó là dạng linh hồn của Quỷ vương. Hắn ta đã tự mình thoát ra khỏi cơ thể vật lý. Lý do cho việc này thật sự dễ hiểu, Sungchul chỉ đơn giản là quá mạnh. Tuy nhiên vẫn có một giới hạn cho những gì sức mạnh vật lý có thể làm.

“Giờ thì ngươi không thể giết được ta!”

Sungchul đã hiểu rõ điều này.

“…”

Sức mạnh vật lý không có tác dụng lên những mục tiêu linh hồn. Nếu mục tiêu yếu, một cú vung mạnh có thể làm tan biến nó, nhưng đây là Quỷ Vương. Ngoại trừ một vài phép thuật cao cấp, không gì có thể gây ra lượng sát thương đủ lớn. Hơn nữa, Sungchul không thể sử dụng ma thuật, đúng hơn là cậu ta chưa bao giờ có ý định đầu tư vào phép thuật. Cậu ta không chỉ không thích ma thuật mà cậu ta còn ghét những pháp sư nhiều như ghét lũ quỷ, đây là một điểm yếu mà Quỷ vương đã khai thác được từ cậu.

“Ta có thể đã mất đi đội quân của mình, nhưng chỉ cần ta, một trong 5 đại thảm họa còn tồn tại, lời nguyền diệt chủng vẫn sẽ tồn tại. Cho dù ta không thể giết được ngươi và ngược lại, nhưng ta vẫn có thể nghiền nát thế giới này. Ngươi có thể ghét giống loài của mình, nhưng ngươi sẽ đạt được thứ gì từ một thế giới đã chết, một thế giới ngập tràn quái vật và Quỷ dữ ?"

Lắng nghe lời chế nhạo của Quỷ Vương, Sungchul nhận ra một điều.

‘Mình cần ma thuật.’

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Khi bạn gặp một nhân vật quá mạnh và phải dùng đến bug để tự tử nhưng ko clear màn
Xem thêm