Spirit Girlfriend
Oosaki Isle
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 03 : Akabane Akane không phải phù thuỷ

12 Bình luận - Độ dài: 1,813 từ - Cập nhật:

<Góc nhìn của Akabane Akane>

Bà của tôi là một Ma đạo sư nổi tiếng.

Vốn là pháp sư tiền triều phụng sự dưới quyền Nhật Hoàng quá cố.

Bà xuất thân từ một gia tộc danh giá, đứng thứ 12 trong tổng số 13 gia tộc cai trị Nhật Bản.

–Gia tộc trấn quỷ - Akabane.

Còn về gia đình tôi, chúng tôi chỉ là một nhánh nhỏ trong rất nhiều nhánh của gia tộc.

Trải qua nhiều thế hệ, chúng tôi đã ghi nhận vô số ma đạo sư, nằm rải rác khắp nơi trong gia phả, và trong số đó, bà tôi thuộc nhóm ưu tú nhất.

Tuy nhiên, bà lại không muốn mọi người trong nhà theo nghiệp của mình.

Cũng chính vì vậy, khi nhận thấy tiềm năng mà tôi sở hữu, bà đã trở nên mâu thuẫn.

Tôi không biết chi tiết.

Công việc chính của nhà Akabane là hoá giải [Oán niệm] và dẫn lối cho những [Vong linh][note42343]

Cũng bởi tính nguy hiểm của nó mà bà tôi đã phải chịu đựng rất nhiều.

Ngoài ra, nếu ai đó khám phá ra tiềm năng ma pháp của mình, họ buộc phải báo cáo cho quốc gia.

Hành vi che dấu một người biết dùng ma pháp được coi là phạm pháp.

Chính vì vậy, việc tôi là một ma đạo sư đã được trình lên cho chính phủ.

Thông thường, các ma đạo sư bắt buộc phải học ở một ngôi trường đặc biệt với khóa học đặc biệt [ma pháp đại cương].

Nhưng bà tôi cho rằng “Một nơi như vậy sẽ làm méo mó và huỷ hoại nhân cách Akane”, để rồi, nhờ những mối quan hệ của bà, tôi đã được đưa đến một ngôi trường bình thường.

Thay vào đó, tôi hiện là đệ tử chính thức của bà - vốn là một ma đạo sư và hiện giờ đang được bà chỉ dạy ma pháp.

Ngoài ra, các ma đạo sư còn có một kỳ thi được gọi là [Kỳ thi quốc gia] mà nếu đỗ, bạn sẽ nhận được một giấy phép chính thức từ nhà nước.

Và rồi, bạn sẽ được công nhận là có đủ tiêu chuẩn để trở thành Ma đạo sư..

Còn trong trường hợp bạn trượt và sử dụng ma pháp mà không có [giấy phép], bạn sẽ bị bắt giữ.

Nhật Bản là một quốc gia được cai trị nghiêm ngặt bởi luật pháp, nên gần như không có ngoại lệ (nếu có).

Đổi lại, nếu trở thành ma đạo sư, bạn sẽ được hứa hẹn một [mức lương cao].

Nhưng đó là chuyện của tương lai.

Còn hiện tại, tôi vẫn chỉ là một pháp sư “nhập môn”, một quả trứng vẫn còn đang ấp.

Nói tóm lại, tôi chỉ là người bình thường.

Khác biệt duy nhất giữa tôi và mọi người là tôi có thể [thấy] được “thế giới khác”.

Tôi thấy được những người [không thuộc về thế giới này].

Đúng vậy, tôi có khả năng nhìn thấy ma.

Từ lúc ra đời tôi đã nhìn thấy chúng.

Chuyện này không phải là hiếm đối với nhà Akabane.

Có những người nhìn được chúng lúc còn nhỏ, nhưng khi họ lớn lên, khả năng đó đã mất đi (mẹ tôi là một ví dụ)[note42344]

Tuy nhiên, [Nhãn lực] của tôi lại cực kỳ mạnh mẽ, được cho là ngang với đôi mắt của bà.

Cũng vì vậy, việc nhìn thấy ma đối với tôi là chuyện thường ngày.

Nếu bắt gặp một hồn ma sắp trở thành “Oán linh” hay “Ác linh”, tôi phải báo cho bà biết.

Nơi tôi sống là thành phố Musashino, dù cũng được phụ trách bởi một ma đạo sư, nhưng so với bà tôi thì họ vẫn kém rất xa.

Nếu là bà, vấn đề sẽ bị xử lý ngay tức khắc một cách đơn giản.

Vì vậy, cho tới hiện tại, bất cứ chuyện gì liên quan đến “tâm linh”, tôi chỉ việc nói với bà, chỉ thế là đủ.

–Và rồi tới ngày hôm nay, tôi bỗng trông thấy hồn ma người bạn thân nhất của mình, đang ám lấy một người bạn cùng lớp.

<<<<>>>>

(Không thể nào…! Phải làm gì đây!? Phải làm gì đây!?)

Mới tháng 12 năm ngoái, người bạn thân nhất của tôi, Yukina, đã chết vì tai nạn xe hơi.

Bọn tôi quen nhau từ hồi mẫu giáo.

Tôi không thể tin được.

Chỉ biết khóc, khóc và khóc.

Dẫu cho có khóc nhiều bao nhiêu, nước mắt vẫn tuôn ra không ngớt.

Học kỳ ba đã tới mà nỗi đau trong tôi vẫn chưa nguôi ngoai, tôi lê những bước chân nặng nề tới trường. Nhưng khi tình cờ gặp Souta-kun, bạn trai của Yukina-chan, những cảm xúc đó nhanh chóng bị thổi bay.

(Y-Yukina-chan đang “ám” lấy Souta-kun!?)

Vai phải của Souta-kun, Yukina-chan đang lơ lửng trên đó.

Cô gần như trong suốt, không một ai thấy được cô ấy ngoài tôi.

Không sai được, cô ấy đích thực là một hồn ma.

Tôi bị sốc khi thấy Yukina-chan, nhưng càng sốc hơn khi thấy cô đang “ám” bạn trai mình.

(Tệ thật! Tệ thật! Chuyện này thật tệ….!!)

Nếu nhìn qua, Yukina-chan không thuộc “Oán linh”, “Ác linh” hay cả “Ám linh”.

Nhưng cô đang “chiếm hữu” cậu ấy.

Tôi nhớ lại những lời mà ngày trước bà từng nói.

<<<>>>

“Nghe này, nếu bắt gặp một hồn ma đang chiếm lấy con người, cháu phải nói ngay cho ta biết. Nếu một người bị ma ám, [Sinh lực] của họ sẽ dần bị hút cạn. Cháu có thể nhận biết điều đó thông qua các triệu chứng như sức khoẻ đi xuống cũng như những chuyện không may bắt đầu xảy ra xung quanh họ. Và khi sự chiếm hữu càng kéo dài, những hồn ma đó sẽ biến thành [Ác linh]. Đó là vì chúng ghen tị với người mà chúng đang chiếm hữu. Con người trở thành ma vì những [Tiếc nuối] trong quá khứ. Còn người bị ám dần dần sẽ bị lôi xuống Địa ngục. Cháu hiểu chưa?”

“Cháu rõ rồi, thưa bà.”

“Tốt lắm, Akane. Dù hồn ma đó có mạnh, yếu thế nào, bà sẽ tiễn nó đi chỉ với một cái búng tay, vậy nên cháu đừng lo gì cả.”

Nói rồi bà nở nụ cười ấm áp và chân thành.

<<<>>>

(Yukina-chan sẽ bị thanh tẩy!!!)

Mình nên làm gì!?

Không thể nói với bà được.

Nhưng cứ để như vậy, tính mạng của Souta-kun sẽ gặp nguy hiểm.

Có nên nói cho bà biết không…?

Tôi nhớ lại một tình huống đặc biệt, khi tôi chứng kiến bà thực hiện thanh tẩy lên một [Ác linh].

….….……cứu tôi…………………cứu tôi……..

……..tôi không muốn chết…………………

……..tại sao………tại sao tôi…………………

……..ta hận các ngươi…….hận tất cả các ngươi….

Chúng đều khóc ra máu, mắt gằm xuống, trông vô cùng tuyệt vọng.

Thế rồi bà hét lên “CHẾT ĐI!!” và đâm chúng bằng những cọc sắt đen.

Chúng gào thét đau đớn, các [Ác linh] vụn ra thành từng mảnh rồi tan biến.

(Không được! Không thể được! Không thể như vậy được!!!)

Mình không thể chứng kiến Yukina-chan bị đâm như vậy được.

“Akane, đưa linh hồn trở về [Linh giới] về lý thuyết là việc tốt, nhưng thực tế, tất cả những gì chúng ta làm là [giết họ thêm lần nữa, những người chưa biết mình đã chết]. Đó là tất cả.”

Bà vừa nói vừa cười vui vẻ khi đâm và giết [Ác linh] như nữ anh hùng thực sự.

Dựa trên phong cách làm việc chuẩn mực và hậu quả tàn bạo, người ta gọi bà là [Ác quỷ], quả thực danh hiệu đó rất hợp với bà.

Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy hơi sợ.

Và giờ thì…………tôi hoàn toàn sợ hãi bà ấy.

(Không thể được….Mình không thể nhờ bà giúp được…)

Ngay lúc này, dù có tưởng tượng thế nào, Yukina-chan vẫn không phải là [Ác linh].

Dẫu chỉ biết những thứ căn bản, một kẻ tập sự như tôi vẫn có thể nói được.

Tôi không cảm nhận thấy chút ác niệm hay tà ác nào xung quanh Yukina.

Lúc này, cô ấy chỉ đơn giản là bám theo bạn trai mình, Souta-kun.

(Yukina-chan phải tự đầu thai, …hoặc chính tay mình phải làm điều đó…)

Giúp một linh hồn chuyển tới kiếp sau không phải việc gì to tát.

Những ma đạo sư được bổ nhiệm và được chính phủ tối cao công nhận như bà luôn được giao nhiệm vụ đối phó các [Ác linh].

Bởi vì chúng đều là những kẻ địch nguy hiểm, nên bà tôi mới phải ra tay.

Còn ma đạo sư cấp quận hoàn toàn xử lý được những hồn ma bình thường.

Với những hồn ma như vậy, ta chỉ cần giúp họ giải quyết những [tiếc nuối], và họ sẽ dễ dàng đến với thế giới bên kia.

Tôi đã nghiên cứu cách để làm điều đó.

…….Nhưng liệu có nên không?

Tôi đã học những thứ cơ bản và nền móng của ma pháp từ khi lên sáu.

[Thuật trấn quỷ] của nhà Akabane.

Điều cơ bản của [Thuật trấn quỷ] là phải thi triển “Harai” (nghi thức thanh tẩy)

Không phải để chiến đấu.

Nguy hiểm cũng….ít hơn.

Nhưng vẫn còn một vấn đề lớn.

Không có [giấy phép] ma đạo sư, sử dụng ma pháp là bất hợp pháp.

Nói cách khác, tôi sẽ phạm [trọng tội].

Những kẻ sử dụng ma pháp như vậy bị gọi là [Phù thuỷ].

Và một khi bị xác định là phù thuỷ, bạn không thể sống bình thường được nữa.

Tôi cũng sẽ làm ô uế thanh danh của bà.

…..Nhưng dù vậy…

(Mình muốn Yukina-chan được hạnh phúc……..ít nhất thì, mình không muốn cậu ấy phải khổ sở vào phút chót)

Tôi biết điều này thật ích kỷ.

Tôi sẽ thanh tẩy và cứu rỗi Yukina-chan bằng chính đôi tay này.

Dù cho có trở thành [Phù thuỷ].

Đây vẫn là con đường mà tôi đã chọn.

HẾT

___________________________________________________________________________________________

Eng: Harai(祓、祓い) trong Thần đạo Nhật Bản [note42345] là nghi thức của sự “thanh tẩy”. “Harai” chủ yếu được dùng để chống lại thiên tai, tôi từng thấy các linh mục Shinto trong anime “thanh tẩy” ác linh ( điều này tương đương với các Mage [note42353] Công giáo, nơi không tập chung vào khía cạnh đó). Có sự pha trộn giữa tín ngưỡng Shinto và “ma pháp” trong vũ trụ WN này.

Trans/ Edit: Với một thằng không đọc mấy bộ phép thuật như mình thì dịch chỗ thuật ngữ này không thể tránh khỏi sai sót. Mong mọi ý kiến đóng góp đến từ các bạn.

Ghi chú

[Lên trên]
Nửa đêm ngồi google để phân biệt các thể loại ma: Vong hồn, Oan hồn, Hồn ma.... =))
Nửa đêm ngồi google để phân biệt các thể loại ma: Vong hồn, Oan hồn, Hồn ma.... =))
[Lên trên]
Nếu bỏ qua những bộ phim Nhật mà tôi "không xem" thì hẳn người bà mà bé này nhắc đến là bà ngoại.
Nếu bỏ qua những bộ phim Nhật mà tôi "không xem" thì hẳn người bà mà bé này nhắc đến là bà ngoại.
[Lên trên]
Shinto
Shinto
[Lên trên]
Mình không biết gọi là gì nên để tạm từ gốc.
Mình không biết gọi là gì nên để tạm từ gốc.
Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Sau khi hoàn thành được "tiếc nuối" của mình, yukina sẽ k thể ở cùng người cô yêu nữa. Mặt khác, sota dạo gần đây cũng không còn cảm giác có người bên cạnh hay rõ ràng nhất là đã k còn mơ thấy cô bạn gái đã mất của mình, để chắc chắn và cũng như muốn biết sự thật cậu đã hỏi bạn thân của yukina là akane, 1 pháp sư. Sau khi hỏi thì cậu biết yukina giờ đây mới thực sự đã chết. Chán nản vì trước đây mình k nhận ra và thật khó chịu khi k thể thấy linh hồn của người mình yêu để giữ cổ lại, để nói cho cổ biết cảm xúc của cậu hiện giờ. Vì sao lại là yukina? Vì sao lại là yukina? Vì sao? Câu hỏi này đã luôn ám ảnh cậu, cảm thấy ghen tị với những cặp đôi khác, cặp đang nói nói cười cười bên đường, hay những cặp đang hẹn hò ở tiệm bánh ngọt hay cặp đang tay trong tay trước mặt cậu. Vì mối tình dang dở luôn là những mối tình đẹp. Tiếc thương cho yukina, cho cuộc tình của mình, sota dần sa ngã. Thật khó chịu khi thấy chúng nó hạnh phúc, hay mình thử tán đổ rồi cướp nhỏ bạn gái của thằng kia nhỉ? Là điều cậu đang nghĩ. Sau khi đạt được mục đích của mình và cũng đã thấy biểu cảm cay đắng, xót xa của gã bạn trai lúc đọc dòng tin nhắn muốn chia tay mà chẳng thể làm gì, một cảm giác thoã mãn khó tả trào dâng trong cậu. 'Thật tuyệt, mình sẽ cho lũ sướng đời biết cảm giác mình đã phải trải qua, mình nghiện việc này mất'. Rất lâu sau, khi việc này không còn thoả mãn được mình, một ý nghĩ kinh khủng xuất hiện trong đầu cậu: khi tán đổ mình sẽ giết luôn khi nó vừa chia tay tên người yêu, chắc hẳn nó sẽ shock lắm đây, cả tên vừa bị đá nữa, mình muốn thấy bản mặt của chúng nó quá. Hành trình netori của anh bắt đầu từ đây.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ặc, nghe hay đấy nhỉ, chắc có dịp tôi sẽ thử áp dụng cốt truyện kiểu này vào OLN :))
Xem thêm
@Unvisible: hahaha, mà cái OLN là cái gì thế bác, tớ k biết thật đấy.
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Tưởng phải nhìn thấy oan hồn trắng bệch đầy máu me rùng rợn chứ
Xem thêm
Tội bé bạn thân vl, bị tiêm nhiễm ý nghĩ phải thay nữ 9 làm bạn gái của main và xây cái chiến hạm to đùng luôn:))
Xem thêm
Hả! Tôi tưởng sẽ có những ngày hạnh phúc cùng cô bạn gái hồn ma mãi mãi chứ.
Xem thêm
@Nyctereutes viverrinus: con bạn gái kiểu "mi hốt thằng bạn trai tao lẹ đi, tao cho phép đó". :))
Xem thêm