Nữ phụ phản diện level 99...
Tanabata Satori (七夕さとり) Tea
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Chương 04 : Yết kiến Đức vua

5 Bình luận - Độ dài: 2,594 từ - Cập nhật:

Sau khi hố đen xuất hiện bên trên học viện, ngày hôm sau, tôi phải tới Cung điện Hoàng gia để diện kiến Đức vua.

Có rất nhiều người có vẽ đã chứng kiến không gian tối ngày hôm qua, mặc dù nó biến mất ngay lập tức, nó vẫn gây náo động cả thủ đô hoàng gia.

Một hiệp sĩ được cử đến để điều tra học viện, và tôi đã bị tra hỏi. Tất nhiên, tôi đã nhấn mạnh rằng Hoàng tử Edwin mới là người phải chịu trách nhiệm.

Không chỉ hoàng tử cùng hiệu trưởng, mà cả những giáo viên và những học sinh đã chứng kiến khung cảnh đó đều bị tra hỏi.

Mặc đồng phục có vẻ như là một bộ trang phục theo quy tắc có thể chấp nhận được cho việc diện kiến. Nó giống như là được đối xử tương tự như với một bộ thường phục kiểu trang phục quân đội.

Khi cánh cửa nặng nề của phòng yết kiến được mở ra, những hiệp sĩ canh giữ thúc dục tôi bước vào.

Tại phía cuối căn phòng, được trải bằng thảm đỏ và được trang trí với những món đồ xa xỉ, có một người đàn ông trung niên điển trai đang ngồi đấy. Hoàng hậu ngồi kế bên cạnh Đức vua, và xung quanh họ là những người lãnh đạo của đất nước.

Tôi biết những thông tin về những quý tộc cấp cao, nhưng tôi lại không biết họ là ai vì tôi chẳng thể nào kết nối giữa tên với khuôn mặt của họ.

Tôi bước vào phòng yết kiến và cúi chào; Đức vua mở miệng.

[ Yumiela Dolknes, hãy ngẩng đầu lên. ]

Khi tôi ngẩng đầu lên, Đức vua tiếp tục nói.

[ Ta đã biết được chuyện gì đã xảy ra trong học viện rồi. Có vẻ như thằng con trai ngu ngốc của ta cùng với các giáo viên trong học viện đã hành xử một cách thiếu tôn trọng rồi. Xin hãy thứ lỗi cho ta, Tiểu thư Yumiela. ]

[ K-Không đâu ạ, Đức vua không cần phải xin lỗi đâu ạ.

Thần đã làm những việc kỳ lạ và gây ra rắc rối cho những người xung quanh mình. Thần thành thật xin lỗi. ]

Khi tôi vội vàng xin lỗi, Đức vua nhẹ nhàng nói.

[ Xin hãy ngẩng đầu lên, Tiểu thư Yumiela. Tại lễ nhập học, có rất nhiều cách để kiểm tra level của một người, cho dù là dùng sức mạnh vật lý hay là ma thuật chăng nữa.

Ta nghĩ nó thật không công bằng khi tố cáo với quyết định chỉ đến từ một phía.]

[ Nhưng nó cũng thật khó để có thể tin rằng một tiểu thư mảnh mai như này lại là level 99. Vài người của ta đã rất nghi ngờ.

Vậy nên, ta quyết định sẽ để Adolf phán xét mọi chuyện. Mọi người sẽ chấp nhận lời nói của cậu ta thôi.]

Trước lời tuyên bố của Đức vua, một người đàn ông cao lớn tầm tuổi Đức vua bước tới.

Ông ấy là Adolf, Kỵ sĩ trưởng đoàn Hội Hiệp sĩ, được ca tụng là người mạnh nhất vương quốc này. Nếu tôi không lầm thì, level của ông ấy là 60. Tính theo level cần để đánh bại Quỷ Vương trong trò chơi là từ 60 – 70, ông ấy cũng mạnh đấy.

Ông ấy rút kiếm ra trong im lặng ngay khi ông ấy đứng trước mặt tôi, và vung kiếm theo ngang hướng đến thẳng cổ của tôi. Ể, đột ngột vậy?

Liệu có ổn khi đánh lại không? Tôi thấy không ổn khi sử dụng ma pháp trước mặt đức vua khi chưa được cho phép. Đức vua cũng không hề bảo rằng tôi phải đấu lại hay phòng vệ lại cú tấn công đó cả.

Tôi không nên tránh ra khỏi nó, những cũng không thể nhảy về phía sau được. Và tôi cũng nên tránh chạy ra khỏi khu vực được cho phép tại phòng yết kiến này.

Tại khoảnh khắc đó, tôi nhanh chóng suy tính và cúi đầu thật sâu để tránh khỏi cú tấn công của Adolf. Thanh kiếm quét qua trên đầu tôi.

[ Không một ai trong Hội Hiệp sĩ có thể xử lý được cú đánh này cả. Hơn thế nữa, người còn có thể duy trì sự điềm tĩnh của mình để nhanh chóng suy nghĩ và né tránh nó. Thần không còn gì để nghi ngờ về level của tiểu thư được nữa. ]

[ Xin thứ lỗi cho tôi, Tiểu thư Yumiela. Thật là xấu hổ khi phải thực hiện một cú tấn công bất ngờ như vậy với tư cách là một hiệp sĩ, nhưng thần không thể làm trái lại lệnh của Đức vua được. ]

Chỉ tôi mới có thể nghe thấy được lời xin lỗi của Adolf.

Có vẻ như ông ấy hành động dựa theo yêu cầu của Đức vua.

Đức vua thật xảo quyệt khi xoa dịu tôi bằng những cảm giác an toàn, trong khi người của ngài sẽ làm những việc bẩn thỉu. Ngài ấy sử dụng lời xin lỗi ngay từ đầu để tôi có thể dễ tiếp nhận cuộc trò chuyện này hơn.

[ Thứ lỗi cho ta vì tình huống không ngờ tới đó, Tiểu thư Yumiela. Ta rất vui vì cô không bị thương.

Vậy thì, cô thể cho ta thấy ma pháp của mình được chứ. Ta không ngại nếu cô dùng  những ma pháp cỡ nhỏ đâu. ]

Sau khi Hiệp sĩ trưởng Adolf trở lại bên cạnh Đức vua, ngài ấy đã yêu cầu tôi trình diễn ma pháp bóng tối của mình.

[ Vâng, xin thứ lỗi cho thần ạ. ]

Khi suy nghĩ về loại ma pháp không ảnh hưởng đến xung quanh, tôi sử dụng Hắc Thương.

Vô số ngọn ngắc thương nảy lên khỏi cái bóng của tôi, khu vực xung quanh bắt đầu náo loạn lên.

[ Chà, đó là ma pháp bóng tối hiếm thấy kìa. Liệu thuộc tính bóng tối có nguy hiểm không? ]

Một người đàn ông cao tuổi trong bộ áo choàng trả lời câu hỏi của Đức vua.

[ Thuộc tính bóng tối chỉ là một thuộc tính tương tự như với bốn thuộc tính cơ bản hay thuộc tính ánh sáng thôi ạ.

Nó mạnh một cách bất thường. Dù bị khắc chế bởi thuộc tính ánh sáng, nó vẫn rất mạnh khi so với bốn thuộc tính cơ bản khác.

Nó hoàn toàn phụ thuộc vào người sử dụng nó ạ.]

[ Ma pháp bóng tối cũng thường được dùng bởi quái vật cấp cao. Vậy nó có đáng sợ không? ]

[ Cũng có những quái vật có thể sử dụng bốn thuộc tính cơ bản, thậm chí là cả thuộc tính ánh sáng được đề cập trong những tập tài liệu hiện có. Nhưng thần không chắc về tính xác thực của nó.

Có vẻ như nhiều người có những thành kiến tệ hại về người sử dụng thuộc tính bóng tối vì họ rất hiếm ạ. ]

[ Chà, con người thường sợ hãi về những điều không bình thường và thứ mà mình không biết. Có lẽ đó cũng là lý do tại sao họ lại kì thị tóc đen.]

Mọi người có thể nghe thấy được cuộc nói chuyện giữa Đức vua và Đại Pháp sư. Tôi tự hỏi liệu có phải họ làm vậy là vì lợi ích của tôi hay không.

Trong thế giới này, ma pháp bóng tối cùng với mái tóc đen đều có những định kiến xấu. Tôi cảm thấy rất biết ơn.

[ Tiểu thư Yumiela đã đạt được đến cấp độ cao nhất trên thế giới này. Thật tuyệt vời làm sao.

Ta rất muốn hỏi về quá trình làm sao để cô có thể đạt được đến thành tựu như này. ]

Đức vua có vẻ như rất hứng thú với phương pháp mà tôi đã sử dụng để tăng level. Có thể vì nó có thể sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh của vương quốc. Nhưng tôi không nghĩ đó là một tài liệu tham khảo hữu ích vì tôi chẳng làm điều đặc biệt gì cả?

[ Thần không làm gì đặc biệt lắm đâu ạ. Thần chỉ không ngừng đánh bại quái vậy thôi.

Thần rất may mắn khi có thể sử dụng ma pháp ngay từ level 1.]

[ Có giáo viên chỉ dạy không?]

[ Không ạ, thần tự mình học. Đầu tiên, thần đi đến khu rừng trong lãnh thổ của mình để đánh quái. Khi mà thần đã quen với khu rừng, thần tiếp tục tiến vào hầm ngục. ]

[ Hầm ngục ư? Có một hầm ngục ở lãnh thổ Dolknes sao?]

[ Có một hầm ngục nơi mà các quái vật thuộc tính bóng tối xuất hiện. Nó không nổi tiếng lắm vì nó khiến bốn thuộc tính cơ bản rơi vào thế bất lợi. ]

Tôi chưa từng nhìn thấy ai ở trong hầm ngục đó cả.

Đó là một phần được thêm vào cho nữ chính trong trò chơi.

[ Không có giáo viên ư? Cô không có bất cứ huấn luyện chiến đấu nào sao?]

[ Vâng. Thần nghĩ là nâng cao level và đánh bại quái vật sẽ tốt hơn là huấn luyện chiến đấu.]

[ A-à, vậy sao?]

Vì vài lý do, cảm xúc xung quanh tụt xuống. Có một lý thuyết ở đất nước này đó chính là nếu bạn luyện tập đủ nhiều, bạn sẽ có thể đánh bại được quái vật.

[ Chẳng lẽ không có ai ngăn tiểu thư lại vì nó rất là nguy hiểm sao?]

[ À, thần e là thần đã lẻn khỏi dinh thự khi chưa được cho phép….

Họ không hề nhận ra khi mà thần luôn ở nhà khi gia sư tới.]

[ Cha mẹ ngươi… À, xin thứ lỗi cho ta.]

Ngài ấy nhớ ra rằng cha mẹ tôi chưa bao giờ rời khỏi thủ đô, và tôi có thể nhìn thấy ánh nhìn thương hại của ngài ấy. Nhưng nó khá là thú vị và vui nữa.

[ Có một vài thứ đặc biệt mà thần đã làm nữa… À, thần còn đeo bùa tăng trưởng nữa.]

Bùa là một trang bị có rất nhiều tác dụng. Bùa tăng trưởng có tác dụng tăng gấp đôi lượng kinh nghiệm nhận được.

Bạn có thể mua được trang bị này sau khi đánh bại Quỷ Vương  trong trò chơi nhưng nó được bán đại trà trong các cửa hàng.

[ Ngươi không mang bùa bảo hộ sao?]

Bùa còn ảnh hưởng lẫn nhau nữa, và đôi khi có sẽ không hoạt động nếu bạn đeo hai cái trở lên.

Bùa bảo vệ có tác dụng ngăn chặn một đòn tấn công chí mạng. Nó rất hữu ích nhưng thường hiếm được sử dụng trong trò chơi.

Nó còn là thứ đắt nhất trong cửa hàng nữa.

[ O - ồ, thần còn sử dụng còi triệu quái nữa ạ.]

Còi gọi quái là một trang bị bắt buộc các quái vật phải triệu tập lại.

Nó rất khác trong trò chơi vì quái vật thường không hay xuất hiện khi bạn đi xung quanh, nên nó rất thuận tiện.

[ Adolf, cậu có thể làm theo những phương pháp ấy không?]

[ Thần sẽ không thể nào sẵn sàng chiến đấu mà không có bùa bảo vệ khi thần chỉ có một mình mà lại còn dùng còi triệu quái nữa. Điều đó thật kinh hoàng mà.]

Đức vua và Hiệp sĩ trưởng Adolf đều nhìn về phía chỗ tôi.

Thật là đáng tiếc khi mà họ chỉ có thể tăng level với những hiệu quả thường thường. Tôi hiếm khi phải chạm trán với cái chết.

Hắng giọng trong một bầu không khí ngột ngạt, Đức vua mở miệng.

[ Yumiela Dolknes, ngươi có muốn sử dụng sức mạnh của mình như là một kiếm của vương quốc này không?]

[ Vâng, thưa Đức vua. Là một trong những bầy tôi trung thành của người, thần sẽ phục vụ như là một lá chắn của vương quốc này. ]

Tôi gật đầu chấp nhận lời đề nghị của Đức vua, nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng thay đổi lời nói của mình.

Đó là lời tuyên bố của tôi về việc tôi về ý định rằng tôi sẽ không trở thành vũ khí sống để đi xâm lược các quốc gia bên ngoài khác.

[ Hãy cùng nhau hợp tác và phát huy sức mạnh của tiểu thư trong trường hợp vương quốc gặp nguy hiểm.]

Tôi yên tâm rằng Đức vua đã nhận ra được và chấp nhận ý định của tôi.

[ Ta muốn được trao thưởng cho ngươi vì thành tựu trước giờ chưa từng có của ngươi. Tiểu thư cứ tự nhiên nói những điều mình muốn.

Ta sẽ chuẩn bị báu vật, lãnh thổ và cả trao thưởng cấp quốc gia nữa. Và mái nhà hoàng tộc sẽ luôn chào đón ngươi. ]

Cả khán phòng rơi vào sự hỗn loạn vì sự hào phóng của Đức vua.

Tôi hẳn là đang bị kiểm tra rồi. Liệu thứ mà tôi muốn là tiền bạc, danh vọng hay là một cuộc hôn nhân với hoàng tử ư?

[ Thần rất vui vì phần thưởng bất ngờ đó của người.

Thần chỉ mong ước một cuộc sống yên bình mà thôi. Nếu mà vương quốc và những người xung quanh thần đều được sống trong hòa bình và no đủ yên ấm… thì không còn điều gì mà thân mong muốn hơn nữa ạ.]

[ Ta sẽ cố gắng hết sức trong khả năng của mình cho sự yên bình của ngươi.

Nhưng ngươi không có khao khát nào sao. Ngươi có thể nói nếu ngươi có bất kỳ thứ gì khác mà ngươi muốn, ta nhất định sẽ thu xếp nó.]

Đức vua có vẻ như hài lòng với câu trả lời của tôi và hơi để ra một bầu không khí hơi cay đắng.

Ngài hắn là lo lắng vì không có một sợi dây nào ràng buộc tôi với vương quốc cả.

Đúng vậy, nếu có thứ gì đó không thoải mái xuất hiện thì tôi sẽ định rời khỏi vương quốc.

Tôi rời khỏi phòng yết kiến khi cuộc yến kiến giữa tôi và Đức vua kết thúc.

Sự căng thẳng đó không đùa được đâu. Nhưng tôi rất nhẹ nhõm vì tôi đã có thể nói chuyện với Đức vua.

Tôi đã giả định rằng Đức vua sẽ tự mình quyết định liệu rằng có để tôi tham gia chiến tranh hay không. Nếu chuyện đó xảy ra, tôi sẽ rời khỏi ngay với tất cả khả năng của mình.

Hiệp sĩ vẫn dẫn đường cho tôi trên đường về, nhưng nó có vẻ như chúng tôi đang đi một lối khác so với lúc tôi đến.

Tôi hỏi người hiệp sĩ đang đi sâu hơn và sâu hơn nữa trong cung điện.

[ Ano, có vẻ như là chúng ta đang đi một hướng khác với lối ra thì phải…]

[ Vâng, Hoàng hậu đã mời Tiểu thư Yumiela tới bữa tiệc trà hoàng gia ạ.]

Có vẻ như tôi vẫn chưa thể rời khỏi cung điện rồi.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

=)))))))))))))
Xem thêm
Cuốn :)
Thx trans
Xem thêm
thk trans :3333
Xem thêm