Nữ phụ phản diện level 99...
Tanabata Satori (七夕さとり) Tea
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Chương 05 : Buổi tiệc trà cùng Hoàng hậu

11 Bình luận - Độ dài: 1,898 từ - Cập nhật:

Sau buổi yết kiến với Đức vua, tôi được mời tới tham dự tiệc trà của Hoàng hậu.

Tôi được dẫn tới căn phòng nơi Hoàng hậu đang ở chính giữa của cung điện, nơi mà khu vực riêng dành cho gia đình hoàng gia được đặt.

Hoàng hậu và người hầu đã chờ sẵn trong một bầu không khí ấm áp và thoải mái được sắp xếp dành cho buổi tiệc trà.

[ Tiểu thư Yumiela, cảm ơn vì đã tới.

Ta đã hy vọng là Đức vua cùng sẽ tham dự, nhưng than ôi, ngài ấy lại quá bận bịu.]

Hoàng hậu có một khí chất trẻ trung và yên bình quanh người.

[ Tên thần là Yumiela Dolknes. Thần rất vinh dự vì lời mời ạ.]

Hoàng hậu vừa nói vừa cười nhẹ trong khi nháy mắt với nữ hầu. Cô hầu liền rời khỏi phòng sau khi rót một tách hồng trà cho tôi.

[ Cuộc nói chuyện trong căn phòng này sẽ không bị lộ ra ngoài đâu. Ta sẽ không chia sẻ điều ấy cho bất kỳ ai biết đâu.]

Gì cơ? Tôi lập tức ngửi thấy mùi có vấn đề. Làm ơn, tôi muốn về nhà.

[ Fufu, ngươi biết là ngươi không cần phải lo lắng đâu mà, nhỉ? Đức vua và ta, cả hai chúng ta đều thích ngươi mà?

Câu trả lời của ngươi tại phòng yết kiến thật đáng khen ngợi. Ta rất nhẹ nhõm khi một người có đầu tốt trên cổ như ngươi có được sức mạnh như vậy.]

[ C-Cảm ơn vì lời khen của người?]

Tôi rất bất ngờ vì sự đề cao như vậy.

[ Tiểu thư Yumiela nghĩ rằng nó rất phiền phức khi nắm giữ quyền lực, đúng không? Và ngươi nhìn có vẻ như là một tiểu thư trẻ tuổi sắc sảo.

Ta rất là lo lắng nghi tưởng tượng đến cảnh ngươi là một con người đầy tham vọng với một cái đầu rỗng tuếch.]

[ Ano, tại sao Hoàng hậu lại tin tưởng thần đến vậy ạ?]

[ Có rất nhiều quý tộc cố gắng tiếp cận hoàng gia bằng cách tỏ ra là mình không hề có tham vọng nào cả.

Ngươi không hề nghĩ rằng bản thân mình không hề dính líu đến gia đình hoàng gia, đúng chứ? Ta e là mình không thể tin tưởng những người như vậy.]

Tôi im lặng. Tôi không thể nói với ngài ấy rằng tôi không hề muốn dính líu đến gia đinh hoàng gia trước mặt ngài ấy được, đúng chứ? Và Hoàng hậu tiếp tục nói.

[ Vậy nên chúng ta sẽ đi đến vấn đề chính nào.

Thông tin này chỉ được biết bởi gia đình hoàng gia cùng với một vài quý tộc mà thôi, chuyện quỷ vương sẽ trở lại vào 2 năm tới.]

Điều mà Hoàng hậu nói đã khiến tôi ngạc nhiên.

Không phải là việc Quỷ vương hồi sinh làm tôi ngạc nhiên, mà là do dự đoán này chính xác đến mức nào.

Trong trò chơi, khi nữ chính trở thành học sinh năm ba, quỷ vương liền phục sinh mà chẳng hề báo trước.

Gia đình hoàng gia có thể có thông tin về quỷ vương thứ mà chẳng hề được tiết lộ trong trò chơi.

[ Quỷ vương ạ…?]

[ Đúng vậy, ta muốn ngươi cùng hợp tác đánh bại quỷ vương.

Khi quân đội phụ trách việc đối đầu với đám binh lính của quỷ vương, chúng ta cần một đội nhỏ đến đánh bại quỷ vương.]

[ Thần hiểu rồi. Khi vương quốc lâm nguy, thần sẽ giúp sức.]

Tôi trả lời ngay lập tức, dù sao thì trong trường hợp khẩn cấp, tôi đã định đánh bại quỷ vương một mình.

[ Cảm ơn ngươi, Tiểu thư Yumiela.

Ta thấy thật tồi tệ khi yêu cầu ngươi phải mạo hiểm mạng sống của mình như vậy…

Và thật tồi tệ cho vương quốc khi ngươi là người đánh bại quỷ vương.]

Rất tệ cho vương quốc nếu mình đánh bại quỷ vương sao? Tôi cố gắng suy nghĩ về điều mà Hoàng hậu muốn nói, và tôi nhớ ra một vài thứ.

[ Đó có phải là vì sự lên ngôi đúng lẽ không ạ?]

Vương quốc Balshine, được tạo lên bởi anh hùng và thánh nữ đã phong ấn quỷ vương, truyền thuyết kể rằng hoàng tộc là hậu duệ của họ.

Đó là lý do tại sao Đức vua cai trị vương quốc này.

Nhưng nếu là ai đó không thuộc dòng dõi hoàng tộc đánh bại quỷ vương, truyền thuyết này sẽ bị sụp đổ.

[ Tiểu thư Yumiela nắm bắt rất nhanh, chính là vậy đấy.

Hậu duệ của anh hùng chỉ là lý do hình thức; căn nguyên của nhà vua mới là quan trọng.]

Nữ hoàng nói, thật là lạ.

Tôi nhận ra rằng hoàng tử phải được tham gia vào sự kiện quỷ vương trong trò chơi, họ thật là gian xảo mà.

[ Edwin sẽ thực hiện sứ mệnh chinh phục quỷ vương.

Ta sẽ rất vui nếu Tiểu thư Yumiela tham dự với tư cách là thánh nữ…]

Nhưng nếu họ thông báo rằng tôi là thánh nữ, điều đó có nghĩa là tôi sẽ phải cưới Hoàng tử Edwin. Và tôi thì không muốn nó xảy đến vì chuyện đó quá tệ.

[ Alicia, người sử dụng quang ma pháp, sẽ phù hợp hơn cho vị trí thánh nữ ạ.

Và cô ấy cũng có vẻ như rất hòa hợp với Hoàng tử Edwin trong trường nữa.]

Hãy hi sinh nữ chính đi ạ.

[ Ngươi từ chối sao? Nếu ngươi không thích vậy, ngươi cứ việc thẳng thắn nói ra.

À, nếu như ngươi không thích Edwin, vậy thì việc kết hôn với Morris thì sao?]

[ Thần không hề cố tỏ ra vô ơn đâu ạ, nhưng thần xin từ chối việc đó.]

Khi đại hoàng tử được đề cập đến, tôi ngay lập tức từ chối. Chà, dù sao thì Hoàng hậu cũng chính là người nói rằng tôi có thể thẳng thắn nếu tôi không thích mà.

[ Fufufu, ta sẽ không bắt buộc nếu ngươi không thích đâu. Ta chẳng muốn ngươi chạy sang nước địch khác chút nào mà.

Khi tất cả mọi thứ được cân nhắc, ta sẽ nói với hai đứa con trai của mình.]

Có lẽ vì tôi đã rất kiên quyết từ chối lời kết hôn với hai vị hoàng tử, Hoàng hậu bật cười.

Sau khi tiếng cười của ngài ấy dịu xuống, ngài ấy thay đổi chủ đề, và biểu cảm của ngài trở nên nghiêm trọng.

[ Chúng ta sẽ bàn chi tiết về quỷ vương sau.

Ngay bây giờ, vấn đề là rất nhiều quý tộc muốn đưa Tiểu thư Yumiela về phe của họ.

Vì thông tin về level của ngươi đã bị phát tán, ngày mai, sẽ có rất nhiều cố gắng lôi kéo tiểu thư.]

[ Nó sẽ chẳng còn là vấn đề nếu thần theo phe của Đức vua và Hoàng hậu, đúng chứ ạ?]

[ Phe của ta cùng Bệ hạ là chính, nhưng phe chúng ta lại không hề thống nhất. Cuộc đấu tranh cho Tiểu thư Yumiela sẽ bắt đầu ngay trong chính phe chính.

Trong khi phe chính đang có sự ức chế, vẫn có một số vấn đề. Tiểu thư Yumiela có vẻ như rất có hiểu biết về xung quanh thì phải.]

Hoàng hậu tiếp tục thuyết trình cho tôi về phe phái quý tộc.

[ Ngươi nên cảnh giác với phe cực đoan do Công tước Hillrose lãnh đạo.

Hãy tránh xa với các đề xuất chiến tranh gây hấn với các quốc gia khác.

Và xin hãy coi chừng với những lời hợp tác từ những nhân viên tình báo của quốc gia khác. Nếu họ muốn làm một lời đề nghị hấp dẫn, ta chắc chắn rằng Đức vua sẽ có thể cho nhiều hơn thế.]

Sau khi nghe lời đề nghị hòa nhã đó, tôi nhận ra rằng bản thân mình đã trở thành một công cụ chiến lược của người khác.

Khi tôi nhận ra được điều ấy tôi chẳng hề biết gì về phe phái của của Nhà Dolknes, nên tôi đã hỏi Hoàng hậu. Ngài ấy đã bỏ thời gian của mình ra để trả lời.

[Nhà Dolknes hay những quý tộc vương đô giả đều thuộc phe cực đoan.

Đó là điều hiển nhiên khi Công tước Hillrose muốn phe phái lớn mạnh hơn, và họ muốn tham dự vào phe trung tâm.]

Nhà Dolknes là một phần của phe cực đoan, nên gia đình tôi hẳn là sẽ chịu sự ảnh hưởng của Công tước Hillrose.

[ Người sẽ làm gì nếu thần bị nhận làm con nuôi hay trở thành hôn thê của một người nào đó trong gia đình Công tước Hillrose?]

[ Nhà Dolknes sẽ nhận được một yêu cầu hoàng ra rằng sẽ không được gửi hộ tịch của Tiểu thư Yumiela đi bất cứ đâu.

Những quý tộc khác sẽ chỉ trích chuyện này, nhưng điều này sẽ cho ngươi đủ thời hạn cho tới lễ tốt nghiệp học viện.]

[ Thời gian vậy là đủ rồi ạ, thưa Hoàng hậu.]

Hãy làm chuyện gì đó với mối liên hệ giữa tôi và bố mẹ trước khi tốt nghiệp nào.

[ Tiểu thư Yumiela, ngươi nghĩ gì về bố mẹ của mình.]

Ngay khi tôi đang lo lắng và suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình và bố mẹ, Hoàng hậu hỏi tôi như vậy.

[ Từ lúc mà thần có thể nhớ được thì, thần trước giờ chưa bao giờ được gặp họ, vậy nên thần không thể nói gì cả.

Và họ có vẻ như không phải là người tốt. Nếu thần có thể cắt bỏ mối quan hệ này thì thần sẽ làm.]

À, chẳng cần tự hỏi, tôi không nghĩ là mình từng gặp được bố mẹ. Nghe những gì mà tôi nói, Hoàng hậu thở dài và trông buồn bã.

[ Vậy sao… nếu tiểu thư thấy ổn, ta có thể nhận nuôi… không, Tiểu thư Yumiela sẽ từ chối thôi mà, đúng chứ?

Nhưng mà, tiểu thư có thể coi ta như mẹ. Hãy tới chơi bất cứ khi nào tiểu thư muốn nhé.]

Ngay cả khi ngài ấy đã nói vậy thì tôi vẫn thấy thật phiền khi tuổi tinh thần của tôi đã hơn 30 rồi.

[ Một lần nữa, thần thấy rất biết ơn ạ. Thần rất đánh giá cao điều đó ạ.]

Sau đó, tôi nói chuyện về cuộc sống của tôi tại lãnh thổ Dolknes.

Khi câu chuyện của tôi tiếp tục, vì một lý do nào đó, Hoàng hậu trông buồn bã, và khi nó đi tới phần vui vẻ của việc thăng cấp level (phiên bản trong hầm ngục), nước mắt ngài ấy đã ứa ra.

[ Ta sẽ gửi một trong những cấp dưới của Đứa vua với học viện. Nếu tiểu thư có bất cứ vấn đề gì, cứ việc nói với ngài ấy.]

Bằng một cách nào đó tôi nhận được sự bảo vệ của Hoàng hậu, và tôi rời khỏi cung điện với một đống kẹo ngọt.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Thx team
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm
Cái này thình như mình nhớ nó là bánh quy trong ban raw mà nhỉ
Xem thêm
Lần đầu tiên t đọc đc 1 chap tệ cỡ này sai chính tả kha khá và đọc nó cứ kiểu j ý và ít nhất fix lại cái chữ hoàng 'ra' ở đoạn gửi hộ tịch main đi
Xem thêm
Chap này lên fix lại lỗi+hoàng hậu nói chuyện hơi bị thô!
Xem thêm
Thanks trans....
Xem thêm