Có nhỏ vợ cũ hồi xuân tro...
Nekomata Nuko Midorikawa You
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel - Tập 2

Extra 2 - Giọng tập cơ bụng

25 Bình luận - Độ dài: 594 từ - Cập nhật:

Vào ngày nọ sau giờ học.

“Nè~, em cũng tập cơ bụng được chứ?”

Khi mà tôi tập cơ bụng tại nhà của Yuzuka xong thì được cổ nói như thế.

“Thì em thích làm thì cứ làm, nhưng mà sao lại tập cơ bụng?”

“Chuyện đó thì……”

Yuzuka lảng ánh mắt đi mà trông xấu hổ.

“……Dạo gần đây, em lỡ ăn hơi nhiều.”

“Mập lên rồi hả?”

Rồi tôi bị cổ lườm đến.

“Đừng có nói thẳng ra chứ! Anh nghĩ vốn dĩ tại ai mà em mập lên chứ hả!”

“S-, sao đấy. Muốn nói do lỗi tại anh hả? Anh thì có liên quan gì chứ!”

“Có chứ! Chẳng phải đi cửa hàng gia đình hơi nhiều sao! Rồi tại chỗ đó chẳng phải gọi khoai tây chiên sao! Để rồi em lỡ ăn quá nhiều sao!”

“Em ăn nhiều có phải lỗi do anh đâu chứ!”

“Thì để kéo dài cuộc nói chuyện nên em mới lỡ cầm nắm nó ấy chứ!”

“Nếu thế thì từ lần tới gọi mấy thanh rau quả ấy!”

“Chẳng phải anh ghét ăn rau lắm sao! Nếu đặt thứ không thích trước mắt thì sao mà kéo dài cuộc trò chuyện được chứ! Thế nên em sẽ tập cơ bụng! Một mình em làm không được nên là giữ chân em đi!”

Nói thế rồi Yuzuka nằm ngửa trên thảm. Tôi giữ cổ chân cho rồi thì cổ bắt đầu tập cơ bụng.

“Ưn~……Ưn~~……Ya~ưn~”

“……Này, có thể thôi mấy cái tiếng đó được chứ?”

“T-, tại sao……~, hả……”

“Ờ thì, anh biết là em không có ý đó đâu, nhưng mà anh muốn em nghe cái này mà đừng có nổi nóng……Cái giọng em dâm lắm.”

“Hảả!? Anh bị ngốc à!? Cái đó chẳng phải tại tai anh chỉ toàn ecchi thôi sao! Em đang tập cơ bụng đàng hoàng mà anh đang nghĩ đến cái gì thế!”

“Nghe vào rồi thì còn cách nào khác đâu chứ!”

“Đừng có vì thế mà nói『Giọng em dâm』 chứ! Em xấu hổ rồi không tập được cơ bụng thì sao!”

“Nếu thế thì anh về đây! Cơ bụng thì tập một mình đi!”

“Đừng có nói lời bạc tình thế chứ! Em lúc nào cũng dõi theo Kouhei tập cơ bắp mà đúng chứ!”

“Anh có phát ra thứ tiếng dâm dục đâu!”

“Em cũng có phát ra đâu chứ!”

“Có phát ra còn gì! Giọng rất dâm! Cơ mà đại khái em có mập đâu chứ!”

“Em đang mập đó! Nhìn này!”

Yuzuka vén áo lên rồi cho tôi xem bụng.

Đúng là có phần thịt mà có thể véo ra nhưng chẳng thấy mập tí nào cả.

“Anh thì thích phần thịt đó hơn ấy.”

“Đừng vì không muốn em tập cơ bụng mà nói xạo chứ.”

“Anh không xạo. Thực sự thích lắm như thế hơn ấy. Bởi vì, thì……Lúc ôm trông dễ chịu hơn,”

“Thế tức là……Anh muốn ôm?”

“Ờ, ờ thì……Nếu như em muốn thì anh sẽ ôm.”

“……Bây giờ thì không được. Người em đầy mồ hôi rồi. Đợi em tắm xong thì được……Kouhei, anh sẽ về mà nhỉ?”

Khi nghĩ đến vừa ôm mà vừa cảm nhận được hơi ấm cơ thể thông qua pajama và hương thơm dầu gội, bố thằng nào mà định về kia chứ.

“Để ôm xong rồi anh về.”

“Ra là muốn ôm đến thế kia à. Anh thật sự ecchi lắm luôn đó.”

Yuzuka vừa cười tủm tỉm trông hạnh phúc, còn tôi thì đã chẳng cãi lại được gì nữa cả.

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Vợ chồng ecchi như nhau=)))
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Khóc trong lòng
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi NguyenPhanTeBao
2 anh chị ở riêng làm gì nữa, mà cưới luôn đi cũng được
Xem thêm
TRANS
không cưới đc mới cay :V, trai trên 18 gái trên 16 cơ mà
Xem thêm
cơ bản là 2 người này là vợ chồng r còn zề :)))
Xem thêm
mùi mồ hôi của người yêu cũng tuyệt lắm 🤤
Xem thêm
cận cảnh 3 thk FA đang ngồi mơ ước
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Hai đứa dọn về sống chung luôn đi, về chi cho mất công đi lại!! Hai bên gia đình bật đèn xanh rồi thì ngần ngại gì nữa!!
Xem thêm