Trong lớp tuy là một tên...
Yozakura Yuno Misumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chap 7: Rinka trông rất hào hứng

8 Bình luận - Độ dài: 660 từ - Cập nhật:

trans: simp mahiru

edit: Dz nhất team greenhorn

Rinka có vẻ rất hạnh phúc vì tôi đã hứa sẽ đi xem phim với cô ấy. Nhưng để chắc chắn, tôi hỏi lại một lần nữa.

“Cậu chắc chứ? Nhỡ người khác nhìn thấy tớ đi với cậu thì sao?”

“Không sao cả, Shibuya có gần đây đâu. Chúng ta sẽ không gặp ai cả.”

“Không, nhưng... Mà thôi, chắc tớ nghĩ quá rồi.”

Tôi bắt đầu nhớ lại những gì con em hay nói với tôi.

“Nếu như anh bỏ kính ra thì sẽ chẳng có ai có thể nhận ra anh là Kitarou.Hehe, nếu anh không nhìn thấy đường thì chúng ta có thể khoác tay nhau...”

“Nah, mắt anh bình thường mà. Anh chỉ đeo kính vì nhìn nó tri thức hơn thôi.”

“Hahaha, thật luôn? N-Nhưng khoác tay thì không được sao? A-anh biết đấy, sẽ rất nguy hiểm nếu như anh ngã...”

“Gì, làm như anh là trẻ con ý? Xin lỗi, nhưng anh tự đi được.”

Tôi gật gù và suy nghĩ về việc Rinka bảo tôi tốt hơn nên bỏ kính.

Tôi nghĩ là cô ấy đã đúng về việc nếu bỏ mấy có đít chai này đi thì không ai có thể nhận ra tôi là Kitarou.

Liệu việc cho Rinka thấy khuôn mặt tôi là sai lầm chăng.

Nếu Shion xuất hiện, Rinka chắc chắn sẽ biết đấy là tôi.

Mặc dù trong band tôi luôn cải trang, nhưng mà chỉ là một dải băng che đi đôi mắt thôi.

Một số người ở chỗ làm cũng có ảnh mặt thật của tôi, vậy nên tôi không thể lơ là được.

Thêm nữa, tại sao cô ấy lại muốn khoác tay đến vậy, cổ luôn gắn kết với các bạn như vậy sao?

Well, có vẻ như mình không thể chủ quan được rồi.

“Vậy thì chúng ta gặp ở đâu đây?”

“Tới nhà tớ đi! Tớ sẽ gửi vị trí. V-vậy, trao đổi tài khoản Rine nhé!”

“Đ-được thôi...”

Không thể nào... mình có số liên lạc của con gái, và đấy là bạn gái cùng trường...

Ổn không nhỉ? Cô ấy sẽ không block mình sau khi xem phim chứ?

Cô ấy sẽ không bảo mình mua cho cô ấy tiền ảo đâu nhỉ?

Fufufufufufufufu

Sau khi trao đổi tài khoản Rine, Rinka nhìn màn hình điện thoại và cười một cách kì lạ.

Trông cô ấy hạnh phúc quá…

Cô ấy có vẻ chẳng có người bạn nào khác ngoài đám tùy tùng của mình.

Tôi có thể sẽ là một người bạn tốt ở ngoài trường.

“N-này Ritsuki…liệu, cậu có địa chỉ liên lạc của đứa con gái nào khác không?”

“Trừ gia đình mình ra thì không. Cậu biết mình là đứa ít giao lưu mà, đúng chứ?”

“Fufu, vậy sao? Mình là người duy nhất biết mặt thật của Ritsuki, huh…Thế sao, humnn.~” [note46512]

Rinka cười toe toét khi nhìn tôi.

Cô… Cô ấy! Liệu cô ấy đã biết tôi thực sự là ai chưa.

Không thể nào, mặt thật của Shion chưa được công bố. Thêm nữa, tôi cũng che mắt khi biểu diễn.

Tôi đang suy nghĩ cải trang bằng cách khác.

Tôi không thể bị thấy được.

Tiện đây, điện thoại tôi không có kết bạn với con gái nào cả, nhưng Shion thì có rất nhiều.

Từ idol, MC nữ, diễn viên nữ, diễn viên nhí, thậm chí cả siêu sao từ nơi khác.[note46513]

Tôi nhận được tin nhắn gần như mọi ngày, kể cả khi không làm gì cả.

Nếu tôi không đưa tài khoản, họ sẽ theo tôi tới cánh gà đến khi tôi đưa.

“Vậy thì Ritsuki, chúng ta sẽ gặp nhau lúc 9h vào ngày chiếu phim.~”

“Ừ, ừ”

Rinka đi khỏi, cô vừa nhảy vừa vẫy tay về phía tôi một cách thích thú…

…Nó nảy phết nhỉ? Tôi sẽ không nói nó là gì đâu. [note46514]

Ghi chú

[Lên trên]
tiếng ngâm nga
tiếng ngâm nga
[Lên trên]
uầy vjp
uầy vjp
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

nhỏ manh động quá , tôi không quen
Xem thêm
Không cần nói cũng biết "nó" là gì rồi=))
Xem thêm
Winner hàng real rồi, không phải hàng replica nhờ cha mẹ :))
Xem thêm
tks trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
tem
Xem thêm
Ơ kìa sao lại cướp trắng của tui thế
Xem thêm