Trong lớp tuy là một tên...
Yozakura Yuno Misumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chap 9: Đi xem phim nào!

24 Bình luận - Độ dài: 1,282 từ - Cập nhật:

Bận lên cho mình một bộ đồ đơn giản dành cho phụ nữ và mái tóc vàng giả, Tôi và Rinka đi tới trạm tàu gần nhất

Khi chúng tôi đã ở bên trong chuyến tàu thẳng tiến tới Shibuya, Rinka bắt đầu nói chuyện với tôi 

“Hey, Ritsuki-chan tớ rất mong chờ về bộ phim đấy” 

Cô ấy trêu chọc cái tên đầy nam tính Ritsuki-”chan” của tôi khi đang cười toe toét

Aisss chết tiệt, cô ấy luôn có sự phấn khích tột độ khi nói Ritsuki-”chan” với tôi. 

“Ah~~ xin nhũi nha. Tất nhiên khi cậu nói nhiều như vậy thì mọi người xung quanh lại nghĩ cậu là con trai mất thôi ~!” 

Có lẽ như Rinna cũng chả từ bỏ ý định trêu ngươi khi cô ấy đang thì thầm với tôi 

Tôi giống như con cá mắc cạn vậy và “ông già” đánh cá lại là Rinka…

Chết tiệt, đã đến lúc tôi tìm hứng thú mới rồi

Dẫu sao thì, đã tới giờ tôi trả đũa với Rinka rồi

Tới lúc mở màn bằng 1 bất ngờ nhỏ rồi

“Yahh~~ đúng vậy, tớ cũng mong chờ bộ phim lắm đó ~”

“Ể?!?!? Cậu dùng giọng nữ sao?? Làm t-thế nào…?”

Rinka ngay lập tức bị tôi “đánh bắt” lại = 1 cú knock-out như dự đoán của tôi 

[Nanairo Shion] ( được coi là bảy màu giống như cầu vồng) 

Cái biệt danh ấy được ban cho tôi bởi lẽ tôi có thể chỉnh tông giọng của mình như những sắc màu của chiếc cầu vồng

Mọi người từng ca tụng thứ giọng “nhiệm màu” này của tôi. 1 trong những lí do ở đây là  

vì tôi có chiều sâu về mặt “âm vực”, cũng chính vì thế mà tôi có thể giả giọng nữ nếu tôi thích 

Mặc dù rõ ràng, cũng có những nghệ sĩ có thể làm được điều đó, thế nhưng họ chẳng thể nào sánh với tôi về khoản này

Tôi có thể chuyển đổi tông giọng như 1 cái máy mà không cần đến 1 buổi luyện tập nào về mặt ngữ điệu 

.

.

.

“K-Không thể nào… Có lẽ Ritsuki là 1 con gái ư? Hèn j cậu có (chất giọng) mềm yếu”

“A~ra? Tớ có nên đưa cậu về với “ông bà” không nhỉ, Rin~ka-san

“EEEEEHHHH?!?! Giọng cậu lại đổi nữa kìa” 

Lần này thì tôi dùng giọng của 1 bà bà để đánh phủ đầu( trêu chọc) cô ấy

Rinka bắt đầu bối rồi và hoang mang:

“Hey, hay thật đấy. “Cô” ấy có tông giọng như mấy seiyuu đang lồng tiếng anime vậy” 

“Chà là 1 diễn viên lồng tiế sao? Có ai có chất giọng đẹp như cô ấy ko?”

Rinka chỉ đang cố trêu chọc tôi nhưng có vẻ chuyện này đi quá xa rồi

Những người trên tàu giờ đang lấy điện thoại của họ ra và chỉa camera về phía chúng tôi cứ như vậy tạo nên “chợ” huyên náo trên chuyến tàu này.

“Chết tiệt…. Này Rinka! Tới lúc đổi chuyến rồi” 

“H-huh!?”

Toi nắm lấy cánh tay của Rinka và lập tức rồi khỏi chuyến tàu

“Hể giờ là giọng đàn ông ư???” 

“Chuyện quái gì thế này! Giờ đầu tớ hơi bị choáng ngợp rồi đấy” 

Chúng tôi rời khỏi chiếc tàu náo loạn ấy và lên 1 chuyến khác

Chúng tôi giữ im lặng cho khi tới ga Shibuya

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Nàyyyyy, cậu làm thêm 1 lần nữa được không dợ ~ làm ơn á”

“Nếu cậu cứ khăng khăng như thế. Thì “ Cha ơi!!! Những con quái vật đang tiến tới gần hơn!” 

“ahahahahaha! Cậu nói y chang anh ta vậy… tớ tớ không thể nhịn cười được, tớ lăn ra cười mà chết mất!! đau bụng quá !!”

Tôi lại làm “hề” cho cô ấy khi giả bộ bắt chước giọng cô ấy khi đang đi trên đường

Dẫu sao thì, tôi đã luyện tập điều này rất nhiều để làm vui cho cô em gái nhỏ của tôi

Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ tài năng và tông giọng của tôi có thể làm tôi thành 1 nghệ sĩ giỏi, tuy nhiên điều đó lại xảy ra

“Rinka-chan, Nơi đây càng ngày đông đúc rồi đó, nên tớ sẽ sử dụng giọng của quý cô Ritsuki-”chan” nhé”

“Haa,Haa…. Ritsuki-chan thật là dễ thương, É he tớ có thể chạm vào cậu không~~?”

“Rinka-chan~~ à, cậu thật là ghê quá đi ~”

Khi chúng tôi xuống khu Dougenzaka. Rinka bắt đầu trở thành 1 tên Otaku biến thái khi tôi sử dụng giọng quý bà ấy

Có lẽ đây là cách Rinka mới là “đại ca” của “đại ca” của 1 băng nhóm Yakuza?

Hmm, có lẽ chúng đã đi xa rồi. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ không thấy 1 bạn học cùng lớp nào ở đây cả. Điều này sẽ thật tuyệt khi cô ấy tận hưởng chuyến đi bằng 1 tấm chân thành sâu sắc nhất mà không cần chiếc khẩu trang ở trên mặt

Thật sự buồn, chắc chắn giờ tôi đang đáng sợ hơn 100 lần so với Rinka lúc này

“ Này cô em, nhìn em cũng đẹp đấy ~! Muốn 1 ly ở đâu không?” 

Chỉ cần tốn 3 phút chỉ để những tay chơi phố này bật chế độ thú săn mồi vào những cô gái xinh đẹp để dụ dỗ và quấy rối.

Và Rinka tất nhiên là 1 cô gái xinh đẹp và dễ thương, trừ khi cố ây muốn kín miệng 

Mặc dầu vậy, tính cách của cô ấy có đôi chút thất vọng

Đáng buồn thay, “Mật ngọt chết ruồi”, nên tốt nhấn tôi nghĩ nên lơ hắn đi và rời đi thật nhanh

“ Này bé ơi, em có mái tóc vàng, đợi anh với” 

Khi chúng tôi cố gắng rời đi, Hắn liền nắm lấy vai tôi và dừng tôi lại

Chà, thằng cha này cứng đầu thật

“1 trong các em dễ thương như thế hẳn phải có người là người nổi tiếng chứ nhỉ, đúng không? Nào, để anh chụp chung 1 tấm hình nào” 

“Này”

Tôi nhận ra sát khí gần tôi và khi tôi nhìn ở phía đó, Tôi nhìn thấy Rinka, đang tỏa ra cái thứ aura khủng khiếp với phạm vị siêu lớn 

Cô ấy bẻ cổ tay của người đàn ông xuống, đứng trước mặt tôi và che chắn

HỂ? 

Có phải cô ấy chuẩn bị thành 1 đại ca của 1 băng Yakuza nghiệp dư nào đó không nhỉ?

“Đừng hòng mà động 1 ngón tay dơ bẩn của ngươi vào Ritsuki”

“Dạ–ạ, Em xin lỗi chị ạ!!!” 

Hắn chạy té khói khuất khỏi tầm mắt của tôi 

“Ổn không, Ritsuki, Không bị thương chứ?

“U-Uk”

“Thật sao? Tên đó không chạm những nơi nhạy cảm của cậu nhỉ”

“T-Tớ ổn” 

Chả có ý niệm gì, tôi đáp lại cô ấy bằng chất giọng chân thành, lịch thiệp

… Có lẽ tôi sẽ bị đổ bởi thứ này mất thôi

Điều này chả khác j làm cho cô ấy nhưng 1 anh chàng ngầu lòi? Rõ ràng là cô ấy tạo điếm nhất với bằng việc là làm Đại ca của 1 băng nhóm

Giống như cô ấy là tuýp người sẽ ngã nhưng vẫn đứng dậy mà “chiến” khi làm việc đứng đắn

Đó là lí do tại sao cô ấy luôn thu hút mọi ánh nhìn của mọi người? 

Tôi giờ có thể mường tượng được lí do phần nào cô ấy được vây quanh bởi rất nhiều người

Nhưng.. Không quan trọng vì hôm nay Rinka-san rất là ngầu

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

tôi đã nghĩ đến những chuyện "gay" cấn
Xem thêm
thực sự cần cái illu ngay bh
Xem thêm
có hình minh họa chap này hem
Xem thêm
Không, và chap này Yuri phết ấy.
Xem thêm
Có bản manga =))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thanks trans
Xem thêm
Ra chú chính là đồng bọn của cái lũ giả gái đi trêu trai trên Omegle
Xem thêm
Ah shit <(") tưởng drop luôn r
Xem thêm
Đi làm việc hẳn hoi đi đồ khiên biến hình
Xem thêm
@FSBTC: edit dính covid r <(") sủi đi cày sumeru 1 tuần
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời