Chuyển sinh vào Game Yuri...
とまとすぱげてぃ;Tomato Spaghetti N/a
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1:Tên này ở giữa một bầy Yuri và không muốn chết:

Chương 01-Yuri Game is Made of Sugar, Spices, And Something Nice

34 Bình luận - Độ dài: 2,263 từ - Cập nhật:

"Ha, ha, ha...!"

Tiếng thở vang vọng trong con hẻm nhỏ.

Cô gái tuyệt vọng chạy trên con đường trong khi bản thân lo sợ nhìn ra phía sau lưng nhiều lần để cố cắt đuôi kẻ đang đuổi theo phía sau cô ấy.

"..!!"

Nhưng rồi, biểu cảm trên mặt cô gái trở nên tuyệt vọng hơn nữa.

Trước mặt cô là một bức tường lớn chặn lối thoát cuối cùng của cô.

Bức tường cao khoảng ba mét rưỡi, cái độ cao mà cánh tay mảnh khảnh và thể chất của cô không thể nào với tới.

"...Miko"

Nghe được giọng nói kêu tên mình, cô gái đơ người ra mà từ từ quay đầu về phía sau.

Trước mặt cô là một mĩ nữ tuyệt đẹp, người được tông lên bởi ánh trăng sáng, tiến bước về phía cô cùng mái tóc đen mượt.

Cô gái trẻ nghiêng người lùi về phía sau nhưng khi bờ lưng chạm vào bề mặt tường, cô biết đã không còn đường nào để thoát nữa rồi. Cô ngiến chặt răng với sự phản kháng mà đối mặt với người con gái kia.

“Đ-Để tôi nói cô biết! Tôi không có hứng thú đi h-nn…”

Không để cho người kia nói hết câu, người con gái tóc đen tiến tới cưỡng hôn cô gái nhỏ ấy trong khi bản thân dồn người kia vào góc tường.

Cứ như ánh đèn chỉ vào nhân vật chính trên sân khấu, ánh trăng chiếu rọi hai người con gái với sắc đẹp tuyệt trần.

Môi của hai người nhanh chóng tách ra khỏi nhau. Cô gái trong góc tường nhìn ra chỗ khác trong khi má cô được nhuộm một màu đỏ của sự xấu hổ.

“D-Dừng lại đi…Ngốc…Tôi đã bảo tôi không muốn rồi mà…”

“Shhh, im lặng nào, cứ nhắm mắt rồi tận hưởng thôi.”

Lúc câu nói kết thúc cúng là lúc đôi môi của hai người chạm nhau một lần nữa.

Phải, đây là một câu truyện tình yêu đẹp đẽ của hai người con gái… hoặc không...

“…”

Trong góc tối của con hẻm. Có một người đàn ông đang ngồi xổm nhìn hai người họ với một chiếc bánh Hamburger trên tay.

“Như mong đợi, Yuri là nhất”

Thật ra là câu chuyện về tôi, Hiiro.

Game Yuri là một game về mối quan hệ tình cảm của những cô gái.

Cơ mà lại sao lại được gọi là game Yuri?

Có khá nhiều giả thuyết về cách gọi này nhưng được biết đến nhiều nhất là vì mối quan hệ của những người phụ nữ thường được ví như những bông lily. Từ đó, thể loại này được biết đến với cái tên yuri.

Và “Everything for the Score” là một trong các game Yuri như vậy.

Gần như mọi game Yuri là game tương tác cốt truyện, nơi mà câu chuyện được kể bằng con chữ và các cuộc đối thoại.

Nhưng! Đương nhiên rồi, game nó phải khác, con game là một trong những trò chơi hiếm hoi có rất nhiều yếu tố giả lập bên trong. Thế giới trong game là một thế giới giống Nhật Bản hiện tại nhưng có những yếu tố giả tưởng như là ‘phép thuật’.

Thứ nổi bật ở game này chính là ”Điểm”, thứ được giao cho bạn bởi chính phủ, được đánh giá từ nhiều khía cạnh như hành vi, thành tích của bạn và cả những thứ nhỏ nhất như cách bạn gập futon.

Mục tiêu của người chơi là cố gắng thu thập điểm số trong khi nâng cao một số thông số ở học viện phép thuật và để sống một cuộc đời hạnh phúc với một trong bốn nhân vật chinh phục của trò chơi.

Dù game này là một game khá nổi, phải nói là cần phải thử một lần trong đời dành cho mấy bố thích Yuri nhưng đối với game nổi tiếng khác thì mức độ phổ biến game của nó có vẻ khá thấp.

Có lẽ vì lí do trên mà sau một khoảng thời gian sau khi phát hành, game đã có giá rất cao.

Với tư cách là một thằng nghiện Yuri, tôi cảm giác khá là khó chịu khi mà lũ muốn bán lại game, chiếm cả cái thị trường mua bán game. Mà tôi, Một thằng NGHIỆN Yuri đích thực lại chẳng thể mua Game đó.

Lý do á? Hiện tại tôi phải chuyển nhà, vừa bận vừa không có nguồn tin khiến tôi lúc đó còn chẳng biết game đó tồn tại.

“…Giúp với.”

“Gì?”

“Giúp tôi đêêêê! Xin ông đó!”

“Ồn quá đấy!! Hả, gì cơ?!”

Tôi đang dùng Voice Chat để nhờ một thằng bạn, cùng là đồng chí mê Yuri với nhau mua cho tôi con game đó. Sau hai năm nó phát hành, tôi đã có thể chạm tay vào thứ tôi mơ ước bấy lâu nay. Cuối cùng…

Biết tôi hưng phấn thế nào không? Vui đến mức tôi còn chẳng thể chờ được tới cái ngày nó giao tới nhà hay lúc nó được đưa đến bưu điện mà phải tận tay đạp xe tới cái bưu điện lấy hàng của mình.

"Yama* Dịch vụ giao hàng phải không?! Tôi là Tachibana, mà đồ tôi đặt đã đến chỗ anh rồi phải không?!”

“Hả, ah, khoan!?”

“Anh gửi ngay đến địa chỉ mà tôi sắp nói với anh bằng chuyển phát nhanh được không?!”

“Cái? Điều này nằm ngoài khoản dịch vụ, cậu biết chứ?!”

“Không sao đâu!! Tôi tin anh sẽ làm được mà!!”

“Không, cái này là không th–”

“Đi màaaaaaa”

“Cậ-, tôi không làm đâu?! Cậu không thể điều chế lại bản thân à?!”

Cuối cùng, nó đang trong lòng bàn tay tôi, tựa game, nó sáng lên như mang hào quang của 1 thiên thần vậy.

Khi tôi bắt đầu con game, tầm nhìn của tôi mờ dần.

“Không.. Thấy được gì hết…”

Nước mắt của tôi đã chảy xuống che mất tầm nhìn khi tôi thấy bảng nhạc mở đầu với bức ảnh minh họa của trò chơi.

Đấy là chủ nhật hạnh phúc nhất đời tôi. Cả cơ thể mệt mỏi của tôi cứ như được tái sinh vậy.

“Demn, nữ chính cute quá trời! Thật không thể đợi tới lúc mấy bé phát cơm chó với nhân vật chính”.

Chia sẻ này, ước mơ của tui là trở thành một cái cây cảnh trong nhà của một cặp yuri, làm gì á? Được “tưới nước”  và yuri hằng ngày chứ gì nữa.

Tui chả phải cái loại người chơi thích đồng cảm gì với nhân vật chính.

Tôi thích trở thành một tên người dưng chỉ giúp đỡ một ít từ bên kia màn hình thôi.

“Cái hệ thống ‘chỉ số’ này chi tiết hơn mình tưởng, có lẽ nên nâng tập trung vào riêng một chỉ số, còn điểm thì có vẻ làm gì cũng tăng nên chẳng cần lo.”

Ngay cả đối với chỉ một phép thuật, các thông số được chia theo thuộc tính. Vậy tôi có thể tự do trong việc lựa chọn các thuộc tính riêng cho bản thân rồi.

Cho đơn giản, tất cả những gì mà người chơi làm là lên lịch cho nhật vật chính. Sáng làm cái này chiều làm cái nọ và kết quả của hành động đó sẽ được thông báo cho người chơi khi họ sắp xếp xong.

Bạn có thể chọn là đi tập phép thuật, đi đánh dungeon hay đi gặp gỡ mấy nữ chính, chúng đều tăng một vài thông số và ‘Điểm’ của bạn lên.

Đôi lúc có một số sự kiện sẽ tăng hay giảm điểm sẽ xuất hiện… Nói ngắn gọn, những sự kiện này sẽ giúp bạn cày điểm dễ hơn hoặc có thể dùng nó để tăng điểm cảm tình của các nữ chính dành cho bạn.

“Khá dễ hiểu”

Game này không có áp lực gì hết, nó không ép bạn đi theo cốt truyện nên bạn muốn làm gì thì làm, thậm chí game còn có cả một bầu trời rộng lớn để bạn khám phá.

Không chỉ có năm kết thúc cho các nữ chính game còn có vài kết thúc khác như “Adventure Ending", nơi nhân vật chính nổi danh là một nhà mạo hiểm mạnh mẽ hay ”School Principal Ending", khi nhân vật chính thành hiệu trưởng của trường phép thuật hoặc là ”Evil Ending", nơi nhân vật chính bỏ hết các nữ chính rồi trở nên kẻ ác.

Tuy không quá gay cấn nhưng cốt truyện của game rất hay và đa dạng.

Game này thậm chí sẽ rất nổi kể cả khi nó không phải là game Yuri… Rồi tới luôn, game này cũng như mấy game tình cảm khác, luôn có một nhân vật chuyên đi gây rối cho nhân vật chính.

[Are~, Hai người đi đâu thế~~? Cho tui đi chung đc ko~? ]

“Xuất hiện rồi đó hả tên khốn”

Cái tên mà luôn khiến mọi người chán ghét, [Hiiro]

Cái tên này bằng cách nào đó luôn đúng lúc quấy rầy thời gian riêng tư của nhân vật chính với mấy nữ chính. Mấy sự kiện xấu trong trò chơi luôn có sự góp mặt của gã tóc vàng khó chịu này.

[Vào hầm ngục à? Chỉ có hai người như thế thì cho tui theo đi~]

“Đừng có theo tao ra chỗ nào khác rồi mà chết cho khuất mắt tao”

Chưa đủ tệ hay sao ấy, hắn gia nhập Party mà chẳng có sự cho phép.

Và giờ hắn đang trong party, bạn chẳng bao giờ kích hoạt được sự kiện lãng mạng nào với nữ chính, với cả hắn còn nuốt thêm điểm kinh nghiệm của party nữa.

[Hai người làm gì vậy? Khả nghi lắm à, này đi đâu vậy đừng bỏ tui lại mà!]

“Mày có đọc được cái tình huống đó không?! Cái tình huống ấy! Chết đi sống làm chi rồi phá!”. 

Bây giờ tôi đã hiểu ra lí do con game này không nổ tiếng rồi. Tại cái thằng này chứ còn đâu, chính sự xuất hiện của hắn làm cho người chơi lo lắng.

Cái tên này khó chịu tơi mức dù mấy con quỷ muốn lấy một nữa tuổi thọ của tôi tôi thậm chí sẽ đồng ý để loại bỏ tên đó. Y như  hình ảnh thu nhỏ của khái niệm 'Người đàn ông bị Yuri kẹp chặt chỉ có thể xuống địa ngục.'

Nhân vật chính thì cũng ghét cay ghét đắng tên này nhưng mà hắn kiểu chả quan tâm, tôi không biết hắn là thằng ngu không biết tới cái gọi là ‘bầu không khí’ hay hắn là một tên với tâm lý cực kỳ vững vàng cứ liên tục đi phá hoại người ta cho vui nữa.

Mấy nhân vật nam trong game Yuri chỉ là nền cho nữ chính mà thôi. Có xuất hiện thì  lắm là lũ phá đám giống tên này hay là mobs, npc trong mấy nơi công cộng…

Tóm lại thì mấy cha xuất hiện nhiều lần trong game chỉ là một đống mìn đợi chúng ta đạp vào. Tên phá đám này thì là bom hạt nhân luôn rồi.

“Tệ rồi đây… nhịn nhiều hơn nữa thì ngủm mất… Không khai sáng trái tim này bằng Yuri thì chắc mình trầm cảm quá”

Tại cái thằng phá đám đó mà tui phải đổi game chơi xã Stress vài lần.

Thứ duy nhất mà an ủi tui có lẽ là cái tên Hiiro phiền phức đó sẽ chết một cách bi thương dù bạn có chơi ending nào.

Dù sao thì “Everything for the score” vẫn là một game rất thú vị. Có rất nhiều sự kiện mà cái nào cũng mới mẻ cả, tôi chưa thấy đống sự kiện nào giống giống mấy sự kiện này bao giờ. Nó tạo cảm giác mới mẻ cứ hút tôi vào chơi, khiến tôi chẳng thể để ý thời gian.

Và thế là ngày trôi đêm xuống, đêm qua ngày tới, rồi lại ngày xuống đêm lên. Tôi cắt thời gian ngủ của mình đến mức chẳng còn một giây để ngủ rồi cứ tiếp tục cày như điên.

Tất cả ending đã được chinh phục, đống ảnh minh họa đã được thu thập một trăm phần trăm, từng dòng, từng dòng thành tựu đã được hoàn thành. Sau những nỗ lực đó, tôi quyết định đi ngủ.

Ngay lúc đó tôi mới cảm nhận được sự mệt mỏi tích tụ trong cơ thể mình.

“Nặng nề quá, mình bỏ ngủ mấy ngày rồi… điều này tệ… rồi đây”

Mọi thứ tối dần đi, nhưng khi bóng tối vừa kịp bao chùm mọi thứ, tôi tỉnh dậy.

“ỦA! tưởng mình chết thôi chứ, cảm giác hồi nãy là mơ à? Tưởng mình đi đời rồi chứ.  Đáng sợ quá trơ…”

Chưa nói hết câu tôi thấy trước mặt tôi là một chiếc giương phản chiếu hình ảnh một  chàng trai với mái tóc vàng, khuôn mặt cân đối-cái khuôn mặt khiến tôi nổi cáu dù chỉ nhìn, là khuôn mặt mà tui đã tặng những “lời hay ý đẹp” biết bao lần…  

“Huh?”

Vừa chớp mắt liên tục vừa đập hai tay vài má, tôi kiểm tra.

“Mình… đã trở thành Hiiro?”

Vài tiếng sau, tôi kết luận được tôi đã chuyển sinh vào “Everything For The Score” với thân phận Hiiro, tên phá đám.

Ghi chú

[Lên trên]
Trans: Kumo no Kuma Edit sơ: trans Edit: Martha1988
Trans: Kumo no Kuma Edit sơ: trans Edit: Martha1988
Bình luận (34)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

34 Bình luận

Cái tiêu đề chương 1 là lời trong 1 bài hát của mothergoose: "con gái được làm từ đường, gia vị và những điều tuyệt vời", nếu bác nào đọc Oregairu chắc cx biết câu này ^^
Xem thêm
PHÓ THỚT
Tôi nhớ đến lời ông tiến sĩ trong The Powerpuff Girls, tuổi thơ xem phim dữ dội quá :>
Xem thêm
Tao mà là main tao giết hết
Xem thêm
TRANS
h t check lại thấy chưa sửa số nhá
(kiểu Ln thì ko viết chữ số mà viết bằng chữ)
Xem thêm
Ông trans bị bắt lỗi nhiều thấy sợ????
Xem thêm
tên main nghe xát muối vào lòng quá :((
Xem thêm
ghét của nào trời trao của đấy ~.~
Xem thêm
TRANS
trans sủi r à
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
tôi cũng phải học chứ đâu phải rảnh 24/24 :(
Xem thêm
Ông nên kiếm người edit đi mới mấy dòng đầu mà ông đánh loạn và thiếu dấu nhiều quá. Người ta thường có câu:"con lợn có béo thì lòng mới ngon" nên dù nội dung có như loằn hay mì ăn liền nhưng chỉ cần thấy trans văn hay chữ tốt họ còn du di cho :v
Xem thêm
TRANS
Hú t thi học kì xong rùi nên comeback đi bắt lỗi các trans đây Mới đổi tên
Trước đó thì có lời khuyên nho nhỏ cho trans là đừng dùng hẳn số mà hãy viết số ra, trong truyện khá nhiều chỗ tự dưng viết hoa chữ đầu mặc dù không phải danh từ riêng. Còn giờ thì bắt lỗi nào
Đoạn 11: Ngiến chặt răng -> Nghiến
Đoạn 19: Không phải mà đay
Đoạn 50: chon xong
Đoạn 52: sự Kiện (Viết hoa giữa dòng)
Đoạn 55: [trans xem lại dấu câu, dấu cách, các dấu đóng mở ngoặc kép] Nhâm vật chính
Đoạn 58: đc ko (LN thì đừng viết tắt please)
Đoạn 66: (Viết hoa cả từ)
Đoạn 83: quá trơ (này là "cơ" hay main cố tình nói thế)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
...thế giới tàn nhẫn
Xem thêm
TRANS
@Kumo no Kuma: do chú cả thôi :v
Xem thêm
Ghê ghê
Xem thêm